Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 14)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 14) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 14)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 14) Icon_minitimeSat Mar 21, 2015 9:56 pm

Lời tán nhảm:
Trong lúc viết chap, phải mất hết 1 ngày thử đặt mình trong bối cảnh của các bé Tiểu học để có được những đoạn hội thoại. Giờ có quay trở về tuổi thơ thì cũng khó thật =.=


Chương 14
 
“Tạm thời, ta sẽ ra ngoài một thời gian để đích thân giải quyết vụ bê bối tại khu vực X. Ta trông chờ các ngươi tại đây, nhớ canh chừng Thiên Giải cho cẩn thận.”
 
“Vâng thưa Chúa tể.”
 
Đó là lời nói cuối cùng của Xử Nữ gửi đến Nhân Mã, Sư Tử và Song Song trước khi cô biến thành cột sáng khổng lồ mà bay vụt đi mất.
 
1 giây…
2 giây…
3 giây…
 
Nhân Mã quay phắt về phía mọi người, cầm trên tay là một bộ trò chơi điện tử mà mỉm cười toe toét.
 
“Bà thím đi rồi, giờ quẩy đi anh em !!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Không có người giám sát số một, căn nhà của nhóm virus trở nên như thế đấy.
 
_______________________________
 
Vậy còn Thiên Giải thì sao ?
 
Vâng tất nhiên là cậu được Xử Nữ cho phép nhập học tại một trường Tiểu học cách ngôi nhà của nhóm virus không xa. Thân hình nhỏ bé trở lại, nhưng những mảnh ký ức về kiến thức phổ thông (kiến thức lớp 10-11) vẫn còn nguyên vẹn, nên chẳng bao lâu sau Thiên Giải gây sự chú ý đến Nhà trường như một thần đồng hiếm có.
 
Một ngày nọ, Thiên Giải nhận được một câu hỏi.
 
“Sau này lớn lên các em thích làm gì nhất nào ?”
 
Những cánh tay của các cô cậu bạn của mình lần lượt giơ cao khiến Thiên Giải ngày càng lúng túng. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài hiện thực, nên gần như kiến thức về đời sống thế giới vĩ mô chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
 
“Thiên Giải ! Em đầu tiên nào !”
 
Đúng là khó đỡ nổi mà !!!!
Thiên Giải cứng đơ hết toàn thân, đứng dậy trông như một con robot sắp bị hỏng đến nơi trước hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu ấp úng, không biết mình nên trả lời câu này sao cho phải.
 
“Em… Em…”
 
“Đừng ngại, em nói cho cô vả các bạn biết xem nào.”
 
Thiên Giải biết tình thế này kéo dài mãi thì không xong, cuối cùng cậu quyết định nói theo suy nghĩ của mình.
 
“Em muốn sau này làm một kháng thể ạ !”
 
Sau câu nói của cậu, bỗng nhiên cả lớp cười phá lên…
Kháng thể… Chả nhẽ kháng thể với mọi người là một công việc đáng để bị mọi người chế nhạo vậy sao ?
Thiên Giải cúi gằm mặt trước bao tiếng cười của các bạn. Thật cậu chỉ muốn đào một lỗ cho mình cắm xuống đất thì thôi !
 
“Cả lớp trật tự lại nào !!!!” – Cô giáo thấy khuôn mặt Thiên Giải lúc này liền lên tiếng – “Mỗi các em đều có những ước mơ riêng của mình. Thế nên những gì Thiên Giải nói với chúng ta cũng không có gì mà phải đáng cười cả !”
 
“Thưa cô em thấy các anh chị kháng thể đánh nhau cứ như trong phim siêu nhân ý.” – Một học sinh giơ tay lên – “Em hâm mộ các anh chị từ lâu, làm sao một người như cậu ta có thể được làm giống như các anh chị ấy ?”
 
“Hầu như trên sách báo, họ chỉ nói về những trận chiến của các anh chị kháng thể mà không tiết lộ gì thêm nên cô cũng không biết. Nhưng ước mơ được trở thành một người như thế thì thật cao cả các em ạ, các em sẽ được bác sĩ điều khiển để khám bệnh, cứu sống bao nhiêu người…”
 
Và rồi, cánh tay của một cô bé ngồi cuối lớp từ từ giơ cao lên.
 
“Em tán thành ! Ecũng muốn sau này được làm kháng thể !”
 
Nghe thấy thế, Thiên Giải chợt giật nảy mình, quay phắt lại về phía chủ nhân của lời nói ấy. Trước mắt cậu giờ đây, đó là hình ảnh của một cô bé dễ thương với mái tóc vàng óng xoăn dài trông như kem ốc quế. Đôi mắt màu lam toát lên sự năng động, cùng mỗi lời nói vang đều và lớn trông thật tự tin và cá tính. Thiên Giải cứ nhìn chăm chăm vào cô bé ấy mà có cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Thì ra, không phải là không có người đồng cảm với cậu trong tình thế như vậy.
 
____________________________________
 
Tan học, Thiên Giải thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu. Cậu cựa mình khiến nó lắc lư, nhưng tâm trí thì lại như người mất hồn. Tại sao với cậu, làm kháng thể thì là chuyện dễ, nhưng sao với mọi người thì cứ như là chuyện không tưởng ? Hình ảnh cô bé đã đứng lên bênh vực cậu, cho đến giờ cậu vẫn nhớ như in đấy chứ. Nhưng cô ấy là ai thì làm sao cậu biết được ? Nhất định sẽ có một ngày nào đó, cậu muốn cô ấy là người bạn thân nhất của mình.
 
“Thiên Giải, bạn chưa về ?”
 
Mà thôi ! Chắc không cần đợi đến “một ngày nào đó” đâu…
 
Cô bé đeo bên mình chiếc ba lô màu hồng có móc khoá hình chú kì lân nhồi bông khiến nó lắc lư theo từng nhịp chạy của cô. Cô ngồi lên chiếc xích đu cạnh Thiên Giải mà vui vẻ bắt chuyện.
 
“Thiên Giải, bạn còn buồn vì bị cả lớp trêu chọc ?”
 
“Không…”
 
“Thế sao lại ủ rũ thế kia ?”
 
“Tớ không biết…”
 
“Người ta hỏi 10 chữ mà cậu chỉ nói 1 chữ thôi vậy ???” – Thiên Giải quay mặt lại thì thấy cô bé hứ một cái, quay mặt sang chỗ khác ngay tức khắc khiến cậu ngờ người ra. Chả nhẽ cô ấy đang dỗi cậu ? – “Cậu không biết ! Cậu học giỏi đến độ bị các bạn ghét. Tớ thông cảm cho cậu, muốn bắt chuyện với cậu mà cậu lại đối xử thế đấy !”
 
“Được rồi… Được rồi… Tớ xin lỗi.” – Thiên Giải bất lực lắc lắc vai cô bé – “Dù tớ có làm gì thì… tớ xin lỗi.”
 
Bất ngờ, cô bé cười khúc khích, quay mặt lại.
 
“Cậu ngây thơ thế ? Người ta giả bộ thôi mà !! Ngốc !!!”
 
Thiên Giải nghĩ đâu, chắc chắn mình phải có một cuốn cẩm nang để có thể hiểu được suy nghĩ của con gái.
 
Từ đấy, giữa sân trường, tiếng cười nói của hai đứa trẻ vang lên suốt cả một giờ đồng hồ trong sự vui vẻ với nhau…
 
“Vậy cậu tên là gì thế ?”
 
“Tớ tên Bảo Bình !” – Cô bé nhanh nhảu lấy bút lông ghi tên mình lên áo của Thiên Giải mà cười khì – “Bây giờ thì cậu không phải quên tên của tớ nữa nha !!!!”
 
Bảo Bình… Bảo Bình… Bảo Bình ???  Dường như đó là cái tên mà Thiên Giải đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải ??? Đúng rồi, bố mẹ cậu cùng chị Dương, anh Ngưu cũng hay nhắc đến cái tên ấy. Nhưng tại sao lại có thêm Bảo Bình thứ 2 trước hiện trước mắt cậu thế này, thì cậu chẳng thể nào lý giải nổi…
 
Và rồi, lần này là giọng nói của một thiếu nữ, đi kèm chung là hình bóng ba thanh niên bước vào sân trường. Thiên Giải từ xa cũng thể biết được đó là nhóm virus, họ đang đến đón cậu về nhà.
 
“Thiên Giải !!!! Ơn Trời ngươi không chạy đi đâu lung tung hết cả ! Xin lỗi bọn ta mãi chơi nên quên ngươi luôn !”
 
“A ! Là mọi người !” – Thiên Giải ồ lên, vội vã xách ba lô của mình mà vẫy tay phía Bảo Bình – “Hẹm mai gặp lại nha Bảo…”
 
Thiên Giải chưa kịp dứt câu, đột nhiên một vật thể chuyển động bằng tốc độ ánh sáng chợt sượt qua người cậu, hướng về phía Bảo Bình. Cô bé vì chưa kịp định thần nên hứng trọn một cú rồi lăn đùng ra đất.
 
“DỂ THƯƠNG QUÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TRÔNG BÉ CỨ NHƯ BÚP BÊ Ý !!!!” – Thiên Giải nghệch mặt không một cảm xúc, thì ra vật thể đó lại là Hữu Song. Giờ cậu chỉ trông mong Bảo Bình sẽ tha thứ cho con người vô tư đến xớn xác này – “Bé tên là gì vậy ? Em sống ở đâu, bố mẹ em tên gì ???”
 
“Chị ơi, bố em đến đón rồi kia kìa.”
 
“Đâu đâu ????!!!”
 
Bảo Bình đột nhiên chỉ hướng về phía Nhân Mã…
 
Tả Song: Sốc…
Hữu Song: Sốc…
Thiên Giải: Sốc…
Sư Tử: Sốc gấp đôi !!
Nhân Mã: Sốc gấp ngàn !!!
 
“ Chủ nhân, tôi cứ tưởng Ngài tuy vô kỷ luật nhưng lại là người đúng đắn… ” – Sư Tử thở dài tuyệt vọng – “Nhưng bây giờ…”
 
“Câm ngay ! Ta chưa bao giờ làm “chuyện ấy” với bất cứ một ai cả !!” – Nhân Mã mất bình tĩnh thét lớn. Anh cũng không quên tặng một cú đấm cho Sư Tử khiến anh bay tuốt tận trời xanh – “Các ngươi đừng nghe lời nó nói !!!”
 
“Ta tin lời trẻ con hơn là lời của một kẻ như ngươi.” – Tả Song gật đầu tán thành – “Ngươi lăng nhăng thế mà giấu giếm được Chúa tể thì cũng tài tình thật đấy. Thôi không sao, ngươi đừng lo ! Ta dám cá Chúa tể ngược lại sẽ thấy vui khi có cháu mà !”
 
“Cái ***** nhà ngươi !!!!!!!!!” – Nhân Mã túm lấy cổ áo Tả Song – “Ta thề với Trời đất !!! Ta không hề có con có cháu nào hết !! Ta còn dzin !!!! Chưa có bạn gái thì nói gì đến “chuyện ấy” !!!!”
 
“Biết đâu nhà ngươi say rượu thì làm ba mấy chuyện đó thì sao chứ ? Ai mà biết được !” – Ngay đến Hữu Song cũng hưởng ứng theo anh trai mình. Cô ôm chầm lấy Bảo Bình, vừa nựng cô bé vừa nói – “Tội nghiệp Bảo Bảo ! Bị bố mình phủ nhận thế…”
 
Nhân Mã cảm giác mọi người đang hùa nhau tố cáo mình một cách trắng trợn ( thì đúng là thế mà :v ). Nhưng anh cũng đâu có bằng chứng để biện minh cho bản thân. Anh dần dần suy sụp, định bụng…
 
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ… mình đã làm một việc tày trời như vậy thật sao… Nhưng tại sao mình lại không nhớ gì hết vậy ?”
 
“NHÀ NGƯƠI SAY RƯỢU GÌ CÒN NHỚ ĐƯỢC GÌ NỮA ??!!!!!”
 
Không thể chịu đựng nổi, Nhân Mã không một kiểm soát, nhanh chóng phất lên đôi cánh đầy gai của mình mà phóng về phía Bảo Bình. Đôi mắt anh, từ một màu nâu tuyệt đẹp giờ đã biến thành một sắc đỏ ngọn lửa cháy điên cuồng.
 
“Ta sẽ thủ tiêu ngươi !!!”
 
“Chủ nhân, xin Ngài bình tĩnh lại !! Có thể chuyện này có hơi đường đột, nhưng chúng ta cần có thời gian để xác minh cho rõ ràng vụ việc.” – Sư Tử phản ứng kịp thời, tung ra những sợi dây xích trói chặt Nhân Mã lại mặc cho anh có vùng vẫy cỡ nào.
 
“Thế thì chúng ta phải cho Bảo Bình tạm ở nhà chúng ta vậy !!” – Hữu Song hí hửng đề nghị. Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra một vấn đề nữa – “Bảo Bình ! Nếu vậy, mẹ em là ai ?”
 
“Mẹ em ?” – Bảo Bình vẫn chưa hết hoàng hồn sau vụ ẩu đả của nhóm virus. Cô bé nuốt nước bọt, cố gắng thốt ra những lời nói yếu ớt của mình – “Mẹ em ở khá xa ở đây, cách đây 200 km…”
 
“Ủa thế… làm thế nào em có thể đến trường ở tận đây cơ chứ ?”
 
“Em cũng không biết nữa.”
 
Nhóm virus họ tối sầm mặt mũi lại sau câu trả lời của Bảo Bình. Sư Tử, Song Song hừng hừng sát khí chĩa thẳng vào Nhân Mã đang vật lộn mớ dây xích mà thầm rủa.
 
“Ngươi !!! Ngươi còn ác độc đến cỡ nào nữa vậy, HIV ?”
 
“Ta đã nói ta không phải là bố của nó rồi cơ mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Trong lúc mọi người cãi nhau ầm ĩ, Thiên Giải đứng im trời trồng, không rời một giây mà nhìn về phía Bảo Bình. Với cô ấy, cậu cảm nhận được có một nguồn lực nào đó đang áp đảo, chèn ép ngột ngạt về phía mình. Cậu có linh tính, việc một cô bé đột ngột xuất hiện và về nhà nhóm virus, phó mặc cho sự phủ nhận của virus HIV, hẳn cô ấy có một mục đích nào đó chăng ? Trong đầu cậu giờ đây, biết bao nhiêu câu hỏi cứ ngày một chồng chất nhiều lên.
 
“Bảo Bình, rốt cuộc cô là ai ?”
 
Một vụ scandal động trời có nguy cơ thay đổi cuộc đời của HIV (Nhân Mã) sẽ diễn tiếp thế nào ?
Liệu thắc mắc của Thiên Giải sẽ được giải đáp ?
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 14)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 8)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 2)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 10)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-