Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát??? Icon_minitimeFri Feb 20, 2015 8:28 pm

Một luồng bóng đêm xuất hiện dưới chân Capricorn, nhanh chóng bao phủ lấy cậu. Đôi mắt chuyển thành màu đỏ, phát sáng trong đêm tối.

-Đồ ngu, chỉ cần ngươi nhìn được ta là ngươi chết chắc rồi! Thạch Hoá Nhãn Quang!- mụ ta lao lên, đôi mắt toả ra thần lực chết người.

  Nhưng hắn vẫn không hoá đá:

-Đồ ngốc, ta đang trong trạng thái ma hoá, được thần bóng đêm trực tiếp bảo hộ, quyền năng bóng đêm về cơ bản đánh ta không lại! Ám Kích Ma Sát!

Một giáo phóng lên, uy lực tuyệt đối không phải dạng vừa. Nhưng mụ Medusa dù gì cũng là typhoner bán nhân thể ( typhoner gần thành hình người), mụ cau mày, lấy tay gạt ra:

-Trảo Xà Truy Thủ!

Một trảo phóng lên, cào rách một phần bóng tối quanh hắn.

-ah!-lớp bóng tối này được tạo ra từ sinh mạng hắn, bị tổn hại tất nhiên ảnh hưởng không tốt.

-Ma Kích Đại Cường!- Lần này, uy lực gấp đôi. Nhưng mụ ta vẫn đỡ được

-Chết đi, Xà Tộc Nhất Thiên Trảo!-một trảo nữa đánh xuống, hắn trúng nguyên tuyệt chiêu, ngã xuống đánh "rầm" một cái. Mũ ta lướt lại gần, chuẩn bị đâm lao xuống.

-Đồ ngốc, mi nghĩ ta dễ đánh bại thế sao! Tâm Ma Nhất Kích!-đây là một chiêu hệ hắc ám thương khá mạnh, đặc biệt chỉ dùng khi ma hoá và tâm đối phương càng sa ngã, càng dễ dính.
 
-Ai da- mũi lao đâm xuyên mụ ta, con mắt rắn sợ hãi mở trừng trừng.

Khi Gemini và Aries chạy đến nơi thì mụ medusa đã chết. Trên người bà ta lỗ chỗ những vết đâm. Còn Capricorn thì đứng đó, tay phải cầm một cây giáo được bóng đêm kết tinh lại. Trên vai cậu là Libra, cô vẫn sống cho dù trên má có một vết thương dài chảy máu. Aries vội lao đến, tay áp vào má Libra. Từ bàn tay Aries mọc ra những cành cây leo. Chúng bám lên mặt Libra, chợt khô héo thành cát và rơi xuống đất. Vết thương trên má cô đã hoàn toàn biến mất.Cô làu bàu:

-Cảm ơn nha.
      
    Capricorn kêu to:"nhìn kìa" Cơ thể mụ Medusa đang phân hủy thành cát, trừ một thứ. Từ trong đống cát một chiếc vòng tay màu vàng lấp lánh xuất hiện. Aries cúi xuống nhặt nó, thốt lên:

-Lá bùa Đất! Thảo nào sức mạnh tỏa ra từ ngôi trường này lại cổ xưa và mạnh mẽ đến vậy.
     Capricorn làu bàu:

-Tưởng nó to thế nào. Bé tí thế này thì đòi che chắn cái nỗi gì. Cùng lắm là để đeo vào cho đẹp chứ còn để làm khiên thì....

Libra, ở trên vai Capricorn, yếu ớt nói:

-Lá bùa chỉ phát huy sức mạnh khi đeo bởi người có lòng nhân hậu vô cùng thôi.

Aries lầm bẩm:

-Người bị ảo tưởng vô cùng chứ nhân hậu gì. Chỉ có ảo tưởng nặng mới hi vọng nó là cái lá chắn thôi.
Capricorn giựt chiếc vòng khỏi tay Aries, sau đó đeo vào tay Libra. Chợt, mê cung rung chuyển, chiếc vòng tay từ từ mở rộng ra thanh một tấm lá chắn bằng vàng, trên mặt nó có khắc rất nhiều kí hiệu ma thuật. Libra đắc thắng nhìn ba cậu trai đnag há hốc mồm nhìn mình, đoạn phe phẩy cánh tay cầm lá chắn:

-Thấy chưa, tôi đã bảo mà.
       
   Chợt, từ hướng Libra phẩy tay các bức tường đất bị xé toạc, tạo thành một con đường bậc thang dẫn lên trên mặt đất. Gemini vừa nheo mắt cho quen với ánh sáng mặt trời vừa nói:

-Tớ đã nói ai cầm lá bùa này sẽ có năng lực điều khiển đất chưa?

-Bây giờ mới nói.Hứ! Cả tên này nữa, cõng bản cô nương ra khỏi cái mê cung này nhanh lên.

   Cả nhóm vui vẻ leo lên mặt đất.Và khi lên đến nơi cả bọn há hốc mồm.
       
   Lũ nhân mã vẫn đang ở đấy, hàng trăm mũi tên đang hướng về phía họ. Aries bảo:

-Giờ tính sao?
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap1:cuộc gặp bất ngờ
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-