Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Icon_minitimeSun Apr 12, 2015 5:16 pm

Tranh meri tự vẽ, các bác đừng ném đá tác giả nha (giới thiệu lun cặp đôi sắp xuất hiện)
 
 
 [img]Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? 2njlqfb[/img]
 
 
Tại bờ biển……
 
-Giờ thì hay rồi, các cô cậu kéo cả đám MOST đến rồi.-Sagitarius càu nhàu, đôi mắt đỏ liếc nhìn Gemini đầy bất mãn.
 
 Cả đám Libra,Aries ai nấy đều đang nhắm mũi nhọn về phía Sagitarius, chỉ cần cậu lao lên là “quẩy”,nhưng Gemini chỉ khẽ mỉm cười:
 
-Thôi nào, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà,phải không Sagitarius.
Sagitarius khẽ giật mình,mình có nói cho tên ẻo lả này biết tên mình đâu?
 
-Không cần phải ngạc nhiên, ta đã từng gặp Chiron đại nhân nhà các người rồi . Trái Tim Thiên Sứ vẫn chạy tốt chứ?-Gemini mỉm cười, đôi mắt xanh biếc vô “số” tội chớp chớp nhìn Mã Mã (bây giờ gọi lun nhân vật bằng biệt danh nha),quả thực rất sinh động và đáng yêu.
 
Chỉ có cả đám Thiên Thiên là lạnh hết cả sống lưng, ai nấy đều không hẹn mà cùng hô lên một câu trong đầu:” ÁC MA LỪA TÌNH”
 
-Vậy là ngươi còn biết cả bí mật về trái tim Thiên Sứ? lúc sinh thời cha ta không có nhắc đến ai tên là Song Song cả.
 
-“Sinh thời” ? lão Chiron chết rồi ư? vậy thì ta hiểu tại sao tộc Typhoner lại gây hấn với Galoran rồi! Cha ngươi là một trong ba kẻ đứng đầu Typhoner, cùng với Bát Kỳ Đại Xà (Yamato no orochi, ai có hứng thì tự lên wiki mà xem, một loài quái vật 8 đầu 8 đuôi, ở đây merimoka  xếp chung cùng Kraken của phương tây lun, hai loài trên trong tộc Typhoner đều gọi là Hải Xà) và Thần Quan Pegasus là ba kẻ đứng đầu Tộc, bây giờ lão chết rồi, chắc chắn tên Hải Xà kia sẽ không bỏ qua cho người Galoran đâu. Vậy bây giờ ai là người nắm quyền của chi tộc Thổ Thú ? (nhân mã + nhân sư + …., nói chung là các loài quái vật trên cạn)
         
                 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? 2u6cumh                     
                               (về cơ bản là như thế này này)
 
-Là Luzon!-Mã Mã nghiến răng khi nghe Song Song hỏi.
 
-Hừ, tên hạ đẳng đáng chết! Ta không ngờ hắn lại như vậy.Còn nhớ năm đó Chiron tha cho hắn một mạng,như vậy mà cuối cùng vẫn bị hại.Chắc chắn trong tương lai gần, ta sẽ đến Asgard tìm tên khốn đấy để đòi của hắn một cái công đạo.-Dám giết đồng minh của ta!-Song Song vốn thông minh, vừa nghe đã đoán được tại sao Chiron chết, con trai hắn là Mã Mã lại chạy đến thế giới loài người rồi! Tên Mã Mã này cũng khá thông minh, biết ở lại chắc chắn sẽ chết nên bỏ chạy đến thế giới loài người, tư chất hắn cũng tốt, mới 16 tuổi mà đã tu luyện đến hình dáng nhân loại rồi.Nếu được mình cứ thu phục hắn, về sau đến khi hoàn thành nhiệm vụ cả đời của mình thì mang hắn về giao cho Vệ Binh Đoàn huấn luyện là được.
 
-Ngươi định giết Luzon sao? không thể nào!-Mã Mã kêu lên, nhưng trong lòng vẫn hi vọng tên Song Song này sẽ làm thật.
 
-Phải! bây giờ ta vẫn chưa khôi phục được sức mạnh, đợi trong tương lai không xa ta chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ! Chiron và ta có nhiều ân oán hơn ngươi tưởng đấy.
 
-Vậy ta sẽ theo ngươi! chỉ cần ngươi báo thù cho cha ta, ta làm trâu làm ngựa cho người cũng được.-Mã Mã kêu lên đầy phấn khích.Theo dõi nhóm người này đã lâu, hắn biết Song Song nói được là làm được.
 
-Ngươi vốn là ngựa còn gì??? Cứ gọi ta là Song Song, từ bây giờ, chúng ta là chiến hữu!
 
Dương Dương mỉm cười ngây ngô, chỉ có Thiên Thiên cau mày:”thế này khác gì hắn mời Mã Mã gia nhập phe vệ binh công khai???”
 


Quận Delta 1.
 
100 năm trước,người ngoài hành tinh xuất hiện, chúng đem vũ khí Khoa Học Công Nghệ Cao tấn công loài người.Nhưng nhờ sự anh dũng hi sinh của hơn 100 triệu người lính thuộc liên quân 256 quốc gia trên thế giới,chúng ta thắng thảm! nhưng có một sự thật đáng sợ được tình báo Liên Hợp Quốc tìm ra:đám người ngoài hành tinh này chỉ là quân do thám.Ngay lập tức các chuyên gia lao vào nghiên cứu Công Nghệ Ngoài Hành Tinh,và họ đã tìm ra được 6 thành tựu khoa học mới: Pháo Plasma,Thiết Bị Dịch Chuyển Tức Thời Liên Hành Tinh,Lò phản ứng Photon,Màn hình không gian(xem iron men chưa thì bít,cái mà hình xoay xoay của ông Stark ấy), công nghệ Gen,trực tiếp tăng tuổi thọ nhân loại lên 200 tuổi,Công Nghệ cải tạo môi trường(tạo ra các vật chất cần thiết bằng các nguyên tử, nhưng mới chỉ chế tạo nước, đá,một số các nguyên liệu thường thấy,oxi,…)
 
Khi người Ngoài Hành Tinh xuất chiến lần nữa, đón chào chúng là một bầu trời đầy đạn Plasma bắn lên!
Loài người toàn thắng, diệt chủng toàn bộ người ngoài hành tinh, sau đó lợi dụng thiết bị dịch chuyển, cỉa tạo môi trương mà biến Sao Hỏa thành một căn cứ không gian, đưa toàn bộ quân đội  lên đó tiến hành chuẩn bị cho các nguy cơ đột nhiên xuất hiện.Trên Trái Đất lúc này chỉ còn dân thường, khoa học gia,các thành phần khác của xã hội mà không thấy bóng dáng của quân đội.Hòa bình suốt 100 năm, các quốc gia thống nhất lại thành một quốc gia mang tên gọi Địa Cầu, trong đó mỗi quốc gia cũ là một thành  phố,mỗi thành phố cũ là một quận.
 
Quận Delta1, tên cũ:Hà Nội, thuộc Thành phố Đại Việt, tên cũ:Việt Nam.
 
Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay là ngày nhân dân của Delta1 sôi động nhất!
Một chiếc trực thăng vũ trang! trong thế giới cũ, một chiếc trực thăng không là gì cả, nhưng tại thời đại này, điều đó đồng nghĩa: hoặc một tên tội phạm nào đó vừa trốn thành công khỏi nhà tù mặt trăng, hoặc có chiến tranh!
 
Rất tiếc, ở đây không có mặt trăng hay chiến tranh gì hết, chỉ là một chiếc trực thăng vận tải của hội MOST mà thôi.Lớp tập huấn thanh tra chiến đấu với các thế lực hắc ám, được dẫn dắt bởi 6 giáo viên của Hội MOST đang tham gia huấn luyện tại một cơ sở bí mật của hội thì nhận được nhiệm vụ yêu cầu tấn công một nhóm Galoran từ cơ sở, coi như là một cơ hội để luyện tập.Các giáo sư cùng học viên rất vui vẻ đáp ứng.Lớp 101 suốt 3 năm luyện tập này chưa bào giờ thất bại cả, 100 học sinh đầu vào thì giờ vẫn còn đủ 100 em, bắt giữ hơn 1000 sinh vật hắc ám.Lần này đối phương chỉ có 6 người, một cơ hội tốt để vài học viên yếu kém rèn luyện thực lực.
 
Chỉ tội cho lớp 101, đối phương không “chỉ” có 6 người, mà cũng chẳng dễ ăn chút nào cả.
 
Các học viên ồn ào vui vẻ tán chuyện trong máy bay.Một học viên mặc một bộ giáp công nghệ toàn thân nặng nề vỗ vai một học viên cắt tóc ngắn màu đen:
 
-Ê, Sư Tử, lát cậu được đặc cách ở lại máy bay đấy!-Hắn cười hắc hắc, tất nhiên là rất hài lòng với việc
Sư Tử bị  bắt ngồi lại.
 
-Hừ!-Sư Tử bị vỗ mấy cái vào lưng bởi một bàn tay bọc sắt mà chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào, hiển nhiên là dưới bộ vest đó cũng là một lớp áo giáp toàn thân, có điều không dày quá mà thôi.Bọn Thanh Tra Cấp 1 chết tiệt! hết lần này đến lần khác tìm cách khiến cậu không được xuất trận, phải làm nhiệm vụ bảo vệ trên máy bay.Suốt 3 năm nay cậu vẫn mãi ở vị trí Thanh Tra Cấp 2, nếu hết năm mà không lên cấp thì chỉ có nước về làm bàn giấy.Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải làm công việc bàn giấy, không được chiến đấu thì
Sư Tử lại run hết cả mình.
 
-Đến rồi!-Các học viên ồ lên, tất nhiên trừ Sư Tử.
 
Một nhóm người trẻ tuổi đang đứng trước bọn họ, nheo nheo mắt nhìn chiếc trực thăng.Xung quanh không có ai cả, tất nhiên là do bến cảng vào ngày hôm nay không có người!
 
Khoan đã, gì thế kia?Bọn họ có vẻ rất bình thản. Và đâu chỉ có 6 người, 7 người mà? chẳng lẽ tổng bộ báo cáo sai?
 
Các giáo viên kinh ngạc nhìn nhau.Huấn Luyện Viên Đối Kháng yêu cầu mở cửa, 6 giáo viên cùng bước ra.
 
Hết thảy học sinh đều im lặng nhìn. Mỗi khi bắt đầu buổi truy bắt, nếu đối phương không bỏ trốn thì họ sẽ thực hiện kế hoạch A, thuyết phục đầu hàng.việc đàm phán sẽ do cô Chen, giáo viên môn Tâm Lí học đến từ Quận Beta 3, thành phố Hoa Hạ (Bắc Kinh/Trung Hoa) đảm nhiệm.
 
Trong 7 người đó, có một cô gái khá xinh xắn, khiến cho các học viên nam phải nhỏ dãi nhìn.Nàng có một mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu lục sắc sáo cùng khuôn mặt khả ái, dáng dấp ưa nhìn.Ngoài ra, có một cô gái khác cũng xinh đẹp không kém,mái tóc màu tím cùng đôi mắt dường như có thể đổi màu, lúc xanh, đỏ, vàng,.. nhưng màu mắt nào cũng phù hợp, khiến cho khuôn mặt có một kiểu khí chất đặc trưng.Các nữ sinh thì chỉ trỏ, khúc khích cười.Anh chàng tóc nâu kia nhìn thật là dễ thương, đôi mắt nâu nhìn rất ngờ nghệch không nghi ngờ gì chính là vũ khí sát thương mạnh nhất.Còn anh chàng tóc đen nữa! nhìn anh rất lạnh lùng và phong cách.Anh chàng tóc vàng với đôi mắt xanh biếc kia thật mê người, còn nháy mắt về phía này khiến cho vài học viên nữ kêu lên:”ối”.Kiểu này là như đi hội họp vui chơi thân mật chứ đâu phải chiến đấu một mất một còn?  Còn anh chằng tóc màu đen dài và mắt màu đỏ thì trực tiếp bỏ qua, nhìn hoang dã quá, mất hình tượng! Thật ra Mã Mã bị oan, chẳng qua thời đại này người ta hướng đến cao sang thôi, quên mất sự hoang dã cũng là một loại vẻ đẹp.
 
Cô Chen mở lời:
 
-Xin chào, tôi là Giáo quan Chen của Most, các bạn là?
 
Bảo Bảo mỉm cười:
 
-Giáo quan Chen, tôi là Bảo Bình.Xem ra cô cũng có vẻ là người có trí thông minh, vậy thì đề nghị cô và các “học viên’’ rời khỏi, không làm khó dễ chúng tôi.
 
-Vậy xin thứ lỗi! Kế Hoạch B!
 
Ngay lập tức, một Giáo viên mang bên mình một sợi xích vung ra, kéo lấy Chen về phía Trực thăng.Các học viên cẩm kiếm năng lượng bước ra,dàn thành tổ đội chiến đấu.Do lúc chạy ra bến cảng Song Song đã khéo léo chọn sao cho bọn họ quay lưng về phía khu vực dân cư, trực tiếp biến vũ khí tầm xa của đám Most thành vô dụng.Dù sao nhiệm vụ chính nhất của hội Most vẫn là bảo vệ loài người.Song Song nói nhỏ:
 
-Hạ thủ lưu tình, để lại cho chúng một con đường sống!
 
Nói rồi cả bọn chủ động lao lên trước, tấn công!
 
Một học viên vung thanh kiếm năng lượng,lấy sức mạnh như voi của cơ thể rèn luyện thể lực cùng cơ bắp 9 tiếng một ngày,hòng  chém Dương Dương thành hai đoạn.Nhưng Dương Dương chỉ đơn giản dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm, thúc một đầu gối vào hạ bộ đối phương.chỉ thấy hai chân tê rần, hóa ra đối phương có mặc giáp! Nhưng đầu gối còn lại vẫn thúc tiếp, kèm theo hiệu ứng nung chảy của lửa, nhẹ nhàng khiến tên kia đau đớn không thôi nhưng cũng không bị bỏng.Chỉ tội cho hắn, đau quá hóa khùng, lấy tay che vào chỗ đó, báo hại bị kim loại nóng chảy làm bỏng một vết.Một tên khác vừa chảy máu mũi vừa lao đến Thiên Thiên, cô chỉ dùng một cái búng tay, một cột sáng phóng từ dưới đất lên hất hắn lên trời, chỉ kêu huỵch một tiếng,bất tỉnh nhân sự. Mã Mã thì vung tay, một mũi tên tạo ra từ Gió phóng ra, tên học viên đứng trước cậu vội giơ khiên chắn lên, nhưng mũi tên chỉ đơn giản bay qua,phải! Bay qua, chứ không phải xuyên qua, chiếc khiên vẫn còn nguyên vẹn,tên kia vẫn còn nguyên vẹn.Nhưng hắn còn chưa kịp cười thì đã phun ra một ngụm máu, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Một hàng những người đứng sau hắn cũng đồng loạt ngã xuống, không bị thương nhưng trực tiếp mất năng lực chiến đấu tạm thời.Kết Kết thì khác,Cậu lao vun vút giữa các học viên, hàng trăm lưỡi kiếm bổ xuống nhưng cậu chỉ đơn giản chợt biến mất.Một học viên có vẻ trí thức gào lên:”Hắn là pháp sư bóng tối, hắn đang trốn vào trong chiếc bóng của chúng ta.Tấn công chiếc bóng của chính mình nhanh lên.”Cả đám vội đâm kiếm xuống bóng của mình ở dưới đất, chỉ thấy đâm vào đâu thì trên cơ thể mình tương ứng xuất hiện một kí hiệu đầu lâu, cả đám ngã xuống.Còn tên học viên vừa hô lên thì từ từ biến thành Kết Kết, cậu khẽ lẩm bẩm:”Vậy ra đây là hậu quả nếu một pháp sư bóng tối dùng bùa Hữu Hình lên bóng người rồi tấn công?”Bảo Bảo thì la oai oái, nhảy qua lại né đón, tỉnh thoáng dùng sức mạnh của Đất để đánh ngất đối thủ. Song Song thì lôi ra một đống phát minh, đánh gục hết tên này đến tên khác.
 
Giáo Quan Chen thì thầm:
 
-Đánh chứ? Vương?
 
Giáo quan vương, tầm 40 tuổi, dáng người gầy yếu, nhưng đây chính là Giáo Quan Đối Kháng tên Vương kêu lên:
 
-Bọn chúng ra tay rất nhẹ nhàng!!! rõ ràng chúng chỉ đang định bỏ trốn. Tấn Công!
 
Ông lao lên, vung một quyền đánh Dương Dương, bức hắn phải lùi lại.Dương Dương kêu to:
 
-Cái vũ khí bí mật của em đâu?
 
-Đợi một lát, để em kích hoạt!
 
-Song Song nó mới phát minh ra một cái vũ khí Sinh Đẻ hay lắm.-Dương Dương cười cười gây ấn tượng với Thiên Thiên.
 
-Là Sinh Hóa chứ không phải Sinh Đẻ-Song Song rít lên đầy bất mãn, Dương Dương đỏ mặt tía tai quay ra toàn tâm toàn ý chiếu cố cho lão Vương.
 
Mà ông này đánh hay thật! sức mạnh cơ bắp vượt trội, kèm theo võ thuật tốt.Dương Dương bèn kích hoạt Nguyên Tố Lửa, bao bọc lấy bản thân.Nhưng lão Vương đánh quá nhanh, lửa còn chưa kịp đốt đã  đưa tay ra rồi.Lúc này các học viên đều đã bị hạ hết, chỉ còn lại 5 giáo quan và 5 người đứng nhìn lão Vương và Dương Dương đọ sức, Song Song thì đang loay hoay một cái gì đó.Sư Tử đứng trên trực thăng không nhìn lão Vương đánh mà đặc biệt chăm chú nhìn Song Song, tên này nhất định có thực lực không bình thường! từ đầu đến giờ hắn chưa dùng đến năng lực mà đã dễ dàng hạ gục đối thủ,thật là quái vật mà!!!
 
Song Song đang buồn bực.Cậu chế tạo ra một vũ khí mới, hệ thống Tri Thức! đây là một siêu hệ thống máy tính được tích hợp một cách tinh vi trên một chiếc vòng tay,khi đeo vào và dùng năng lượng đặc biệt của người Asgard thì sẽ kích hoạt, trực tiếp tạo thành các cây kim kết nối, chui vào cơ thể chủ nhân.Ngoài việc giúp tăng khả năng tính toán thì nó còn có nhiều công năng khác mà cậu vẫn không biết được.Thực ra vũ khí này vốn là cậu lấy được từ một nơi bí ẩn nằm ở Nam Mỹ cách đây rất lâu, bản thiết kế của nó có khá nhiều chi tiết tương đồng với “Tri Thức”(Tên một loại sức mạnh bí ẩn mà Song Song theo đuổi).Nhưng đây chỉ là bản nhái.Bản chính thức cần có một thứ gọi là năng lượng thể,nhưng Song Song không có.Theo mô tả, bản chính thức có thể ban cho ta khả năng chúa trời trong thế giới cấp thấp(Thế giới mà loài người sinh sống là cấp thấp, Asgard là cấp cao),hủy thiên diệt địa.Nhưng nếu thiếu năng lượng thể, nó chỉ là một thiết bị phụ trợ gia tăng khả năng tính toán không hơn không kém.Cậu cau mày, ném luôn nó đi.Thế là toi 1 tháng tính toán gia công.Cậu vốn không cần khả năng tính toán siêu cấp.Cậu tính nhanh hơn cái máy này nhiều lắm.Mà bọn kia cũng không dùng được.Những ngừoi có thể chất mạnh thường là những người có trí thông minh thấp(thấp của tên này là cao của người bình thường),trừ phi quá 170 như cậu, nếu không thì sẽ bị suy sụp đại não mà chết,
 
Sư Tử mắt sáng lên, cậu nhìn thấy chiếc vòng đó.Cậu đã thấy Song Song lôi ra một đống vòng tay từ đầu buổi,cái nào cái nấy đều bá đạo hết.Phải lấy được một cái! lấy hết can đảm, cậu mặc lên bộ giáp chiến đấu, chiếc mặt nạ vô cảm cộng với thân hình to lớn nhìn rất lãnh khốc.Cậu lao lên.
 
Lão Vương thở hồng hộc, người đầy vết thương.Vậy mà tên Dương Dương này khi bị thương chỉ cần vung tay, từ dưới mặt đất một mầm cây lại nhú lên khôi phục cho hắn.Hắn đấm vào đâu, chỗ đó trực tiếp khô quắt lại.Trên bụng lão còn một mảng thịt khô héo hết, máu cũng không phun ra nổi.Thiếu mất lão, đám giáo quan chuyên tấn công xa kia vô dụng hết.Có thể bỏ qua cho học viên, nhưng không thể bỏ qua cho giáo quan!
 
Đúng lúc đó, Sư Tử xuất hiện…..
                  Còn nữa…..
 
Chap này Meri đặc biệt viết tặng người bạn cùng lớp Tăng Kim Hùng của me, tuy hơi muộn nhưng hi vọng bạn không giận,hì hì (nó là đứa chuyên đăng bài cho me ở các diễn đàn khác í).Happy Birthday……


Được sửa bởi Mẻimoka13 ngày Mon Apr 13, 2015 2:52 pm; sửa lần 1.
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Icon_minitimeSun Apr 12, 2015 5:17 pm

từ bây giờ tỉnh thoảng ta sẽ đặc cách vẽ tranh cho vào bài viết ha ha ha ha(thi xong sướng hết cả người, có thể tập trung viết lách rồi)
 
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Icon_minitimeMon Apr 13, 2015 1:53 pm

Hmmm... không hiểu sao mà máy mình chẳng xem tranh của bạn được ._. Cho nên mình chẳng biết nhận xét gì về tranh cả
Văn phong của bạn đối với mình thì tốt rồi, tuy còn đôi chút về vụ viết hoa, chấm câu nhưng chắc không ai để ý lắm, nhỉ? :3
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Icon_minitimeMon Apr 13, 2015 2:55 pm

dành cho ai không xem được

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? ShareBattles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? 2njlqfb[img]Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? 2njlqfb[/img]
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Icon_minitimeWed Apr 15, 2015 11:43 am

Đầu tiên là chúc mừng Sói đã vượt qua được kỳ thi căng thẳng và có thời gian đầu tư cho truyện (Vie cũng vừa thi xong na :3 )
Chap này dài, mặc dù có hơi lẫn lộn giống như xen thần thoại lẫn scifi @.@ Có một đoạn vì khá dài mà vì font chữ nhỏ nữa nên đọc rối mắt tí.
Rất ấn tượng với cái chi tiết "Vũ khí sinh đẻ:)) Đọc lần đầu tự nhiên hai mắt Vie trợn ra :v
 
Sponsored content
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy??? Icon_minitime

 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy?
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-