Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3 Icon_minitimeWed Jun 10, 2015 10:40 pm

[size=32]                             Chap 3: Tình yêu?[/size]
[size=32]     12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3 Anime-Couples-anime-couples-27913984-600-459
[/size]
[size=32]  [/size]*Phòng thanh nhạc khu nhà đặc biệt, 11h a.m
  Ma Kết bóp chặt cuốn sách thanh nhạc trong tay, đôi mắt tăm tia nhìn về phía Cự Giải đang dạo một khúc piano, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Cự Giải đang hết sức chăm chú. Từng ngón tay thon gọn dạo trên phím đàn, thả vào không gian những nốt nhạc du dương, êm đềm của bản xô-nát ánh trăng do nhạc sĩ thiên tài Bê-tô-ven sáng tác. Với kĩ thuật điêu luyện, cô đã đạt đến trình độ cao nhất, truyền cảm nhất và tái hiện được khung cảnh mặt trăng tròn trịa từ từ nhô lên sau cánh cửa sổ. Bản đàn kết thúc, Ma Kết đang còn đắm chìm trong những giai điệu thì giật mình ngoái về phía cửa khi có tiếng vỗ tay của một người đứng ngoài cửa.
   Bạch Dương tiến lại chỗ Cự Giải, khuôn mặt trầm ngâm nở nụ cười tuyệt đẹp. Khen:
 -Cự Giải, cậu đàn hay lắm đấy. Sau này nếu cậu làm một nghệ sĩ đánh piano, nhiều người sẽ chết mê chết mệt tiếng đàn của cậu cho xem.
   Cự Giải đỏ mặt, quay đi chỗ khác cười nhỏ nhẹ, cảm ơn Bạch Dương.
  -Cậu đến đây làm gì thế? Mà cậu là Bạch Dương phải không? –Ma Kết hỏi, khuôn mặt bình thản mỉm cười hiền hòa nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy một nét khó chịu trong mắt cô.
  -Gì chứ? Sao cậu có thể phân biệt tớ và Xử Nữ hay vậy. Tớ đến để đưa hộp cơm trưa cho cậu và Cự Giải đây. –Bạch Dương tiến lại chỗ Ma Kết, cười tươi rói rồi đặt hộp cơm vào trong tay Kết Kết.
  -Cảm ơn nhiều nha, nãy giờ tớ đói chết đi được ấy. –Ma Kết vui vẻ hẳn lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhanh chóng gọi Cự Giải đến ăn trước nụ cười của Bạch Dương.
  -Ây chà, từ từ thôi, không cần phải vội. Ăn nhanh quá cẩn thận nghẹn đấy. –Bạch Dương cười cười nhìn Ma Kết ăn, rút chiếc khăn tay trong túi ra lau miệng cho Ma Kết.
  -Cảm ơn, tiểu Bạch. –Ma Kết tỏ vẻ rất vô tư đón nhận sự chăm sóc của Bạch Dương, tiện thể ăn một miếng cơm to. Hai người vừa cười vừa nói chuyện, Ma Kết cảm thấy rất vui vẻ, thỉnh thoảng cô còn nhét vào miệng Bạch Dương một ít thức ăn.
  -Ây chà, hai người tình tứ vừa vừa thôi chứ, tớ còn ngồi bên cạnh mà. –Cự Giải ngồi một bên ăn cơm, nhăn mặt trước mức độ tình tứ của cặp này.
  -Có cần tớ đút cho cậu ăn không? –Ma Kết hỏi, dùng đũa gắp một ít thức ăn đưa lên miệng Cự Giải.
  -Thôi thôi không cần =.=’’, tớ ổn, cậu ăn đi. Mà Bạch Dương cậu ăn trưa chưa, không về kí túc xá ăn à? –Cự Giải từ chối, quay qua hỏi Bạch Dương.
  -Ukm, lát nữa tớ về ăn sau cũng được. –Bạch Dương nói, lại cười. Không hiểu sao người trầm tính như cậu hôm nay lại cười rất nhiều, có lẽ niềm vui được làm quen với bạn mới chăng?
  -Không được, tiểu Bạch. Cậu về kí túc xá ăn đi, nhịn không tốt cho đường ruột đâu. Nghe lời tớ, về ăn rồi tối tới xem tớ và Cự Giải biểu diễn nhé ^^. –Ma Kết tỏ vẻ thân thiện, cô rất vui bởi lần đầu tiên nhận sự quan tâm từ người khác, từ trước đến nay cô toàn phải quan tâm chứ ít khi được quan tâm.
  -Vậy thì tớ về kí túc xá đây, cậu và Cự Giải tập luyện tốt nhé. Tớ rất mong chờ tiết mục biểu diễn của hai cậu tối nay. –Bạch Dương đứng dậy, cười rồi đi khỏi phòng thanh nhạc, để lại Ma Kết và Cự Giải ngồi cười cười nhìn theo.
  -Chà chà, lần đầu tiên thấy Kết Kết quan tâm con trai nha. –Cự Giải liếc xéo Ma Kết, nở nụ cười ranh ma.
  -Thôi mà, có gì to tát đâu, ăn nhanh rồi nghỉ chút đi ^^. –Ma Kết mặt thoáng đỏ, nhưng rồi mỉm cười và quay trở về với phần cơm của mình.
   Thật sự cô có ấn tượng rất tốt với Bạch Dương. Ngay khi cậu vào lớp, cô đã để ý đến cái tính trầm ngâm, có vẻ lạnh lùng của cậu ta. Trưa nay lại khám phá thêm hóa ra cậu ta là người ngoài lạnh trong nóng, rất biết cách quan tâm người khác và không kiệm lời khen chút nào. Nghĩ tới đây, cô bỗng mỉm cười vu vơ, hướng ánh mắt ra bầu trời xanh thanh thiên rộng lớn.
______________________________________________________________________
    -Tỉnh rồi à? –Giọng nói ấm áp nhưng với ba từ ngắn gọn vang lên bên tai đã thành công giúp Kim Ngưu mở hàng mi nặng trĩu. Cô từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt và ngáp cái rõ to. Trước mắt cô là Thiên Yết đang ngồi, đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đậm của cô.
    -À........Cái chuyện lần trước...........-Kim Ngưu gợi chuyện và tiếp tục nói khi để ý thấy Thiên Yết đang lắng nghe mình. –Bạn tôi nói rằng anh tỏ tình với cậu ấy nhưng hôm đó lại thấy anh đi với người khác nên tôi.........mới..........làm càn.
    -Cô điên à? –Thiên Yết nhăn mặt, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. –Trước đó tôi chưa từng tỏ tình với ai dù chỉ một lần, cô cứ hỏi mấy đứa bạn của tôi là biết liền.
   Nghe Thiên Yết nói, Kim Ngưu bỗng chột dạ. Cô cố nhớ lại khung cảnh hôm đó. Và điên tiết thật sao, lúc đó có hai cặp đôi chuẩn bị vào trung tâm mua sắm và ngẫu nhiên, hai người con trai đều có mái tóc bạch kim y hệt nhau. Trợn tròn mắt kinh hãi, Kim Ngưu ôm lấy đầu, mồ hôi cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt trắng bệch. “Mày nhầm rồi Kim Ngưu ơi, là tên con trai tóc bạch kim đi trước mà. Thôi rồi, chọc trúng ổ kiến lửa mới ghê chứ. Giờ mình có thành tâm xin lỗi cũng chả được gì đâu, hắn đâu dễ dàng tha thứ, bị bẽ mặt giữa bao người mà. Nghĩ đi tôi ơi, sao đây, sao đây................Thôi, cứ hỏi hắn muốn gì thì mình đền bù cho hắn vậy.”
    -A.........Tôi xin lỗi, chắc tôi nhầm rồi. Anh muốn tôi làm gì để đền bù cho anh đây?-Kim Ngưu chắp tay thành khẩn, cúi gằm mặt xuống, hi vọng hắn ta giao cho cô việc gì đó càng dễ càng tốt.
    -Ưm......đơn giản thôi, khi nào tôi triệu tập thì cô phải có mặt ngay lập tức sau đó. Chỉ cần mười lần thôi và tôi sẽ bỏ qua, được không? –Thiên Yết xoa cằm có vẻ suy nghĩ rồi nói.
    -Gì chứ? Mười lần? –Kim Ngưu tròn mắt, giơ cả hai bàn tay trước mặt Thiên Yết.
    -Ừ, có vấn đề gì à? Đáng lẽ là hai mươi lần nhưng mười lần là “giảm giá” hết cỡ rồi đó. –Thiên Yết nói. –Cô biết tôi thuộc dòng tộc cao quý nhất thế giới này mà, và sẽ thế nào nếu cô không chấp thuận lời hứa? –Thiên Yết hỏi với giọng đe dọa, khiến Kim Ngưu nuốt nước bọt ừng ực và gật đầu cái rụp.
    -Được rồi, cô xuống ăn trưa đi, người gì ngủ như heo, mười hai giờ trưa mới tỉnh. –Thiên Yết tỏ vẻ hài lòng, nói rồi tiến về phía giường mình, đeo tai nghe và bật nhạc, có ý là đừng làm phiền tôi nữa.
    Kim Ngưu chả thèm đôi co với hắn mặc dù cô ghét bị ví như heo. Rời khỏi giường và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng, cô từng bước tiến về phía phòng ăn, lòng thầm cầu mong thức ăn sẽ hợp khẩu vị của mình.
    -Gì chứ? Cà chua sao? –Kim Ngưu ngán ngẩm nhìn đĩa salad cà chua trước mắt, khuôn mặt xụ xuống một đống. –Đã vậy, mình phải tự lực vận động thôi. Mặc dù từ trước tới nay, mình thích ăn và ít khi nấu ăn nhưng giờ thì........
   Nói là làm, cô bắt đầu công cuộc nấu bữa trưa cho mình. Thực đơn hôm nay của cô là cơm chiên cuộn trứng. Gì chứ món này thì là món cô cực kì ưa thích và có thể ăn bao nhiêu cũng được. Cô bắt tay vào làm. May là trong tủ lạnh chứa nhiều đồ tươi, ngon và thích hợp cho món ăn của cô không thì cô phải nấu món khác rồi. Đang loay hoay, Bảo Bình không biết từ đâu xuất hiện, đi vào bếp và gọi Kim Ngưu.
    -Này, cậu đang làm món gì vậy? –Bảo Bình hỏi, mũi anh bắt đầu đánh hơi được mùi thơm.
    -À, tớ làm cơm chiên cuộn trứng ý mà. Cậu thích không, tớ làm cho. –Kim Ngưu hơi bất ngờ vì Bảo Bình đột ngột xuất hiện, nhưng cô lại cười và nói. Bảo Bình đồng ý dù mới dùng bữa trưa một tiếng trước. Cô mỉm cười đồng ý bởi dù sao, Bảo Bình chính là người cô để ý nhất trong sáu đứa con trai. Ở anh toát lên nét gì đó vừa gần gũi, vừa xa cách khiến mắt cô không thể rời anh hơn năm phút. Đó cũng là lí do cô đòi đổi phòng với Bảo Bình. Cô thích Bảo Bình chăng?
   Ý nghĩ đó vừa nảy sinh, cô đã vội xua đi. Không có chuyện Ngưu đại ma vương cô có thể cảm nắng ai đó ngay lần đầu mới gặp được. Cô thích sự an toàn và cưa đổ cô không phải là chuyện một sớm một chiều là thành công. Có lẽ vì Bảo Bình có nét đặc biệt nên cô chú ý thôi. Theo nhận xét của cô thì cậu ta khá đẹp trai, mắt lại có chiều sâu như kính chiếu yêu nhìn thấu tâm hồn của cô luôn á. Chắc là người sắc sảo đây.
    Vừa nghĩ vừa làm, Kim Ngưu không hiểu sao cũng có thể hoàn thành rất tốt hai phần cơm chiên cuộn trứng và đem nó đặt trước mặt mình và Bảo Bình. Cô vui vẻ ngồi xuống, ăn và nói chuyện cùng Bảo Bình.
     Bảo Bình cũng có ấn tượng khá đặc biệt với Kim Ngưu. Đôi mắt anh ngay khi gặp đôi mắt ngơ ngác như nai của cô cũng đã thấy hứng thú ít nhiều. Đôi mắt cô thật đẹp, như chứa đựng cả biển cả bao la và chứa những điều thật bí ẩn mà anh không thể đọc hết được. Mái tóc vàng hoe của cô khác với mái tóc đen một màu đêm của anh khiến cô càng đặc biệt, như nữ hoàng đối với anh vậy. Nụ cười của cô đẹp như ánh nắng ban mai, khiến người khác cũng vui vẻ lây. Có vẻ như, anh rất có cảm tình với cô bạn này.
    -À Bảo Bình, cậu giới thiệu kĩ về cậu được không, tớ muốn biết. –Kim Ngưu rụt rè đề nghị.
    -Được thôi. Tớ là anh của Song Ngư, chúng tớ đều là con của một cặp aphal-omega rất nổi tiếng trong ngành kinh doanh đá quý nên Song Ngư là omega đó, còn tớ là aphal. Bố mẹ tớ rất giỏi kinh doanh nhưng họ thường xuyên xa nhà, để tớ và Song Ngư ở nhà nên chúng tớ phải tự lập khá sớm. Còn cậu? –Bảo Bình nói một hơi, mắt hướng về Kim Ngưu
    -Tớ là tiểu thư tập đoàn Taurust nổi tiếng trong ngành giải trí. Công ty bố mẹ tớ đều toàn là những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng và chọn ai thì dù người đó có là ăn xin đi nữa đều trở nên rất nổi tiếng sau này. Tớ và Ma Kết là chị em họ dù bằng tuổi nhau nên cứ xưng cậu-tớ cho thân thiện. Bố mẹ rất quan tâm tớ, thường xuyên dẫn tớ đi chơi và gặp gỡ các diễn viên, ca sĩ khác. Họ đều truyền cho tớ một số kinh nghiệm nên tớ đóng kịch cũng khá giỏi và hát cũng tàm tạm. Tớ thấy thương cậu quá. Dù giàu nhưng bố mẹ không quan tâm là rất khổ đấy. –Kim Ngưu ánh mắt tràn đầy thông cảm với Bảo Bình, nhưng cô không hề biết, ánh mắt đó lại khiến cho Bảo Bình bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô và kéo theo một loạt rắc rối về sau.
    -Không sao, tớ chịu đựng được. Cậu rất khác những người tớ từng gặp qua. Họ đều khinh rẻ tớ và Song Ngư nhưng cậu lại rất cảm thông với tớ. –Bảo Bình cười cười, nhìn chăm chú vào mắt Kim Ngưu.
     -Ồ, tớ chỉ cư xử đúng với tính cách thôi mà. –Nhe răng cười nhìn Bảo Bình, Kim Ngưu đã khiến không khí trở nên rất thân mật.
     -Tối nay dự tiệc, làm bạn nhảy với tớ nhé. –Bảo Bình mỉm cười, ngỏ lời.
     -Được rồi. –Kim Ngưu đồng ý, tự thấy mình và cậu bạn này có gì đó liên kết với nhau.

   Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không gian phòng bếp bỗng sáng bừng và tràn ngập niềm hạnh phúc. Họ phát hiện cả hai có những điểm chung bất ngờ và họ vui vì điều đó. Thỉnh thoảng, cả hai lại trêu nhau và lại cười xòa vui vẻ. Kim Ngưu cảm thấy rất tốt khi làm quen được người bạn mới ngoài Nhân Mã. Bảo Bình cảm thấy hứng thú với cô bạn cá tính này. Cả hai đều có tình cảm đặc biệt với đối phương.
 
 

12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao, giai thoại li kỳ-