Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Em luôn ở gần anh - chap 1.1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Meomeomeo:3
Học sinh chưa nhận lớp
Meomeomeo:3
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 04/02/2002
Join date : 24/12/2014
Em luôn ở gần anh - chap 1.1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em luôn ở gần anh - chap 1.1   Em luôn ở gần anh - chap 1.1 Icon_minitimeThu Dec 25, 2014 10:51 am

 Ngày hôm đó là một chiều nắng đậm màu. Nắng vàng ươm bao trùm lên cảnh vật, lên những bông bằng lăng tím ngát nhành hoa lay ơn hồng thắm, những bụi anh túc đỏ tươi đương nở rộ tưng bừng trong những sắc màu tuyệt diệu mà thiên nhiên tặng chúng, khiến cho vườn hoa xinh tươi vốn đã đẹp rạng ngời càng trở nên hòa nhoáng, đẹp đẽ hơn bao giờ hết... Và, cũng trong khu vườn ấy, một anh chàng cao ráo với gương mắt rất điển trai nhưng lạnh lùng băng giá, phảng phất một nỗi buồn trĩu nặng trong tâm tư mà khó có ai có thể nhìn ra đang ngồi lại dưới gốc cây bằng lăng đang nở tím ngát dưới trời đông. Khó tin thật, nói chuyện bằng lăng nở mùa đông chẳng khác gì chuyện người tuyết không bị tan chảy vào mùa hè cả, nhưng, với trí óc thiên tài của người con gái mà chàng trai này đang nhung nhớ, yêu thương, người đã, đang và có thể sẽ xa chàng mãi mãi thì chế tạo dược những giống cây này cũng không có gì là lạ cả... Và, nghĩ đến đây, anh bỗng dừng lại. Phải rồi, cô ấy chính là lý do mà anh đến nơi đây, là lý do làm anh đau khổ suốt bao nhiêu tháng ngày, là người con gái đã bên anh mười năm về trước,... tất cả những hoài niệm đó, giờ đây gió và những bông hoa ngát hương kia sẽ đưa anh trở về...
Em luôn ở gần anh - chap 1.1 HNVbW
***
  10 năm về trước...
 Lại một ngày nắng ấm kì lạ cuối mùa đông. Nghĩ lại thì cũng không ấm lắm đâu, vì nếu chỉ diện mỗi chiếc áo sơ mi với quần tây ra đường đón nắng thì đảm bảo bạn không chết vì cảm lạnh cũng chết vì ốm liệt giường... Hôm đó là ngày đầu tiên Bảo Bình đến nhà anh. Gia đình anh là một tập đoàn lớn với tải sản kếch xù  mà khó ai bì kịp, và gia đình của 11 đối tác còn lại của nhà anh cũng thế. Khoảng bảy giờ sáng, tất cả các chủ tịch của những công ty khác đã tập trung đông đủ tại nhà anh cùng gia đình của họ. Họ có lẽ từng là những người bạn thân thiết và bây giờ là đối tác thân thiết của nhau, nên chỉ vừa nghe tiếng xe đỗ "kịch" trước cửa nhà, anh đã kịp nghe tiếng mọi người tay bắt mặt mừng với nhau ầm ỹ cả lên. Anh không thích điều đó, nhưng để ba mẹ vui lòng, anh phải giả vờ thân thiện với những đứa trẻ khác trong đoàn, và sau đó cùng các bạn "ra vườn chơi để người lớn nói chuyện" - đó là kế hoạch mà ba mẹ định sẵn cho anh trong ngày hôm nay, và anh nghĩ chắc sẽ ổn thôi...
 Nhưng chẳng có gì gọi là ổn cả...
 - Thiên Yết à, cậu đừng làm vậy mà, tớ xin cậu đấy!
 - Cậu im lặng đi Thiên Bình, tôi phải cho cái tên gian xảo không biết trời cao đất dày này một trận ra trò mới được! - Song Tử quát lên.
 - Song Tử! Cậu đừng có gây hấn nữa được không? Tớ tin Thiên yết chỉ lỡ lời thôi! Phải không, Thiên Yết? Yết Yết à, nói gì đi chứ?
 - Thiên Bình... - anh từ từ cất giọng.
 - Ah...
 - Tôi nhớ là chuyện này không liên quan đến cô, nên cô im lặng đi. Và cô chưa đủ thân thiết với tôi  để gọi tôi như vậy, hiểu chưa? - bằng đôi mắt lạnh lùng quyết đoán, anh vô cảm nói lên câu phũ phàng ấy như một vết dao xoáy vào tim Thiên Bình, làm cô bé tái mét - Còn cậu, Song Tử, tất cả những gì tôi nói đều là thật cả thôi, nên cậu cần sửa tính hai mặt của mình đi, hơn là ngôi đây cãi lý với tôi, cậu làm vậy chỉ càng chứng minh tôi đúng mà thôi...
 - TÊN KHỐN! NGƯƠI DÁM NÓI TA VÀ BÌNH NHI NHƯ THẾ HẢ??? - Song tử hét lên và lao vào Thiên Yết, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Nhưng anh đã nhanh chân né tránh, khiến Song tử ngã huỵch xuống đất. Sư Tử và Kim Ngưu vội vã chay đến ngăn Song Tử lại. Mọi người nhìn trân trân vào Thiên Yết, nhưng, không một chút sợ hãi, anh chỉ lạnh lùng nhìn Song Tử bằng đôi mắt khinh bỉ, và quay người bước đi...
***
  Anh ngồi một mình trong khu vườn đặc biệt của biệt thự, đây là nơi duy nhất anh tự khám phá và tu sửa lại, cũng là nơi duy nhất anh có thể ở một mình. Anh khẽ thở dài và nhớ lại chuyện ban nãy... Đối với anh, bọn trẻ này thật chẳng khác gì một đám nhí nhố, toàn nghĩ về mấy thứ gì đâu chẳng quan tâm gì tới tương lai ( dù anh cũng là trẻ con nhé). Chúng chơi với anh, rốt cuộc cũng chỉ để tạo thêm lòng tin cho ba mẹ anh với gia đình chúng, và lợi dụng anh, chỉ thế thôi. Và điều đó được thể hiện rõ nhất ở cái tên Song Tử 2 mặt đó, hắn khi nói chuyện với bọn con gái thì ngọt như đường mật, họ không thích thí tỏ ra bực bội như chính hắn mới bị làm phiền, nói chuyện liên tục không biết mệt làm anh nhức hết cả đầu, vì vậy khi Thiên Bình thấy anh ngồi một mình cứ nằng nặc gọi anh lại chơi dù anh tự chối, không ngờ bị anh phũ phàng đẩy ra, hắn hét ầm lên đòi anh xin lỗi cô ấy thế nên anh mới đáp trả thôi... Tất cả đều tại Thiên Bình. Cuối cùng thì cãi nhau thế này đây... Kì này phiền phức thật. 10 đứa đó...
 Khoan đã, có gì đó không ổn ở đây.
 Tại sao chỉ có mười đứa nhỉ, anh nhớ là cả đám(tính cả anh) là 12 đứa mà, còn một đứa đâu rồi? Trời ạ, lạc mất một đứa rồi sao?? KHông thể nào! Ở đó có : Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, anh, Ma Kết, Song Ngư, Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu, Xử Nữ... Thôi chết! Nhỏ Bảo Bình đúng là không có rồi! Cái con nhỏ này đi đâu vậy chứ? Trời  ạ, phiền phức thật! Phải mau đi tìm nó thôi! Anh nhanh chóng bật dậy chuẩn bị tìm kiếm con bé ngộc nghếch nào đó chắc đã đi lạc mà anh vừa mới nhớ ra kia, thì nhận ra một bóng người đã ở trước mặt mình tự lúc nào...
 ( vì thời gian có hạn mà không lưu được nên em không thể viết hết chap, chap 1.2 sẽ lên trong thời gian sớm nhất.  Văn em có hạn nên không hay lắm xin mọi người ném đá nhẹ tay, comment tích cực :d Mọi người thông cảm cho, chân thành cảm ơn mọi người nhìu ^^) 
 
 

Em luôn ở gần anh - chap 1.1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Em luôn ở gần anh - chap 1.2
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
»  Cặp đôi dễ gặp 1 lần rôi yêu luôn
» Luôn yêu anh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Em luôn ở gần anh-