Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1 Icon_minitimeMon Jun 08, 2015 9:15 am

Chap 1: Gây thù chuốc oán
     12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1 Hinh-anh-tinh-ban-de-thuong-10 -Nhân Mã à, cậu có chắc đứa con trai đang đi đằng kia là người tỏ tình cậu hôm trước không? -Một cô gái có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh biếc như biển cả, đeo cái khẩu trang to bự và kính đen thì thầm với cô gái có mái tóc và đôi mắt sẫm màu hồng đang ngồi kế bên.
 -Hic hic....Thật mà, hắn ta còn nói rất yêu tớ, muốn làm bạn trai tớ mà hôm nay hắn đã phản bội tớ, đi với đứa khác rồi. Thật là quá đáng mà. -Nhân Mã nước mắt chảy dài, con ngươi lấp lánh nước mắt khiến ai cũng xót xa và thành công lay chuyển tâm tình của cô gái tóc vàng óng ngồi kế bên.
 -Được rồi, được rồi...Cậu nín đi, tớ sẽ trả thù cho cậu, khiến tên đó bẽ mặt giữa chốn đông người luôn. -Kim Ngưu mặt đầy vẻ thương cảm nhìn Nhân Mã, rồi hướng ánh mắt tức tối về phía cậu trai tóc bạch kim đang sóng bước cùng với một cô gái mái tóc xanh xõa dài che cả đôi vai nhỏ bé.
  Nói là làm, cô bắt đầu hành động. Cởi bỏ khẩu trang, mắt kính. Chỉnh sửa lại đầu tóc, làm khuôn mặt đáng thương từ từ rời khỏi quán cà phê, tiến đến đôi trẻ đang đi trên con đường dẫn vào khu mua sắm, cái sừng ác quỷ như đang nổi lên trên đầu. Chạy tới chặn ngang đôi trẻ, cô gườm gườm nhìn chàng trai, rồi òa lên khóc nức nở khiến ai qua lại cũng đều ngoái nhìn:
 -Hức hức..........Sao anh lại đối xử như thế với em? Cô ta là ai chứ? Mới hôm qua anh còn bảo sẽ mãi yêu mình em mà sao hôm nay anh đã đi chơi gái thế kia? Em có chỗ nào thua cô ta chứ? Em cũng đẹp "hất tóc", cũng dễ thương "mắt lóng lánh" như bao người, sao anh có thể phản bội em được chứ? Còn cô nữa, đã biết anh ấy là "cọc đã có trâu"; ý không phải, là "trâu đã có cọc" sao còn câu dẫn anh ấy nữa. Huhuhu..........Đồ tệ bạc.
 Kết thúc tràng chửi dài như cả thế kỉ của mình, Kim Ngưu nhón chân tát mạnh vào mặt của tên con trai tóc bạch kim trước mặt khiến mặt hắn đen nay còn đen hơn. Người đi đường ai ai cũng nhìn cô gái với ánh mắt tội nghiệp và tên con trai với ánh mắt căm thù. Kể cả cô gái tóc xanh cũng buông tay hắn ra, tặng cho hắn một bạt tai ở má còn lại khiến hai bên má hắn hằn rõ mười dấu tay đỏ chói. Cô gái tóc xanh bỏ đi, lườm hắn một cái, nói: "Đồ lăng nhăng, tôi không thể ngờ anh là con người như vậy."
  Cậu con tóc bạch kim-Thiên Yết giờ đây câm nín thật sự. Thế quái nào mà anh đang long nhong đi chơi với cô gái mình quen trên mạng thì đụng phải một đứa con gái quái gở như thế này. Anh nhớ là mình chưa từng có người yêu trước đó, đặc biệt là người có mái tóc màu vàng óng ánh thế này mà ngờ đâu, từ trên trời rơi xuống và ngay lần gặp đầu tiên đã cho anh ăn cái bạt tai đau đớn thế. Đã thế khi cô tóc xanh bỏ đi, cô ta lập tức ngồi dậy cười tươi rói, rồi biến mất, để anh hứng chịu biết bao "gạch, đá" từ người đi đường khiến cơn tức trong anh cứ thế mà tăng dần theo cấp độ. Tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy hết, anh từng bước tiến về nhà, mặt tối sầm lại, đi đến đâu là khiến người ta ngất xỉu ngay tới đó.
 "Hừ...Con nhóc hỗn láo, ông sẽ tìm ra mày và bắt mày phải trả giá."
 Tại một quán cà phê gần đó, Kim Ngưu và Nhân Mã đi ra khỏi quán, ngước nhìn theo hình dáng người con trai đang đi trước mặt, không khỏi hú lên vui vẻ.
_____________________________________________________________________________
  Tại biệt thự nhà Taurust, phòng Kim Ngưu, 6:30 am
 -Alo.......-Kim Ngưu giọng ngái ngủ bắt máy, bàn tay dụi dụi mắt và miệng thì ngáp một cái rõ to.
 -Alo, Kim Ngưu hả? Tớ cho cậu 5 phút để xuống đây và xử lí bữa sáng, bằng không thì tớ sẽ lên và lôi cổ cậu xuống  bằng cách tàn bạo nhất. -Giọng nói mềm mượt ở đầu dây bên kia khiến Kim Ngưu rùng mình, nhưng rồi cái lười đã chiến thắng cái sợ, Kim Ngưu thả điện thoại xuống và tiếp tục ngáy o....o
 Đúng 5 phút sau, không trễ một giây, giọng hét oanh vàng từ nhà bếp vọng lên khiến Kim Ngưu cả kinh tiếp đất bằng đầu với tình trạng tóc rối bù, mắt giật giật. Ma Kết dậm mạnh trên cầu thang tiến về phía phòng Kim Ngưu và cũng từng đó thời gian Kim Ngưu loay hoay mặc áo quần, chải tóc, vệ sinh cá nhân, sắp xếp sách vở vào cặp. Khi Ma Kết tiến tới trước cửa phòng, Kim Ngưu đang cười hiền nhìn Ma Kết, tay đóng cái cặp và từ tốn bước lại phía Ma Kết:
  -Kim Ngưu, cậu có biết rằng tớ và Nhân Mã đã chờ cậu rất lâu và thức ăn đã nguội lạnh hết không? Mà thức ăn nguội thì không bao giờ ngon và đôi khi có vi khuẩn nữa. Tớ đã nói bao nhiêu lần là cái phòng của cậu phải thật gọn gàng để tớ đỡ bận hơn sau giờ tan học và để việc tìm kiếm đồ đạc dễ hơn không? Cậu có biết cậu trễ như thế thì có hại gì không? ....bla.....bla....bla -Ma Kết ca một tràng dài, liếc nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt sắc lẻm và thằng thừng lôi cổ cô nàng xuống nhà bếp, đến bên cái bàn có bữa sáng và Nhân Mã tóc hồng đang chờ đợi, nở nụ cười hiền hậu.
  -Nhưng mà..................Tớ mệt l.... -Kim Ngưu nhanh chóng ngậm miệng khi thấy ánh mắt lóe lên tỏ vẻ nguy hiểm đang chiếu về phía mình. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn và xử lí phần ăn sáng mà đôi mắt cún con rưng rưng nước mắt nhìn Ma Kết đang thảnh thơi nhấp ngụm cà phê và cắn nhè nhẹ miếng trứng ốp la kèm với bánh mì.
 -Ăn đi và đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. -Ma Kết khóa môi giật giật, ánh mắt đã dịu lại nói nhẹ nhàng với Kim Ngưu khiến Kim Ngưu vui mừng, thiếu nước nhảy cẫng lên thôi.
 -Ây.....Lại là năm học mới bắt đầu, mệt dễ sợ. -Nhân Mã lên tiếng, nhấp một ngụm sữa đậu nành nguyên chất và than phiền.
 -Cậu dùng khả năng tiên tri mà đoán trước năm học này đi Nhân Mã, cậu sẽ biết trước năm học này mệt hay vui. -Ma Kết nói, nhanh tay thu dọn bát đĩa để vào bồn rửa và ngồi xuống thảnh thơi uống nước, bàn luận với Kim Ngưu và Nhân Mã.
 -Tớ cảm thấy có điều gì đó chẳng lành ngay buổi học đầu tiên này. -Kim Ngưu khẽ rùng mình, mắt trái cô giật giật vào buổi sáng và cô đã từng đọc qua, đó là điềm báo xui xẻo, gặp phải người mình không ưa.
 -Xạo. -Ma Kết và Nhân Mã đồng thanh, nhấp ngụm cuối hai ly nước và đứng dậy.
-Thật mà õ_õ -Kim Ngưu nhỏ giọng, cũng đứng dậy và đeo cặp trên vai, chuẩn bị đến trường cùng Ma Kết và Nhân Mã.
 Buổi sáng sớm "êm đềm" tại biệt thự Taurust kết thúc
_____________________________________________________________________________ 
  Họ vừa đến trường, Cự Giải từ đằng xa đã chạy ngay đến, vui vẻ chào mừng một cách nhẹ nhàng và kéo tay họ đi vào hội trường, nơi mà buổi lễ khai giảng sẽ diễn ra. Cả nhóm bốn người chọn cho mình hàng ghế thứ hai và bắt đầu trò chuyện rôm rả về kì nghỉ hè vừa qua, đánh dấu ngày đầu tiên trong năm năm học cấp ba này (ở thế giới ABO, cấp ba gồm lớp 10,11,12, 13,14 )
  Đúng 7:30 am sáng, lễ khai giảng bắt đầu. Thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn mừng ngày khai giảng và các tiết mục văn nghệ lần lượt được biểu diễn. Thầy phát những thông báo lớp học đến cho mọi người và ngay lập tức hội trường có vài nhóm rú lên vui mừng vì học cùng lớp với nhau. Ngay lúc này, cảm giác có điều gì đó không lành khi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Kim Ngưu toát mồ hôi.
  May mắn trường này là trường đặc biệt và có cách làm học sinh phấn khởi nên lễ khai giảng diễn ra trong tâm trạng vui tươi, háo hức và các học sinh tiếp thu rất kĩ lời của các thầy cô. Năm học mới bước đầu đã không nhàm chán nhờ lễ khai giảng hoành tráng được dàn dựng qua nhiều mục với nội dung khổng lồ, giúp học sinh bước đầu làm quen với cách học, lớp học và thầy cô.
  -Bây giờ, lễ khai giảng kết thúc, mời các em về lớp để làm quen và được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn. Tối nay có party chào mừng học sinh mới, các em hãy đến tham dự và cùng nhau vui chơi nhé. -Thầy hiệu trưởng vừa nói xong, học sinh toàn trường la hét nhảy cẫng lên vui sướng và tản ra, đi về lớp học của mình.
_____________________________________________________________________________ 
 Kim Ngưu, Ma Kết, Cự Giải, Nhân Mã bước vào lớp học, ai nấy đều rất phấn khởi nhìn lớp học xinh đẹp của mình được trang bị đầy đủ và hiện đại. Họ không cần sách, vở vì sách thì có giáo trình của giáo viên giảng dạy, vở thì được thay bằng màn hình vi tính và USB có bộ nhớ lên đến 12GB. Ngoài ra, họ còn được trang bị mỗi người một Iphone 6 loại mới nhất-thứ mà từ trước đến nay, rất ít người dân ở thế giới ABO sở hữu. Họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi cạnh nhau và vui sướng cười lớn. Đúng lúc đó, Sư Tử và Song Tử bước vào, Kim Ngưu tròn mắt nhìn Song Tử, nụ cười như tắt ngấm trên môi, nhớ lại chuỗi kí ức kinh hoàng mà Song Tử gây ra cho mình trước khi cô gặp được Nhân Mã, Ma Kết mà lòng se lại. Song Tử dường như cũng để ý thấy nên nở nụ cười kiêu ngạo, nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu với cái nhìn gian manh.
  Kế tiếp họ, sáu chàng trai bước vào với vẻ đẹp rạng ngời và Kim Ngưu mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tên con trai tóc bạch kim mà hôm trước cô vừa đánh ghen bước vào lớp. Ngay lập tức, cô nàng lấy sách vở che mặt lại, cầu mong tên đó không nhận ra cô. Nhưng có vẻ đã muốn, hắn nhếch mép cười tiến về chỗ cô, hất tay khiến quyển vở trên tay cô rơi xuống, nâng cằm cô lên và nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh biếc, thì thào từng từ một:
  -Ồ, bạn gái của tôi đây mà, chuẩn bị mà trả giá đi, bạn gái hờ ạ.
   Nói rồi, hắn thẳng thừng tiến về chỗ, tâm trạng tươi vui ra mặt. Cảnh phòng học đã bớt u ám hơn cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào.
   -Chào tất cả các em, cô là Iguruna Mamiuno, là cô giáo chủ nhiệm, một Beta đồng thời là cô giáo giảng dạy môn văn hóa của các em. Các em hãy giới thiệu bản thân và cô sẽ phổ biến một số điều trong buổi gặp mặt lần đầu này. Bắt đầu từ em, cô bé tóc tím.
  Cự Giải đứng dậy, giới thiệu về mình và lần lượt cả 12 chòm sao giới thiệu về mình trước toàn thể cả lớp. Cô giáo mỉm cười hài lòng và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
  Thật đáng buồn cho Kim Ngưu, cô bị ép phải ngồi với Thiên Yết-cậu con trai mà cô đã chọc giận và thấy hắn mỉm cười rất gian xảo, đúng là gây thù chuốc oán mà, và buồn hơn khi Song Tử ngồi ngay trước mặt cô, cái con bé đanh đá đó còn quay lại và mỉm cười rất kịch nữa. Quả thật, điềm báo quả thật không bao giờ sai.
 Sau khi sắp xếp chỗ, cô giáo tiếp tục nói: Như các em đã biết, tối nay trường sẽ tổ chức party chào mừng học sinh mới nên các em sẽ về kí túc xá và đúng 7 giờ tối nay, các em phải tập trung ở sân trường. Các em đã rõ chưa? Nếu rồi thì chúng ta bắt đầu phổ biến thêm một số điều nữa.
  Vâng ạ-12 chòm sao dạ ran.
   
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1   12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1 Icon_minitimeWed Jun 10, 2015 8:21 am

Hóng chap mới
 
 

12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao, giai thoại li kỳ-