Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1)   12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1) Icon_minitimeSat May 11, 2013 7:07 pm

- Này Nhân mã cô làm gì ở trong nhà kho lâu thế ???
-
Tôi làm gì kệ tôi! Không liên quan tới anh. Sau một hồi lục lọi trong
nhà kho cô nàng bước ra với cái đầu dính đầy mạng nhện và trên tay là
một cái hộp gỗ đã lên mốc sau nhiều năm lưu lạc.
- Haizzz, cuối cùng cũng tìm được mày!!! Nhân mã thở dài.
- Gì thế?? Hộp gì vậy???
-
Anh biết để làm gì??? Đồ nhiều chuyện , Hứ!!! Nhân mã bỏ đi hít vai
Bạch dương một cái rồi mỉn cười nham nhở. Bạch dương khẽ nhíu mày nhìn
cô nàng với phong cách Tomboy ấy có chút gì đáng yêu dường như anh đã
gặp cô ở đâu thì phải? Anh mỉn cười nhẹ tung tăng theo chân cô nàng chạy
tíu tít ra sau vườn hí hoáy.

- Không ngờ cô cũng có hứng với
đàn Piano đấy chứ?? Song tử bước vào căn phòng màu hồng tràn ngập tiếng
nhạc bản “Sô – nát ánh trăng” vang lên. Những ngón tay trắng ngần lướt
nhẹ lên phím đàn. Lúc trầm lúc bổng dịu dàng như ánh trăng.
- Cảm ơn
anh!!! Song ngư quay đầu lại cũng chính là lúc bản nhạc vừa chấm dứt. Cô
nhẹ nhàng đứng dậy kéo chiếc rèm cửa màu kem ra cho ánh nắng vào phòng
phủ đầy lên mái tóc màu hồng đào óng ả.
- Cô rất đẹp, làm bạn gái tôi nhá .(lại tiếp tục giở chiêu trò)
- Thưa anh, anh không đủ tiêu chuẩn. Song ngư cười khúc khích.
- Là sao??? Một cây nấm lùn di động như cô mà cũng có tiêu chuẩn kiếm bạn trai sao??? Song tử nheo nheo mắt nhìn.
-
Này anh nói ai là Nấm lùn di động hả??? Tui nói cho mà biết, anh mà
chọc tui thì mấy chị của tui sẽ không để yên cho anh đâu!!!
- Ô, thế
à??? Tôi sẽ chờ các chị của cô làm cho tôi không yên đây!!!! Song tử
chưa dứt lời thì Bộp... gót của đôi cao gót Song ngư mang nhẹ nhàng đáp
lên mũi giày của anh làm anh có cảm giác đau nhói ở mũi chân chạy dọc
hết các dây thần kinh và dẫn đến não làm những sợi gân giật giật ở bàn
chân trái.
- Á~~~aaaaaaaaaaaaaaa~~AAAAAAA ĐAU cô làm gì bàn chân vàng ngọc của tôi vậy hả cái nấm lùn di động kia hả???
-
Cũng may cho anh là đôi này là đôi 7cm thấp nhất rồi đấy chứ gặp chị Xử
đi chị ấy cao mà còn mang đôi 5 inch là anh chết chắc rồi đấy. Song ngư
cười một nụ cười nham hiểm bỏ đi (haizzz, đúng là chị sao em vậy...)
- SONG TỬ cậu ở đâu??? Sư tử hét ầm lên.
-
Ai da, gì??? Gì mà tru tréo hả cái con mèo ú kia??? Song tử đang rên rỉ
nhăn nhó tội nghiệp cái bàn chân trái của mình đang hằn lên một lỗ do
gót giày của Ngư “nùn”.
- Tớ mà bắt được cái con bé Xử nữ ấy thì nó
chết chắc!!! Sư tử bực tức đến tột độ, chỗ con ngứa cắn còn đỏ tấy lên
sưng rát nhưng có phần dịu đi.
- Này ăn phải giống gì mà cổ đỏ thế hả???
- Ăn nhầm con sứa chứ giống gì, do con bé Xử nữ ấy chứ!!! Sư tử gầm lên.
-
Vậy là mình còn may phước hơn nó chỉ bị lỗ chân thôi!!! Song tử thầm
cảm ơn trời đã cho anh không bị ăn con sứa đỏ khủng khiếp ấy.
¬ - Này cô lắp ráp gì mà lâu thế xong chưa?? Bạch dương tò mò sốt ruột.
-
Xong zồi, anh cầm trái táo này để lên đầu đi!!! Nhân mã giấu cái gì đó
sau lưng rồi đưa cho Cừu ta một trái táo bằng nhựa nhưng có hồng tâm để
nhắm. Chàng Cừu “ngây thơ” bỏ táo lên đầu mà không biết rằng nguy hiểm
đang đùa với anh.
- Hehe đứng im đi nhá, la là chết đấy. Nhân mã bắt
đầu xuất nguyên hình quỷ dữ với nụ cười ma mãnh nhưng đối với Cừu thì nụ
cười này đang hút hồn anh (haizzz, tên này dại gái quá đê =)) ) Cô
giương cung lên một mắt nheo lại, bàn tay nhẹ nhàng kéo căng sợi cung
bởi một cái mũi tên bằng sắt đầu bọc ... nhựa. ( cái này là đồ chơi của
trẻ con nhưng thím Mã đã rút cái núm nhựa ra và thay vào đó là một mũi
tên đồng bọc tí nhựa ở đầu mũi.)
- OMG Hiếp mi hiếp mi TT^TT ( help me, help me... cách phát âm hơi ghê rợn làm đầu óc người ta suy nghĩ đen tối =)) )
-
Im la làng tui nhắm đại đó nha. Nhân mã đưa cây cung nhắm xuống dưới
làm Cừu ta câm bặt không dám hé môi nữa. Tim anh đập thình thịch, mặt
cắt không còn giọt máu nào cả, mặt chuyển sang màu xám nghoét đôi mắt mở
to không nhắm lại được, các chi cơ thể của anh cả trung ương não cũng
tê liệt vì sợ...
Vút.... Rầm.... mũi tên vừa lao tới, Bạch dương hét
lên không được nữa đành ngã ra đằng sau Sĩu cái Đùng, trái táo văng lên
trúng ngay mũi tên của Mã mã văng theo đà tên phóng.
- Này anh kia
không sao chứ??? (hại người ta xỉu vì sợ như thế mà không sao mới lạ,
cũng may là chưa chảy nước “suối nguồn”) Mắt Bạch dương mở trừng trừng
không nhắm lại được, cậu giãy đành đạch như Cừu bị điện chích, mái tóc
đỏ hung dựng đứng lên. lol!
 
 

12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp)
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 chòm sao và cuộc chiến Hoàng Cung-