Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Icon_minitimeSat Jul 04, 2015 1:37 pm

Cuối cùng, ngày đăng kí nhập học của học viện Axis đã đến!
Nhẹ bước trên con đường dẫn vào học viện, Thiên Bình không nhịn được khẽ quay đầu hướng về hướng Tây Nam, cách đó rất xa xa, vượt qua biển Đông rộng lớn chính là Quận Delta one, quê hương của cô. Dẫu cho không nhìn thấy được Delta one, một giọt nước mắt vẫn khẽ lướt đi trên đôi má hồng hào của Thiên Bình, lộ ra một vẻ đẹp mê người khiến Ma Kết và Bạch Dương phải ngừng thở.
-Nhớ nhà hả?-Song Tử cười khe khẽ, nhẹ nhàng hỏi.
-Ừ! Không biết cô nhi viện như thế nào rồi?-Thiên Bình thở dài, quay đầu lại.
-Thế mà đã một tháng xa Delta one rồi, không biết trường Zodiac đã quay lại nhịp học bận bịu như trước chưa?-Bảo Bình thở dài.
-Chúng ta giờ đều là kẻ bị truy nã rồi, gây ra động tĩnh lớn như thế, giết chết một thành viên tập sự của hội Most, sỉ nhục uy nghiêm của bọn họ mà bỏ đi, có lẽ giờ này mọi nhân viên của hội Most cũng như đám thợ săn tiền thưởng đang tìm chúng ta đi!-Ma Kết thở dài.
“Hội Most! Chờ đấy! Ta sẽ trở lại và khi ta trở lại, ta sẽ tiêu diệt tất cả các người, không chỉ để trả thù cho vô số galoran đã ngã xuống, mà còn cho tất cả phi nhân loại trên đời này!” Bạch Dương nghĩ thầm trong đầu.
“Uỵch!” Trong lúc mải suy nghĩ, Bạch Dương va phải một ai đó khiến cả hai cùng ngã ra đất. Bạch Dương vốn nóng tính lên vội quát lên:
-Đi đứng không nhìn đường hả?
Khi cậu ngẩng mặt lên, chợt cảm thấy một luồng sóng nhiệt cực nóng phả vào mặt. Trước mặt cậu là một cô gái, mặc một bộ áo giáp kim loại nặng nề được đúc theo phong cách kiểu cổ màu đỏ rực đang trừng mắt nhìn mình. Cô ta có một khuôn mặt thật sự xinh đẹp, nhưng không dịu dàng như Thiên Bình hay hiểu biết như Bảo Bình mà cũng không cá tính như Song Tử, khoan đã! Song Tử ở đâu ra vậy? Lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ “đen tối” trong đầu mà nếu để Song Tử biết được chắc chắn sẽ liều mạng với mình, Bạch Dương lại nhìn thẳng vào cô gái đang đứng lên mà lườm mình. Cô ta có một khuôn mặt đầy khí chất bá đạo, oai hùng, nhìn qua chắc chắn là một cô nàng hung dữ. Cô ta có mái tóc màu đỏ tím được cắt ngắn và ôm sát lấy cái đầu đầy kiêu ngạo , dưới cái cổ trắng ngần là một bộ “Hung khí” đầy đặn có thể khiến Thiên Bình trốn vào nhà vệ sinh công cộng mà trầm cảm tự ti cả tháng! Cái eo nhỏ đến nỗi có thể khiến người ta cảm thấy nó có thể gãy bất cứ lúc nào cùng một đôi chân thẳng tắp và bờ hông cong tròn đầy khiêu khích khiến cho ta có thể khẳng định: Mĩ nữ! Mà còn là Đại Mĩ Nữ!
Bảo Bình quơ quơ tay trước mặt Bạch Dương:
-Ê! Tỉnh lại đê?
Đến lúc Bạch Dương định thần lại thì nhìn thấy đại mĩ nữ đã đi mất, Ma Kết và Thiên Bình cũng không thấy tăm tích, chỉ còn lại Bảo Bình ánh mắt đầy ái ngại đang nhìn mình còn Song Tử thì đang chìa một cái khăn tay ra. Song Tử cười nói:
-Anh lau miệng đi, nước dãi chảy ròng ròng rồi kìa?
-Mĩ nữ, à nhầm, cô nàng lúc nãy đâu?
-Cổ đi rồi, cô ta cũng đến nhập học đấy.-Bảo Bình cười khúc khích.
-Sao vậy? Sao Bảo Bình lại cười?-Bạch Dương ngu ngơ nhìn Song Tử đầy thắc mắc.
-Mĩ nữ có để lại lời hẹn ước với anh đấy?-Song Tử cố nín cười, ánh mắt đầy nghiêm túc mà trả lời.
-Như thế nào?-Nghe đến đây, tinh thần Bạch Dương trở nên đầy phấn chấn.
-Cô ta bảo:”tha cho ngươi một mạng, vào năm học nếu để ta gặp lại ngươi thì ngươi thảm rồi!”. À quên, cô ta còn bảo:”nếu ngươi còn dùng ánh mắt bỉ ối hạ lưu đấy nhìn ta nữa thì ta sẽ thiến ngươi!”
Bạch Dương im re, rốt cục không nói gì nữa. Cả ba tiến đến cửa học viện, nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng xếp hàng trước một cái bàn được dựng trước cửa học viện. Thực ra học viện Axis vốn không nằm trên địa cầu, nơi đây chỉ là một trong hai địa điểm mà họ dùng để thu nạp học sinh. Nhưng kể từ sau biến cố cách đây ba nghìn năm, trận chiến giữa người Asgard và Galoran đã phá hủy mất điểm tuyển sinh còn lại rồi. Học viện Axis là do một vị thần có tên là Axis tạo nên, quyền lực của học viện Axis đối với Phi nhân loại, thậm chí là bán nhân loại và hội Most là tuyệt đối! Sức mạnh của thần Axis là rất mạnh, thậm chí các vị Ma Thuật cũng ngại đối đầu với ngài. Chỉ cần trở thành học viên của Axis, hội Most chắc chắn sẽ phải bỏ qua cho nhóm Song Tử, ít nhất là đến lúc tốt nghiệp. Ngoài ra, học viên tốt nghiệp của học viện đều là những kẻ rất mạnh mẽ, bởi vì nơi đây có thể rèn luyện sức mạnh cho học viên, có các giáo viên đến từ nhiều chủng tộc, kể cả nhân loại. Nơi đây còn là nơi chứa đựng vô vàn kiến thức mà thần Axis đã có được suốt cuộc đời đầy vinh quang của mình. Có một chiếc bàn với một quả cầu pha lê ở trên đó, học viên sẽ cần phải đặt bàn tay vào quả cầu để kiểm tra năng lực bước đầu, sau đó nếu đủ điều kiện thì sẽ bước vào cánh cổng không gian màu tím sau lưng người kiểm tra. Khác với cánh cổng nát mà còn khó chịu của đám Typhoner, đây là một cổng không gian cố định và không thể di chuyển, rất dễ chịu và nhẹ nhàng lúc đi sang thế giới nơi mà học viện Axis tọa lạc. Khi gia nhập vào đoàn người, Bạch Dương tò mò hỏi Song Tử:
-Anh nghe nói Axis nằm ở thế giới khác, vậy nó ở Asgard hả?
Song Tử mỉm cười:
-Không, nó nằm ở quê hương của các loài ma thú, Dị Giới!
-Xin mời!-một anh chàng với mái tóc đỏ rực được cắt theo kiểu quân đội được mời lên kiểm tra. Anh ta bước lên, nhẹ nhàng đặt tay vào quả cầu. Vào khoảnh khắc đó Song Tử cũng chỉ đơn giản liếc qua, sau vẻ kinh ngạc thì ngay lập tức chuyển sang bình thản như mọi ngày, nhưng trong lòng thầm nghĩ:”là hắn sao?”
-Sư Tử! Cố lên.-Thiên Yết mỉm cười, vẫy tay với anh. Nếu kể ra thì thân hình của Thiên Yết rất mê người, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm.
Gật đầu với Thiên Yết, Sư Tử trầm ngâm bước lên bục kiểm tra. Trước mặt anh là một quả cầu pha lê chỉ to bằng một quả bóng đá, hai bên dường như hơi mòn đi do đã được hàng triệu bàn tay, lớn có nhỏ cũng có đặt vào. Vị giáo sư kiểm tra anh là một người dường như đã rất già rồi, chòm râu trắng muốt dài ra dường như chạm đất, mái tóc cũng đã bạc trắng, trên mặt là một chiếc kính to sù sụ, có thể thấy có chỗ còn dùng băng dính dán lại, trên người mặc một bộ áo bào pháp sư màu tro hết sức cũ kĩ, có thể thấy nhiều chỗ còn dính bụi bặm màu xám. Bên cạnh ông là gã đệ tử trẻ tuổi, khuôn mặt có chút trắng hồng và trẻ con đang ôm một quyển sách khổng lồ, cả người tỏ ra rất cung kính với ông lão. Sư Tử nhẹ nhàng mỉm cười với ông lão, anh nhận thấy ánh mắt khích lệ của ông với mình, nhất thời lòng tự tin được đẩy cao lên rất nhiều. Anh đặt hai bàn tay to lớn có nước da màu đồng hết sức nam tính lên quả cầu.
Quả cầu khẽ run lên nhè nhẹ, vài giây sau từ bên trong hiện lên thân hình một người đàn ông đội một chiếc vương miện đang ngồi trên ngai vàng, nhìn hao hao Sư Tử. Từ người đó tỏa ra một loại khí thế đế vương, không thể kinh nhờn hay xâm phạm!
Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử, giọng run run:

-Hai ngàn năm rồi! Ngươi được chọn. Carl, ghi lại dữ liệu của chàng trai trẻ này cho ta! Huyết thống Đế Vương, Sức mạnh hệ Tâm Hồn! Võ Sư ba sao.

Cách đó vài ngày, cuối cùng Sư Tử cũng kết thúc khóa huấn luyện khủng bố của Thiên Yết. Sau nửa ngày phân tích máu của anh, cuối cùng cô cũng đã tìm ra huyết thống của anh: huyết thống đế vương! Trong gia đình của anh, anh được thừa hưởng dòng máu Hoàng gia phương tây từ mẹ và Hoàng thất phương đông từ cha! Không chỉ thế, từ đời ông cố, bà cố của anh cũng là người của các dòng dõi quý tộc của vô vàn các dõng họ trên Trái Đất lai vào nhau, khiến anh gần như tập hợp đủ dòng máu của các dòng dõi trên thế giới. Điều đó tạo ra một huyết thống ma pháp đầu tiên của loài người, huyết thống Đế Vương! Người mang huyết thống này có thể tỏa ra một dạng khí thế kinh người, trên chiến trường có thể làm tăng sĩ khí của quân lính cũng như dọa sợ kẻ địch, có thể dồn sức mạnh lên lưỡi kiếm, tương truyền nếu tu luyện lên đến chín sao võ sư còn có thể dùng kiếm chém đứt cả titan, cực kì đáng sợ. Tuy nhiên những người mang huyết thống Đế Vương cũng không hẳn là mạnh mẽ, bọn họ vốn vô duyên với ma pháp. Sức mạnh ma pháp duy nhất của họ là sức mạnh hệ Tâm Hồn, với khả năng sử dụng cảm xúc để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt cho đòn tấn công! Ví dụ khi Sư Tử tức giận, cú đấm của anh có thể tạo ra nhiệt độ cao chẳng hạn.

Ông lão tỏ ra rất hài lòng với trình độ của Sư Tử. Huyết thống Đế Vương hơn hai ngàn năm nay học viện Axis đã chưa có học sinh nào rồi. Mặc dù Sư Tử đã hai mươi tuổi mà mới chỉ là võ sư ba sao nhưng dù sao anh cũng là huyết thống hiếm và có sức mạnh hệ Tâm Hồn hiếm có và đặc biệt.

Gật đầu với Sư Tử, ông chỉ cho anh cánh cửa đằng sau:

-Hãy bước qua cánh cửa đó đến học viện, sẽ có người hướng dẫn cho ngươi! Cố lên con trai.

Ngay lập tức, ở bên dưới đám người chưa đến lượt trở nên nhao nhao. Suốt cả buổi sáng ở đây, có rất nhiều thiên tài, thậm chí có người đã đạt đến trình độ pháp sư bốn, năm sao mà ông già vẫn lạnh nhạt. Vậy mà tên thanh niên này được ông ta đặc biệt chú ý như vậy. Những ánh mắt ganh tỵ, đố kỵ được phóng lên không thương tiếc về phía Sư Tử. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Sư Tử phải chết cả ngàn lần luôn rồi. Một thanh niên mặc áo bào màu trắng, trên cổ áo có đính huy hiệu Liên minh ánh sáng của Galoran phàn nàn:

-Lớn tuổi như vậy rồi mà mới là võ sư cấp ba. Ta mới có mười tám thôi mà đã là pháp sư cấp bốn rồi đây nè!

-Thế mà cũng khoe, ta đây là pháp sư cấp bốn đây này!- một Vệ Binh Bóng Tối trông có vẻ rất cao to nói.

Mặc cho đám ứng viên nói chuyện, Sư Tử mỉn cười bước về phía cánh cổng. Nếu bọn họ biết anh dùng một tháng thời gian để trở thành võ sư ba sao thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bà cô Thiên Yết đã lập cho anh một bản kế hoạch luyện tập tốt nhất sao cho có thể đuổi kịp Song Tử trong thời gian ngắn nhất. Tất nhiên với nhãn lực của vị giáo sư đang ngồi đây tất nhiên có thể nhìn ra được điều này.

Sau khi Sư Tử đi vào cánh cổng rồi, ông lão lại ngoắc tay:

-Tiếp nào!

Một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi nhẹ nhàng bước lên bục kiểm tra. Cô nàng có một mái tóc đen dài đến ngang vai, trên mái tóc còn đeo một chiếc nơ màu vàng nhạt. Cô ấy có một đôi mắt đen láy ẩn bên dưới chiếc kính cận màu đen thỉnh thoảng lại loé lên những tia sáng vàng óng. Cô đặt hai bàn tay lên quả cầu thuỷ tinh, chợt thấy bên trong hiện lên hình dáng một đại lục cổ xưa, lòng đất của đại lục đang rung chuyển, những rừng cây sụp đổ, lửa cháy khắp nơi, ở trung tâm đại lục có một ngọn núi lửa đang phun trào, rất nhanh sau đó, đại lục hoàn toàn chìm vào đại dương. Ông lão dường như đã quá quen với hình ảnh này, ông quay đầu sang nói với Carl, cậu bé ôm cuốn sổ đứng cạnh ông:

-Galoran quang minh, ba hệ: lửa, đất, thiên nhiên cùng thành tố dung nham. Pháp sư năm sao! Võ sư ba sao! Đạt!

Ngay lập tức bên dưới truyền đến một trận hít hà. Mười sáu tuổi đã là pháp sư năm sao? Mà còn có thành tố hệ Dung nham trong truyền thuyết nữa! Ở trong thế giới của bán nhân loại và phi nhân loại, được chia làm hai dòng sức mạnh chính là : Ma pháp và võ thuật. Người tu luyện ma pháp thì gọi là pháp sư còn kẻ tu luyện võ thuật là võ sư. Ngoài ra, tuỳ theo trình độ mà phân ra có ba đẳng cấp chính là đồng giai, ngân gia và kim giai. Trên ba giai kia là thần giai, nhưng mười ngàn năm qua đã không có thần giai xuất hiện rồi. Mỗi giai còn có ba bậc, chia làm các sao. Từ một sao đến ba sao chính là đồng giai, thường thì sẽ cần năm đến sáu năm để đạt đến ba sao, bởi vậy nên những người đến ứng cử mà trước mười bảy tuổi vẫn còn là một hai sao thì sẽ không được chọn, và từ bốn sao đến sáu sao chính là ngân giai, thường phải đến năm ba mươi bốn mươi tuổi mới đến được sáu sao này, còn muốn vượt qua sáu sao để lên bảy sao thì có người cần bốn mươi năm ( tuổi thọ của phi nhân loại và bán nhân loại nhiều hơn loài người chừng năm mươi năm) thậm chí là cả đời cũng không lên được kim giai. Mấy tên lúc nãy khoe khoang mình đã đạt đến bốn năm sao cũng im bặt, bởi vì bản thân bọn họ cũng đã ngoài hai mươi, ba mươi rồi! Vậy mà cô gái này không những mới mười sáu tuổi đã là pháp sư ngân giai năm sao mà còn là võ sư ba sao nữa! Với tiềm lực này thì cô ta xứng đáng là một trong những kẻ mạnh nhất trong đám học viên khối một năm nay rồi! Tất nhiên gã Sư Tử kia thực ra cũng rất mạnh, trông như hắn đã hai mươi tuổi nhưng ông lão giáo sư cũng biết là hắn chỉ dùng một tháng thời gian để đạt đến võ sư ba sao, trong khi người bình thường cần những năm sáu năm, thầm chí những kẻ kém cỏi cần những bảy tám năm mới đạt đến được! Cô ấy cũng chỉ nở một nụ cười duyên dáng với ông giáo sư và Carl, sau đó tiến vào cánh cổng, bỏ lại những tiếng huýt sáo của đám ứng viên nam ở dưới. Mọi người không biết rằng, sau bốn mươi năm sau, lúc này cô gái tên Trang này đã đạt đến thần giai, trở thành Thần Dung Nham đã từng khinh miệt mà nói về Bạch Dương, lúc này đã là Thần Sa Mạc Sức Mạnh, một trong ba vị thần mạnh nhất rằng:"cát mà cũng đòi so với dung nham ư?"

Bạch Dương cau mày quay lại hỏi Song Tử:

-Này, anh nghe thấy ông giáo sư đó nói cô bé kia có thành tố hệ Dung nham, vậy thành tố hệ dung nham là dung hợp từ hai hệ nào?

Song Tử mỉm cười:

-Anh còn nhớ thành tố hệ Cát của anh là dung hợp từ hai hệ nào không? Đúng vậy, là từ Đất và Lửa. Như ta đã biết, khi các nguyên tố đạt đến một chừng mực nào đó, sẽ tự dung hợp lại với nhau. Mà cụ thể ở đây là ba sao! Lúc anh tiến vào Asgard, nhờ may mắn mà anh đạt đến đẳng cấp ba sao, bởi vậy nên lửa và đất của anh mới dung hợp lại để thành một thành tố mới. Nhưng lá bùa Đất đã chen ngang vào quá trình trên dẫn đến thay đổi về nồng độ của hai hệ đất và lửa. Nếu đất nhiều lửa ít thì thành cát, đất ít lửa nhiều thì thành kim loại. Vậy nếu đất bằng lửa thì sao?

-Ý em là?

- Đúng vậy. Cô gái đó có nồng độ hai hệ đất lửa bằng nhau!

-Không thể nào? Cô ta chẳng lẽ có thể tu luyện cân bằng hai hệ đến thế ư? Phải biết chỉ cần hai hệ cách nhau khoảng 0,1 phần trăm thôi là đã xảy ra sự khác biệt rồi!

-Đúng vậy, bởi vậy nên cô ta là thiên tài!

Lúc này, hai anh em đã ngừng nói chuyện vì nhìn thấy Thiên Bình đang đi lên. Khi cô đặt tay vào quả cầu, ta vẫn có thể thấy lục địa giống như của Trang, nhưng nó không có sinh vật cỏ cây gì hết. Theo lời giải thích của Bảo Bình, đó chính là hình ảnh mô phỏng của lục địa Alantic, thể hiện người đang kiểm tra là một Galoran. Lục địa của Thiên Bình đang được một quầng sáng chiếu lên, sau đó từ từ chìm vào đáy biển. Ông lão mỉm cười với cô, sau đoa quay ra:

-Galoran quang minh, hệ ánh sáng, huyết thống galoran biến dị ánh sáng thăng hoa, pháp sư bốn sao! Đạt!

Đám đông lúc này lại xào xạc, nhưng là do hâm mộ Thiên Bình xinh đẹp. Một vài gã Vệ Binh còn huýt sáo đầy khiêu khích mà nhìn cô (nếu các bạn còn nhớ, vệ binh là các galoran bóng tối). Sau đó khi Ma Kết bước lên, đám con gái lại phấn khích nhìn anh mà hú hét.

-Galoran hắc ám, hệ bóng tối, huyết thống galoran biến dị bóng đêm tinh khiết, pháp sư bốn sao! Đạt!

"thấy chưa! Đấy là đội phó đội năm của Vệ Binh Bóng Tối bọn ta đấy!" Một nữ vệ binh đắc ý quay sang một nữ pháp sư galoran ánh sáng bên cạnh. " Hừ! Cô bé kia cũng đâu có tệ, xinh đẹp như vậy mà cũng đã là pháp sư bốn sao rồi! Ta nghe nói đội năm bọn mi trong đám vệ binh kia là chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin, nên còn gọi là đội thông tin. Hừ, đội phó đội thông tin sao, thật không có tiền đồ!@" cô nàng pháp sư kia cũng mỉa mai đáp lại. Xung quanh bọn họ, đám galoran ánh sáng và galoran bóng tối vốn có rất nhiều so với các chủng tộc phi nhân loại khác bắt đầu quay ra tranh luận để ủng hộ cho Ma Kết hoặc Thiên Bình. Trong học viện Axis, chủng tộc Galoran chiếm đến 40%, bởi vậy nên học viện này cũng là nơi thường xuyên chứng kiến các cuộc tranh chấp lớn nhỏ của người Galoran. Và tất cả chợt im bặt khi nhìn thấy Thiên Bình và Ma Kết mỉm cười nắm tay nhau cùng đi qua cánh cổng.

"Ách, cái này?" Không chỉ mọi người, mà ngay cả Song Tử , Bảo Bình cũng cảm thấy kinh ngạc. Tên Nhân Mã thì bỏ đi mua nước uống chưa về, lúc nãy cốc nước giải khát của hắn bị Song Tử "mượn" nên phải đi mua cốc mới rồi. Miệng nhấp một ít nước, Song Tử quay ra nhìn 
Bạch Dương đầy "thâm ý" mà mỉm cười:

-Không ghen à?

Bạch Dương mỉm cười:

-Không!

"phụtttttt" đó là thanh âm mà Bảo Bình phun toàn bộ số nước trong miệng vào mặt Song Tử bên cạnh. Cô thở hổn hển, rõ ràng bị sặc:

-Tại sao?

-Tỏ tình rồi, thất bại rồi.-Nụ cười của Bạch Dương hơi méo.

"Phụttttt" đến lượt Song Tử phun lại Bảo Bình. Cô trừng mắt:

-Cậu giả vờ đúng không?

Song Tử chỉ gãi đầu hề hề. Mãi đến tận năm mươi năm sau, cậu và Bảo Bình vẫn cố không nhắc lại sự việc ngày hôm nay với Bạch Dương để anh không đau lòng. Tất nhiên, năm mươi năm sau rồi tính. 

Lúc này, đến lượt Thiên Yết đi lên bục kiểm tra, dẫn đến một tràng hít thở của đám giống đực bên dưới. Cô có một dáng người rất gợi cảm, đó là cảm giác gợi cảm đầy tự nhiên, không cuồng nhiệt như mĩ nữ mà Bạch Dương đụng phải lúc trước, mà là một sự gợi cảm khiến người ta muốn phạm tội ( he he). Cô đặt tay lên trên quả cầu, ở bên trong nhanh chóng xuất hiện một cái kim tự tháp bằng (kim tự tháp không có chóp nhọn), bên trên là một đám người ăn mặc theo kiểu cổ đại đang nhảy múa và rồi, từng người từng người một biến thành những tia chớp phóng lên bầu trời. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ, ngoại trừ Song Tử và ông giáo sư ra, tất cả đều nghi hoặc vì hình ảnh kì lạ này. Giọng giáo sư mang theo vài phần run run:

-A...a..aztec! Hệ Sét, sáu sao! Rất..tốt, năm ngàn năm rồi!

"Aztec?" Tất cả đám học viên đều kinh ngạc, chỉ có Song Tử là liếc Thiên Yết đầy ẩn ý. Thiên Yết cau mày nhìn Song Tử, chỉ thấy cậu khẽ chu miệng lại, đánh vần hai chữ "Đế vương" . Cô giật mình, tên này phát hiện ra Sư Tử chính là kẻ mà hắn đã suýt giết chết, sau đó vì muốn tha cho hắn một mạng mà tạo ấn kí Tri Thức lên người Sư Tử ư? Hắn muốn làm gì? Mang tâm trạng khó hiểu, cô quyết định đi vào cánh cổng đến Axis, sau đó cô sẽ nói chuyện này với Sư Tử sau vậy. Còn Bạch Dương thì cực kì vui vẻ, bởi vì đến lượt anh rồi! Bạch Dương bước lên bục, tay đặt vào quả cầu. Lục địa Alantic lại xuất hiện, khá giống với cô bé Trang, nhưng không có núi lửa mà thay vào đó là một sa mạc đầy cát. Ông giáo sư gật đầu:

-Galoran quang minh, hệ đất, lửa, thiên nhiên, thành tố cát, pháp sư bốn sao....

Nhưng lúc này, quả cầu chợt tối đen lại, biến thành một hình ảnh của một vũ trụ đầy các ngôi sao! Và dần dần, giữa tâm của quả cầu, xuất hiện một hành tinh, như thể quả cầu đang bay đến đó vậy. Dần dần, khi hành tinh đó hiện ra, tất cả mọi người đều nhận ra đó là Trái Đất! Ở dưới mặt đất, có thể thấy hàng ngàn những khẩu pháo Plasma loại lớn đang chĩa về phía người xem, và chúng khai hoả.

Ông giáo sư lầm bẩm:

-Là con lai! Anh chàng này là con lai.

Bạch Dương nghe thấy thế thì biến sắc, cậu quay đầu lại nhìn Song Tử nhưng Song Tử vẫn chỉ mỉm cười nhìn cậu. Còn đám ứng viên bên dưới thì rất ngạc nhiên, bởi vì con lai thường sẽ mang năng lực của cả cha và mẹ rồi. Tuy rằng con lai có nhiều năng lực hơn, nhưng bọn họ muốn lên cấp thực sự rất khó, bởi vì họ phải rèn luyện quá nhiều năng lực. Ông giáo sư hắng giọng:

-E hèm, Galoran quang minh, hệ đất, lửa, thiên nhiên, thành tố cát. Daurona hệ Bạo Lực, võ sư bốn sao, pháp sư bốn sao!

"Daurona? Đó chẳng phải là người ngoài hành tinh hay sao?" Rất nhiều ứng viên bên dưới thì thầm. Người ngoài hành tinh đã được học viện Axis thừa nhận là phi nhân loại và cho phép gia nhập từ cách đây gần trăm năm. Nhưng con lai thì..... Cho dù cùng là phi nhân loại, nhưng chẳng có phi nhân loại nào lại chấp nhận lấy người ngoài hành tinh đi?

Lúc này không khí cực kì áp lực, Bạch Dương bối rối nhìn Song Tử với ánh mắt có chút nghi hoặc. Điều đó là rất dễ hiểu. Với một người luôn cho mình là Galoran mà chợt tự nhiên biến thành người ngoài hành tinh Daurona thì ai cũng sẽ cảm thấy khó nghĩ. Nhưng Song Tử lắc đầu, ý bảo Bạch Dương cứ đi qua cổng, cậu sẽ giải thích sau. Ngay khi Bạch Dương bước qua cổng, Song Tử chợt nở một nụ cười lạnh:

-Tốt, kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Hãy chờ đấy.

Chỉ có Nhân Mã lúc này đang đứng một cách nghiêm trang bên cạnh Song Tử là nghe thấy, nhưng anh sẽ không làm việc có hại cho Song Tử. Lúc này, có một cô nàng, à nhầm, chàng trai bước lên phá vỡ sự im lặng đầy bối rối mà Bạch Dương để lại. Chàng trai này nhìn rất xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng. Thậm chí ngay cả  những tên đực rựa nhất cũng không khỏi nảy xinh những ý nghĩ tà ác với chàng trai này. Cảm thấy những ánh mắt nóng bỏng từ bên dưới truyền đến không kiêng nể gì mà quét qua những vị trí mẫn cảm trên người, chàng trai này bức mình đến nỗi đỏ hồng hai má. Ngược lại lại thêm vẻ mê người.

-Triệu hồi sư. Pháp sư bốn sao, võ sư năm sao! Đạt!

Liếc nhìn về phía Song Tử đang không chút quan tâm đến mình một cái, Xử Nữ cắn răng bước qua cánh cửa.

-Em thưa giáo sư, em đến muộn!-một cô bé nhìn tầm mười ba mười bốn tuổi chạy đến.

Đám đông tỏ ra rất bất mãn với cô bé. Bọn họ đã đợi rất lâu mà vẫn chưa được vào, trong khi cô bé này lại phóng lên bục luôn. Đáng yêu thì được làm loạn à? Một gã trung niên tức tối:"ê, mau tránh ra cho bổn đại gia lên đê con nhãi con!" Tức thì sắc mặt giáo sư trở nên cực kì khó coi, sau đó gầm gừ với tên trung niên:

-Ngươi mới là kẻ phải tránh ra cho công chúa đi qua ấy! Muốn sống thì câm miệng lại đi, cha mẹ ngươi không dạy ra đường phải ăn nói cho cẩn thận à?

-Gia gia, ông có thấy Kim Ngưu tỷ tỷ đâu không?

-À, công chúa Kim Ngưu đã vào trước rồi. Song Ngư công chúa cô cũng vào luôn đi.

-Dạ, con cảm ơn gia gia.

Sau đó Song Ngư vui vẻ bước vào cổng, không hề phát hiện Song Tử ở đằng xa xa đang nhìn mình và chảy nước dãi, mồm thì lẩm bẩm:"cực phẩm! Thật là một cô bé cực phẩm! Hí hí" Thấy Song Tử như vậy, Nhân Mã và Bảo Bình chỉ biết lắc đầu. Bảo Bình chợt nhớ tới cảnh báo của Thiên Bình về Song Tử:"hắn có sở thích đặc biệt với các anh chàng cơ bắp và các cô bé vị thành niên?", cô chợt rùng mình, trong lòng cảm thấy không lành đối với cô bé Song Ngư kia. Hai mươi năm sau, chuyện mập mờ gì đã xảy ra giữa Thần Băng Nguyên Tri Thức Song Tử và Thuỷ Long Thần Song Ngư vào lúc cả hai còn ở Axis vẫn không được làm rõ, thậm chí nhạc phụ đại nhân của Song Tử là Lạc Long Quân cũng từ chối phát biểu về tên con rể quái dị này!


-Này, em kia.-Tiếng gọi của lão giáo sư khiến Song Tử tỉnh lại. Cậu nhìn quanh quất và nhận thấy tất cả mọi người đã đi vào hết, chỉ còn cậu là ứng viên duy nhất còn lại. Khẽ điểm bàn chân lên trên bục, cậu đặt bàn tay vào hai quả cầu pha lê. Ông giáo sư mỉm cười với cậu:

-Em là em trai của cậu bạn Galoran lai Daurona đúng không? Nhanh lên, các bạn em đang đợi em ở bên kia cánh cổng kìa!

Trong quả cầu pha lê, hiện lên hình ảnh đại lục alantic, rồi những cơn sóng thần, lốc xoáy, sấm chớp bao phủ đại lục, sau đó một cơn mưa tuyết dày đặc dần nhấn chìm lục địa.

"Galoran hắc ám, nước, sét và gió cùng thành tố Băng. Vậy không biết cậu nhóc này là Daurona hệ Sức Mạnh hay hệ Thôi Miên?" Ông giáo sư lẩm bẩm.

Chợt ông há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh tiếp theo. Giữa khoảng không hư vô, một cái cây đang lớn lên, trên đỉnh của nó là hình ảnh một vũ trụ đang toả sáng. "Asgard?" Ông giáo sư ngạc nhiên. Rồi sau đó mọi thứ tan biến, một loạt những linh hồn bay khắp nơi, bao phủ trong quả cầu. "Lại còn cả hệ nguyên tố Tâm Linh? Cậu là Galoran tâm linh hệ?" Và ông đã gần như ngừng thở khi nhìn thấy mọi thứ lại tan biến một lần nữa, một kí hiệu ngôi sao sáu cánh màu vàng, với những xúc tu bạch tuộc bao phủ xuất hiện. "Tri Thức hệ? Ngươi là Pháp Sư Tri Thức?"

Song Tử mỉm cười:

-Ta là lưỡng thể song hồn. Làm ơn đừng nói cho ai biết về huyết thống Galoran lai Asgard của ta nha!

-Nhưng anh sinh đôi của ngươi... Hắn là Daurona?

-Ừm, có phải ta đã nói là bí mật mà, Thần Không Gian Axis?

-Ngươi! Ngươi! Tại sao ngươi biết?-Lão giáo sư, à không, Axis ngạc nhiên kêu lên. Carl cũng tỏ vẻ đầy thù địch với Song Tử.

-Nếu ông không nói cho ai biết về huyết thống của ta, ta sẽ giữ bí mật cho ông. Và nếu ông muốn biết tại sao ta có thể phát hiện ra thân thế thật sự của ông, rất đơn giản thôi! Chỉ có Axis, vị thần cai quản Không Gian mới có thể nhìn xuyên qua được cánh cổng không gian thôi!

-Thật là, cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi nhắc nhở thì ta sẽ mắc cái lỗi này mãi mất. Cũng may ở đây chỉ còn lại mình ngươi. Nếu lúc nãy mà ngươi dám nói ra trước mặt học sinh khác, ta đã giết các ngươi để diệt khẩu rồi. Ta nghe nói trong đám học sinh mới năm nay có sáu tên đang bị bọn Most truy nã, là ngươi và các bạn của ngươi đúng không? Không cần lắc đầu, ta biết rồi. Tại sao ngươi không tìm đến học viện Aro? Lão già đấy sẽ rất hứng thú với ngươi đấy?

-Ta không phải không muốn, mà là ta không dám nha. Nếu để cho Thần Thời Gian Aro nhìn thấy ta, hắn sẽ nhìn xuyên quá khứ của ta và hắn sẽ giết ta ngay mà không cần giải thích nha.

-Ngươi đã làm gì trong quá khứ?

Song Tử lắc đầu, Axis thật sự rất tò mò.

-Ngươi có thể kể tên cho ta mười ba vị hiệp sĩ Tử Thần của phe Vệ Binh Bóng Tối galoran không?

-Ừm, X, vector, slash, monitor, Chung Lee, joanna, led, marita, fatal, gennitan, skull. Đội trưởng đội một thì là một kẻ thần bí như cái đội một của hắn vậy, đội trưởng đội mười ba Bạch Song thì đã rời khỏi cách đây mười năm? Ngươi hỏi thể làm gì? Chẳng lẽ....

-Đội trưởng đội mười ba, Song Tử xin chào Axis bệ hạ.-Song Tử cúi mình làm ra một tiết tấu cung kính với thần theo chuẩn Galoran.

Axis trợn ngược mắt:

-Là là là ngươi..? Người ta nói sau khi ngươi rời khỏi Vệ Binh Bóng Tối thì đã tự phế toàn bộ sức mạnh rồi mà?

-Không, ta đâu có làm vậy. Ta đã tạo ra sát khí quá nặng nên mãi vẫn không có chút tiến cấp nào cả. Cho dù đội mười ba là đội có sức chiến đấu thấp nhất nhưng để cho một đứa nhóc cầm đầu, kẻ mới chỉ là pháp sư hai sao thì buồn cười lắm. Cho nên ta quay về với anh trai của mình, cố gắng sống một cuộc đời lương thiện. Sau mười năm, cuối cùng ta đã lên năm sao rồi! Nhưng so với hầu hết các đội trưởng khác, ta vẫn còn yếu lắm. Nghe nói X đã đạt đến Tám sao rồi, mà hắn mới ba mươi!

-Nhưng tại sao ngươi lại nói những chuyện này với ta? Liệu ta có đủ tin tưởng hay không?-Axis bối rối hỏi lại.

-Ta nghe nói ngươi là kẻ thù của Aro. Mà một trong 225.000 người chết trong vụ thảm sát năm đó ta gây ra là con gái riêng hết mực yêu thương của hắn với một người phàm. Vì sự việc này mà hắn sụt mất một sao, trở thành một Hạ Vị Thần. Mà so với Trung Vị Thần như ngươi, hẳn ngươi đã sung sướng khi thử cảm giác chèn ép đối thủ đúng không? Người xưa có câu, Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà! Và ngươi biết nếu ta bị thương, "Người đó" sẽ không tha cho ngươi đâu. Nàng ta là Thượng Vị Thần đấy.

-Hay! Hay cho một câu Kẻ thù của kẻ thù là bạn của ngươi! Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi!

Song Tử mỉm cười, bước vào cánh cổng. Axis gọi với theo:

-À mà ngươi thuộc Asgard Hắc Ám hay Asgard Quang Minh vậy?

Song Tử nheo mắt cười cười với Axis. Ông chợt "ồ" lên rồi sau đó mỉm cười:

-Ta quên mất, ngươi là Daurona hệ Thôi Miên!

Song Tử bước chân vào cánh cổng, trong đầu nghĩ "Bạch Dương ơi là Bạch Dương, anh là một Daurona ư? Báo hại em phải bạo lộ thân phận với lão già Axis. Hừm, sau này khi đạt đến thần giai, chỉ cần là Hạ Vị Thần thôi, ta tin rằng mình đủ sức xử lao Axis này. Mình còn bốn sao nữa, có lẽ tầm ba mươi năm nữa là lên đến chín sao rồi. Hừ, tất cả đám rác rưởi này...."

Mọi thứ tối đen lại, Song Tử không biết rằng, sau lưng cậu, Axis cũng đang trầm tư xem có thể tìm cách gì hại chết tên Bạch Song này mà không để cho vị thần kia phát hiện ra không. Nàng ta sẽ không giúp đỡ gì cho Song Tử. Nhưng nếu Song Tử gặp nguy, nàng ta sẽ là kẻ đầu tiên đứng ra bảo hộ cho hắn.......
 
Như Nhã Nhi
Học sinh chưa nhận lớp
Như Nhã Nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 13/06/1999
Join date : 05/06/2015
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Icon_minitimeTue Jul 07, 2015 1:22 pm

Song Tử thật sự là ai? Tại sao Bạch Dương và Song Tử có huyết thống khác nha?
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Icon_minitimeTue Jul 07, 2015 1:25 pm

Đơn giản ui, Song Tử từ trước đến giờ vẫn luôn khó đoán mà. Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng bên trong thù lại có những suy nghĩ nguy hiểm nha. Ngoài ra bí mật về cha mẹ của hai người cũng là một trong những chi tiết phát triển của chuyện. Bật mí trước là họ chưa chết nha.
 
Như Nhã Nhi
Học sinh chưa nhận lớp
Như Nhã Nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 13/06/1999
Join date : 05/06/2015
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Icon_minitimeTue Jul 07, 2015 1:26 pm

Vậy seo? Nếu vậy thì tại sao Song Tử lại gọi là Bạch Song?
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Icon_minitimeTue Jul 07, 2015 1:30 pm

Ai bảo Song Tử là một người hả bạn? Song Tử là hai người là Bạch Dong và Hắc Song. Đội trưởng đội một phe galoran hắc ám chính là Hắc Song còn đội trưởng đội mười ba là Bạch Song. Nhưng hai người này có phải là một không thì không ai bít được ^_^ bạn cứ theo dõi thì sớm muộn gì sự thật cũng ra ngoài ánh sáng. Nhưng lần sau bạn hỏi bạn ghé qua mục thắc mắc nhé.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Icon_minitimeWed Jul 08, 2015 12:24 am

Ặc, thiệt nhìu bí ẩn nha :o Mình thật sự rất tò mò :( Hóng chap mới :3
 
Sponsored content
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh Icon_minitime

 
 

The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-