Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới Empty
Bài gửiTiêu đề: battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới   battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới Icon_minitimeSat Feb 21, 2015 8:03 pm

Gemini đang gào lên, từ hai bàn tay cậu phóng ra những luồng điện. Nơi nào luồng điện đi qua, lũ nhân mã chết ngổn ngang. Nhưng vẫn chưa đủ. Lũ nhân mã rất đông. Bình thường chúng sống theo đàn 30 con nhưng khi chinh chiến có thể lên đến 1000 con. Bãi đất trống sau trường rộng như thế mà lũ nhân mã vẫn đứng gần kín đủ biết chúng nhiều thế nào. Capricorn nắm tay lại. Từ dưới lòng đất hiện ra nhưng đám sương mù màu đen, chúng biến thành những chiến binh bóng tối. Các chiến binh bóng tối tấn công bằng những ngọn giáo vào lũ nhân mã nhưng có vẻ vẫn chưa ăn thua. Rất nhanh, những mũi tên đã sát về phía họ
 
[ltr]Bọn Nhân Mã không giết bọn họ. Có vẻ như các tộc trưởng Typhoner đã ra lệnh chúng phải bắt sống bọn họ. Chúng quẳng 4 người vào một chiếc lồng sắt, kéo theo. Libra lẩm bẩm:[/ltr]

[ltr]-Tại sao một đoàn mấy ngàn con nhân mã qua lại trên phố mà con người lại không nhận ra nhỉ?[/ltr]

[ltr]Apricorn trả lời:[/ltr]

[ltr]-Vì chủng tộc Galoran và homo sapien (loài người) sống chủ yếu ở thế giới này, còn Typhoner và hầu hết các sinh vật không phải người khác đều sống ở Asgard, vương quốc của các Ma Thuật. Chúng sẽ tạo ra một cánh cửa nối liền hai thế giới , sau đó dùng những cánh cửa đó để di chuyển qua bên Asgard, rồi tiếp tục đi đến nơi tương ứng với nơi chúng cần đến ở thế giới loài người, rồi lại tiếp tục dùng cổng để sang thế giới con người. Kiểu như dùng cầu vượt để qua đường ý, đi cầu vượt sẽ mất thời gian hơn nhưng an toàn hơn. Các sinh vật không phải người luôn tìm cách tránh để con người nhận ra sự tồn tại của chúng. Trong khi đó một số ít chúng tộc có hình dáng giống người như chúng ta lại chọn phương án sống chung.Nếu để chiến tranh xảy ra loài người tất nhiên sẽ không chịu thua[/ltr]

[ltr]Aries hỏi:[/ltr]

[ltr]-Ủa Caprcorn chịu nói chuyện với Libra từ khi nào thế?[/ltr]

[ltr]-Từ khi tôi nhận ra cần phải lợi dụng các cô cậu để tìm 9 lá bùa.-Hắn thản nhiên.[/ltr]

[ltr]Nhưng trên má Libra lúc này khẽ ửng đỏ[/ltr]

[ltr]Aries nổi giận, một quyền vung lên.[/ltr]

[ltr]-Dừng lại đi, lúc này là lúc nào mà hai cậu còn đánh nhau được-Libra dang tay, một bức tường sáng định ngăn hai người kia lại nhưng chợt tắt ngấm.[/ltr]

[ltr]-Cái lồng sắt này.... nó có chứa Linh Thạch.-Linh thạch là tên một loài đá được tôi luyện bằng linh hồn của quái vật (tức là lũ Typhoner) trong hàng ngàn năm, có thể ngăn các nguyên tố lại.[/ltr]

[ltr]-Nể mặt em cậu, tôi tha.[/ltr]

      Capricorn cười, nháy mắt với Gemini. Nhưng cậu đang ngủ mê mệt. Cậu sợ cái cũi chật hẹp này, kết hợp với việc di chuyển quá sức đã khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[ltr]-Dù sao thì Capricorn cũng có công tiêu diệt mụ Medusa mà.[/ltr]

-Lúc đấy tớ cũng chẳng hiểu gì nữa. Bóng đêm lúc đó gào thét trong tớ, tớ liền trao tâm trí cho nó thôi.À mà sao mụ Medusa không tái sinh lại nhỉ? Mọi quái vật đều có thể lần tái sinh mà.-Quái vật vốn khác với con người và các sinh vật không phải người khác, chúng có thể tự do tái sinh do được Hắc Ám hỗ trợ. 

[ltr]Aries vuốt cằm:[/ltr]

[ltr]-Có thể sức mạnh của lá bùa Đất quá mạnh khiến Mụ bị làm cho suy yếu (lá bùa Đất thuộc nhóm Quang Minh trong khi thứ sức mạnh để khôi phục quái vật lại là Hắc Ám) .Giờ này khi chúng ta đã đem lá bùa Đất đi xa thì chắc mụ ta hồi sinh rồi. Nhưng chắc chắn lần đụng độ thứ2 với mụ sẽ không dễ như lần đầu đâu.[/ltr]

[ltr]   Cả nhóm chợt im lặng. Một con nhân mã rút từ chiếc túi đeo bên hông ra một viênđá nhỏ màu tím. Trên bề mặt viên đá có khắc những kí hiệu cổ ngữ. "Ta tìm được nơi ta cần đến" Gemini khẽ dịch, cậu đã tỉnh. Con nhân mã tung viên đá về phía trước, viên đá phát nổ. Từ lòng vụ nổ xuất hiện một chiếc cổng màu tím bằng đá , cánh cổng được trang trí với những hình vẽ người Typhoner, người Galoran, một số những sinh vật khác mà không ai trong cả bọn biết tên. Con nhân mã lúc nãy càu nhàu:[/ltr]

[ltr]-Cho tù nhân lên trước.[/ltr]
[ltr]    [/ltr]
[ltr]    Chiếc lồng giam giữ chợt nhấc bổng lên không trung, mấy con nhân mã lặc lè vác nó đến chỗ cánh cổng. Chúng nhanh tay vứt chiếc lồng qua cánh cổng, đoạn quay lại đứng vào hàng. Con nhân mã lúc nãy đã ném viên đá chính là con nhân mã dẫn đầu, nó quay sang hỏi một nhân vật mặc áo choàng đen đã xuất hiện từ lúc nào:[/ltr]

[ltr]-Thưa ngài, Bước tiếp theo của kế hoạch là gì ?[/ltr]

[ltr]-Cứ tạm thời đưa chúng về doanh trại Nhân mã đã.[/ltr]

[ltr]-Mời ngài đi trước.[/ltr]

[ltr]Con nhân mã chỉ tay vào cánh cổng, ra vẻ vô cùng cung kính. Nhân vật thần bí đó khoát tay:[/ltr]

[ltr]-Các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ tự đi được.        [/ltr]

[ltr]  Nói đoạn, hắn phất áo choàng. Sau cái phất của hắn, một vụ nổ màu tím xuất hiện, để lại trên mặt đất một vết cháy mang hình dáng của biểu tượng của Ma Thuật Tâm Linh. Và hắn đã biến mất.[/ltr]

[ltr]  Cách đó không xa, Sagitarius đang khoanh tay nhìn nơi vụ nổ xảy ra với ánh mắt khó chịu. Dù gì hắn cũng không thích tên quái nhân này. Tên này đang định đẩy Typhoner đến bờ vực chiến tranh với Galoran. Hắn khẽ lắc đầu,nhanh chóng rời đi.[/ltr]

[ltr]-Mã Mã, cậu chủ đi đâu vậy-Tên nhân mã phó đoàn quỳ xuống.[/ltr]

[ltr]-Quản gia, ta sẽ ở lại thế giới này một thời gian.-Hắn thờ ơ đáp, quay người đi mất.[/ltr]

[ltr]    Thực sự thì cảm giác di chuyển qua cổng ma thuật rất khó chịu. Chiếc lồng lắc lư, nhiều lúc có cảm giác nó sắp bung ra đến nơi. Cả bọn không chịu được, bụm miệng suýt nôn ọe. Chiếc lồng khốn nạn nhiều lúc còn xoáy ngược xuống, khiến cho mọi người bị va đập vô cùng đau đớn. Gemini triệu hồi một luồng gió, cố gắng giữ ổn định cho chiếc lồng nhưng vô ích. Cuối cùng, chiếc lồng khủng khiếp cũng đáp sang đầu bên kia thế giới.[/ltr]

[ltr]       Mọi người ngồi dậy, ngơ ngác trước vẻ đẹp hoang sơ của Asgard. Những triền đồi dài bát ngát hoang sơ, trải dài vô tận đến chân trời. Đàn ngựa con đang thung thăng gặm cỏ, bãi cỏ rì rào theo từng cơn gió. Quên hết sạch mọi nguy hiểm, chúng tôi đứng dậy, hít thở bầu không khí trong lành. "Nhìn kìa", Gemini thốt lên. Bàn tay Aries đang phát sáng, rồi từ đó những mạch máu dung nham xuất hiện, lan khắp cả cánh tay. Lớp da dần hóa đá, đá hoa cương màu xám. Lá Bùa Đất trên tay Libra tự gỡ bản thân nó ra, bám thật chặt vào bàn tay của Aries và một lớp đất đá khác mọc lên, bao phủ hoàn toàn lá Bùa."Chuyện gì vậy?" Apricorn hỏi, khẽ lấy tay chạm vào những mạch dung nham. Cậu ta kêu "á" một tiếng rồi rút tay ra. Đầu ngón tay khô lại, những vết nứt nẻ xuất hiện. Vết nứt liên tục lan ra, giờ Apricorn trông cực kì đau đớn. Trước khi vết nứt chuẩn bị lan lên đến vai, Gemini vội đưa tay ra, miệng niệm chú. Từ lòng bàn tay một giọt nước xuất hiện, rơi xuống. Nó nhanh chóng đóng băng khi chạm vào vết nứt và hồi phục nhanh chóng cho tay Capricorn. "cẩn thận, đừng để tay cậu chạm vào ai." Libra bảo Aries, người đang bối rối lúc lắc cánh tay đã hóa đất đá của mình.Gemini tự đóng băng bàn tay mình lại, rồi sử dụng bàn tay đó nâng một cánh tay của Aries lên xem xét, Lớp băng bốc hơi mạnh khi tiếp xúc với bàn tay. Sau một hồi xem xét, Gemini nói:[/ltr]

[ltr]-Đây chính là quá trình liên kết ma thuật.   [/ltr]

[ltr]    Libra hỏi:[/ltr]

[ltr]-Liên kết ma thuật là gì?[/ltr]

[ltr]-Hai hay nhiều nguyên tố Ma Thuật có thể liên kết với nhau tạo thành các Thành Tố. Khi Đất của lá bùa và Lửa của Aries lại gần với nhau, chúng có xu hướng liên kết để tạo thành Thành Tố Cát, hay cũng có thể gọi là nguyên tố Cát. Sức mạnh của cát có thể rút sạch nước từ bên trong bất cứ thứ gì chứa nước mà pháp sư đó chạm vào. Bàn tay Aries hóa đất chẳng qua do nguyên tố Đất chiếm ưu thế hơn hẳn trong Liên kết ma thuật. Nếu thành tố Lửa chiếm ưu thế hơn trong Liên kết vừa rồi thì tớ nghĩ nó sẽ trở thành Thành Tố Kim Loại.Thành tố kim loại rất khủng khiếp.Khả năng phòng thủ của nó gần như tối đa. Nó có thể ngăn chặn cả Nguyên Tố Tâm Linh. Nhưng để làm được điều đó Aries cần lá bùa Lửa, vì sức mạnh lửa trong người cậu ta không thể mạnh hơn sức mạnh Đất vốn có kết hợp với sức mạnh Đất của lá bùa được. Và muốn liên kết xảy ra thì nhất thiết phải có đủ sức mạnh cho mỗi Nguyên Tố[/ltr]

[ltr]Aries gật gù, hỏi:[/ltr]

[ltr]-Vậy bao giờ tay anh mới trở lại bình thường?[/ltr]


[ltr]-Em nghĩ là đến khi liên kết kết thúc. Khi đó anh sẽ điều khiển được Thành Tố Cát vĩnh viễn. Nếu quá trình liên kết bị ngắt, tất nhiên anh sẽ không nhận được gì.[/ltr]

[ltr]-Ê này, tranh thủ lũ nhân mã chưa đến, cậu thử làm nứt chấn song của cái lồng này đi.Linh Thạch chỉ ngăn được các nguyên tố nhưng lại vô hiệu với Thành Tố[/ltr]

[ltr]Capricorn giơ tay ra hiệu cho Aries ngừng tay, nói:[/ltr]

[ltr]-Tớ nghĩ tranh thủ cơ hội này chúng ta thăm thú Doanh trại của lũ nhân mã đã, quậy tung một bữa chơi. Nghe nói thời gian ở đây trôi chậm chỉ bằng một nửa thế giới loài người mà.[/ltr]

[ltr]-Tớ cũng đồng ý với Capricorn. Nghe nói lũ nhân mã có thể đánh hơi ma thuật rất xa. Biết đâu lại tìm ra manh mối về những lá bùa còn lại thì sao?[/ltr]

[ltr]     Cuộc trò chuyện kết thúc khi đám nhân mã lục đục kéo từng tên một qua cánh cổng. Trông chúng chẳng có vẻ gì là chịu tác dụng phụ của quá trình di chuyển ma thuật. 4 tên nhân mã đỡ 4 góc của chiếc lồng, đem đi đưa vào doanh trại nhân mã ởgần đó. Khác với tên gọi doanh trại, nơi này khá bẩn thỉu và lộn xộn. Lũ nhân mã thả 4 người ra thúc họ đi vào lều chỉ huy. Trong lều có một con nhân mã đang ngồi chờ sẵn. Đó chính là con nhân mã đầu đàn đã bị Gemini giết lúc đầu.[/ltr]

[ltr] Từ lòng đất mọc lên những cành cây, chúng đang quấn quanh người nó và hồi phục lại cho con nhân mã. Bên cạnh con nhân mã là một người kì lạ mặc một chiếc áo choàng đen. Thỉnh thoảng kẻ đấy lại ghé tai con nhân mã để bàn bạc. Con nhân mã cười khẩy:[/ltr]

[ltr]-Không thoát được đúng không. Ta đã bảo ngay từ lần đầu mới gặp như thế nhưng các ngươi không tin.Ta vừa được Hắc Ám hồi phục, vừa được Thiên Nhiên chở che.[/ltr]

-Không tệ!-Gemini cười khẩy

Một hồi đại chiến sắp xảy ra???39 
 
 

battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 16 buổi kiểm tra sức mạnh
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-