Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Icon_minitimeSun Dec 21, 2014 5:38 pm

[size=38]Chap 24: Sự Giải thoát:[/size]
Bùm….bùm…..thêm nhưng luồng sức mạnh nữa được phóng ra, chúng lao như điên vào Sư Tử, lúc này, anh đang giữ Bạch Dương bị ngất nên không thể chống trả, chỉ còn cách né tránh nhanh nhẹn. Người bí ẩn kia vẫn liên tục tấn công không nương tay, bộ váy trắng tung bay trong màn tuyết trắng xóa, cô mỉm cười độc ác:
 
-Ngươi nghĩ tránh mãi được sao? Hừ….nhầm rồi…chỉ thêm 1 đòn này thôi!
 
Rồi cô tập trung sức mạnh lại, tạo thành 1 quả cầu tuyết khổng lồ, lao với một tốc độ kinh hồn tới Sư Tử và Bạch Dương, nó lao tới quá nhanh, anh không thể kịp tránh và……..
 
-Á……..
 
Sư Tử cùng Bạch Dương ngã lăn ra màn tuyết trắng muốt, máu ộc ra nhuộm đỏ cả đất, cô gái trẻ vẫn tiến lại gần, ánh mắt không chút hồn người, nhếch miệng cười tạo ra một đường cong hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp:
 
-Vậy là kết thúc rồi nhé!
 
Sư Tử chỉ biết lao mình, ôm lấy Bạch Dương và nhắm mắt lại, chờ cái chết đang tới, thì bỗng…
 
-Kyaaaaaa……-Tiếng của cô gái bí ẩn đó vang lên đau đớn, rồi cơ thể cô bị đưa lên trên không trung, bao quanh cơ thể là một luồng điện sáng lớn.
 
-MA KẾT….?!!!!- Sư Tử mở mắt ra, quả nhiên, người đó là Ma Kết, anh đang dùng sức mạnh của mình để trói cô gái lại, ngăn chặn được cú đòn hiểm lúc nãy. Ngay lúc này, ánh mắt anh vô cùng tức giận, nhìn vào người con gái đang đau đớn.
 
-Tại sao cô lại làm vậy hả???? CỰ GIẢI??? Họ là bạn của cô kia mà!
 
Cự Giải bỗng bật ra tiếng cười hung ác, như không phải cô vậy. Cô nói:
 
-Ngu xuẩn…ta không biết bạn bè gì hết!! Nữ Hoàng đã ra lệnh cho ta giết hết tất cả các ngươi, không chừa một ai cả!!!!!
-Tại sao? Cậu lại làm thế hả Cự Giải? Đó không phải là cậu! Cự Giải tớ biết không phải người vô cảm như thế!!!!- Xử Nữ đã đến từ lúc nào, đôi mắt nâu xinh đẹp kia đang giàn giụa nước mắt.
 
Cự Giải vẫn im lặng, rồi cô khẽ nhắm mắt, lẩm nhẩm cái gì đó, bỗng  nhiên, sức mạnh của Ma Kết bị khống chế, từ người Cự Giải toát ra một luồng sức mạnh kì lạ, nó mạnh tới mức truyền cả vào nhưng tia sấm sét của Ma Kết, khiến tay anh bị thương nặng, máu bắn tung tóe khắp nơi, Xử Nữ chạy đến đỡ lấy Ma Kết, ánh mắt cô nhìn Cự Giải khó hiểu. Cự Giải không phản ứng lại, cô chỉ đáp nhẹ xuống đất rồi nói, tiếng nói cao và nhẹ nhàng nhưng nó mới lạnh lùng làm sao!
 
-Hừ….được rồi! Hôm nay, ta tha cho các ngươi đó! Lần sau gặp lại, ta sẽ không nương tay đâu!- Cự Giải chỉ tay vào bốn người họ rồi tạo một màn tuyết trắng quanh cơ thể và biến mất. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió là tiếng tục gào thét……
 
                                          ****
 
Tại căn lều nhỏ của 12 chòm sao, Xử Nữ đang băng bó cho Ma Kết, các cung còn lại thì ngồi trầm ngâm, Nhân Mã lên tiếng:
 
-Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu cứ chần chừ, không khéo Song Ngư cũng sẽ bị giết mất!- Nhân Mã sốt ruột
 
-Nhưng chúng ta phải làm gì? Đó không phải là Cự Giải đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể…- Thiên Bình buồn rầu
 
-Rốt cuộc kẻ nào đã biến cô ấy thành như thế?? Kẻ nào?...- Bảo Bình hét lên, rồi lặng dần đi, nước mắt rơi ướt đẫm bàn tay.
 
-Có muốn biết không?- Thiên Yết lạnh lùng cất tiếng nói.
-Biết? Bằng cách nào…?- Nhân Mã nói
 
-Mấy người không hiểu sao? Cự Giải không phải là tự nhiên thành ra như vậy được, chắc chắn có kẻ nào đó đã khiến cô ấy trở nên như vậy, và kẻ đó chỉ có thể là….
 
-YUKIMIKO….???!!- Các chòm sao còn lại thốt lên
 
-Đúng vậy, chỉ có thể là cô ta mà thôi, sáng sớm mai, chúng ta sẽ tìm tới cô ta và khi đó, chúng ta sẽ cứu được cả hai người bọn họ!- Thiên Yết chắc nịch
 
-Nhưng….chúng ta đâu có biết cô ta ở đâu đâu!- Xử Nữ chần chừ
 
-Tôi sẽ giúp mọi người!
 
Khi mọi người còn đang im lặng vì câu hỏi của Xử Nữ thì một tiếng nói trong trẻo vang lên, như cứu sống mọi người trong hoàn cảnh này! Và đó, không ai khác chính là Harumi.
 
-Cô sẽ giúp chúng tôi thật sao?- Sư Tử nghi ngờ.
 
-Tại sao lại không thể chứ? Chả phải anh cũng từng tin tưởng vào Minami ở vùng đất Hồ Ly hay sao?- Harumi tự tin trả lời, xen lẫn chút ngạo nghễ khiến Sư Tử không nói thêm gì được nữa.
 
-Vậy Yukimiko ở đâu?- Kim Ngưu lên tiếng
 
-Các nơi này 200 dặm, có một ngọn núi lớn, đó chỉ là ảo ảnh thôi, nếu các người không tin vào nó thì ảo ảnh sẽ tự động biến mất, thay vào đó là Lâu đài Tuyết Trắng của Yukimiko, và tôi khuyên các người cũng nên nhanh chân lên, vì có thể, tính mạng của Cự Giải và Song Ngư đang gặp nguy hiểm! Tôi chỉ nói vậy thôi, tạm biệt!
 
Harumi lạnh lùng bước ra cửa, gió tuyết vẫn thổi ào ào, bỗng Thiên Yết lên tiếng:
 
-Tại sao cô lại giúp chúng tôi? Chẳng phải cô rất hận chị mình sao? Để cô ấy chết không phải tốt hơn à?
 
Harumi sững lại một hồi lâu, rồi cô khẽ quay đầu nhìn Thiên Yết. khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt khẽ rung lên rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng như ban đầu, cô quay đi, khẽ nói:
 
-Hừ….đúng vậy! Tôi đã từng rất hận chị ta, vì chị ta đã cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi, nhưng….có lẽ…tôi không muốn phải hối hận một lần nữa!
 
-Thứ quan trọng nhất của cô?- Thiên Yết ngạc nhiên hỏi- Đó là gì vậy?
 
-Điều đó….anh hãy tìm chị ta mà hỏi!- Harumi quay đi rồi hòa vào màn tuyết trắng xóa, để lại không gian tĩnh mịch, cùng với nỗi băn khoăn trong lòng Thiên Yết…
 
Bầu trời đang ngày một sáng dần lên, nhưng bão tuyết vẫn không hề giảm nhẹ, 10 con người, 10 suy nghĩ khác nhau vẫn đang trằn trọc cả buổi đêm không sao ngủ được, Thiên Yết ngồi bên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng tối, anh đang nghĩ về những lời nói của Harumi trước lúc biến mất rồi tự nói với bản thân: “ Rốt cuộc ai mới là cô bé đó? Cự Giải…là em phải không? Trực giác mách bảo tôi, người con gái đó là em! Mà..nếu như người đó không phải là em…thì tôi cũng không bận tâm…vì có lẽ…trái tim tôi đã yêu Cự Giải của hiện tại rồi! Em hồn nhiên, vui vẻ, lúc nào cũng hết mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em thật yếu đuối và dễ tổn thương! Tôi…muốn bảo vệ em, chờ tôi nhé! Cự Giải…”
 
Tách…tách…từng giọt nước mắt đang rơi, như những giọt pha lê trong suốt, một người con gái đang khóc, nước mắt rơi không ngừng, mái tóc hồng phẩn rủ xuống che hết khuôn mặt ửng hồng đẫm nước, cô tự nói trong tiếng nấc…cô nói như thể, người mà cô muốn nghe cũng nghe được vậy…
 
-Thiên Yết…em sẽ đợi…đợi anh giải thoát em khỏi nơi này! Em…sợ lắm…em không muốn làm tổn thương thêm ai nữa! Xin…hay cứu em…Thiên Yết….tách…tách….
 
***
*Tại lâu đài Tuyết Trắng, gió tuyết đang bao quanh như ôm chặt lấy tòa lâu đài, Yukimiko lạnh nhạt ngồi trên chiếc ghê băng như một nữ hoàng, tay cô cầm một ly rượu đỏ au, khẽ lắc chiếc ly làm cho những giọt rượu sóng sánh, cô cười thầm rồi nhìn về phía một cánh cửa bằng băng lớn và bên trong đó, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu vàng đang nằm co ro vì lạnh, miệng cô khẽ lẩm nhẩm:
-Lạnh…lạnh quá! Cự Giải, xin cậu, hãy cứu tớ…..lạnh…lạnh quá!
 
Yukimiko nhếch miệng, cô uống nốt ly rượu rồi lôi từ trong mình ra một quả cầu tuyết trắng xóa:
 
-Cô không thể thoát được đâu, cô bé ạ! Trừ phi, có một người, thật sự quan tâm tới cô đến cứu cô và con nhỏ kia!...Ha ha ha- Yukimiko bỗng bật ra tiếng cười man rợ nhưng cũng thoáng chút buồn- Tình cảm thật sự….ha ha…làm gì…..có thật chứ…?
 
Bên ngoài, gió tuyết vẫn không người càn quét, và trên nóc của tòa lâu đài, một thiếu nữ với mái tóc màu hồng phấn với đôi mắt tím huyền ảo đang hướng ra đằng xa, nơi mà 10 chòm sao đang sống, khẽ cười, cô nói nhẩm:
 
-Chỉ có các người mới cứu được cô ấy thôi, nhưng…có lẽ…ta cũng nên giúp một chút đúng không nhỉ?
 
Nhếch miệng cười, nụ cười nửa miệng mang chút vẻ hơi ngạo nghễ và mỉa mai. Cô tung con gấu bông trong tay ra trước mặt, khẽ lẩm bẩm câu thần chú, một luồng sáng lớn xuất hiện, cô nhấc nhẹ đôi chân bước vào đó rồi nói:
 
-Nào…Đến với vùng đất của nhưng giấc mơ nào, ngọt ngào…và cũng thật cay đắng….
 
Mảng sáng trắng biến mất khi cô vừa bước vào trong, nó tỏa sáng trên bầu trời rồi nhanh chóng chìm nghỉm trong những bông tuyết trắng lạnh giá của màn trời đêm….
 
                                                  ~ HẾT CHAP 24~
*Chap 25:
-Yukimiko, cô đã cho tôi xem về quá khứ của tôi! Nay, tôi sẽ cho cô biết sự thực về người con trai mà cô yêu thương- Masumi! Tất cả chỉ là hiểu nhầm…
 
-NÓI DỐI……………..aaaaaaaaaa
 
***
-Cảm ơn em…Harumi….à không…Hiromi…em gái của chị!
 
-Không được…Cự Giải…cô không được nhắm mắt…..CỰ GIẢI…..!!!!!!!!
 
***
Tinh…tinh…tinh….tang…tang….
 
Âm thanh nhẹ nhàng hòa cùng với những mảnh vỡ ký ức nhạt nhòa, liệu điều đó, có thể cứu được Cự Giải và Song Ngư hay không? Và người giải thoát được cho tất cả khỏi những tổn thương này là…..
 
*Chap lần này ngắn quá ha! Nhưng mà cũng tiết lộ được nhiều thứ đó chứ nhỉ? Tác giả hứa sẽ đem lại cho các mem nhưng bất ngờ khi bước sang chao 25, nhớ đón đọc nhé! Cảm ơn rất rất là nhiều a~
 
Anna Lê
Học sinh chưa nhận lớp
Anna Lê
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 22/07/2002
Join date : 24/12/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Icon_minitimeThu Dec 25, 2014 8:51 pm

Nàng viết hay quá, chừng nào có chap mới thì nhớ hú mình nha! Hóng chap mới của nàng nhiều.
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Icon_minitimeTue Feb 17, 2015 8:48 pm

hihi thanks bạn nhé!
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 24

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-