Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức Icon_minitimeThu Feb 19, 2015 2:27 pm

[ltr]  "Bốp" một cái tát. Libra nộ khí xung thiên,quay lại lườm hắn:[/ltr]
[ltr]-Ngươi vừa làm gì? [/ltr]


[ltr]-Ta,ta thấy trên tóc ngươi dính đất cát, ta không thể để cho tuỳ tùng của mình bẩn thỉu như vậy được![/ltr]

[ltr]-Do ràng tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi,ai là tuỳ tùng của ngươi? Nếu ta thoát được khỏi đây sẽ nhất quyết không tha cho ngươi!-nó tức giận.[/ltr]


[ltr]-Rồi rồi, bây giờ đi tiếp đi.[/ltr]


[ltr]  Capricorn và Libra đi tiếp. Một ngã tư xuất hiện. Họ phải chọn xem đi hướng nào. Nó quyết định rẽ phải. Nhưng Capricorn đã giơ tay kéo nó lại. Ngay chỗ nó vừa định bước chân vào xuất hiện một cái hố sâu, có đầy rắn lục đang bò lúc nhúc. "Cảm ơn", Nó lắp bắp, đoạn giựt tay khỏi tay Capricorn. Các kí hiệu ma  thuật trên những bức tường phát sáng khi bị sức mạnh của Nó kích thích. Libra làu bàu:
[/ltr]



[ltr]-Nếu có cái tên mọt sách kia ở đây thì xem đường đã dễ rồi.
[/ltr]



[ltr]-Nếu cô chịu khó im đi một chút thì giờ này chúng ta đã đến nơi rồi.[/ltr]


[ltr]Capricorn khó chịu. Đi với con nhỏ pháp sư ánh sáng này thật đau đầu. Nếu không phải cô ta là thứ duy nhất phát sáng để mình soi đường ở đây thì mình đã cho cô ta chơi với đám rắn từ lúc nãy rồi. Cùng với sức mạnh Vệ Binh đạt cấp độ cao của mình thừa sức đem bọn Ánh Sáng này ra làm gỏi, quá lắm vẫn đủ sức đối đầu với Gemini Nguyên Lão.[/ltr]


[ltr]-Này nhé, tôi mới bằng tuổi anh thôi chứ có già lắm đâu mà lúc nào cũng gọi tôi là "bà cô", rồi lại cư xử như bố người ta không bằng.
[/ltr]



[ltr]Libra cáu tiết. Nếu lúc nãy hắn không cứu cô thì Linh đã cho hắn đi viện rồi. Không hiểu sao trên đời này có người lại vừa hèn hạ, vừa khó ưa như vậy.
[/ltr]



[ltr]-Thế xin hỏi bà... à nhầm, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? -Capricorn nhếch môi.
[/ltr]



[ltr]-16 tuổi ,thì sao.: Linh trả lời cộc lốc
[/ltr]



[ltr]-Vậy thì tính ra tôi đã hơn cậu 4000 tuổi rồi. Ha Ha Ha. Xét về mặt vai vế và họ hàng rất xa thì tôi hơn cậu đấy.
[/ltr]



[ltr]-Hứ tin. Cho dù các Bóng Đêm Tinh Khiết và Ánh Sáng Thăng Hoa chúng ta bất tử đi chăng nữa thì cậu cũng không thể sống lâu như thế được.
[/ltr]



[ltr]-Không tin thì tùy cô. Nói cho cô nghe, chính tay tôi đã dạy người Ai Cập cổ đại cách xây Kim tự tháp đấy.
[/ltr]



[ltr]-Biết ngay là anh lừa tôi mà. Kim tự tháp là do người Typhoner xây chứ có phải Galoran chúng ta đâu.
[/ltr]



[ltr]-Hì hì, trêu tí thôi. Có cần phải đắc thắng thế không?
[/ltr]



[ltr]-Xìììììì....
[/ltr]



[ltr]-Này, cô bị làm sao đấy? Làm người không thích lại thích làm rắn à???
[/ltr]



[ltr]-Ô hay! Có phải tôi đâu.
[/ltr]

[ltr]     [/ltr]
[ltr]Trước mặt họ là một ngã rẽ sang phải khác. Trên tường in bóng một sinh vật đang tiến lại gần phía họ. Có vẻ như ở cuối ngã rẽ đó có nguồn sáng, nhưng nó quá yếu khiến hai người nhìn không ra đó là thứ gì.
[/ltr]



[ltr]-AHHHHH!!!
[/ltr]



[ltr]Libra và Capricorn cùng hét thất thanh khi thứ đó xuất hiện.
[/ltr]

[ltr]     Gemini và Aries đang đứng cùng ba mẹ trong một chiếc thang máy của một khu căn hộ hiện đại. Trông hai cậu có vẻ lo lắng. "Chiếc thang máy này có an toàn không ba?". Cha vui vẻ:"tất nhiên rồi, an toàn thì khu nhà này mới có giá cao như vậy chứ".Mẹ cười tươi:"vậy hai đứa đã chuẩn bị điều ước chưa?".Aries nhanh nhẩu:"dạ rồi ạ! Con muốn cưới bạn Libra".Ba giật mình,nhưng không có vẻ gì là lo lắng cả,chỉ hơi bất ngờ:"là cô bé sống một mình với mẹ ở cạnh nhà mình?". "Ha ha ha, thật đáng yêu ghê!",mẹ vui vẻ. Gemini cười to:" anh Aries, nói điều ước trước là không may đâu.Anh vừa ngốc nghếch vừa hiền lành,chắc gì Thiên Thiên đã để ý đến anh? Hơn nữa anh mới 5 tuổi đầu thui mà đã yêu đương như ông cụ non rồi, xã hội bây giờ bọn trẻ đâm ra lớn nhanh thật!"."Này nhá, em nghĩ em không phải trẻ con sao?"Aries cốc đầu Gemini,nhưng cậu ta đã chạy ra nấp sau ba.[/ltr]
[ltr]     Cả nhà đang vui vẻ nói chuyện thì chợt, mẹ ngồi sụp xuống ,hai tay ôm đầu. "sao thế em? cố lên,còn 5 tầng nữa thôi.Chiếc thang máy này không dừng lại được giữa chừng đâu." chợt mẹ nó ngồi dậy, nước mắt nhạt nhòa. Mẹ thì thầm vào tai cha điều gì đó, ông run rẩy khi nghe mẹ nói. Ông cúi xuống, ôm chặt hai đứa vào lòng, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Ông dặn dò trong hơi thở gấp gáp: ''hai đứa nghe kĩ này, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không được bỏ rơi anh em mình nghe không? Cho dù có chuyện gì, hãy nhớ trái tim luôn đúng. Hãy lắng nghe trái tim mình."Mẹ cũng cúi xuống ôm hai anh em. Và đó cũng là lúc chiếc thang máy đứt tung cáp, văng ra khỏi tòa nhà......[/ltr]
[ltr]       Gemini mở mắt. Aries đang ngồi bên cạnh, nhìn em trai:
[/ltr]



[ltr]-Đi tiếp được chưa? Anh đợi nửa tiếng rồi đấy. 
[/ltr]



[ltr]    Nước mắt nhạt nhòa, Gemini gật đầu. Từ sau tai nạn ấy, cậu mắc chứng sợ không gian hẹp. Và cái mê cung này dường như hiểu nỗi sợ của cậu, nó ngày càng hẹp và thấp lại.Lúc nãy cậu đã ngất đi một lúc rồi, có lẽ giờ này Capricorn và Libra đã đi được đến cuối mê cung. Cậu khó nhọc đứng dậy, thầm kêu khổ.Từ nhỏ cậu đã ghét bỏ những trò chơi thể thao, suốt ngày lấy đọc sách làm niềm vui. Trong lúc chiến đấu thì nhờ có sức mạnh của nguyên tố Gió nên cậu di chuyển khá thoải mái hơn hẳn anh cậu. Nhưng sự hiện diện của cái mê cung tràn đầy sức mạnh Đất này khiến sức mạnh Gió bay đi hết. Trong khi cậu khó nhọc lê từng bước chân thì Hùng phăng phăng đi trước, tỏ vẻ không có gì là mệt cả. Chợt một tiếng hét thất thanh xuất hiện ở phía trước."Tiếng của Libra".Ngay lập tức, hai người lao thẳng về hướng có tiếng hét, quên hết mọi mệt nhọc. 
[/ltr]

[ltr]       Medusa là một con quái vật với thân dưới là rắn, còn thân trên là người phụ nữ với mái tóc rắn.Đôi mắt mụ ta khiến bất kì ai nhìn vào hóa đá. Libra vẫn còn nhớ bài học về thần thoại Hy Lạp của cô tuần trước. Theo thần thoại Hy Lạp thì mụ ta đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng vì người Hy Lạp tiếp thu 1 phần văn hóa của Galoran nên mụ Medusa thực chất chưa bị tiêu diệt, chỉ là người Hy Lạp tự thêm thắt chi tiết đó vào thôi. Không ngờ lại gặp bà ta ở đây. Ngay sau khi nhìn thấy mụ ta, nhanh như cắt Libra lập tức dập tắt ánh sáng trong lòng bàn tay. Bây giờ thì hai người đang tạm thời an toàn, vì đôi mắt hủy diệt của bà ta giờ vô dụng. Nhưng Medusa là một quái vật bóng đêm, mụ ta có thể nhìn trong bóng tối và đen đủi thay, móng vuốt của mụ ta nổi tiếng sắc nhọn."Xoẹt" một vết cắt dài và đau đớn xuất hiện trên má cô. Khi sợ hãi lùi lại,cô vô tình vấp phải Capricorn , khiến cả hai người ngã lăn xuống nền đất lạnh. Cậu ngồi bật dậy, đỡ cô bạn.Ướt, tay cậu đang bị một thứ chất lỏng đổ xuống. Máu! Libra đang chảy máu! Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy xót xa và đau đớn. Khẽ cúi xuống và cõng Libra trên vai, cậu dang tay phải ra. Từ lòng bàn tay cậu cảm nhận được cây giáo làm từ bóng tối quen thuộc. Cậu mỉm cười, Ma Hoá Diệt Thánh có thể kích hoạt rồi.[/ltr]
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-