Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vì em là vợ anh ( Bạch Dương-Thiên Yết)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Băng Di
Học sinh chưa nhận lớp
Băng Di
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/03/1998
Join date : 16/11/2014
Vì em là vợ anh ( Bạch Dương-Thiên Yết) Empty
Bài gửiTiêu đề: Vì em là vợ anh ( Bạch Dương-Thiên Yết)   Vì em là vợ anh ( Bạch Dương-Thiên Yết) Icon_minitimeTue Jan 20, 2015 12:33 am

Vì em là vợ anh ( Bạch Dương - Thiên Yết )
   
Thể loại: ngôn tình Hiện đại, có H. 
Tình trạng: đang sáng tác.



Các Chap truyện

Chap 1

Chap 2



 Văn án
 
Một buổi sáng đẹp trời, tại một công viên rất đẹp, trên chiếc ghế đá, có một tảng băng giản dị và một quái  nữ xinh đẹp.  
BD: "Anh có muốn làm chồng tôi không? nếu muốn chúng ta liền đi đăng kí". 
....
....
.... Vẫn không có hồi âm.
BD: "Anh không phải lo, công việc của tôi khá tốt và ổn định, so với công việc của anh hiện tại thì tốt hơn nhiều, nên cuộc sống sẽ không phải vất vả. Tôi sẽ không đòi hỏi gì ở anh cả, tôi vẫn sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một người vợ như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa tôi có thể làm... còn nữa sau khi sinh con tôi sẽ nuôi nó, nếu anh không nuôi muốn đứa bé thì sau khi tôi sinh, chúng ta liền ly hôn. Tôi sẽ chăm sóc con cái và anh không cần phải.....Tất cả đều đã ghi trong hợp đồng..."


TY:" Dựa vào cái gì cô nghĩ tôi sẽ lấy cô? "
BD:" Dựa vào những gì tôi đã nêu ra. Anh cần vợ còn tôi cần chồng. Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đưa hợp đồng hôn nhân cho anh xem qua, còn nếu không muốn thì thật xin lỗi đã làm phí thời gian của anh, tôi xin phép đi trước...".
....
....
....


TY:" Được. Bây giờ chúng ta liền đi cục dân chính."


 Ba tiếng sau, một cặp đôi  khác người đi ra từ cửa cục dân chính, nam bình thản, nữ ngây ngốc trên tay cầm tờ giấy đăng kí kết hôn. Một cuộc hôn nhân chớp nhoáng và rất không bình thường đã diễn ra mà chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, và chuyện gì sẽ diễn ra. Là sao a, cô không phải lấy một kế toán của một công ty bình thường sao, không phải là anh ta đồng ý kết hôn hợp đồng với cô sao, thế nào lại đem hợp đồng cô ngồi cả đêm soạn ra đem xé bỏ a? Không lẽ anh ta không phải Triệu Thiên Viễn mà là cái gì Thiên...Thiên ...Yết?  Không được, lỡ anh ta không muốn, bắt cô bỏ đứa bé thì làm sao a? Không được, phải ly hôn, nhất định phải thế. 
( Mời mọi người đón xem)


   Giới thiệu: Hạ Bạch Dương
:Vì em là vợ anh ( Bạch Dương-Thiên Yết) Large
 Là một nữ nhiếp ảnh tài năng, hiện đang làm cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. Hai mươi tám xuân nhưng vẫn là một bà cô già, luôn bị mẹ hối thúc chuyện chồng con. Tư tưởng rất phóng khoáng và hay đi mây về gió, công tác nước ngoài liên tục. Tính cách lúc thế này lúc thế kia, thẳng thắn và rất mộng mơ nhưng một số chuyện lại rất thực tế dù nó không đáng vậy. Nói chung là khùng.
                            Vì em là vợ anh ( Bạch Dương-Thiên Yết) Images?q=tbn:ANd9GcRwf25tJwaxNU5ZSaL9ZO1iyYbRsUUPIbQX-YXV2CrfvXEG0yc0






Nam chính: Triệu Thiên Yết
 Là tảng băng di động, CEO của tập đoàn Triệu thị, là người thừa kế duy nhất của Triệu gia. Năm 25 tuổi từng bị đánh 1 đòn đau bởi cô người yêu xinh đẹp, " nết na", cũng là em gái thanh mai trúc mã cho nên rất "bẩn" tính trong tình yêu và "lạnh" đến knh người. Tính tình cũng như suy nghĩ vô cùng thâm 
sâu, lúc nào cũng đi guốc trong bụng "người ta". Đường đường là một vị đại Boss thế mà lại đi lừa một con cừu, thật chẳng hợp với tính cách của anh tí nào. Cũng khùng như cái chị nhà kia. Tuy nhiên khi cần ác thì anh rất không hiền.
   


Được sửa bởi Băng Di ngày Sat Jan 31, 2015 9:47 pm; sửa lần 4.
 
 

Vì em là vợ anh ( Bạch Dương-Thiên Yết)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bạch Dương - Thiên Yết
» (Bạch Dương- Thiên Yết) Vì em là vợ anh chap 2
» [ Bạch Dương- Thiên Yết] Vì em là vợ anh chương 4
» Bạch Dương - Thiên Yết] Vì em là vợ anh chap 3
» (Bạch Dương- Thiên Yết) Vì em là vợ anh chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Bạch Dương - Thiên Yết] Vì em là vợ anh !-