Gemini đứng trước mặt cậu, mỉm cười:"em biết là có thể tin tưởng mọi người mà.".
Có lẽ không còn việc gì trên đời này có thể khiến Libra sốc hơn việc này. Cậu bạn vừa mới chết cách đây mấy phút chợt xuất hiện, vẫn sống nhăn răng và đang cười hô hố. Aries và Libra lao đến ôm chầm lấy cậu, giữ thật chặt cậu như thể sợ cậu lại chết. Capricorn hỏi:"tại sao cậu chết rồi mà cậu vẫn ở đây?". Gemini vui vẻ:"ý cậu là cái ảo ảnh kia á?"."Ảo ảnh ư?" cả ba người quay lại, xác Gemini lúc nãy nằm trên mặt đất đang nhấp nhánh, rồi tan vào hư không. Capricorn gật gù:
-Thuật ảo ảnh của nguyên tố Sét. Nhưng cậu làm thế để làm gì ?
Gemini vẫn cười:
-Một phần vì tớ biết cái chết của tớ sẽ là động lực để các cậu đánh bại tên áo choàng đen, mặt khác là để ăn trộm cái này!5
Và Gemini chỉ xuống chân, chân cậu đang đi lá bùa Gió. Aries xoa đầu em trai:
-Khá lắm, nhưng lần sau thì làm ơn đừng làm bọn anh đau tim nữa.
-Hu hu, đã thế còn bày đặt phát ngôn này phát ngôn nọ nữa-Libra góc tu tu, tựa vào người cậu bạn như thể sợ cậu đi mất.
-Ha ha ha, Tên thủ lãnh nhân mã kia bị tớ đánh cho sợ chạy đến nỗi không cả để ý là mất toi lá Bùa-Gemini lắc lắc bàn chân, lá bùa loé sáng trong ánh mắt trời.
-Nhưng... chúng ta rời khỏi đây kiểu gì?-Aries chợt giật mình nói.
-Á........
Cả bọn chợt nhao nhao lên, chết rồi, lũ nhân mã không chết thì cũng bỏ chạy, chắc chắn những viên đá dịch chuyển đã biến mất trong cơn chấn động vừa rồi, kéo theo cả hi vọng rời khỏi đây của cả bọn.
Nhưng họ đã lo lắng thừa.