Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6) Icon_minitimeWed Feb 11, 2015 12:00 am

Một phút tán nhảm của tác giả:
Tết tết tết tết đến rồi... Nào ta cũng năng động viết truyện.
Dự là sẽ tạm hoãn các fic khác để hoàn thành luôn một lèo cho truyện này. Tình yêu của ta với sci - fi vẫn là nhât  =)) =))
P/s: mọi người khoan gạch đá cho Ma Kết nha (tội ẻm)  =)) Khoái nhất là miêu tả trang bị áo giáp của Thiên Bình và Song Ngư  :x :x


Chương 6
 
“Nè nè nè mọi người !!! Ma Kết kìa !!! Có phải là cậu ấy không ???”
 
“Đúng là cậu ấy rồi !!! Tại sao cậu ấy còn sống mà không liên lạc với chúng ta ??? Nhưng nếu vậy, Bảo Bình đang ở đâu ???”
 
Ngoại trừ Thiên Yết và Cự Giải vẫn còn giận nhau, còn những ánh mắt của nhóm bác sĩ Hoàng Đạo của chúng ta đều nhắm về phía Ma Kết trông như vừa thấy sinh vật lạ. Người thì a lên một tiếng kinh ngạc, người thì đứng hình, người thì cằm rơi xuống tận nền đất...
 
Họ không biết mình có nên quá khích vào lúc này hay không ?
 
Ma Kết vẫn còn sống. Và anh đang thản nhiên xuất hiện trước bao con mắt sững sờ của các sao.
 
“KẾT !!!!!!!!!!!!! KẾT YÊU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Nhóm các sao còn chưa định thần chuyện gì, Bạch Dương và Thiên Bình hùng hổ xung phong làm đội tiên phong, xông thẳng ngay vào trong đám đông chen chúc người như hai cỗ xe tăng hung bạo mà đối mặt với Ma Kết.
 
“Kết !!!!! Tớ mừng quá, cậu còn sống !!! Làm bọn tớ cứ tưởng cậu hiện hồn trở về !!!!!!!!!!!!” – Bạch Dương và Thiên Bình khóc ròng đồng loạt nhảy vào người Ma Kết, ôm chầm lấy anh bằng lực mạnh mẽ khiến cả ba người bất giác ngã xuống sàn cẩm thạch.
 
Ắt hẳn trước cảnh này, chúng ta đều biết tất cả các cô gái khác đang nhìn hai cô nàng bằng ánh mắt như đàn sói chuẩn bị cắn xé con mồi...
 
Nhưng rồi, Ma Kết lạnh lùng lên tiếng. Lời nói này mang một bầu không khí nặng nề đến nỗi sự im lặng bao trùm lấy mọi người ngay sau câu nói của anh.
 
“Xin lỗi... Có lẽ hai cô đã nhầm lẫn tôi với ai rồi...”
 
“Không thể nào !!!! Ma Kết !!! Cậu không biết bọn tớ là ai đấy à ??? Nhưng khuôn mặt này, đôi mắt này, đúng là Ma Kết ngày xưa đây mà ??” – Thiên Bình giật giật con mắt, buông thõng Ma Kết ra mà cứ đinh ninh mình chắc chắn đang nghe nhầm.
 
“Phải, đây là lần đầu tiên tôi gặp các cô.” – Ma Kết điềm tĩnh chỉnh trang quần áo của mình, rồi quay sang Thiên Bình và Bạch Dương mà trầm giọng.
 
“Này này !!! Thế còn Bảo Bình ??? Cậu có biết cô ấy ở đâu không ?”
 
“Xin lỗi các cô, nhưng tôi không hề biết người này.”
 
Nhóm bác sĩ Hoàng Đạo chợt như nghe thấy tiếng sét nổ ầm kinh thiên động địa bên tai...
 
Đột nhiên, trong một tích tắc sau đó, thời gian với mọi người cứ như đang ngừng hoạt động.
 
Một tiếng “chát” bất ngờ vang lên khắp đại sảnh dạ tiệc khiến mọi người sững sờ ngoái mắt lại nhìn. Ở trung tâm đại sảnh, Bạch Dương vung lên bàn tay của mình, tát một cú nảy lửa thô bạo vào Ma Kết trước mặt mọi người. Thiên Bình cũng vì thế, cô có cảm giác mình sắp khóc đến nơi.
 
Trong phút chốc, Ma Kết phát hiện thấy những viên pha lê không hình dạng nhất định đang lấp lánh trong không trung, xuất phát từ khuôn mặt của chính cô gái mà anh chưa hề quen biết. Anh đoán, đó chả nhẽ là nước mắt của cô ấy ?
 
“Từ nay trở đi, cậu không còn tư cách trở về nhóm Hoàng Đạo nữa !!! Bảo Bình đã chết, còn cậu vẫn còn sống !!! Vậy mà đó là câu trả lời cho biết bao thời gian hai cậu ở bên nhau à ???? Nếu vậy, cậu mau trả Bảo Bình cho tụi tớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Tiếng gào khóc của Bạch Dương vẫn tiếp tục vang lên, nhưng mọi người trông có vẻ như Ma Kết không có chút động lòng nảo cả. Xung quanh hai người, đó là tiếng xì xầm bàn tán của mọi người vô tình chứng kiến cảnh tượng không đáng xem này...
 
“Bạch Dương, đủ rồi...” – Nhóm Hoàng đạo nghĩ đâu nếu tình trạng này cứ kéo dài sẽ không ổn. Mọi người cố gắng ngăn cản, cố hết sức an ủi cô ấy hết lời.
 
Đồng thời, Thiên Yết lại gần Ma Kết, ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ mà lạnh lùng trầm giọng.
 
“Có lẽ, bọn tớ đã nhìn nhầm cậu rồi. Chúng tớ chính thức cắt đứt quan hệ tình bạn giữa cậu...”
 
Đó là cách mà nhóm bác sĩ Hoàng Đạo của họ trở nên chia rẽ...
 
Hoặc dường như chưa hẳn là như vậy.
 
Bởi họ không hề hay biết, những lời nói của Ma Kết hoàn toàn là sự thật. Họ đang đối mặt với một con người không phải là Ma Kết mà xưa kia họ đã quen biết.
 
___________________________________
 
Nửa đêm, những tưởng đâu khung cảnh dạ tiệc trên sân thượng sẽ dần chìm vào im ắng. Ấy thế, số người tham dự ngày càng đông hơn, và nơi đây đã được thiết kế hẹn giờ sao cho khung cảnh biến đổi thành một quán bar và sàn nhảy rộng lớn theo đúng kế hoạch của Ban tổ chức.
 
Hàng chục, hàng trăm những quả cầu đèn disco lơ lửng với mọi độ cao nhờ phản trọng lực, thắp xuống bức tranh con người ở phía dưới đầy đủ sắc màu với bao ánh sáng hình thù khác nhau. Âm thanh những giai điệu nhạc rock, techno, tango, ballad,... cứ ít phút lại thay đổi liên tục khiến bao người bị yếu tim bắt đầu có dấu hiệu bộc phát.
 
“Uầy... Công nhận bữa tiệc kéo dài mệt mỏi thật...” – Kim Ngưu nằm bò lên bàn uể oải với trên tay là một chai Whisky cực mạnh. Anh bước dậy, vươn vai để có thể chiến thắng cơn buồn ngủ do say, nhưng cái độ cồn của rượu cứ liên tục đốt cháy trong tâm trí của anh khiến Cự Giải ngồi bên cạnh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
 
“Ngưu Ngưu ! Nếu cậu cảm thấy không khoẻ thì có thể về sớm được mà !”
 
“Tớ không sao đâu... Với cả, về sớm vì say, thì tớ không phải là đàn ông !!!”
 
Cự Giải đổ mồ hôi lạnh, cô nghĩ đâu Kim Ngưu chắc chắn 100% đang say thật rồi. Bình thường, anh vốn dĩ là con người khá lừ đừ chậm chạp, chứ không hề “tăng động” vừa nói vừa múa tay múa chân như đêm nay được.
 
Kim Ngưu bỗng tiến về phía chính giữa quán bar, nơi Song Ngư đang bước chân lên bàn cười hớn hở với cái danh hiệu “Tửu lượng vĩ đại nhất” trong cuộc thi vừa rồi. Dù đang mặc chiếc váy dạ hội sang trọng, nhưng trông Song Ngư không hề có khái niệm gì về sự e dè, rụt rè nữ tính của mình được nữa. Cô nhảy thẳng lên sân khấu, cậy lợi thế những đường cong gợi cảm trên cơ thể của mình mà múa những vũ điệu say ngất lòng người. Thành ra, không chỉ các sao nam, mà tất cả những người khác khi đập vào mắt hình ảnh của Song Ngư đều bị ngất xỉu do mất máu quá nhiều.
 
“Ngư Ngư...”
 
Song Ngư nghe tiếng tên mình, từ tốn xoay người mình lại. Thì ra, Kim Ngưu đã bước lên sâu khấu của cô từ khi nào. Anh đưa bàn tay thô ráp của mình về phía Ngư. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu trên nét điển trai của con người đối diện nay với cô trở nên quyến rũ một cách lạ thường
 
“Cậu nhảy cùng tớ chứ ? Chỉ một bài thôi.”
 
Song Ngư không biết có phải do tác dụng phụ của rượu không, nhưng quả tim trong lòng ngực của cô bỗng đập mạnh liên hồi như tiếng trống. Nó kéo dài, khiến cô cũng cảm thấy mình tự nhiên trở nên hồi hộp không kể biết.
 
Thế nhưng, một khi đã say rồi thì làm thế nào Ngư Ngư có thể nghĩ mình không đứng trước một ảo giác chứ ?
 
Cô cúi chào như một nàng quý tộc kiều diễm, rồi không một phút chần chừ đón nhận cái bàn tay của Kim Ngưu. Hai người, một điệu nhảy ballad tình tứ thật đẹp mắt. Họ cứ như nổi bật giữa một sàn nhảy tràn đầy sức nhẹ nhàng bằng những cử động tay chân nhuần nhuyễn của mình, làm ai ai đều cũng tách thành một vòng tròn, chiêm ngưỡng vũ điệu tuyệt vời của họ.
 
Kim Ngưu bỗng thì thầm bên tai Song Ngư những lời nói nhẹ nhàng.
 
“Nói tớ biết, Ngư Ngư. Cậu là vi khuẩn, nhưng làm thế nào cậu có thể biết nhảy như một con người ?”
 
“Tớ được Thiên Bình dạy cho...” – Song Ngư của chúng ta đang phải cố hết sức chống lại cơn say của mình để trả lời – “Nhưng... đây là lần đầu tiên tớ nhảy chung với con trai nên...”
 
“Vậy ra đây là lần đầu của cậu.” – Kim Ngưu thích thú nâng cằm của Song Ngư, khoảng cách của hai người giờ đây gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi rượu đang lan toả chung với nhau.
 
Các sao còn lại của chúng ta thấy cảnh thế này thì cùng nhau lạng sang chỗ khác. Bởi không cần nhìn cũng biết, giữa con người và vi khuẩn này định chuẩn bị làm gì rồi.
 
“Cậu ta đúng là bạo dạn thật.” – Thiên Yết chẹp lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm nhìn chai rượu Whisky Kim Ngưu đang uống dở  - “Đếch ngờ cậu ta trở nên như vậy vì rượu này chứ...”
 
“Tớ thì lại nghĩ chỉ còn mỗi mình cậu là chưa bị say đấy chứ phải không ?”
 
Giọng nói pha lẫn tiếng cười nham hiểm của Thiên Bình và Bạch Dương từ đằng sau khiến Thiên Yết giật bắn mình. Anh lắc đầu, lia lịa chối nhưng làm sao có thể chiến thắng được sức mạnh của hai cô nàng năng động trong tình trạng say cơ chứ ?
 
Thế là, bằng vũ lực, Thiên Yết cuối cùng cũng bị cưỡng chế tống một nửa chai Whisky dưới bàn tay thô bạo của Thiên Bình và Bạch Dương. Anh cũng vì thế bắt đầu nói nhảm, bám lấy như sam mà vừa khóc lóc vừa năn nỉ xin lỗi Cự Giải khiến cô đứng hình, không biết nên đáp trả với chồng mình trong tình thế này sao cho phải.
 
“Anh hứa anh sẽ không lớn tiếng với em nữa mà, Giải Giải... !!! Làm ơn bỏ qua cho anh đi !!”
 
“Trời ạ !!! Yết Yết !!! Anh làm ơn buông em ra NGAY và LUÔN !!!!!
Mọi người đang nhìn chúng ta kìa !!!
Được rồi !!! Sự việc đã thế với Thiên Giải rồi nên em cũng hiểu cho anh !!!
Em sẽ bỏ qua được chứ ??? Nhưng với điều kiện đừng để nước mắt nước mũi của anh lên người của em nữa !!!!!!!!!!”
 
“Công nhận, Trưởng nhóm Hoàng đạo của chúng ta lại có tâm hồn mỏng manh thế này...”
 
Thế là từ đó trở đi, nhóm Hoàng Đạo đã biết được điểm yếu lớn nhất của Thiên Yết. Bạch Dương và Thiên Bình cũng từ đó trở đi mà luôn thủ sẵn trong tủ thuốc của mình một thùng Whisky đề phòng trường hợp sếp mình có cho thiên lôi giáng xuống cũng còn có thứ để né đòn được.
 
Mọi người cứ vui vẻ, đắm chìm trong cơn say mà không hề hay biết, nơi đây sắp sửa trở thành một bãi tử địa khổng lồ.
 
________________________________________
 
Đứng một mình trong bóng tối tại góc quán, Ma Kết giấu mặt của mình dưới mái tóc, hai tay chắp sau lưng, trên đó là một thanh ống nghiệm nhỏ đựng một thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng có vô số những dải vật thể chuyển động ngoằn nghèo như giun trông thật ghê sợ.
 
“Hành động được rồi đấy...”
 
“Chừng bấy nhiêu người, cũng đủ cho cái kháng thể mà ta cần tìm đó xuất hiện.”
 
Bàn tay của Ma Kết run rẩy chỉ với sau đối thoại thần giao cách cảm với Nhân Mã và Sư Tử. Không cho tâm lý ngăn cản, anh hành động dứt khoát, ném thẳng ống nghiệm lên cao ngay chính giữa sân thượng và...
 
ĐOÀNG !!!!!
 
...
...
 
“Là tiếng súng ??!!”
 
Phải, âm thanh kinh thiên động địa này, xuất phát từ bàn tay của Ma Kết...
 
Chiếc ống nghiệm vì thế mà vỡ thành trăm mảnh, dòng hoá chất màu trắng ấy đột nhiên nhanh chóng hoá hơi khi chưa kịp đổ xuống đất, tạo thành một màng sương dày đặc đầy mùi tử khí bao trùm toàn bộ khung cảnh nơi đây.
 
Thiên Yết và nhóm bác sĩ Hoàng Đạo, tất nhiên họ đều nhận ra cái thứ đang sắp sửa bao quanh lấy họ là thứ gì...
 
“Chạy... Mọi người chạy mau !!!!!! Không được để cái đám sương ấy chạm được vào người mình !!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Những người xấu số chạy không kịp khỏi tốc độ của đám sương đều bất ngờ da thịt trở nên tím tái bất thường. Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu tràn ra nhiều vô kể từ khoé miệng, tai, mũi, hốc mắt và thậm chí là có thể xuyên qua lớp biểu bì của da mà xuất huyết. Cái đáng sợ khi các sao phải chứng kiến đó là ở bên phải bụng của họ tự dưng bị nổ tung, tạo một áp lực lớn khiến một phần cơ thể của họ cũng vì thế mà banh xác.
 
Và rồi, họ đột nhiên đứng dậy, trở thành xác sống mà tấn công những người xung quanh, truyền dịch bệnh cho tất cả những người xung quanh...
 
Sau khi trốn được vào thang máy bằng kính và di chuyển về toà nhà bên cạnh, nơi tương đối an toàn để cách ly khỏi dịch bệnh, các chòm sao gần như bị chấn động kinh hoàng khi thảm hoạ virus đang diễn ra trước mắt của họ.
 
“Cái... cái gì thế này ?” – Cự Giải lấy tay che đi khoé miệng sắp sửa la thét kinh sợ của mình.
 
“Là chủng hỗn hợp giữa virus ung thư và virus HBV.” – Thiên Yết nghiêm trọng, chìm minh trong suy nghĩ đăm chiêu – “Tớ không ngờ rằng, hậu quả do chúng gây ra kinh khủng thật...”
 
“Với số lượng đông người như vậy chúng ta sẽ không thể cứu vãn tình hình bằng phương pháp thuốc men thông thường đâu !” – Thiên Bình đứng phắt dậy khỏi băng ghế thang máy. Bất ngờ, mọi người há hốc miệng kinh ngạc khi thấy Song Ngư và cô nhảy phốc lên trần thang máy. Hai người, hai bóng hình trong đêm nổi bật với hai cột sáng khác nhau từ đâu xuất phát đến – “Song Ngư, ta sẽ chiến đấu nào !!”
 
“M – TRANSFORM !!!!!!!”
 
“M – Transform ?? Không lẽ họ là kháng thể dạng người ??”
 
Vầng sáng điện từ màu xanh dương với hình lưỡi liềm đặc trưng bao trùm lấy cơ thể của Song Ngư và màu trắng bạc đối với Thiên Bình. Kì lạ ở chỗ, hai màu sáng này không hề đối chọi với nhau, chúng như cùng nhau phối hợp tiếp thêm sức mạnh cho hai người, tụ họp thành những khối rắn chắc hình thù đặc biệt lên cơ thể của họ.
 
Khi vầng sáng tan biến, Thiên Bình và Song Ngư đã biến đổi thành kháng thể dạng người với trang bị thiết giáp hiện đại sáng bóng.
 
Song Ngư, người sở hữu áo giáp màu xanh dương và một mái tóc xanh thẳng mượt dài đến đầu gối có thắt nơ trắng, cầm trên tay thanh huyền trượng với đầu trông giống như thanh mũi giáo bằng đá quý trong suốt xanh dương có lõi là dãy những con chữ chuyển động.
 
Thiên Bình, người có trang bị thiết giáp màu trắng bạc và mái tóc bạch kim được búi hai bên có xoăn ở mỗi đầu lọn, giắt sau lưng mình là một thanh kiếm hình trụ sáng lấp lánh bằng platinum được chế tạo bằng cách đông đặc và nung chảy liên tục. Cả chuôi và lưỡi của thanh kiếm đều trong suốt tương tự với của Song Ngư, nhưng lại có lõi bên trong là một thanh mảnh màu trắng đục. Mọi người nghĩ, đó có thể xuất phát từ loại thạch anh cứng nhất thế giới.
 
Cùng với ánh sáng phát ra từ thanh huyền trượng, từ vầng trăng được hắt vào lưỡi kiếm nên trông hai cô nàng chiến binh này thật nổi bật như một vùng bầu trời ban ngày giữa ban đêm.
 
“Chuyện này để bọn tớ giải quyết !!!! Các cậu ráng liên lạc với đội cứu hộ đi !!!” – Thiên Bình và Song Ngư đồng thanh. Họ cũng không quên giơ ngón cái cùng cái nháy mắt, với lời nhắn nhủ  “Đừng lo cho bọn tớ !” khiến các sao còn lại cũng an tâm phần nào.
 
“Chờ đã !!” – Thiên Bình và Song Ngư ngạc nhiên khi thấy Cự Giải và Thiên Yết đưa cho mình một chiếc ống nghiệm có chứa dung dịch màu đỏ sáng lấp lánh như viên hồng ngọc dạng lỏng mà bảo – “Nếu các cậu có khó khăn, hãy mở nút của chiếc ống nghiệm này ra.”
 
“Nhưng trong đó là...”
 
“Rồi các cậu sẽ biết thôi !”
 
Trong một phút chần chừ cầm lấy chiếc ống nghiệm bí ẩn này, cuối cùng Thiên Bình và Song Ngư mỉm cười trước gia đình Yết Giải. Bởi một lẽ tự nhiên, hai người luôn tin tưởng ở họ...
 
Và rồi, trong phút chốc, họ lấy đà trên nóc thang máy, rồi nhảy một cú thật cao đến thẳng tận sân thượng dãy nhà cách đây cả trăm mét nhờ tác dụng phản trọng lực trên đôi giày robot.
 
Trước mắt Thiên Yết, Cự Giải, Bạch Dương và Kim Ngưu, bóng dáng hai người bạn đã biến mất trong làn sương virus dày đặc...
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6) Icon_minitimeThu Feb 12, 2015 6:20 am

Giật được tem :">
Aiguu, thật ngưỡng mộ nha Ọ v Ọ Vie viết hay lắm ý :v ~ cố lên nha \m/
*bê ghế xếp hàng ngôid hóng*
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-