Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1   12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 Icon_minitimeSat May 11, 2013 7:03 pm

12 chòm sao và cuộc chiến Hoàng Cung.
CHAP 1: Gặp nhau tại tương lai.
12
chòm sao của chúng ta là những Bậc Quí tộc trong hoàng cung của nước
Pháp, nhưng một lí do nào đó mà kiếp sau của họ lại được gặp nhau nhưng
lại không nhớ gì về kiếp trước của mình và người trong mộng của mình là
ai. Trong lúc viết về hiện tại thì sẽ có những khúc chen vào quá khứ nên
mọi người chịu khó coi nhá. Truyện này thuộc thể loại vui và trong sáng
về tình yêu của 12 chòm sao, các cặp sẽ được giới thiệu trong truyện và
sẽ không có phần giới thiệu nhân vật.
- Hôm nay có lẽ trời hơi nóng
nhỉ?? Một cô gái tóc nâu hạt dẻ đi cùng một cô nàng tóc vàng do nắng
cháy tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Cô mặc một chiếc quần jean ngắn màu
trắng với chiếc áo thun bên trong còn ngoài khoác chiếc áo lửng cũng
bằng jean.
- Thôi mà chị Xử ngồi máy bay có một chút mà chị than quá
trời là sao??? Đã vậy có người xách giùm đồ sao chị không nhờ??? Cô nàng
có vẻ “bụi đường” bận chiếc jean dài và cái áo thun vàng chóe lúc lắc
chùm tóc cột kiểu đuôi ngựa có cái tên là Nhân mã. Chả là hai cô nàng
vừa mới đi du lịch về nên đang trong tình trạng “tay xách nách mang”
cồng kềnh. Lũ hám gái trên sân bay thì thiếu gì mà không nhờ nhưng vì
cái tật “làm cao” và sĩ diện của cô nàng Xử nữ nên đành phải tự mang
lấy.
- Hey, girl, đi có mệt không? Một anh chàng với mái tóc màu mật
ong và đôi mắt xanh đang đừng kế một chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
- Ôi, chào Kim ngưu, sao nay lại ra đón bọn tớ??? Xử nữ chạy ào tới ôm chầm lấy Kim ngưu.
- Ừ, đưa mấy cậu về vì nhà có khách, mẹ bảo đón ấy mà!!!
- Thôi lên xe, cậu xếp đồ lên giùm mình nhé!! Vừa nói Nhân mã níu tay Xử nữ lên xe rồi ung dung thảy đống vali cho Ngưu.
I~O~I
-
Cái gì??? Mẹ đi công tác thật sao??? Vậy cho con theo với!!! Một chàng
trai với mái tóc bù xù như bờm sư tử gào lên trong chiếc máy điện thoại
giữa căn phòng lộng “rác”.
- Thôi mà tục tưng (cục cưng) của mẹ, mẹ
đi 5 tháng rồi về mà!! Mẹ có gửi con cho nhà một người bạn của mẹ, thôi
nhá mẹ ra sân bay đây, tự con lo liệu địa chỉ mẹ để ở trên bàn đấy… Tút …
tút …
- Sư tử, cậu có thôi gào thét rên rỉ thế không??? Đằng nào
cũng phải đi mà, dọn đồ đi. Chàng trai với mái tóc đen và khuôn mặt sát
gái đá đít cái anh chàng Sư tử đang đau khổ vì phải xa cái chuồng, à
nhầm cái nhà thân yêu của mình.
- Nhẹ chân thôi cậu cũng phải đi mà!! Sư tử quay lại nhăn mặt nhìn Song tử với đôi mắt oán hờn.
- Vậy thì đi nhanh đi, ở đó có 3 chị em gái đẹp lắm, đi lẹ đi!!! Song tử hối.
-
Cậu thì suốt ngày chỉ gái với gái thôi sao??? Chàng trai với mái tóc
nhuộm hoe hoe đỏ nhìn Song tử, anh chàng thoạt nhìn như một dân chơi thứ
thiệt với một bên tai xỏ khuyên và sợi dây chuyền to gần bằng sợi xích
trước cổ, đưa tay đút vào túi và vẻ mặt rất ư là ngầu.
Sau một hồi
cãi qua dòm lại mấy chàng cũng được đưa đến một căn nhà rất chi là sang
trọng và quí phái, sân trước là một vườn dừa hướng ra bờ biển xanh. Toàn
bộ kiến trúc căn nhà theo lối kiến trúc Châu Âu nên có phần bắt mắt và
cầu kì. Ba chàng trai choáng ngợp trước vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của nó
mà không phát hiện ra dưới chân mình có một con Bẹc – giê khủng đang nằm
thoải mái. Bỗng, bàn chân chàng Sư tử “nhẹ nhàng” giẫm lên đuôi của nó
và rồi thì… Grừưư…. Con chó đứng bật dậy và dùng sức lực chạy đuổi theo
ba chàng mĩ nam với tiếng hét la thất thanh làm súc vật bốn bên tru tréo
gào thét cổ vũ và những hiện vật như đá, dép của hàng xóm bay ra từ cửa
sổ thẳng tiến vào người các chàng:
- Héo mi, héo mi ( help me, help
me). Các chàng chạy thục hơi, riêng chàng Sư tử của chúng ta vốn họ mèo
nên leo trước lên … cây thoát nạn. Chàng Cừu thì lủi đại vào bụi cây to
lớn trốn được và chỉ còn mình chàng Song tử tội nghiệp tiếp tục sự
nghiệp chạy Maratông với huấn luyện viên chó hăng say đuổi theo.
- Cố
lên Double Die, cố lên, cố lên đừng để nó xực cậu đấy… Sư tử ngồi trên
cây cổ vũ cho vận động viên Song tử đang đuối sức. Do cổ vũ quá hăng nên
cành cây không chịu nổi liền gãy làm đôi, thế là chàng Sư ngã nhào đầu
xuống.
- Má ơi, con hi vọng chuyến này con không phải nằm viện!!! Cậu
chấp tay vái lạy và rồi thì “oẳng” … con chó chết lâm sàng do… bị một
con Sư tử đang nhắm tịt mắt đè.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Mèo bự ạ!!
Bạch dương thở phào nhẹ nhõm “chui” ra từ bụi cây gần đó và bên cạnh là
chàng Song tử đang chết giấc nằm bẹp xuống sân.
- Á á
~~~áaaaaaaaaaaaaaaaa~ Các anh vừa làm gì chú cún iu dấu của tui!!! Xử nữ
từ xa bỗng nghe tiếng con chó la thất thanh nên cô nàng nhảy xuống xe.
- Nó mà là cún sao??? Chàng Sư tử đã mở mắt ra và bực dọc không thèm nhìn mặt người đang nói.
- Oa… người đâu đẹp vậy??? Song tử đã ngồi dậy nhìn Xử nữ nở một nụ cười chết người.
- Gì mà cười, mấy anh đè chết chó của tui mà còn to mồm sao?? Nhân mã hất hàm nhìn mấy chàng.
- Này cô là ai???Bạch dương nhíu mày nhìn cô nàng.
- Tui là tui chứ là ai?? (tỉnh quá em Mã ơi)
- Hu hu hu cún ơi em chết thảm quá em ơi Hu...hu...hu…
-
Thôi cô nín, mai tui đi mua con Chihuahua cho cô!!! Sư tử cảm thấy áy
náy trước mặt Xử nữ (haha, chihuahua thì sao chịu nổi cho anh đè.)
- Gì mà ồn ào thế??? À các cháu vào nhà đi!! Một người phụ nữ trẻ bước ra với khuôn mặt phúc hậu.
- Ma ma con vào nhà trước đây!!! Nhân mã chạy bay vào phòng của mình.
- Dạ cháu chào cô!!!Mẹ cháu có nói chuyện với cô rồi ạ! Sư tử lễ phép thưa chuyện.
- Ừ, mẹ cháu gửi cháu ở đây 5 tháng phải không?? Bà nhẹ nhàng quay sang Xử nữ và Sư tử.
- Kìa Xử con làm gì mà khóc thế hả???
- À thôi dì ạ, chắc cậu ấy mệt!!! Kim ngưu quay qua lườm Sư tử một cái rồi đưa hai tay lên vai Xử nữ đẩy cô lên lầu.
- Ngưu này sẵn con gọi luôn Song ngư xuống nhá!!
- Vâng!!!
-
À các cháu ở phòng trên lầu dì đã chuẩn bị sẵn. Sư tử ở phòng đối diện
phòng Xử nữ, Bạch dương phòng đối diện phòng Nhân mã còn Song tử phòng
đối diện với phòng Song ngư. Bà vừa dứt lời thì một cô quản gia trẻ đi
ra cùng 3 người hầu xách vali lên lầu trước con mắt ngạc nhiên của 3
chàng.
- Ma ma cho gọi con? Một cô bé với chiếc đầm trắng thoạt nhìn
là biết ngay là tiểu thư bước xuống cười tươi như hoa làm Song tử ngẩn
tò te nhìn ngắm mãi.
- Đây là Sư tử, Bạch dương và Song tử, các anh này sẽ ở nhà chúng ta 5 tháng, ta hi vọng con sẽ làm quen được với họ.
- Vâng !! Song ngư đàp nhẹ giọng như chim hót rồi lại chạy lên lầu. Mãi khi khuất bóng cô, anh chàng Song mới hoàng hồn.
ooOoo
Các
chàng trai là các lính “Ngự lâm quân” nhưng lại phải lòng các cô Công
chúa của Vương triều nên các chàng được làm tướng thủ lĩnh quân ra chiến
trường.
- Hầu tước Leo!!! Chàng đi săn à?? Cô Công chúa cả với bộ
váy màu xanh dương nhạt kiều diễm cùng mái tóc nâu búi lên gọn gàng bước
nhẹ nhàng xuống chiếc cầu thang làm bằng sứ trải thảm đỏ dẫn vào vườn.
-
Vâng thưa Công nương, nàng có muốn đi cùng ta?? Chàng Hầu tước trẻ tuổi
đưa tay ra mời công chúa bước lên yên ngựa. Chàng thắng cương cho con
ngựa đứng yên rồi đỡ nàng ta lên. Con ngựa từ từ chạy chầm chậm đưa hai
người vào khu rừng xanh kì diệu. Mùi hương tóc của cô cứ phảng phất đâu
đấy quanh đây.
- A, chào Tử tước Gemini!!! Virgo đưa tay vẫy vẫy một chàng trai trẻ đang đi bên cạnh cô Công chúa út.
- Chào công nương Virgo. Nàng khỏe chứ??
-
Vẫn khỏe thưa Tử tước. Chàng đừng đưa nó đi quá xa đấy!!! Cô khẽ đưa
tay đón nụ hôn từ Gemini (một hình thức tỏ lòng kính trọng của các bậc
vương tước ngày xưa với những ngưởi phụ nữ cao trọng.)
- Pisces, em đi chơi xong về nhanh nhá kẻo Mẫu hậu lại lo cho em.
- Vâng, Hầu tước Leo, xin người bảo vệ chị tôi nhá!!
- Vâng thưa Công nương!!!
Rầm.. rập... rầm... rập... Tiếng vó ngựa tiến lại gần hai người. Một vị
tráng sĩ trẻ tuổi cùng bộ áo giáp màu đen tuyền như màn đêm huyền ảo.
- Xin chào, tôi là “Nam tước bóng đêm”, tôi có thể đưa Công nương Virgo đi được chứ??? Anh chàng cười ngạo nghễ nhìn Leo.
- Chào Nam tước Taurus có chuyện gì à?? Hầu tước Leo khẽ nhăn mặt nhìn chàng trai ấy.
-
À không có gì, chỉ muốn đi dạo cùng Công nương thôi mà. Nam tước khẽ
đưa tay sang nâng nàng Công chúa sang yên của mình mà không để ý tới sự
khó chịu của Hầu tước Leo.
- Được thôi, chút nữa ta sẽ gặp nàng sau vườn Rose nhé thưa Công nương.
-
Ừ, cảm phiền ngài thưa Hầu tước. Hai người phóng nhanh để một mình ngài
Hầu tước Leo phóng tia mắt căm thù như dao về phía chàng Nam tước.
I~O~I

phòng đấu kiếm. Nơi được Công chúa Sagittarius đến ghé thăm thường
xuyên và là nơi mà cuộc gặp gỡ định mệnh của chàng Bá tước Aries và Công
nương.
- Choang ... choang ... Keng ... rầm Những âm thanh do hai
thành kiếm chạm vào nhau va leng keng. Hai người đang đấu kiếm với bộ đồ
bó sát người.
- Bốp ... Bốp ... Khá khen cho Công chúa Sagittarius,
nàng luyện tập khá lắm. Một chàng Bá tước tóc đỏ đang đối diện với công
nương Sag.
- Aries, Bá tước đến đây có chuyện gì??? Công nương hỏi nhưng ánh mắt hờ hững đâu đó trong căn phòng tràn ngập ánh sáng.
- Tại sao nàng lại luôn lạnh lùng với ta vậy? Bá tước nói tiếp.
- Ta có thể cùng nàng đi dạo quanh Kinh đô chứ??
-
Thật không nhưng bằng cách nào?? Sag hỏi ngay vì từ bé tới giờ cô chưa
lần nào thoát ra khỏi đây suốt ngày nhốt mình vòng vòng trong Cung điện.
- Phiền công nương phải giả làm nam nhi thôi!!! Bá tước bóp trán suy nghĩ.
- Được vậy đi, ta sẽ hóa trang!! Sag chạy ù về phòng chỗ cô em họ Capricorn để nhờ hóa trang.
- Chị nhất định đi thật sao?? Cap lo ngại nhìn Sag.
- Chứ sao??? Mà ta đi em đừng nói lại cho Mẫu hậu biết nhá!! Sag nheo mắt tinh nghịch.
- Vâng! Cap đáp nhẹ rồi bới tóc lên cho Sag.
-
Chàng hay vào đây lắm à? Pisces khẽ lướt ánh mắt nhìn lên bãi cỏ xanh
rờn. Những ngọn cỏ dập dìu theo từng cơn gió thổi quá. Bướm trắng dìu
từng đôi nô đùa cùng nhau trên cỏ. Đôi mắt Pisces long lanh thoáng làm
trái tim chàng Tử tước Gemini lỗi nhịp. Chàng là người rất đào hoa nhưng
thật ra trong lòng anh chỉ có một người mà thôi. Anh chàng khét tiếng
với biệt danh Lady killer khắp chốn hoàng cung nhưng những lời dị nghị
nói rằng chàng đang cố lấy lòng Pisces và các cô Công chúa để lật ngôi.
Đôi mắt đen láy của Gemini thoáng buồn nhìn theo hình dáng của Pisces
đang nô đùa cùng gió. Mái tóc của nàng được gió thổi tung những lọn tóc
màu hồng đào.
- Nàng đừng đi quá xa Công nương ạ!!! Gemini chạy theo cô gái bé bỏng ấy.
ooOoo
-
Xử ơi, con dắt Sư tử đi dạo đi!!! Tiếng mama của Xử nữ vang lên. Cô
đang ngồi trong phòng chải lại mái tóc nâu của mình rồi bới cao lên nhìn
như rất xinh đẹp với cần cổ thanh tú. Mắt cô nhắm lại, hình ảnh của
tiền kiếp dần dần hiện ra đứt quãng mờ ào như muốn trôi vào hư vô. Cô
bừng tỉnh chạy xuống nhà nơi mẹ cô đứng.
- Sao ạ?? Dẫn ai cơ???
- Con bé này nói chuyện tỉnh nhỉ??? Dẫn Sư tử đi chứ ai??
-
Đi thì đi!! Cô vùng vằng mang giày vào rồi bước ra cửa. Cô đi ra hướng
bờ biển đang nổi gió lên, cơn sóng đập vào bờ dữ dội tạo thành những bọt
biển trắng xóa như hoa. Sư tử lẽo đẽo theo sao vì vẫn còn áy náy chuyện
ban nãy.
- Này bờ biển này thuộc sở hữu của nhà cô à???
- ..... – Im lặng.
- Sao cô không mở một khu rì – sọt ở đây???
- ..... – Im lặng.
- Nãy giờ cô nghe tôi nói gì chứ??? Sư tử vẫn tiếp tục lải nhải (theo lời Xử nhá)
-...... – Im lặng ><” suy nghĩ (tên này ăn gì nói nhiều thế nhỉ?)
- Cô định dẫn tôi đi đâu???
- DÌM ANH XUỐNG BIỂN CHO ANH ĐỪNG NÓI NỮA, NGƯỜI ĐÂU MÀ NÓI NHIỀU THẾ HẢ????? Xử nữ xả một tràng dài cho Sư tử nghe.
- Dìm đi!!! Sư tử đến lúc này chai mặt rồi nên thách thức người đẹp.
- Đưa đầu xuống biển đi!!! Xử nữ hất tay về phía bờ biển miệng cười nham hiểm.
-
Đưa thì đưa!!! Chàng ta hùng hổ đưa đầu xuống biển thì ... Bộp – nguyên
một con sứa đỏ do chị Xử dùng cây khều nó ném lên đầu chàng Sư rồi đứng
trên bờ nhìn chàng Sư hả hê đang dùng tay cào cấu chỗ ngứa.
- A~~A~~AAAAAAAAAAAAAAA . Cô làm gì tôi???? Sư tử nhảy tưng tưng lên như “đĩa phải vôi”.
- Haizzz, cầu Chúa phù hộ cho con người xấu số này. Xử nữ ngước nhìn bầu trời xanh hí hửng.
- Này cứu tôi chứ??? Cô định để cái gì đó ngứa rát lên đầu tôi à???
- Ngốc thế??? Lấy cát xoa lên rồi đưa vết thương xuống nước thì hết chứ có gì đâu???
- Ừ, cô nhớ đó, đừng để tui trả thù.
- Kệ anh, dù gì thì anh cũng đang ở trong nhà tôi. Xử nữ bỏ đi để cái xác sứa đang phơi nắng trên bờ cát trắng.
Lòng này sâu thẵm như đáy đại dương
Muốn sánh vai bên bờ cát trắng ngày có nắng
Nhưng tất cả chỉ là những hư vô
Nhưng tất cả chỉ chìm trong quên lãng
Như tình ta ngập tràn trong đáy biển khơi
Muốn gào thét như ngày bão tới
Và lăn tăn như những ngày gió lên
Để cảm nhận những gì ta đã mất
Trái tim này mãi mãi vẫn cô đơn
Dù cuộc đời không như ta mong muốn
Một tình yêu không còn một lối thoát
Không vớt vát với những gì đã qua
Bao năm tháng biển vẫn mãi mong chờ
Một ngày nào đó cùng cát tung bay
Chân trời kia ở tít xa phương nào?
Cho ta tìm lại những ngày ta yêu mến
Dẫu muốn khóc như những ngày biển mếu
Mưa ầm ầm trôi dội những yêu thương
Lòng thanh thản quyết tìm đường thay đổi
Cơn sóng đời có để ta yên???
Hay con người chỉ mặc sức dối gian
Cho tình yêu không cơ hội chấp cánh
Hãy bỏ mặc cố tránh xa cho dù đời không còn cay đắng
Trở về với biển với lòng khát khao yêu thương bỏng cháy.
-
Hay đấy Kim ngưu không ngờ ngoài đồ ăn ra cậu còn có thể làm thơ !!! Xử
nữ vỗ tay khen ngợi Ngưu khi anh vừa đọc dứt bài thơ (cái này do chính
tay tác giả sáng tác đấy chứ)
- Ngày mốt đi học rồi! Nghe nói trường
Zodi của chúng ta ưa phong cách Việt Nam nên chắc sẽ cho nữ sinh bận áo
dài ở ngày đầu tuần.
- Cái giề?? Cậu đùa à?? Mình chúa ghét bận áo dài, nó vướng víu lắm và nhất là em mình nó sẽ xé toạc cái áo ra mất.
- Chưa bao giờ thấy cậu bận áo dài ngoài cái ngày cậu đi làm phù dâu cho chị Xà phu nữa.
- Thế cậu đừng mơ là sẽ thấy tớ bận lần thứ hai nhé!!!
- Sao lại không mình thấy đẹp mà!!! Mà chàng Sư tử - sát nhân đè chó đâu rồi??
- Hắn còn đang đánh vật với con sứa đỏ kìa!!! Cô chỉ tay ra chỗ chàng Sư đang nhảy tưng tưng.
- Ô hô tội nghiệp hắn thật!!! Mà thôi cậu rủ họ ra tắm biển đi.
- Ừ, cậu tắm chứ???
- Tất nhiên.
- Này Nhân mã cô làm gì ở trong nhà kho lâu thế ???
-
Tôi làm gì kệ tôi! Không liên quan tới anh. Sau một hồi lục lọi trong
nhà kho cô nàng bước ra với cái đầu dính đầy mạng nhện và trên tay là
một cái hộp gỗ đã lên mốc sau nhiều năm lưu lạc.
- Haizzz, cuối cùng cũng tìm được mày!!! Nhân mã thở dài.
- Gì thế?? Hộp gì vậy???
-
Anh biết để làm gì??? Đồ nhiều chuyện , Hứ!!! Nhân mã bỏ đi hít vai
Bạch dương một cái rồi mỉn cười nham nhở. Bạch dương khẽ nhíu mày nhìn
cô nàng với phong cách Tomboy ấy có chút gì đáng yêu dường như anh đã
gặp cô ở đâu thì phải? Anh mỉn cười nhẹ tung tăng theo chân cô nàng chạy
tíu tít ra sau vườn hí hoáy gỡ gỡ tháo ráp liên tục.
 
 

12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1)
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp)
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 chòm sao và cuộc chiến Hoàng Cung-