Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap1:cuộc gặp bất ngờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap1:cuộc gặp bất ngờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap1:cuộc gặp bất ngờ   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap1:cuộc gặp bất ngờ Icon_minitimeSat Feb 14, 2015 9:46 pm

Ngày nay, tại lớp 10A1 trường THPT Zodian. . . .
Lớp học xôn xao. Chợt, cô giáo bước vào lớp:
-Chào các em.
-Chúng em chào cô ạ.
Học sinh đồng thanh, rồi lục đục ngồi xuống. Cô giáo vui vẻ:
-Xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến từ Hà Lan. Bạn đang làm thủ tục nhận lớp, chắc cũng sắp lên rồi.
Cả lớp ai nấy đều ồ lên, đoạn quay ra bàn tán về học sinh mới:
-Ê, từ tận Hà Lan sang mày ạ.
-Chắc là một cô nàng xinh đẹp.
-Không, tao đoán là một anh chàng cơ.
-Cũng có khi nó gay?
-Phỉ phui cái mồm mày. Tao chỉ mong đó là một anh công tử nhà giàu, một chàng hoàng tử bạch mã sẽ rước tao về làm vợ.
-Gớm, ghê quá đấy. Ngữ như mày thì. . . .
Bàn thứ hai dãy trong cùng, có ba học sinh đang ngồi, hai cậu con trai có vẻ rất quan tâm đến câu chuyện nhưng cô gái ngồi giữa có vẻ đang ngủ gật hơn. Cậu ngồi bên trái vỗ vai cô bạn dậy:
-Ê, Học sinh mới kìa mày?
-Nghe rồi. Kệ nó, để tớ ngủ đi. Hình như Aries không biết phá giấc ngủ gây hại như thế nào à?
Aries lắc đầu ngán ngẩm, đoạn nháy mắt với cậu bạn kia. Cậu bạn khẽ mỉm cười, hơi co bàn tay phải lại. Từ lòng bàn tay xuất hiện một dòng điện nhỏ, nó phóng thẳng vào vai cô bạn. Khiến nó giật bắn.
-Thằng kia, giữa một nơi đông đúc thế này mà dám dùng ma thuật hả?
-Thì sao? Bà làm gì được tôi?
-Để đấy, chị mày sẽ dùng ánh sáng đốt mày ra tro, thằng vệ binh kia.
-Thôi đi bà. Bà chỉ điều khiển được mỗi ánh sáng thôi, trong khi tôi đây điều khiển đủ bốn sức mạnh hắc ám nha.
-Hứ, lại ảo tưởng rồi. Vì chị mày đây chỉ điều khiển được mỗi ánh sáng nên năng lượng tập trung hết vào đấy, còn mi thì bị chia ra làm bốn phần, ai mạnh hơn ? hả ? hả ?
Đáp lại lời nó là một tia sét khác.
Có lẽ cuộc chiến giữa hai galoran sẽ còn tiếp tục nếu như học sinh mới không bước vào lớp. Cậu ta là một người khá đẹp trai, có nói đây là một hot boy cũng không sai. Mái tóc đen dày của cậu vát sang bên phải cậu, che mất mắt phải. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần lửng đen và một đôi giày lười cũng đen nốt. Đôi mắt lạnh lùng của cậu xoáy thẳng vào người đối diện, quét qua từng người trong lớp. Cậu ta dừng ánh mắt tại vị trí của bộ ba galoran, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Trong lớp, đám con gái đổ nghiêng ngả trước cậu ta, có người còn tính đến đám cưới mai sau:
-Cậu ta đẹp trai quá!-một cô ngàng mơ mộng
-Con nhà người ta mà! Hứ! Mà cũng đẹp trai thật.-một tên đầu đinh tán thưởng.
Mặc cho sự hâm mộ của đám học sinh,hắn chỉ lạnh lùng nhìn thẳng,trên môi đã hơi hé một nụ cười.
"hắn là một Vệ Binh Bóng Tối. "bộ ba nhìn nhau, ra hiệu. Cô giáo tiến đến dẫn cậu bạn đặc biệt này đến chỗ ngồi. Xui xẻo thay, đó là bàn trước bàn của bộ ba. Cô giới thiệu:
-Đây là Aries, lớp phó kỉ luật. Còn bên kia là Gemini, em sinh đôi của Aries và cũng là lớp phó học tập nữa. Hai bạn có gì giúp đỡ Capricon nha. Bạn Capricon có lẽ vẫn chưa quen với Hà Nội. Có gì các em giúp bạn ý. À quên, ngồi giữa hai bạn vừa rồi là Libra, Lớp trưởng. Libra là một bạn nữ rất chăm ngoan, học cũng không tệ. Cho dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Libra luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Còn các bạn khác, em làm quen dần nha. Để cô giới thiệu thì mất vui.
Rồi cô quay lên, bắt đầu bài giảng.
Nó vỗ vai Capricon:
-Rất vui được làm quen với bạn. Mình . .
Nhưng nó chưa nói hết câu thì Capricon đã ngắt lời:
-Xéo
-Cậu. . . . .
Nhưng Capricon đã đeo head phone, mọi từ Nó nói giờ đều vô nghĩa. Nó cáu:
-Có thiện chí rồi mà hắn còn bơ mình. Aries, Gemini !cuối giờ giúp chị dần tên này ra trò cái coi.
-Có nên không bà nội?
Gemini vừa nói vừa lắc đầu, chỉ xuống phía dưới chân Capricon. Một luồng bóng tối bao phủ dưới chân cậu ta, xoáy theo chiều kim đồng hồ.
-Bóng Đêm tinh khiết !
-Đúng vậy. Hắn ta giống cậu đấy Libra ạ. Tên này không dễ chơi đâu.
Aries đáp. Libra Trả lời:
-Thui, kệ đi. Hắn có tìm đến mùa quýt cũng chẳng ra được lá bùa nào ở đây đâu. Chúng ta tìm 2 tháng trời có ra đâu.
-Ừ. À Chiều nay đi ăn chè không? tui khao.
-Được đấy.
-Đi thì đi.
Nhưng có một chuyện thú vị đã xảy ra khiến buổi ăn chè thường ngày bị bỏ. Cuối giờ học, như mọi khi, Nó ở lại sau cùng để trực nhật, và nó thường được Gemini và Aries đợi. Trong lúc Nó đang đi cất dụng cụ vệ sinh ở kho để vật tư sau trường, nó chợt sững người lại. Capricon đang ở đó.
-Ê, cậu đang làm gì ở đây?
Nó hỏi, bàn tay phải lén đưa ra sau lưng. Từ lòng bàn tay xuất hiện một luồng sáng nhỏ. Nó cảm thấy mình đang sợ hãi. Nếu tên Capricon này ra tay tấn công mình ở đây thì chắc bỏ mạng quá.
-Không liên quan đến cậu. Tôi sẽ tiêu diệt bất kì ai dám cản đường mình, kể cả phái nữ.
Capricon lạnh lùng đáp. Cậu đang bối rối. Tự nhiên con nhỏ đáng ghét này xuất hiện ở đây. Ngoài sức mạnh ánh sáng đang cuồn cuộn chảy quanh nó ta ra, còn có rất nhiều sức mạnh hắc ám khác ở gần đây. Nếu chủng tộc typhoner đang ở gần đây thì thật sự nguy hiểm.
-Này, nếu cậu định tìm kiếm lá bùa promotos thì ở đây không có đâu. Nếu có thì tụi tôi đã hớt tay trên của cậu rồi.
Libra cáu cẳn. Tự nhiên tên dở hơi này đe dọa nó . Nhưng nhìn hắn nó cũng không khỏi buồn cười. Cách đây 2 tháng, nó và Aries, Gemini cũng hăm hở xin nhập học với mục đích tìm kiếm những lá bùa như hắn. Ngôi trường này có chứa một thứ sức mạnh gì đó khá giống sức mạnh của những lá bùa. Thứ sức mạnh đó như hoa hút ong vậy. Tuy nhiên, nó là một thứ gì đó rất cổ xưa mà những người như nó không nên tìm hiểu hay đụng chạm tới. Chợt, Capricon lao lên, ôm chầm lấy nó .
~hết~
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap1:cuộc gặp bất ngờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-