Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Icon_minitimeThu Jun 11, 2015 10:17 pm

                            Chap 4: Bữa tiệc khai giảng
   *Tối, 6h00 pm, kí túc xá lớp học đặc biệt.
  -Thôi, thôi, váy gì mà lòe loẹt thế, tớ không mặc cái này đâu. –Tiếng Sư Tử la oai oái ở phòng thay đồ của sáu sao nữ khi Nhân Mã bước đến và dúi chiếc váy vào tay cô.
  -Thôi đi Sư Tử, cậu lúc nào cũng mặc đồ đen hoặc trắng hoài, nhìn nhàm lắm. Vẻ mặt dễ thương của cậu hợp với gu màu này, mặc đi và cậu sẽ trở thành nữ hoàng đêm nay thôi. –Ma Kết đang dở tay trang điểm cho Cự Giải, nói với Sư Tử đang liếc nhìn cái váy với ánh mắt kinh dị.
  -Thôi mà, tớ thích cái váy màu trắng của Cự Giải hơn. –Sư Tử mặt xụ xuống, trỏ vào cái váy trắng tinh khiết của Cự Giải.
  -Đây là váy cho sân khấu, cậu có đánh đàn giỏi như Cự Giải thì giành đi, lên sân khấu mới được mặc nó. –Kim Ngưu miệng mút kẹo chùn chụt, áo quần còn chưa thay, đầu tóc thì rối bù, đã thế còn đeo kính không độ nữa.
  -Kim Ngưu, thay đồ đi. –Song Tử không hiểu sao mình ghét con nhỏ này là thế mà giờ vào lớp này, trực tiếp học với nhỏ lại cảm thấy vui vui, thích thích cái sự tinh nghịch của nó. “Chắc mình nên coi cậu ta là bạn và trở nên thùy mị hơn chăng? Dù gì cậu ta cũng đâu làm gì để mình ghét đâu.” Song Tử suy nghĩ, đôi mắt có vẻ bình lặng và Ma Kết tinh ý phát hiện ra.
  -Eo........Sao tớ phải mặc cái váy đỏ này. Trông chói mắt chết đi được. –Kim Ngưu tay vẫn cầm kẹo, liếc nhìn cái váy đỏ mà nhăn mặt ghê tởm. Từ nhỏ tới giờ, cô ghét nhất là mặc váy, càng ghét hơn là phải đi giày cao gót và mặc váy dài. Phiền hà lắm.
  -Kim Ngưu à, mặc vào đi. Ai ai cũng gần như mặc rồi, chỉ còn cậu là vẫn chưa mặc thôi. Cậu với Sư Tử đem vào phòng tắm thay nhé. –Nhân Mã nói, dùng ánh mắt dễ thương nhất nhìn Kim Ngưu và rốt cuộc Kim Ngưu cũng không thể kháng cự ánh mắt đó. Cô nàng thở dài, gập người xuống, bước về phía Sư Tử đang săm soi cái váy đang cầm trên tay, kéo Sư Tử bước vào phòng tắm.
   Không hiểu Kim Ngưu thuyết phục Sư Tử thế nào mà cuối cùng cô nàng cũng chấp nhận mặc cái váy và khuôn mặt có vẻ vui hơn một chút. Kim Ngưu cũng tự động mặc áo váy và đeo găng tay. Bộ váy của Sư Tử có màu cam rất phù hợp với nước da của cô. Chiếc váy phần trên được đính những hạt bụi lấp lánh như kim cương, ở giữa cổ áo còn có một viên hồng ngọc được chạm trổ khá tinh xảo. Phần dưới thì có hai lớp, một lớp mỏng và lớp dày hơn. Lớp mỏng màu trắng, có in hình những bông hoa hồng. Lớp dày màu cam, có các họa tiết đường diềm trông rất đẹp mắt. Sư Tử mặc vào thì vẻ “lọ lem” thường ngày biến đi đâu mất, thay vào đó là nét đẹp tựa thiên sứ giáng trần, làm lu mờ hết các tạo vật đẹp đẽ.
   -Ồ, Sư Tư trông như tiên ý nhỉ, đẹp hơn cả tớ rồi, không uổng công tớ lặn lội hết năm cửa hàng để mua bộ đồ này cho cậu. –Nhân Mã trong bộ đầm xanh non trầm trồ thán phục. –Còn Ngưu Ngưu đâu, sao chưa thấy cậu ấy ra?
   -À.......Cậu ta ngại quá không dám ra ý mà. Hơn nữa, váy cồng kềnh quá khiến cậu ta rất khó khăn trong việc di chuyển. –Sư Tử nói nhanh, ánh mắt được dịp quét hết cả căn phòng, nhìn các sao nữ trong các bộ đầm xinh xắn, dễ thương. Nhân Mã trong bộ đầm xanh non, Song Tử trong bộ đầm xanh biển, Ma Kết mặc một chiếc váy có màu tím trắng, Cự Giải là bộ màu trắng tinh khôi.
   -Cốc..cốc –Tiếng gõ cửa vang lên, Cự Giải nhanh chóng ra mở cửa và gặp ngay Thiên Bình.
   -Woa.....Ai đây, Cự Giải à, đẹp ghê thế? Các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta cùng đi tới sân trường đi, gần tới giờ rồi.
   Cự Giải mặt thoáng đỏ, từ nhỏ tới giờ, chưa ai khen cô xinh đẹp cả và cử chỉ đó rất nhanh lọt vào mắt Nhân Mã. Ma Kết tiến tới trước, nói:
   -Còn Kim Ngưu, con bé cứ ở lì mãi trong phòng tắm không chịu ra, nó còn chưa trang điểm và làm tóc nữa. Cứ thế này thì chúng ta muộn mất.
   -Để tớ vào động viên cậu ấy ra. –Xử Nữ tinh nghịch bước vào phòng tắm, theo sau là Bạch Dương.
   Khoảng mấy phút sau, các sao thấy một cái đầu vàng lấp ló sau cánh cửa, Xử Nữ và Bạch Dương cầm hai bên tay Kim Ngưu, kéo cô ra khỏi phòng tắm.
   Các sao đứng hình, nhìn cô bạn mặt đỏ rần rần đi ra ngoài, lòng đau đớn. Ma Kết là người tỉnh nhanh nhất các sao bởi đã quen với vẻ đẹp của Kim Ngưu từ nhỏ. Cô nhanh tay kéo Kim Ngưu đến bên bàn trang điểm, vội vàng thắt hai bím tóc cho Kim Ngưu và cố định bằng hai cái nơ chấm bi đỏ. Đánh một chút má hồng, tô một chút son bóng, kẻ lại lông mày và Kim Ngưu đã sẵn sàng cho buổi tiệc.
   -Chúng ta đi. –Ma Kết sau khi đi ra khỏi cửa phòng khoảng hai mươi bước, ngoái lại nhìn các sao vẫn đang đứng hình, nói lớn thì mười sao của chúng ta mới có ý thức trở lại và nối bước Ma Kết đến sân trường.
­_________________________________________________________________
  Sân trường hôm nay đèn điện sáng trưng. Các anh chị lớp trên đã hoàn thành xong khu vực vui chơi của lớp mình và đang mở cửa đón khách. Sân trường khá rộng cộng với số lượng học sinh khổng lồ nên ai đi ngang qua cũng ngỡ trường này đang mở hội chợ. Đủ các gian hàng trò chơi, cà phê, đồ ăn,... khiến mười hai sao là học sinh mới không khỏi ngỡ ngàng.
   Xử Nữ và Kim Ngưu, hai người như hai đứa trẻ nhỏ cầm tay nhau chạy khắp gian trò chơi, mắt sáng lóe như đèn pha ô tô. Ngẫu nhiên cả hai đều chọn được một trò ưng ý và bắt đầu thử sức. Ngay lần đầu tiên, Kim Ngưu đã được giải thưởng là một con gấu bông to bự và vui vẻ cười. Xử Nữ thì chỉ được một cặp móc khóa đôi nhưng cậu lại không hề biết và thản nhiên đưa cho Kim Ngưu một cái. Và đương nhiên, hành động đó lọt vào mắt của tất cả mười sao còn lại.
    Nhân Mã và Bạch Dương lại tiến đến quán cà phê. Hai người không thích hoạt động nhiều nên gọi một chút đồ ăn vặt kèm hai cốc cà phê vừa nhâm nhi, thỉnh thoảng lại vừa kể chuyện cho nhau nghe và cười nắc nẻ.
    Song Tử và Bảo Bình lại đến chỗ để các loại truyện khác nhau. Cả hai đều rất thích đọc truyện nên nhanh chóng tìm thấy niềm vui của riêng mình. Thỉnh thoảng, họ lại ngước lên trao đổi với nhau một hai câu hoặc mỉa mai cuốn truyện đang đọc của nhau. Nhìn chung, lúc thì họ yên ắng, lúc lại cãi nhau chí chóe.
    Sư Tử và Thiên Yết cũng thích trò chơi nhưng họ lại tiến tới chỗ có máy chơi game đánh tay đôi. Ngẫu nhiên, họ lại trở thành đối thủ của nhau. Nhìn chung, hai đứa này một khi đã dính vào loại game này là mắt chăm chú cực kì, thỉnh thoảng sáng lóe lên như sói săn mồi. Lúc Thiên Yết thắng thì mỉm cười chế giễu nhìn Sư Tử đang tức giận đến bốc khói đầu. Lúc Sư Tử thắng thì cô nàng cô tính hét to kết quả lên khiến Thiên Yết đen mặt. Nhưng nhìn chung, số lần Thiên Yết thắng vẫn nhiều hơn và người Sư Tử đã nóng tới mức có thể nhìn thấy đốm lửa nhàn nhạt lởn vởn xung quanh cô.
     Nhìn mọi người ai ai cũng có đôi có cặp và chọn được chỗ mình ưa thích để cùng chơi mà Thiên Bình và Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy nhìn nhau. Thế là hai anh quyết định tản bộ ở khuôn viên trường, vừa đi vừa cầm một thanh xúc xích cỡ bự gặm lấy gặm để, miệng nói chuyện luyên thuyên về mọi chủ đề làm những cặp đôi đi trong khuôn viên trường đều tưởng họ là một cặp. Đã thế, thỉnh thoảng Thiên Bình còn lấy tay hất những lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt Song Ngư khiến trái tim của những cô nàng vốn là furoshi đang đi gần đó cứ đập thình thịch.
   Đến khoảng tám giờ tối, các tiết mục văn nghệ của các lớp lần lượt được trình diễn. Mở đầu là màn múa hát bài “Tựu trường” do các anh chị khối mười bốn biểu diễn. Nhờ có những động tác múa “độc, lạ, đẹp mắt” và giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của Quỳnh Nga-hoa khôi của trường mà tiết mục thành công xuất sắc và làm dấy lên niềm vui trong lòng mọi người.
   Lần lượt, khối mười ba, khối mười hai, khối mười một lên diễn và cuối cùng, khối mười do sự đại diện của hai học sinh của lớp đặc biệt lên trình diễn. Mở đầu, tiếng đàn piano gợi cho mọi người cảm giác quen thuộc với những giai điệu của bản xô-nát ánh trăng do Cự Giải trình bày. Cả trường như chìm đắm trong những giai điệu âm vang, trầm bổng đến nỗi không hề có một tiếng động nào phát ra, kể cả tiếng trao đổi thì thầm và tiếng gió cũng không còn. Đang còn say mê với khúc cuối của bản đàn, một giọng nữ cất lên cao vút, khiến mọi người như giật mình tỉnh khỏi giấc mộng “ánh trăng”. Ma Kết khẽ mỉm cười, lắng nghe những nốt cuối của bản đàn và bắt đầu cất tiếng hát, một bài hát cực kì quen thuộc với mọi người. Đó là bài proud of you. Giọng Ma Kết cao vút, có độ ngân đặc biệt lại ngọt khiến mọi người như bay theo những nốt nhạc. Bay mãi, bay mãi, bay mãi và đột ngột rớt cái rầm về đất khi giọng nói của thầy hiệu trưởng vừa khàn vừa trầm thông báo các tiết mục văn nghệ đã kết thúc. Mỉm cười nhìn các học sinh đang cố gắng thoát khỏi “mộng đẹp”, thầy nói:
   -Rất vui vì các em đều có mặt đầy đủ trong buổi tiệc mừng ngày khai trường và cảm ơn các khối lớp đã trình diễn những tiết mục đặc biệt. Sau đây, nhà trường sẽ tổ chức khiêu vũ để các em học sinh mới có thể làm quen và xây dựng tình cảm tốt đẹp. Các em có thể chọn bạn nhảy cùng lớp, khác lớp hay các anh, chị lớp trên cũng được.
    Nghe đến đây, mười hai sao của chúng ta đương nhiên không thích người lạ nên vội vàng tìm bạn nhảy cho mình. Cự Giải với Thiên Bình; Kim Ngưu với Bảo Bình; Ma Kết với Bạch Dương; Song Tử với Song Ngư; Nhân Mã với Thiên Yết; Sư Tử với Xử Nữ.
    Ba cặp đầu tiên đều quen thân nhau sẵn từ trước hoặc có cảm tình với nhau nên khiêu vũ rất vui vẻ, cười nói rôm rả khiến những đôi khiêu vũ lớp trên nhăn mặt. Ba cặp còn lại thì khiêu vũ lấy lệ, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, động tác thì lề mề, chậm chạp khiến họ tông phải rất nhiều cặp khác và bị chửi té tát. Nhất là Xử Nữ có vẻ chán hơn cả. Anh định mời Kim Ngưu nhảy để sẵn tiện bàn luận về mấy cái trò chơi nhưng Bảo Bình lại nẫng tay trên, để Xử Nữ bơ vơ trơ trọi, cuối cùng phải chấp nhận nhảy với Sư Tử. Nhân Mã thì khá vui bởi cô cũng để ý Thiên Yết nên cô cứ tủm tỉm nãy giờ, mặc cho Thiên Yết cứ ngáp dài ngáp ngắn, mắt thì cứ liếc nhìn cặp đôi nãy giờ tỏ vẻ ăn ý và phối hợp với nhau tốt nhất của lớp mình, lòng bỗng khó chịu không lí do.
 
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Icon_minitimeSat Jun 13, 2015 2:40 pm

Bạn nên chèn hình vào ( trường, phòng học, nhà, các phòng khác,…) nhất là đồ party của các sao nữ, không nhất thiết phải quá rườm rà chỉ cần có thêm cái hình là được rồi. Mà bạn viết Kim Ngưu có vẻ hơi bị nhiều “tình cảm” quá, còn liên quan đến nhiều sao khác nữa, thế thì đừng viết couple trước kẻo nhiều người lại nghĩ là lăng nhăng. Nếu bạn muốn viết thế thì hãy cho thêm vài nhân vật phụ. Và cũng nên nói nhiều hơn về các sao khác, dù bạn định cho Ngưu là trung tâm nhưng cũng nên nói về các sao khác chứ nếu đọc quanh quẩn chỉ có Ngưu thì sẽ khiến nhiều người không thích và còn gây nhàm nữa.
 
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Icon_minitimeSat Jun 13, 2015 8:09 pm

Yon sâu kiu:
Sorry, tại mình viết vào buổi tối nên vội vã đăng lên đây mà quên kèm hình chứ chap nào mình cũng đăng kèm hình hết mà. Ây chà, mình viết có tình cảm thế là tình cảm bạn bè thông thường thôi, chứ không phải nảy sinh tình cảm trai gái gì đâu. Bạn bè thì cười với nhau, nhảy với nhau thì có gì khác lạ chứ, còn móc khóa đôi thì bạn thân cũng có thể dùng cùng nhau, huống hồ Xử Nữ lúc đó có biết gì về mấy cái này đâu.Bảo Bình và Kim Ngưu thực sự cũng có chút cảm tình, Ma Kết và Bạch Dương cũng thế. Nhưng couple mình đã nói đầu truyện sẽ không thay đổi, mình chỉ muốn các sao coi nhau như ruột thịt, sẵn sàng hi sinh vì nhau, thế mới là tình cảm cao đẹp nên phải viết như thế.

 Còn về nhân vật các sao nữ và nam, mình sẽ chia đất diễn thật đều, mấy tập đầu chưa ổn lắm nhưng mấy tập sau các sao nữ sẽ đều có phần diễn như nhau. Nhân vật trung tâm là Kim Ngưu nhưng vai trò của các nhân vật khác cũng không kém đâu.
 
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Icon_minitimeSun Jun 14, 2015 8:38 am

Thế thì mik yên tâm hơn rồi, đấy cũng chỉ là nhận xét của mik thui. Nghe bn nói thế mik cg vui hơn. Nhanh có chap mới nhá. Chúc fic ăn khách.
 
Sponsored content
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao, giai thoại li kỳ-