Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Icon_minitimeThu Jun 18, 2015 9:58 pm

[size=32]Chap 5. Điềm mộng và vụ án[/size]
[size=32]   [/size]12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Rip-twintail-girl-another 
Kết thúc buổi khiêu vũ, học sinh nháo nhào chuẩn bị ra về và các sao của chúng ta cũng vậy. Mười hai người đi dàn hàng ngang trên sân trường, cười đùa vui vẻ, khoảng cách giữa họ như đã biến mất và họ thực sự yêu mến nhau, kể cả trai lẫn gái. Cự Giải mỉm cười nhẹ, tính tình cô vốn thích sự đoàn kết nên cô rất vui khi nhìn thấy các bạn mình giờ như những người quen lâu năm, thoải mái nói chuyện về mọi chủ đề. Nhân Mã vỗ vai Cự Giải với đôi mắt thấu hiểu và nụ cười nhẹ.
  *Phòng Bảo Bình-Cự Giải.
  -Hey Cự Giải, cậu thích xem TV không, dù gì thì cũng mới chỉ chín giờ tối thôi. –Bảo Bình tay cầm điều khiển TV, tay cầm lon nước ngọt đã mở sẵn, quay đầu lại hỏi Cự Giải đang ngồi trên bàn học, vuốt vuốt cuốn album ảnh nào đó.
  -Tớ nghĩ tớ không muốn đâu. –Cự Giải nghe Bảo Bình nói, đứng dậy gấp quyển album lại, tiến về chiếc giường của mình, nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nãy giờ cô cứ có cảm giác, tối nay sẽ xảy ra một sự kiện rất lớn. Bảo Bình thấy Cự Giải bắt đầu mơ màng liền chỉnh tiếng TV nhỏ lại, tắt đèn lớn và bật đèn ngủ lên.
_________________________________________________________________
  *Tại phòng Nhân Mã-Bạch Dương, 3h a.m sáng.
  Tuy đã sáng nhưng thời tiết đã sang thu nên bầu trời vẫn còn đen một màu và không khí lạnh lẽo bao phủ mọi nơi. Nhân Mã vừa trở mình thức giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi, cả thân hình cô đau đớn như nằm trên giường gai, đầu đau như búa bổ. Cô có cảm giác tứ chi vô thức như có ai giữ chặt lấy, ngực khó thở, không thể cựa quậy được. Bỗng, ngoài cửa sổ phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc đáng sợ khiến mắt Nhân Mã mở to kinh hãi, từ từ đưa ánh mắt nhìn về phía đó.
   Vào khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp một đôi mắt đỏ thẫm..........................
   Vào khoảnh khắc ấy, cô trợn tròn mắt nhìn cái bóng đen ấy giữ trên tay một cái bóng đen khác và cắm phập răng nanh trắng muốt vào cái bóng đen trên tay. Cái bóng đen ấy rung nhẹ lên rồi thõng xuống.
    Cô khiếp đảm, định la lên nhưng tiếng la như tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Bạch Dương nằm xa cô quá nên cô không thể gọi anh được. Nhân Mã mặt tái mét, nhìn cánh cửa sổ tự dưng mở ra, cái bóng đen từ từ di chuyển vào trong, trên tay vẫn bế cái xác đen bị răng nanh cắm phập vào cổ. Dưới ánh trăng, cô nhận ra nét mặt hắn ta mang vẻ rất cao ngạo, y như vị vua của địa ngục. Đôi mắt đỏ đậm, hàm răng nanh còn dính máu, mái tóc dài ngang vai, ngón tay trắng thon dài, môi nở nụ cười bí ẩn và trên tay ông ta bế hai người. Một là Kim Ngưu, và một là Song Tử. Kim Ngưu ngồi trong lòng ông ta, đôi mắt đáng lẽ xanh biếc giờ cũng độc một màu đỏ, môi cũng đỏ và da trắng bệch như xác chết mỉm cười với Nhân Mã. Song Tử màu mắt vẫn bình thường, mái tóc vẫn vàng óng đang cầm lấy vai Kim Ngưu. Bộ móng tay sắc nhọn đè chặt vai cô ấy, máu chảy dài theo làn da trắng bệch của Kim Ngưu rồi rơi tỏng tỏng về đất-thứ chất lỏng màu đen sền sệt, không phải thứ máu đỏ của loài người. Ấy vậy mà Kim Ngưu không hề đau đớn, hai bàn tay như cố tình kéo tay Song Tử găm vào sâu hơn, môi vẫn cười nhìn Nhân Mã với cái nhìn lạnh lẽo, nhưng thoáng chút cô độc.
    Và Nhân Mã thảng thốt khi thấy ông ta bỗng đặt Kim Ngưu và Song Tử về dưới đất. Song Tử lấy bộ móng tay ra khỏi làn da của Kim Ngưu và ngay lập tức, da Kim Ngưu liền lại, như thể chưa từng có vết thương nào, rồi hai người bắt đầu bò dần về phía Nhân Mã. Vừa bò, hai người vừa thầm thì gọi tên của Nhân Mã, vừa cắn vào tay nhau. Cứ bốn bước, Kim Ngưu lại cắn Song Tử, hút lấy một chút máu rồi đến lượt Song Tử quệt móng vuốt vào tay Kim Ngưu và làn da trắng bệch vẫn lành lại.
      Đến khi Kim Ngưu và Song Tử vừa bò lên người Nhân Mã, không hiểu sao những giọt lệ đen rơi từ mắt Kim Ngưu và Song Tử rơi xuống, và cô có thể nghe thấy tiếng thầm thì rất nhẹ của hai người: “Nhân Mã, cứu tớ, tớ không muốn thế.”
       AAAAAAAAAAAAA. Cô hét lên thảm khốc khi móng vuốt Song Tử bắt đầu chạm vào đôi mắt hồng đậm của cô.
_________________________________________________________________
    -Gì thế Nhân Mã? Nhân Mã. NHÂN MÃ. –Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Nhân Mã, khiến cô mở bừng mắt, hổn hển thở và nhận ra các bạn đều đang đứng bên giường của mình, và Bạch Dương đang lay gọi cô, thảng thốt.
     Nhân Mã từ từ ngồi dậy, bắt gặp ánh mắt của các sao nhìn mình có vẻ lo lắng, nhất là Kim Ngưu-đứa bạn thân của cô. Nhắm mắt lại, hớp lấy không khí, cố gắng bình tĩnh, Nhân Mã mở mắt ra, hướng sự chú ý của cô vào hai người bạn, Song Tử và Kim Ngưu, rồi nói:
    -Kim Ngưu, cậu có tin vào khả năng tiên đoán tương lai của tớ không? –Nhân Mã với bộ mặt rất nghiêm túc khiến Kim Ngưu hơi hoảng, nhưng vẫn trả lời:
    -Tất nhiên rồi, trong quá khứ cậu toàn đoán trước được những việc xảy ra với tớ mà, có chuyện gì sao?
     Nhân Mã ôm chặt đầu, môi khẽ mấp máy cái gì đó không ai nghe rõ. Sự im lặng lại bao trùm lên căn phòng, ai ai cũng có thể cảm nhận được Nhân Mã đang sốc với sự việc  nào đó trong tương lai.
    -Có gì thì nói đi, Nhân Mã? Nếu nghiêm trọng thì ai cũng có thể giúp được mà. –Thiên Yết nhẹ nhàng nói, hướng đôi mắt xanh nhạt vào Nhân Mã đang ngồi trên giường, vẫn chưa bình tĩnh và Thiên Yết lập tức nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người.        
    -Vậy hãy nghe kĩ nhé. –Nhân Mã nói và đồng thời thuật lại tất cả chi tiết của cơn ác mộng đêm qua và cuối cùng, chốt lại. –Đó chính là điềm mộng, là cách mà tớ nhìn thấy được tương lai.
    -Cậu, nhìn thấy người bế Kim Ngưu và Song Tử có đặc điểm gì. –Thiên Yết đột ngột hỏi, đôi mắt đầy mong chờ.
    -Ông ta có mái tóc đen dài ngang vai, da mặt trắng, ngón tay thon và sơn móng màu đen, cao hơn cậu một chút. –Nhân Mã nhớ lại, hình ảnh “kẻ khủng bố” ấy như găm sâu vào trí nhớ của cô.
    -Trời ạ, không lẽ là ổng. –Bảo Bình thảng thốt liếc nhìn Thiên Yết, môi mấp máy và nhận được sự gật đầu đồng thuận.
    -Chính là ông ta, Natsume Mamiuno. –Thiên Yết nghiến răng, sát khí tỏa ra bừng bừng.
    -Gì chứ, tớ ghét ông ta nhất đấy. –Bạch Dương và Xử Nữ đồng thanh nói.
    -Các cậu đang nói về ai thế? –Sư Tử cắt ngang, đôi mắt có vẻ hiếu kì.
    -Natsume Mamiuno là anh trai của tớ. Hắn  là một Omega nên cả gia tộc sớm đã không kì vọng gì nhiều vào hắn. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng học tập phép thuật để đạt đến cảnh giới cao nhất đồng thời rèn luyện cho mình một trí thông minh siêu đẳng không ai sánh bằng. Hắn quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc vampire của tớ vào năm ngoái nhưng hắn không ngờ rằng, mọi người sớm đã có sự chuẩn bị, tập trung tất cả những vampire có phép thuật cao lại để bảo vệ gia tộc. Có nhiều người chết nhưng bản thân hắn cũng bị thương. Trong lúc nguy cấp, hắn nhìn thấy mẹ tớ và lao vào hút đi sinh mạng của bà và biến mất. –Thiên Yết kể, đôi mắt chứa đầy vẻ giận dữ, những từ ngữ phát ra nặng nề và buồn tẻ. –Tớ đã từng rất tin tưởng hắn vì hắn là anh trai tớ và có một khoảng thời gian hắn rất yêu và cưng chiều tớ. Nhưng mà...............
    Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Căm phẫn có, sợ hãi có, u buồn, đau xót có khiến sự ấm áp của buổi sáng cũng theo đó mà biến thành sự lạnh lẽo, bi ai đến rợn người.
     Bọn họ đâu có biết, từ xa, có một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào họ, nụ cười lạnh nhạt nở trên môi, tà áo đen bay phất phơ theo làn gió buổi sáng. Bóng dáng ấy, vừa cô độc, nhưng lại vừa tà ác khiến ai nhìn vào cũng vừa xót thương, nhưng cùng vừa e dè, sợ hãi. Sau một thoáng, người ấy biến mất, để lại trong không khí những cánh hoa hồng đẫm máu, che lên cái xác trương phồng, bốc mùi của một cô gái với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biển trợn trừng.
_________________________________________________________________
   -Các em, hôm nay cô có một việc quan trọng cần nói. –Cô Iguruna khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, lướt nhìn khuôn mặt cảm xúc hỗn loạn của các học sinh, giọng nghiêm trọng khiến mười hai người ngồi dưới tạm thời thoát khỏi câu chuyện của Thiên Yết mới kể sáng nay, tập trung vào lời cô nói.
   -Có một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra tại một con hẻm ở thế giới của chúng ta. Cô gái bị hại là một Aphal cấp cao, ứng cử viên sáng giá cho quốc hội song lại bị giết hại tàn nhẫn. Trường ta vì là một trường cấp cao, đồng thời có số lượng lớn các aphal và omega giỏi nên bên sở cảnh sát muốn chúng ta giúp họ giải quyết việc này. Nhà trường quyết định giao cho các em bởi các em là các học sinh ưu tú tuy còn nhỏ tuổi. Các em có thừa khả năng giải quyết việc này.
   -Nhưng thưa cô, bọn em chưa hề làm việc này bao giờ. –Cự Giải lên tiếng, khuôn mặt có vẻ lo lắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
   -Không cần lo lắng, Cự Giải. Xem đây là cơ hội tốt cho chúng ta hiểu biết thêm vậy. –Sư Tử lên tiếng, mắt khẽ liếc Cự Giải chắc chắn, giọng nói đã có sự biến chuyển so với hôm qua.
   -Vậy chúng em đến hiện trường để kiểm tra luôn bây giờ được không ạ. –Bạch Dương không hiểu từ đâu lôi ra một chiếc kính lúp, soi soi những thành viên trong lớp.
   -Được thôi, dù sao hôm nay cả ngày cũng chỉ học môn văn hóa, mà văn hóa thì các em rành quá rồi còn gì. –Cô Iguruna cười vui vẻ, đứng dậy và viết lên bảng dòng chữ “Ngoại khóa”.
   -Vâng, chúng em đi đây. -12 chòm sao đứng dậy, ai cũng cảm thấy có chút hứng thú và sợ hãi, quên luôn chuyện hồi sáng và cả điềm mộng của Nhân Mã.
   -Này, nhớ là phải luôn đi bên cạnh tôi, được không. –Thiên Yết dường như có linh cảm chẳng lành, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của Kim Ngưu, nói.
   -Ông sao thế? Đừng nói là bị ám ảnh bởi điềm mộng của Nhân Mã nha. Thôi được rồi, tui sẽ đi bên ông cho ông yên tâm vậy. –Kim Ngưu cảm thấy áp lực khi nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Thiên Yết, chuyển hướng nhìn đi chỗ khác, trả lời.
   -Ừ, nhớ đó. –Thiên Yết nói nhẹ, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên, trong vô thức, cậu ta cầm lấy tay Kim Ngưu và bóp nhẹ, khiến Kim Ngưu giật mình định rút tay ra, song nhìn khuôn mặt Thiên Yết có vẻ sợ hãi, liền để yên.
   Hai người tay trong tay đi tới hiện trường khiến các sao còn lại đều đổ dồn ánh mắt vào hai nhân vật chính. Nhất là Bảo Bình và Nhân Mã, họ nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, Kim Ngưu, ánh mắt có vẻ ghen tức. _________________________________________________________________
   Ở hiện trường, mười hai chòm sao ngang nhiên bước vào nhưng không bị ngăn cản bởi Bạch Dương nhanh chóng giơ tấm thẻ học sinh trường lên để tỏ rõ mình là những người đến để điều tra. Lúc này, Thiên Yết như đã lấy lại được ý thức, nới lỏng tay Kim Ngưu nhưng cũng cầm chặt ngón trỏ. Xử Nữ là người tinh nghịch nhất nhóm, chạy ngay đến bên chỗ xác chết, chọt chọt mấy ngón tay vào người cái xác.
   -Ây  Xử Nữ, em làm gì thế? Đứng dậy nào. –Bạch Dương cầm tay Xử Nữ kéo dậy, đôi mắt bắt đầu săm soi cái xác.
   -Để xem. –Sư Tử, Ma Kết với bộ não phân tích bắt đầu trỗi dậy, hai nàng đi vòng vòng quanh cái xác, nói đan xen những dữ kiện một cách ăn ý. –Nạn nhân mắt trợn trừng, chứng tỏ đã trải qua một sự việc hết sức đáng sợ trước khi chết. Áo quần không xộc xệch chứng tỏ không bị xâm hại rồi thủ tiêu. Cổ tay, cổ chân không có vết dây thừng trói nên cũng không phải bị xã hội đen bắt cóc giết. Không có vết dây quanh cổ nên cũng không phải bị siết cổ chết hoặc treo cổ tự tử. Tay chân ngay ngắn, gọn gàng như đang ngủ chứng tỏ tự nguyện, không kháng cự nên có thể xác định hung thủ là kẻ rất thân thiết, đáng tin cậy đến mức đi theo hắn.
    -Còn nữa các cậu- Bạch Dương soi soi cái kính lúp lên cổ cô gái, hét lớn –Trời, có dấu răng nhìn như vết cắn của ma cà rồng trên cổ của cô ấy nè.
    -Gì? –Ngoại trừ Thiên Yết, ai cũng ngạc nhiên và tranh nhau xem xét. Cuối cùng, chín chòm sao (trừ Kim Ngưu, Nhân Mã) đưa ánh mắt nghi ngờ về Thiên Yết, có ý như nghi rằng Yết Yết đói quá ra ngoài săn mồi.
    -Thôi mà các cậu, sao lại nghi ngờ tớ. Tớ tuy là ma cà rồng nhưng biết hút vừa đủ lượng máu để sống, chứ không tới mức giết người thế này. Ai bị tớ hút máu đều không nhớ gì xảy ra cả. –Thiên Yết tỏ vẻ vô tội nhìn các bạn khiến chín chòm sao đã bớt nghi ngờ đi một chút.
    -Ừ, tớ thấy cũng có lí. Hơn nữa, nếu cậu ta đói quá thì tớ ngủ cùng phòng với cậu ta, có người ngay đó sao cậu ta không hút máu cho xong, mất công phải chạy đi tìm mồi, rồi làm thân nữa. –Kim Ngưu lên tiếng bảo vệ Thiên Yết, chính bản thân cô cũng không ngờ mình lại làm thế này.
    -Tớ thấy Kim Ngưu nói đúng đó. Hơn nữa, tớ có đọc qua một tài liệu, thế giới ma cà rồng không cho phép giết người, mà chỉ được hút máu vừa đủ để sống thôi. Ai vi phạm sẽ bị giết chết đó. –Nhân Mã cũng lên tiếng bênh vực cho Thiên Yết, củng cố thêm niềm tin của chín chòm sao.
    -Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. –Chín chòm sao thành khẩn xin lỗi, khuôn mặt ánh lên sự ái ngại.
    -Không có gì, tớ biết vì tớ là vampire nên dễ bị nghi ngờ nhất mà. –Thiên Yết cười tỏa nắng.
    -Đừng nói vậy chiến hữu, chúng tớ nhỡ nhầm thôi, cứ trách tụi tớ đi. Ai lại làm bạn với cậu lâu rồi mà còn nghi ngờ cậu. –Song Ngư vỗ vai Yết Yết.
    -Nè các cậu, có manh mối mới này. –Sư Tử hét lên, ngay lập tức các sao xúm lại.

    -Đây là....................-Mặt ai nấy tối sầm lại, sự sợ hãi và tức giận đan xen.
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Icon_minitimeFri Jun 19, 2015 12:42 pm

Có vài chỗ dùng từ chưa hợp lắm
VD: bỗng đặt kim ngưu và song tử về dưới đất
 
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Icon_minitimeSat Jun 20, 2015 8:12 am

thanks bạn đã nhận xét ^^
 
Sponsored content
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao, giai thoại li kỳ-