Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pyrope
Học sinh chưa nhận lớp
Pyrope
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 27/09/2001
Join date : 03/01/2015
[12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter Empty
Bài gửiTiêu đề: [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter   [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter Icon_minitimeSat Jan 03, 2015 5:02 pm

- Ư ư - Bất chợi Taurus rên lên rồi ôm ngực ngã khuỵ xuống .

- Taurus , Taurus . Cậu bị làm sao vậy ?! – Leo lo lắng , chạy lại bên cạnh Taurus ôm Taurus vào lòng .

Taurus đẩy Leo ra một bên , tự bản thân mình tạo ra một lá chắn không cho ai lại gần mình . 

- Tránh xa tôi ra , tôi rất nguy hiểm – Taurus khó nhọc hét lên .

Cơ thể cô cồn cào , nóng lên từng đợt . Từng khúc ruột , từng cơ thể , từng bộ phận . từng cơ quan một ngày càng biến đổi . Không chỉ thế cô còn cảm nhận thấy mình mọc thêm hai cái răng nanh . Cơn đau cứ dày vò cô , dằn vặt cô . 

- Taurus , cậu mau hạ lá chắn xuống đi – Leo lo lắng hét lên . Mặt anh tái nhợt nhạt nhìn Taurus thương xót . 

Taurus vẫn kiên quyết không hạ lá chắn . Cô lục lục trong chiếc balô cô đeo trên người lấy ra một hộp huyết đơn và uống nó .

- Cậu sử dụng thứ này từ khi nào vậy Taurus ?! – Virgo bất chợt lên tiếng hỏi Taurus .

- Từ khi tớ biết mình không còn là mình nữa Virgo – Taurus buồn bã nói .

- Đây không phải lần đầu tiên cậu bị như thế này đúng không ?! – Virgo tiếp tục tra hỏi cô bạn thân của mình .

- Đúng vậy – Taurus cười nhẹ . Cô hạ lá chắn xuống khi cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn .

- Cậu cũng biết sẽ đến lúc cơ thể sẽ không tiếp nhận huyết đơn rồi chứ ?! Lúc đó cậu sẽ làm sao ?! Đừng quá phụ thuộc vào huyết đơn nữa – Virgo khuyên Taurus .




Taurus : (17 tuổi) nữ : Vampire Thuần Chủng
- Con gái của chuỗi nhà hàng lớn ở Việt Nam . Từ nhỏ đã là một Vampire thuần chủng nhưng đã bị cha mẹ phong ấn năng lực . Song do năng lực vượt khỏi tầm kiểm soát nên cô đã biến trở thành Vampire sớm hơn dự kiến của ba mẹ cô . Hiện cô không đi học do ba mẹ cô sợ cô không kiểm soát được cơn khát của mình mà làm những chuyện không hay .


- Tính tình dễ thương , ham ăn .


- Vũ khí : Băng giá .



- Vậy là chúng ta là Vampire hoặc Hunter thật sao – Gemini lo lắng hỏi .

- Đúng vậy đó con nhỏ ngố tàu - Pisces lên tiếng chọc ghẹo Gemini .

- Cậu ... cậu bảo ai là ngố tàu đó tên kia ?! - Gemini tức xì khói , giận dỗi dậm dậm chân lên sàn . Môi mím chặt , đôi má phúng phính đỏ đỏ nhìn trông thật dễ thương . 

Pisces sau khi nhìn thấy cảnh đó thì bỗng chợt loạn nhịp , đánh rơi nhịp , tim đập thình thịch .

- 1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không ?! Nếu câu trả lời là có hãy đến ôm em ngay đi – Libra giả ngơ hát vu vơ .

Nhưng có lẽ có người đang nhột và ngại . Mặt đỏ phừng phừng .

- Chết thật , cậu sốt à Pisces ?! Có cần tôi đi lấy khăn lạnh không ?! - Gemini nhìn thấy thì lo lắng hỏi .

- Cậu ta sốt tình đó Gemini - Aries nhìn Pisces rồi thốt lên một câu khiến mặt Pisces đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa .

Aries vừa dứt câu cả bọn đã cười ầm ỹ lên khiến Pisces ngại ngùng không thể thốt lên lời nào , chỉ biết im lặng cúi mặt .

- Thôi các cậu đừng chọc Pisces nữa mà - Cancer lên tiếng hoà giải . 

Boonggg ... Con tàu hú lên bất chợt khiến cho 12 con người đang đứng đó giật bắn cả người . 

- Gì vậy trời , làm hết hồn hà - Sagittarius mới hoàn hồn .

- Hình như là tới đảo rồi kìa - Capricorn lên tiếng khi đã nhìn thấy một bãi cát trắng ngần ngay trước mặt .

Cả bọn xuống đảo , ngơ ngác nhìn xung quanh . Chẳng lẽ cosplay lại là đảo không người sao ?! Vậy chúng ta bị đưa tới đây để làm gì ?! 

Bỗng nhiên có tiếng rè rè phát ra từ cái radio cầm tay của Leo : " Chào mừng các bạn đến với đảo Cosplay . Đây là vùng đất của thử thách . Một khi đã đến mà chưa kết thúc trò chơi thì không thể đi về "

Sau câu nói đó , mặt đất như rung chuyển , mọi thứ đảo lộn , 12 sao cũng bay lên trong không trung . Một màu đen tối xuất hiện . Hình như có cái lực gì đó đẩy họ ra xa nhau , đưa mỗi người bọn họ vào một góc của trò chơi kia .

- Urr urr , đau quá đi , đây là đâu - Sagittarius choàng mở mắt tỉnh dậy sau khi bị đưa lên không trung . Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt . 

Đây là đâu ?! 

Tại sao lại u tối đến vậy ?!

Cô nằm ở một con đường , hai bên con đường là những bức tường cao chót vót . Những bức tường đỏ thẫm như máu người đông lại khiến cô chợt rùng mình nhưng lại cảm thấy một cảm giác thèm thuồm . 

- Tại sao ?! Tại sao mình lại thèm máu ?! – Sagittarius hoang mang lo sợ tự hỏi bản thân mình tại sao lại như vậy . 

Bỗng dưng Sagittarius cảm thấy ngực cô nhói lên , cả cơ thể nóng ran , ruột gan như lộn phèo cả lên . Cô không còn điều khiển được bản thân , vật vờ như một con nghiện thuốc .

Bất chợt cô ngửi thấy mùi máu tươi , nhìn lên thì thấy Aquarius đang bị thương nhẹ ở tay .

Thấy cô , anh như bắt được vàng , nhưng khi nhìn vào mắt cô , anh đã hoảng sợ . Đôi mắt đỏ thẫm , ánh lên cái mùi khát máu . Cô bất chợt lao thẳng vào anh khiến anh lo sợ nhưng không thể giãy nãy , không thể bước đi . 

- Sagittarius Sagittarius , cô bình tĩnh lại đi , đừng có cắn tôi - Aquarius la lên , nài nỷ Sagittarius .

Sagittarius chỉ vừa liếm liếm chiếc cổ của anh , nhưng hình như lí trí đã phục hồi một chút . Cô đẩy anh ra , mặt quay đi chỗ khác , gắt gỏng - Anh mau băng mấy vết thương lại đi , nó kích thích cơn khát máu trong tôi .

Nói rồi cô bỏ đi . Cái bóng dáng liêu xiêu , vật vã như một con nghiện . Cô rít lên - Shitt . Khỉ thật .

- Này - Aquarius chạy theo cô , chụp tay cô lại .

- Anh buông tôi ra nếu như không muốn bị cắn . Anh đang kích thích con quái thú trong tôi trỗi dậy đấy - Sagittarius bực tức rít lên , đẩy Aquarius ra , giật tay lại .

- Cô cắn tôi đi , cô hút máu tôi đi , hãy biến tôi thành người của cô đi - Aquarius bất ngờ nói làm Sagittarius đang tính hất tay anh ra bỗng khựng lại , cơn khát máu của cô lại càng dâng cao .

- Anh đừng đùa . Buông tôi ra - Sagittarius giãy nãy , bác bỏ ý kiến của Aquarius .

Nhưng đối với một con nghiện máu đang lên cơn khát thì làm sao chống lại một người chỉ bị thương nhẹ ở tay . Aquarius kéo cô lại , áp mặt cô vào cổ anh rồi nhẹ nhàng nói - Em hút máu anh đi . Biến anh thành người của em đi .

Áp mặt vào chiếc cổ trắng ngần của Aquarius , cô không tài nào cưỡng lại được cơn khát của mình , bèn ôm lấy anh ghì cổ anh xuống , nhẹ nhàng liếm liếm chiếc cổ rồi đưa chiếc răng nanh lên cắn .

… Phập … Máu trào ra , chiếc răng nanh hút máu như điên dại . 

Dòng máu này khiến cô như bị mê hoặc . Cô cứ mãi mê hút quên cả thời gian . Còn Aquarius , ban đầu anh cảm thấy đau nhưng lúc sau lại tìm được khoái cảm . Anh rên khe khẽ , tay ôm cô vào lòng , miệng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện .

Sau khi đã thoả mãn được cơn nghiện , cô buông anh ra để lại trên cổ anh là hai dấu răng nanh của cô . Cô lo lắng nhìn anh rồi khẽ hỏi - Anh có sao không ?! Tôi xin lỗi chỉ vì nó quá kích thích tôi



• Vampire chia làm 4 loại : Vampire Thuần Chủng , Vampire Quý Tộc , Vampire Bình Thường và Vampire Cấp E .
Vampire Thuần Chủng : thường các Vampire Thuần Chủng là loại Vampire mạnh nhất , có quyền lực nhất trong thế giới Vampire . Các Vampire Thuần Chủng hầu hết khi kết hôn đều kết hôn với anh hoặc chị em trong gia đình để bảo vệ dòng họ . Loại Vampire này hiện nay còn rất ít . Vampire Thuần Chủng là loại bất tử , hầu hết các Vampire chết là do bị sát hại hoặc chán sống nên tìm đến cái chết . Vampire Thuần Chủng có khả năng tự chữa lành vết thương . Ngoài ra , Vampire Thuần Chủng còn có khả năng biến con người thành Vampire chỉ qua một lần cắn . Họ có thể biến con người thành Vampire Thuần Chủng nếu Vampire đó là loại Huyết Thống , còn biến con người thành Vampire Quý Tộc nếu không có Huyết Thống . Tuy nhiên , Vampire Thuần Chủng cũng có khả năng cắn con người để biến họ thành Vampire bình thường hoặc thậm chí là Vampire cấp E nhưng đó là trường hợp rất hiếm . Hầu hết khi bị Thuần Chủng không Huyết Thống cắn đều chết , còn Thuần Chủng có Huyết Thống đều biến thành Thuần Chủng . Vũ khí mạnh nhất của chúng là : Artemis .

Vampire Quý Tộc : là loại Vampire có địa vị đứng sau Thuần Chủng . Hầu hết các Vampire đều có khả năng tự chữa lành vết thương . Tuy nhiên , Vampire Quý Tộc không có khả năng bất tử như Vampire Thuần Chủng . Họ cũng có thể biến con người thành Vampire nhưng chỉ có thể biến thành Vampire Quý Tộc hoặc Vampire bình thường . Song , Vampire Quý Tộc có khả năng giết con người chỉ sau một lần cắn . Đó là những Vampire có nửa dòng máu Quý Tộc nửa dòng máu Thuần Chủng . Còn các Quý Tộc có nửa dòng máu Quý Tộc nửa dòng máu con người đều cắn con người thành những Vampire Cấp E . Vũ khí : kiếm .

Vampire bình thường : Là loại Vampire gần như thấp nhất trong giới Vampire . Ngoài khả năng tự chữa lành vết thương thì không có gì đặc biệt . Không có khả năng bất tử và cũng không sống thọ bằng Quý Tộc . Song , khi cắn người thì người đó sẽ chết hoặc biến thành Vampire cấp E . Vũ khí : không có .

Vampire cấp E : là loại Vampire thấp nhất trong giới . Đặc biệt , các Vampire cấp E đều được Quý Tộc khống chế . Vampire cấp E hầu hết là do bị Vampire bình thường cắn nhưng không chết và biến thành cấp E . Không có khả năng bất tử , tuổi thọ rất ít , đặc biệt luôn trong tình trạng khát máu . Vũ khí : không có . 

• Hunter : chia làm 2 loại : Hunter thường và Hunter Cấp Cao .

Hunter Cấp Cao : Là Hunter có dòng máu cao quý , có quyền lực lớn giống như Vampire Thuần Chủng . Tuy nhiên Hunter Cấp Cao hiện tại tồn tại rất ít và có một số bất lợi . Một gia đình khi có 2 anh em sinh đôi thì một trong hai người sẽ sở hữu sức mạnh vĩ đại còn người còn lại chẳng có sức mạnh gì cả . Người có sức mạnh muốn thu hồi tất cả sức mạnh phải lấy mạng của người còn lại . Hunter Cấp Cao thường rất ghét Vampire Thuần Chủng . Vũ khí : Bloody Rose ( hoa hồng đẫm máu ) .

Hunter Thường : là loại Hunter thường được sinh ra từ con người với Hunter hoặc tự đi tìm đến Hunter . Vũ khí : súng hunter .
 
 

[12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 )
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 10 )
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 1)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 2)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter-