Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2 Icon_minitimeMon Jun 08, 2015 9:33 pm

                        [size=32]Chap 2: Đúng là ác quỷ mà[/size]
[size=32]              [/size]12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2 Large
[size=32]  [/size]-À, sau đây chúng ta sẽ bình chọn ban cán sự lớp. Các em có đề cử hoặc ứng cử ai không? Cứ mạnh dạn nói ra và cô sẽ xem xét. –Cô Iguruna nói, nụ cười tươi tắn nhìn các học trò của mình gật đầu, ra hiệu đã hiểu.
   -Thưa cô, em xin đề cử Nhân Mã làm lớp trưởng ạ. –Kim Ngưu đứng dậy nói to, cười cười.
   -Em xin đề cử Bạch Dương ạ. –Xử Nữ tinh nghịch nói, kéo tay Bạch Dương đứng dậy với mình.
   -Em ứng cử chính mình ạ. –Song Tử đứng dậy lườm Bạch Dương và Kim Ngưu khiến họ đứng yên không nhúc nhích.
  Sau một hồi tranh qua tranh lại chức lớp trưởng, Song Tử được phong làm lớp trưởng, lớp phó học tập là Bạch Dương, lớp phó văn thể mỹ là Nhân Mã. Thủ quỹ được giao trách nhiệm cho Ma Kết.
   -Được rồi, ban cán sự lớp đã được bầu chọn. Mong các em hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Còn có một chuyện nữa cô quên nói: So với các lớp khác, các em là thành viên của lớp đặc biệt nên tất nhiên sẽ có một số ưu đãi hơn hẳn nhưng các môn học và trách nhiệm lại nặng nề hơn các lớp khác. Các em có đồng phục riêng, có điện thoại để liên lạc với nhau, có máy tính để chép bài và giáo trình được chiếu trên màn hình lớn nhất trên này. Nhưng nặng nề hơn, các em phải vừa học tốt các môn văn hóa, vừa học tốt các bộ môn phép thuật và thực hành thành thạo nó. Các lớp bình thường có khá ít thời gian thực hành với giáo viên, chủ yếu là tự luyện tập, nhưng các em thì khác, được luyện tập thực hành với giáo viên rất nhiều. –Tiếng 12 chòm sao thở dài, cảm thấy vô hình như có cả cục đá tấn rưỡi đang đè lên người mình. –Nhưng yên tâm đi, những thứ các em học sẽ đều không thừa thãi đâu.
   -Thưa cô, các môn học phép thuật mà chúng em cần học là gì ạ? –Bảo Bình hỏi, mặt anh hiện rõ chữ “chán”.
   -Đa phần đều giống các lớp bình thường. –Lớp vui vẻ. –Nhưng sẽ nâng cao nha. –Khuôn mặt ai nấy đều xụ xuống. –Có thêm các môn mới như điều khiển nguyên tố tự nhiên, huấn luyện động vật (đặc biệt là rồng), khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí. –Đến đây thì ai cũng đã gục trên bàn, khuôn mặt như đeo chì, nhăn nhó đủ kiểu khiến cô Iguruna bật cười –Thôi mà các em, học nhiều nhưng rất thú vị đó, được học với các thầy cô giáo vui tính, có khả năng giúp học sinh tiếp thu đầy đủ bài học mà.
   -Vânggggggggggggggg. –Ai nấy kéo dài giọng, không khí lớp bỗng chốc nặng nề.
   -Ah……….Đã 10h rồi đấy, cô còn quên mất, chúng ta cần tập luyện gấp một tiết mục để góp vui với cả trường tối nay, lớp phó Nhân Mã có ý kiến gì không?-Cô Iguruna hướng ánh mắt về phía Nhân Mã đang nằm dài trên bàn.
    -Dạ, Ma Kết hát hay và thuộc lòng nhiều bài hát đó cô, để chị ấy hát song ca cùng Cự Giải tối nay cũng được ạ. –Nhân Mã nói, dường như còn quá sốc trước chương trình học, cô không hề tự chủ được mình đang nói cái gì.
    -Được rồi, cứ giao cho tớ và Cự Giải. –Ma Kết dường như chẳng tự chủ được lời nói của mình giống Nhân Mã, và đồng ý ngay tắp lự.
    -Được rồi ^_^. Các em về kí túc xá nghỉ ngơi đi, mỗi phòng có một nam một nữ để hỗ trợ nhau nếu có gì bất ổn.
    -Khoan…..cô –Lúc này Ma Kết mới hoàn hồn, giật mình hiểu ra bản thân vừa đồng ý một yêu cầu rất ngu xuẩn. Nhưng tiếng gọi của cô nàng bị lấn át bởi tiếng thở dài, vươn vai của những người xung quanh.
    -Thôi được rồi, Ma Kết và Cự Giải ở lại đây tập luyện nhé, khu lớp học của chúng ta có phòng thanh nhạc mà, chúng tớ đi trước đây. –Kim Ngưu chẳng nói nhanh rồi cầm tay Nhân Mã chạy thục mạng về kí túc xá, để lại Ma Kết và Cự Giải trơ mặt giữa trời, ho khù khụ bởi đám khói mà Kim Ngưu tạo ra lúc chạy.
    -Đành vậy, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi Ma Kết. –Cự Giải cười hiền từ, kéo tay Kết tỷ đang trơ mặt về phía phòng thanh nhạc.
______________________________________________________________________
   Về đến kí túc xá, mười sao ai nấy đều kinh ngạc trước khung cảnh quá sức tiện nghi của kí túc xá trước mặt. Toàn bộ phòng khách được lát đá pha lê loại xịn và hẳn bộ sô-pha gồm mười hai ghế sô-pha có thể nằm hoặc ngồi tùy ý bên cạnh một cái bàn nhỏ được làm bằng thủy tinh trong, dát vài viên kim cương nhỏ lấp lánh. Một màn hình ti vi tinh thể lỏng 52 inch và một bộ karaoke, mạng cũng được bắt để vừa có thể lướt wed, vừa có thể xem ti vi. Trên trần nhà có một cái đèn chùm cầu kì với ánh sáng khá mạnh, có thể nhìn rõ ràng dù có nửa đêm đi chăng nữa.
 
     Phòng bếp cũng đẹp không kém phòng khách. Bộ bàn ghế gồm mười hai cái ghế màu xanh da trời đặt quanh cái bàn thủy tinh trải khăn xanh êm dịu. Giữa bàn còn có một giá nến và một xấp khăn giấy nữa. Chỗ nấu ăn gồm rất nhiều dụng cụ hiện đại, như các dụng cụ của một phòng bếp của khách sạn năm sao. Cái tủ lạnh ba ngăn chất đầy thức ăn tươi, sữa, nước ép, nước ngọt,… khiến các sao khi mở cửa tủ cũng kinh hãi ít nhiều. Bước ra khỏi không gian phòng bếp ra ngoài trời là một khu vườn nhỏ có lò nướng và ghế ngồi phục vụ cho các bữa tiệc ngoài trời. Thảm cỏ xanh mượt, cây cối xanh tỏa bóng đặc biệt có một cây liễu cao lớn, che gần hết bầu trời mọc ở góc cuối khu vườn.
 
       Quá choáng ngợp, ai nấy đều lảo đảo đi ngược vào phòng khách, ngồi xuống thở hổn hển, mắt thì toàn là sao trăng, đom đóm, miệng cười như mếu và còn có người chảy cả nước dãi. Sau một thời gian khá dài để bình tâm lại, ai cũng ngồi yên vị trên ghế, bắt đầu công cuộc làm quen thân mật của mình. Sư Tử nãy giờ yên lặng cũng bắt đầu lên tiếng, dù rất ít nhưng nếu Sư tỉ có nói chuyện thì cũng là một điều hiếm gặp.
    -Bắt đầu chia phòng. –Lớp trưởng Song Tử lên tiếng, đôi mắt nguy hiểm quét hết các sao và dừng lại ở phía Kim Ngưu. –Kim Ngưu và Thiên Yết một phòng nhé.
   Cả cuộc đời Ngưu Ngưu thề rằng sẽ không bao giờ cầu xin con nhỏ xấu tính Song Tử. Nhưng chỉ lần này thôi, cô quyết định sẽ cầu xin nó. Gì chứ đã chạm mặt trên lớp, ngồi cạnh bàn rồi về nhà, về phòng cũng chạm mặt hắn nữa thì cô nổi cơn điên mất.
   -Lớp trưởng à……..Cho tớ đổi nha, ở với Bạch Dương hay Bảo Bình cũng được, xin nha, nha. –Kim Ngưu với puppy eyes, cầu xin Song Tử khiến cô nàng dù ghét tới mấy cũng hơi xiêu lòng, định đổi cho ở với Bảo Bình nhưng luồng sát khí sau lưng khiến cô nàng toát mồ hôi.
   -Không được đâu, em à. –Giọng Thiên Yết bỗng dưng ngọt ngào nhưng tràn đầy đe dọa, khiến ai nấy da gà da vịt nổi ầm ầm. –Chẳng phải anh đã bỏ em đi chơi gái sao, cơ hội tốt để anh chuộc tội mà. –Thiên Yết mỉm cười tỏa nắng nhưng với những người ngồi trong phòng đó, nụ cười đó mang hàm ý đe dọa ngầm.
    -Không.....Không cần. Hiểu.....hiểu lầm....ý mà. –Kim Ngưu nói lắp, trán đẫm mồ hôi lạnh, người cứng đờ cố gắng liếc về phía Thiên Yết tràn đầy hối hận.
    -Không. –Một tiếng ngắn gọn, súc tích nhưng thành công đẩy Kim Ngưu về hai mươi tám tầng địa ngục, làm hóa đá những anh em gần gũi với Thiên Yết khi lần đầu tiên thấy anh ghẹo con gái như thế, làm Sư Tử và Song Tử cứng người bởi mức độ “nguy hiểm” của tên con trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh xanh khá là...................ôn nhu.
   “Đúng là ác quỷ mà. Phen này khó sống sót rồi. Ma Kết ơi, Nhân Mã ơi, Cự Giải ơi, tớ đành tạm biệt mọi người vậy. Đồ ăn ơi, tao phải vĩnh biệt mày rồi. Kí túc xá ơi, iphone ơi, máy tính ơi, tao sẽ không bao giờ được xài mày nữa. Huhuhu........” Lời trăn trối cuối cùng của Kim Ngưu vừa lướt qua đầu cũng là lúc cô nàng gục xuống, ngất xỉu. Khiến cho ai kia mỉm cười ác quỷ, mọi người sửng sốt.
       -Ây chà..........Thôi kệ cậu ta, mọi người chia phòng theo vị trí ngồi trên lớp đi, khỏi cần bày ra chia đi chia lại cho nó mệt. Bây giờ lên phòng rồi đúng 11h về lại đây ăn cơm trưa. Hôm nay Sư Tử và Nhân Mã nấu cơm trưa nhé.

     Các sao nghe Song Tử nói, cũng chẳng thèm đôi co chi cho mệt người. Chia thành từng đôi rồi sánh bước về phòng, Thiên Yết vác Kim Ngưu trên vai, bỏ lại ánh mắt của hai người từ xa, nhìn chằm chằm về phía mình. Một e thẹn và một căm phẫn.  


p/s": Sao không ai góp ý cho mình vậy, hu hu T^T
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2 Icon_minitimeWed Jun 10, 2015 8:41 am

1 nam 1 nữ 1 phòng sao trường này hay vậy
 
 

12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao, giai thoại li kỳ-