Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu   The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu Icon_minitimeSun Jun 21, 2015 4:42 am

Hiện tại.....

-999! 1000 lần! Aaaa, mệt quá đi mất!-Sư tử mồ hôi ròng ròng, nằm vật ra đất.

-Ê nữa đê, đàn ông gì mà yếu xìu vậy? Chẳng có phong độ gì hết!

-Cô hành xác vừa thôi, một đêm 1000 lần chưa đủ hả?

Nếu bạn đang ở nội thành quận Kappa Nine (Osaka), có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ tại khu nhà chung cư số 5619.Và nếu bạn có đầu óc đen tối, bạn sẽ không biết rằng.....

-Nhanh lên! Một ngày chống đẩy 2000 lần, gập bụng 1500 cái, Hôn tôi, à nhầm, hôn đất 100 phát!-Thiên Yết miệng ngậm một cái còi, ngồi ăn bánh ngô và quát tháo Sư tử, kẻ tội nghiệp đang run rẩy nằm trên mặt đất thở dốc.

-Tha cho tôi đi mà! Tôi mệt lắm rồi, tôi không thể điều khiển cơ thể mình được nữa.-Sư tử phàn nàn.Hôm nay anh mặc một chiếc áo ba lỗ, quần ngố khoẻ khoắn, mồ hôi ướt đẫm khoe ra tấm lưng cường tráng.

-Có thật là anh không thể điều khiển nổi cơ thể nữa không?-Thiên Yết hôm nay mặc một bộ, ừm, nội y ren màu tím.Cô nàng này có vẻ thích mặc nội y trong nhà.Cô rướn người lên, chống hai tay sang hai bên anh chàng Sư tử tội nghiệp nằm dưới, đè cả cơ thể co dãn đầy đủ của mình lên người anh chàng,nhẹ nhàng cọ cọ ren của chiếc quần lên lưng Sư tử.

-Cứu cứu! Tôi tập! Tôi tập!-Sư tử sợ hãi trườn sang bên cạnh, lại hít đất một cách điên cuồng: "1001! 1002! 1003!...."  (Thanh niên nghiêm túc của năm)

-Ha ha! Cố lên, tôi sẽ thưởng anh bằng cách dẫn anh đi dạo phố xách đồ cho tôi!-Thiên Yết cười khanh khách.

Trước hiện tại vài ngày......

Sau khi rời khỏi Delta one, Sư tử đến Kappa nine để chuẩn bị cho việc theo học tại Axis.Trên đường đi qua một trạm biến thế Plasma, Thiên Yết cứ nằng nặc đòi vào.Lúc Sư tử bước vào, cô nàng khống chế cậu chọc thẳng tay vào pin Plasma 10000000 vôn, hút sạch nguồn điện năng của cả khu phố.Và anh chàng Sư tử tội nghiệp bị đốt cháy toàn bộ thân dưới, ý lộn, thân người phía dưới.Theo lời quảng cáo của Thiên Yết, cái Bất Tử Chi Thân của Sư tử rất kì diệu, chỉ cần não chưa hỏng thì người vẫn còn,nên anh có bị đốt thế nào cô cũng không care.Sau đó, Một cô gái được cấu tạo từ những kí hiệu màu xanh nước biển nhạt xuất hiện, dần dần thành hình.Và điều khiển Sư tử khốn khổ đó chính là cô không mặc đồ! Một anh chàng thanh niên suốt chừng đấy năm chưa từng trải chuyện đời ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh đã mắt, nhầm, đau mắt ấy nên có phần lúng túng.Thiên Yết chỉ mỉm cười thâm hiểm, gỡ cái áo khoác dạ đen của Sư tử ra và mặc.Sau đó anh chàng tội nghiệp chịu rét khắp quãng đường...

-Này! Cô..cô có thể hiện hình ư?

-Tất nhiên rôi! Anh nghĩ sao? Tôi đẹp chứ?

-À, ừ, đẹp...

-Anh chàng ngốc, đưa cái áo khoác đó đây!

-Này, lạnh lắm! Cô để tôi chịu rét à?

-Hay anh thích tôi không mặc đồ thế này hơn? Người ta biết ngay mà, đám đàn ông các người ai cũng bệnh hoạn cả!

-Đây! Cô cầm đi!

-Này đưa áo thôi, anh làm gì đấy?

-Để tôi cõng cô, nhìn cô lảo đảo kìa, cô chưa bao giờ đứng à?

-Á! Ngã rồi, anh không biết đỡ hả

-.......,(tôi đỡ rồi mà cô đẩy tôi ra ấy chứ =_=)

-Lẩm bẩm cái gì đấy! Nhanh lên nào!

-Ừm, cô lạ thật ấy, lúc thì nóng lúc thì lạnh chẳng biết đâu mà lần được.

 Hai bóng người chầm chậm bước đi về phía Kappa 9 xa xa....

Trước hiện tại vài tiếng...

Kappa 9, tên cũ là Osaka, là thành phố đẹp nhất của phương đông. Bên trong thành phố, tại một ngôi nhà nhỏ, đối lập với các toà nhà cao tầng xung quanh, có một đám người ăn mặc trang phục của người Beta 3 (là trung quốc đó) đang ngồi cùng nhau. Một ông lão với mái đầu bạc nhưng có một đôi mắt đầy nghị lực cất tiếng nói:

-Thiếu gia đã tình lại chưa?

Một người đàn ông trung niên khác nhẹ gật đầu:

-Trưởng lão Lý, Xử Nữ đã tỉnh dậy rồi! 

-Gia gia! Người gọi cháu ư?

Cửa phòng mở ra, một cô nương, không! Một chàng trai bước vào. Những chàng trai khác đang ngồi trong phòng bất chợt dường như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào người mới bước vào với ánh mắt mê muội. Rùng mình một cái, một anh chàng dường như là cầm đầu đám thanh niên đó chợt lắc đầu, đập bàn một cái rồi quát to:

-*** đừng có làm thế nữa Xử Nữ, muốn biến cả đám bọn huynh thành bối bối à( bối bối là gay đó) ?

Một giọng nói nhẹ nhàng thánh thót vang lên, khiến cho những người xung quanh phải giật mình than thở, khiến cho loài chim có tiếng hót hay nhất cũng tự thẹn không bằng, khiến cho mặt trăng cùng với những vì sao cũng phải mờ nhạt cất lên:

Long huynh sao lại có thế nói đệ thế? Đệ nào dám cướp các huynh từ các đại tẩu tương lai? Chỉ là hình hài này kể từ lúc người ta sinh ra đã có, người ta nào muốn? 

Người tên là Xử Nữ kia đích thực đúng là rất xinh đẹp! Đôi bờ mi thanh tú, mái tóc dài phiêu làng cũng chiếc mũi nhỏ nhắn, làn da trắng bóc hơi khẽ ửng hồng do ngượng ngùng cùng với đôi môi anh đào và thân hình là lướt mềm mại, có quỷ mới đoán ra được đây là thiếu gia của gia tộc Triệu Hồi Sư, đồng thời cũng là con của Xử Nam tướng quân, tộc trưởng tộc Triệu Hồi Sư! Đặc biệt, nhìn chiếc cổ cao, trắng ngần mà không thấy rõ yết hầu kia thì khó mà tin được! Trưởng lão Lý cất tiếng nói:

-Thiếu tộc trưởng, có lẽ con vẫn còn nhớ sứ mệnh mà Triệu Hồi Sư chúng ta được trao cho?

-Dạ, đó chính là bảo vệ loài người phải không gia gia? -Xử Nữ khẽ cúi đầu, trả lời một cách dịu dàng khiến cho một số thanh niên trẻ tuổi phụt máu mũi.

-Ách! Được rồi, ta nghĩ con nên lấy vợ để chứng minh giới tính của mình sớm đi. Để thế này mãi sẽ tạo thành bóng ma tâm lí cho đám thanh niên trong tộc mất.... Được rồi! Như con đã biết, hội Most đang cần chúng ta giúp. Thúc thúc Vương của con tuy mất sức mạnh triệu hồi nhưng một thân võ công đầy mình lại bị người Galoran đánh trọng thương! Đây là một sự sỉ nhục với võ học của Xử gia qua hàng ngàn năm nay! Mặt khác, tổng giám mục Aoyama đã đến gặp ta, cho ta thấy mối nguy hại của mấy tên phi nhân loại đó! Hừ, bọn phi nhân loại nghe tin cha con đang bế quan tu luyện thì trở nên rục rịch! Bọn chúng biết, lúc này kẻ có thể ngăn nổi bọn chúng là cha con thì đang bế quan, Aoyama thì chợt đổ bệnh nặng! Đây là cơ hội để phi nhân loại tấn công loài người! 

Xử Nữ nhíu mày:

-Cho dù cha và Aoyama không thể chiến đấu, chẳng lẽ quân đội loài người, hội Most và gia tộc Triệu Hồi Sư hợp lực lại chẳng lẽ không đánh lại đám Galoran?

-Xử Nữ, con sai rồi! Không chỉ Galoran đâu! Các thế lực khác như Rồng, Daurona cũng đang kết giao với Galoran! Các Asgard, Wicca và Nhân Thần sẵn sàng đem quân giúp đỡ chúng ta, nhưng wicca lẫn Asgard thì đều đến từ thế giới Asgard, bọn họ có ý đồ gì thì khó mà xử lí được, chúng ta nhờ vào hiệp định Thượng cổ nên họ sẽ không dám làm lớn mà đem quân vào Địa Cầu khi chưa có sự cho phép của chúng ta. Còn Nhân Thần thì ở quá xa, cách chúng ta hàng trăm thế giới! Ta nghi ngờ một việc, có kẻ đang đứng sau tất cả thao túng cả hai phe, kẻ đó muốn chúng ta tiêu hao hết binh lực lẫn nhau, sau đó dùng mưu kế để tiêu diệt hết

Xử Nữ kinh hãi:

-Thật vậy sao? Có kẻ lại thâm hiểm như vậy? 

-Đúng vậy, bởi vì thế nên gia gia giao cho ngươi một nhiệm vụ có liên quan đến sinh tử của loài người! Con hãy đến học viện Axis, điều tra cho ta những người sau:" Song Tử, Sư Tử và.....Kim Ngưu!"



Vẫn là hiện tại.....

Quận Beta 3, Khu vực cấm trực thuộc Triệu Hồi Sư được bảo vệ bởi chính phủ Thế Giới và hội Most, hai người đang đứng đối diện nhau. Trong đó một người đang mặc một bộ áo giáp vàng, tay chân đều bị xích chặt lại. Thế nhưng kẻ đứng đối diện, một trung niên mặc áo giáp điện tử đang nhìn người bị xích với một đôi mắt đầy kính ngưỡng:

-Xử Nam! Ngài định làm thế thật sao? Nhưng xác xuất triệu hồi được Leviathan ít đến đáng thương! Ngài sẽ chết?

-Aoyama à, sinh tử thì có gì chứ? Chỉ đáng tiếc con trai ta thân thể sinh ra vốn yếu nhược, nếu không có ngươi dùng Nguyệt Quế Sinh Mệnh để duy trì thì nó đã chết rồi! Chỉ cần ta triệu hồi được Leviathan thì tất cả sẽ được giải quyết! Ý ta đã quyết, đừng can nữa!

-Được rồi, đội 1 chuẩn bị!

Theo tiếng hô của Aoyama, một nhóm 12 người lính mặc giáp công nghệ xuất hiện, tay cầm khẩu súng sốc điện ngắm sẵn vào Xử Nam. Xử Nam dang hai cánh tay đã bị xích lại sang hai bên, nhắm đôi mắt lại và đọc thần chú. Nếu ai đó có thính lực tốt thì có thể nhận ra những câu rời rạc và tối nghĩa như sau:" vũ trụ... Thành lập..... Kết thúc..... Hai người.... Mãi mãi.... Triệu hồi Leviathan!!!?" Theo tiếng đọc ngày càng khó hiểu của Xử Nam, bầu trời dần tối đen lại. Những đám mây cuồn cuộn thành một vòng xoáy lớn, bên trong vòng xoáy đó là cả một bức tranh của dải thiên hà, nhưng nó là của thiên hà khác! Một tia chớp đánh xuống, những tia lửa điện bám xung quanh người Xử Nam.

-Aaaaaa!!!

Theo tiếng hét của ông, cơ thể của ông dần căng ra, những chiếc vẩy bạc sáng loáng bắt đầu mọc dài trên người. Xử Nam cúi gập xuống, màu da dần chuyển sang xanh nước biển, hai tay ông co lại giống như hai chiếc càng của loài bọ ngựa vậy. Dần dần, những chiếc càng khác bắt đầu mọc trên người ông. Cơ thể của ông không ngừng lớn lên, đến lúc lớn bằng một toà nhà 20 tầng mới ngừng lại! Lúc này, không còn ai có thể nhận ra kẻ trước mặt là Xử Nam nữa! Ông ta đang mang hình dáng của một con rồng biển phương tây khổng lồ những không có cánh! Aoyama vẻ khiếp sợ nhìn con quái vật, miệng lẩm bẩm: 

-Đây là.. Leviathan trong truyền thuyết ư?

Leviathan, nỗi khiếp sợ của biển sâu!

Bất chợt, một giọng nói giễu cợt cất lên:

-10 năm rồi.... Kẻ nào đã triệu hồi ta?-Giọng nói cất ra từ trên cao, cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết là Leviathan nói. 

Aoyama kinh hãi ngước nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Leviathan:

-Ngươi không phải Xử Nam???

-Là tên triệu hồi sư kia? Linh hồn của hắn đã bị ta nuốt gọn rồi! Các ngươi không biết ta là quái vật cấp mấy hay sao? Cấp 10 mà các ngươi còn muốn triệu hồi ra để làm nô lệ, đây là một sự thách thức trắng trợn với ta! 

-Là hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm! Thưa đức ngài cấp 10, hiện nay cục diện thế giới hết sức bất ổn, nhân loại sắp có chiến tranh với phi nhân loại nên triệu hồi sư muốn nhờ sự giúp đỡ của quái thú các ngài để bảo vệ loài người khỏi diệt vong! Mong ngài bớt giận, chúng ta đều có chung một kẻ thù!- Aoyama nói, ánh mắt hết sức nghiêm túc, khuôn mặt khẩn thiết! Ông ta hoàn toàn bỏ quên tính mạng của Xử Nam.

Nhìn Leviathan đã hoà hoãn đi nhiều, Aoyama cảm thấy phi thường hài lòng! Ma thú đến từ Dị Giới hầu hết đều là kẻ thù với phi nhân loại, chúng thường không có ham muốn gì đối với loài người. Thật ra, ma thú bình thường sẽ không hạ thủ với nhân loại, chỉ khi đụng độ phi nhân loại mới ra tay mà thôi.

-Phe nhân loại sao? Ngươi biết đấy, hầu hết ma thú trong dị giới đều là kẻ thú với phi nhân loại. Nhưng rất tiếc, ta thì không!

Khuôn mặt Aoyama biến sắc, hắn vội lùi lại. Nhanh như cắt, những người lính ngay lập tức giương súng lên bắn về phía Leviathan, chỉ thấy hoa lửa loé lên, không một phát súng nào có thể gây nổi dù chỉ một vết sước lên vảy của Leviathan. Chỉ thấy nó nhếch cái miệng đầy răng, lăn mình một cái, những chiếc càng phóng sang hai bên đồng thời táp thật mạnh về phía trước. Cả đội lính mười hai người, sáu kẻ chết do bị thân hình khổng lồ đè xuống, bốn kẻ chết do bị bốn chiếc cành trước phóng lên và hai tên xui xẻo còn lại bị cắn đứt đôi, phần thân trên giãy giụa trong vũng máu hồi lâu mới chết. Leviathan cười lớn, đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào Aoyama, chuẩn bị giết hắn. Chợt, cả người Leviathan run rẩy, mắt long lên sòng sọc, cái đuôi không ngừng va đập, vài mảng đất đá bị đập vỡ bắn lên người Aoyama khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Leviathan rít lên không cam lòng, cơ thể hắn có thể thấy đang co lại bằng mắt thường:

-Tên triệu hồi sư kia chưa chết! Hắn đang muốn kéo mình chết theo!

Nửa tiếng sau, Levianthan đã co lại đến cực điểm, chợt "Đoành" một tiếng, nổ tan nát và phóng ra một làn khói xanh biếc như xương mù. Một chiếc lá nguyệt quế bằng vàng bay ra từ đám thịt của Leviathan, nếu Aoyama tỉnh lại thì sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nó. Lúc Xử Nam triệu hồi Leviathan vào cơ thể mình, bộ áo giáp đã bị năng lượng bào mòn sạch, nhưng chiếc lá nguyệt quế bằng vàng mà ông làm vòng cổ thì không. Chỉ thấy chiếc lá nguyệt quế bay đi xa, đến tận Kappa 9, lao thẳng về phía một chàng trai có ngoại hình xinh đẹp như thiếu nữ đang đứng. Chỉ thấy chiếc lá nhẹ nhàng lách vào cổ áo hắn mà không ai phát hiện, sau đó chui vào mặt dây chuyền hắn đang đeo. Mặt dây chuyền của hắn là hình một chiếc vòng nguyệt quế, trước đây bị thiếu một chiếc lá nhưng giờ thì đã đủ. Nhưng chiếc lá đó thỉnh thoảng lại ánh lên màu xanh!

Sau hiện tại vài tiếng, tại một nơi thần bí.......

Người mặc áo choàng đen lúc đầu giao chiến với đám Thiên Bình lúc họ đang ở Asgard quay lại, nhìn vào người phụ nữ đang cúi thấp sau lưng mình, nhàn nhạt hỏi:

-Lười Biếng, có chuyện gì vậy?

-Thưa chủ nhân, Ta phát hiện Leviathan được một triệu hồi sư triệu hồi đến thế giới Midgard, sau đó linh hồn bỗng nhiên yếu đi! Bây giờ hắn đã mất thể xác, bất quá linh hồn vẫn còn cho dù đã lâm vào hôn mê!

-Là Đố Kỵ sao? Năm đó hắn nói muốn đến Dị Giới để tu luyện, kết quả cuối cùng lại bị một bán nhân loại lôi về! Ha ha ha ha! Nếu hắn đã về cũng tốt, đợi hắn khôi phục rồi ngươi đi tìm hắn về!

-Thưa ngài, nhưng Leviathan đang tá túc tại....Axis!

Không ngoài dự đoán của Lười Biếng, tên áo đen cảm thấy tức nổ phổi! Chằng lẽ Axis dạo này chuyển thành trung tâm tị nạn hay sao? Kẻ thù của mình cứ lũ lượt đi đến đấy!!!


Trong lúc tên áo đen đang tức giận, tại một quần đảo xa xa tại Asgard, trên hòn đảo lớn nhất....

-Cha à! Con không muốn đi học tại thế giới loài người đâu!-Một cô rồng phương đông màu xanh khổng lồ phàn nàn.

-Song Ngư, con bắt buộc phải đi! Đây là việc cần thiết để con trưởng thành!- một con rồng phương đông khác nói.

Một phụ nữ mang hình dáng nhân loại đứng bên cạnh hai cha con nhà rồng phương đông mỉm cười, bao dung nói:

-Con đi phải thật cẩn thận. Nhưng học viện Axis là nơi an toàn nhất cho con, con không cần phải lo lắng. Hơn nữa, đã có chị Kim Ngưu đi cùng con rồi đấy thôi?

Ba người đang nói chuyện, chợt một tên thị vệ chạy vào:

-Âu Cơ tiên tử! Thông đạo đến thế giới loài người đã mở ra, xin người hãy đem công chúa đến!

Âu Cơ nhíu mày:

-Long Quân! Chàng đưa con đi đi!

Lúc hai cha con rời khỏi, những giọt nước mắt len lén rơi trên má Âu Cơ...

Ở cách đó không xa, có ba con rồng phương tây khác đang nói chuyện:

-Kim Ngưu, con đi phải cẩn thận, thế giới ngoài kia đầy rầy nguy hiểm, kể cả học viện Axis chưa chắc đã cứu nổi các con. Con phải chiếu cố cho Song Ngư, không được để con bé gặp nguy hiểm! Tuổi đời nó còn nhó, chú ý không để cho ai ức hiếp nó!

-Mẹ yên tâm! Con là ai cơ chứ? Phi nhân loại căn bản là không đáng để con để mắt tới!-Khác với Song Ngư e ngại, cô rồng này có vẻ rất hào hứng với thế giới loài người!

Khi Song Ngư, Kim Ngưu đến cánh cửa không gian, trưởng lão của tộc rồng bay đến, căn dặn rất nhiều thứ về thế giới còn người, đặc biệt cấm hai đứa để lộ hình dáng rồng ra. Hai chị em kiên định gật đầu, sau đó bước vào cánh cổng.

Sau khi cánh cổng vừa đóng, tất cả tộc nhân của tộc rồng hú lên đầy phấn khích " tự do rồi, hai nữ ma đầu đi rồi!" Nhất thời người người, à nhầm, rồng rồng đều ăn mừng cho sự ra đi của hai cô rồng này.

Chỉ vài ngày nữa thôi, năm học mới tại Axis sẽ bắt đầu rồi! Sẽ.... náo nhiệt lắm đây....
 
 

The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-