Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Icon_minitimeSun Oct 05, 2014 10:09 pm

Chương 9
Hai người, một mục tiêu


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Anime-wallpaper-boy-and-girldeviantart--more-like-sasuhina-hot-by-85q2azq6


“Cuối cùng... chúng ta cũng đã đến nơi rồi...”


Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng tại các khu vực châu Á, châu Âu, thì tại Nam Mĩ, nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết cuối cùng đã đặt chân bình an vô sự và đang nghỉ mát tại khu vực Eolien.


Có thể nói, Eolien là một địa điểm hoàn toàn đặc biệt so với các khu vực khác. Ở đó, mọi thứ thay vì sử dụng những công cụ, thiết bị điện tử hiện tại thì lại sử dụng một nguồn năng lượng vô hạn của thiên nhiên, năng lực gió.


Hầu như quanh năm suốt tháng, nhờ vào đặc điểm hạn chế đô thị hoá. Cho nên nơi đây nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ là một màu xanh ngát của cỏ cây hoa lá. Và tất nhiên, cối xay gió ở đây ai đều cũng có thể sở hữu nhờ sự trợ cấp chu đáo của chính phủ. Cộng với lối sống truyền thống thiêng về nông nghiệp, không ai phải đói nghèo, đó là lý do, Eolien được công nhận là một trong khu vực thanh bình nhất thế giới.


“Đẹp thật !!!” – Ma Kết chạy lon ton trên ngọn đồi nhỏ, dáo dác nhìn xung quanh mà cảm thán. Còn Xử Nữ và Thiên Yết thì im lặng ngồi bên gốc cây để nghỉ ngơi sau cuộc đi bộ dài. Nhìn thấy khung cảnh trẻ con hiếm thấy của Ma Kết, họ cũng muốn vui lây.


“Ừ... Ai mà nghĩ sẽ có một nơi như thế này. Cây cối rậm rạp khắp nơi, không có bóng dáng một thành phố nào.”


“À đúng rồi nhỉ, bởi đây là lần đầu tiên Virgo ra thế giới bên ngoài mà.”


Thiên Yết ồ lên, gật đầu nhìn Xử Nữ. Lúc này, cô mới thấy trông anh thật khác hẳn làm sao...


Mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lướt nhẹ trong làn gió thoảng, khiến Thiên Yết không thể nhìn rõ đôi mắt mập mờ của Xử Nữ. Cô chỉ có thể thấy chúng khẽ động đậy, hướng về một nơi xa xa như đang say đắm trong  những khung cảnh mới mẻ, những điều kì diệu của đời mà anh chưa lần nào trải qua. Thiên Yết có thể hiểu rõ Xử Nữ mà, anh là người giấu khá kỹ cảm xúc. Đó là dấu hiệu cho thấy anh đã phần nào hạnh phúc hơn so với việc bị cấm cung từ xưa đến nay.


Cứ nhớ đến mười tám năm trước, cô không thể chịu nổi, liền ôm chầm lấy anh từ đằng sau...


“Scorpius !! Virgo !!! Tớ thấy bờ biển kia rồi. Mấy cậu xuống tắm không ?”


“Sao lại không ?!! Tớ chưa lần nào tắm biển cả !!!!!!!”


Xử Nữ bất ngờ đứng dậy, không mảy may để ý cô nàng Thiên Yết vì toan tính làm chuyện gì đó mờ ám mà mất đà, phải chịu một cú ôm đất nặng nề...


“Scorpius ? Cậu hư vậy ? Sao lại ngủ một cách vô ý tứ giữa trời thế kia ?” – Xử Nữ nhìn thấy cảnh Ma Kết lấy cành cây chọt chọt Thiên Yết, anh không nghĩ mình đủ cam đảm phải xem cảnh kế tiếp đâu...
_______________________________


Ngoài những công vụ nông nghiệp, Eolien cũng đầu tư phát triển về ngành du lịch biển. Thành ra, số lượng khách đến quanh năm lúc nào cũng chật cứng...


“Biết ngay thế nào mình cũng gặp chuyện này mà...” – Ma Kết soi vào ống nhòm thì lắc đầu chán nản.


“Capricorn ? Nhưng mà Daperu chúng ta cũng đâu thể nào xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu nên nhớ chúng ta đang bị thế giới truy nã đấy.”


“Hay là ngoại trừ việc chúng ta tắm biển ngoài khơi ? Tớ sẽ phải một con tàu tự động, đến một hòn đảo nào đó ngoài biển là được chứ gì ?”


Trong khi Xử Nữ và Ma Kết đang cãi nhau thì Thiên Yết biết đây chính là cơ hội của mình để thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Lập tức, từ chiếc túi đặc vụ, cô rút ra bộ đàm. Nhưng khi cô chưa kịp gọi đi thì trước mắt cô lại có một chiến hạm tàu thuỷ đồ sộ xuất hiện từ nơi nào. Trên con tàu, bóng dáng nhỏ bé của Ma Kết đứng trên nóc tàu đang mỉm cười kiêu hãnh.

“Chiếc chiến hạm này mới đúng là nguyên hình của tớ. Còn hình dáng con người chỉ là bản sao được nhân hoá lên thôi.”


“Nhưng... nhưng mà...” – Xử Nữ bất động đứng chết trân nhìn Ma Kết. Cô có thể nhìn thấy anh đang lo sợ, dáo dác nhìn xung quanh và mồ hôi đầm đìa – “Liệu sẽ có ai phát hiện ra chứ ?”


“Hoàn toàn an tâm, tớ được thiết kế sao cho kẻ thù không thể phát hiện ra trên sóng rada.” – Và rồi, cô bé đưa tay về phía Xử Nữ mà e thẹn mỉm cười – “Virgo, cậu có thể làm thuyền trưởng của tớ chứ ?”


“No way !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Biết bao nhiêu những hình ảnh tiêu cực lần quẩn trong đầu Thiên Yết khiến máu nóng trong cô bắt đầu nổi dậy. Cô đang nghĩ, chả nhẽ Ma Kết đang có ý định “cầm cưa” Xử Nữ ?? Không không, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, chính Ma Kết cũng biết cô đã từng là người yêu của anh ấy. Hơn nữa, Ma Kết là người rất nghiêm túc trong tình cảm, sẽ không có chuyện cô bé robot ấy mà lại phản bội bạn thân của mình theo kiểu này được.


“Scorpius... Mày phải bình tĩnh... Capricorn không phải hạng người như thế đâu...KHÔNG suy diễn lung tung...”


________________________________


Thiên Yết đứng một mình trên boong tàu của Ma Kết, hễ mỗi lần thấy cảnh hai nam nữ này nãy giờ đứng nói chuyện say sưa với nhau, bỏ cô lạc lõng mà bực tức không chịu nổi.

“Thuyền trưởng Virgo, ngài muốn đi đâu ạ ?”


Lại còn “thuyền trưởng” nữa chứ ???


“Anh nghĩ là một hòn đảo ở vịnh Caribe là an toàn nhất.” – Xử Nữ nhìn trên bản đồ Eolien mà suy nghĩ đăm chiêu – “Ở đó, rất ít tàu bè quan đội đi lại. Mặc dù không hiểu vì sao nhưng anh nghĩ mình đến đó nghỉ ngơi là thích hợp rồi.”


“Anh” ????????????????


“Vâng thưa ngài, em sẽ cho tàu rẽ hướng sang đó ngay.”


Ức chế rồi đó nha !!!!!!! Đừng xưng hô thân mật như thế nữa chứ !!!!!!!!!


Ấy thế, Thiên Yết chưa kịp định thần, hai tay của Ma Kết đã vung lên, phất về một hướng. Con tàu trước sóng biển lắc lư nghiêng ngả khiến Thiên Yết buồn nôn lắm rồi. Bây giờ lại còn cú lạng đột ngột, cô bây giờ bủn rủn bất động trông như một con búp bê vô tri vô giác vậy.


“Ối xin lỗi Scorpius, bọn tớ không biết robot điệp viên như cậu cũng biết say sóng.”
“Mấy người định chơi khăm tôi à ???” – Dòng núi lửa trong đầu Thiên Yết cuối cùng cũng chịu nổ tung khiến cô tức tối thét lên – “Cái gì mà “thuyền trưởng”,”anh” với chả “em” ?? Nói mau, mấy người đang ở giai đoạn nào rồi !!!!!!!!”


“Scorpius, cậu nói gì vậy ?” – Nãy giờ trong tình thế này chỉ có mỗi khuôn mặt Xử Nữ là ngây thơ vô (số) tội thôi. – “Bọn tớ đang chơi trò “thuyền trưởng” mà.”
Xử Nữ đã nghĩ đâu mình đang nói đến một chuyện trong sáng và đúng đắn...
Ấy thế, anh không hiểu vì sao, Ma Kết sau khi nghe câu nói của anh liền đực mặt ra, phóng vô số tia lửa điện khiến anh tê lạnh cả sống lưng.


“Virgo ??!!!!!!!!!!!! Hoá ra nãy giờ cậu đó là trò chơi ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


“Ừ đúng là vậy thật...”


“Đồ ngốc xít, đi chết đi !!!! Scorpius !! Cậu đi uống trà với tớ !!!”


Chỉ trong chớp mắt, anh chàng Xử Nữ đáng thương đã bị quăng xuống biển không thương tiếc bởi chính bàn tay của Ma Kết. Thiên Yết mừng thầm trong lòng, cuối cùng cô cũng đã không bị nẫng tay trên rồi !


______________________________________


Tối hôm đó, cách bờ biển Đông Bắc Eolien hơn 600 dặm, chiếc chiến hạm Ma Kết vẫn theo hướng vùng biển Caribe theo sự chỉ dẫn của Xử Nữ. Hầu như lúc này, Xử Nữ đã hoàn toàn ngủ say, để lại hai cô gái robot ngồi im lặng trong căn phòng quan sát rộng mênh mông. Tại đó, ánh sáng sắc xanh của nước biển từ sàn nhà chiến lên, tạo nên một bầu không khí ảm đạm mà lờ mờ.


“Capricorn, chuyện này tớ hỏi nghiêm túc...” – Thiên Yết vì nãy giờ không chịu nổi nên đành chủ động bắt chuyện. – “Tớ để ý thì hình như cậu cũng thích Virgo ?”


Ma Kết gục đầu xuống bàn mà không nói gì. Những gì Thiên Yết nhận được, chỉ là cái gật đầu nhẹ nhẹ của cô bé.


“Nhưng mà tại sao cậu lại làm vậy ? Cậu với tớ là đồng nghiệp, bạn thân từ lâu. Đã thế cậu còn biết rằng ngày trước chúng tớ là người yêu nữa kia mà. Cậu có thể cho tớ biết lý do không ?” – Thiên Yết ngẫm nghĩ, bình tĩnh tranh luận trong sự hoà giải, là cách duy nhất giúp cô có thể giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ.
Nghe thấy thế, Ma Kết vội vàng lánh mặt đi. Thiên Yết khẽ chấn động khi thấy loáng thoáng vài giọt nước mắt từ cô bé chợt rơi xuống. Không lẽ giữa cô và Xử Nữ đã có chuyện gì ?


“Scorpius...” – Ma Kết không kìm nén nổi cảm xúc của mình liền bật khóc. Cô vừa lau nước mắt vừa nói – “Trước khi tớ giải thích lý do, cậu có thể nghe tớ kể một câu chuyện khác không ?”


“Ừ được, cậu kể đi...”


Nhưng rồi...
___________________________________


ẦM !!!! ẦM !!!! ẦM !!!!


“Chuyện gì xảy ra vậy ??”


Chỉ trong tích tắc, ba vụ nổ đồng loạt vang lên cùng lúc bên ngoài boong chiến hạm khiến tàu rung lắc dữ dội. Âm thanh kinh thiên động địa ấy bất ngờ đánh thức Xử Nữ. Anh tức tối, toan lên boong chính kiểm tra thì...


“Đừng Virgo... Lên trên đó rất nguy hiểm. Chúng ta đã bị bọn Nucleaire phát hiện rồi.” – Ma Kết thở dốc, nắm lấy tay áo của Xử Nữ với toàn thân bê bết máu khiến anh khẽ bàng hoàng.


“Chúa ơi Capricorn cậu sao vậy ?”


“Thân thể robot nguyên hình và bản nhân hoá của tớ là một.” – Ma Kết điềm tĩnh giải thích khi anh đang cố băng bó vết thương cho cô bé một cách vụng về – “Cũng đồng nghĩa, nếu như một trong hai bản thể bị tổn thương, thì bản kia cũng sẽ ảnh hưởng theo.”


Thiên Yết cũng chợt ngỡ người ra khi nghe chuyện này. Cô chau mày nhìn về phía tấm kính quan sát.


“Có nghĩa như vậy ba vụ nổ trên là...”


“Phải. Chính bọn chúng đã bắn vào chiến hạm của ta. Cuối cùng chúng cũng đã phát hiện ra ta rôi.” - Ma Kết nghiến răng, lướt tay trên chiếc bàn cảm ứng thì thấy tại màn hình rada, cô chợt hoàng hồn khi thấy hàng chục những dấu chấm đỏ xung quanh hạt nhân. Điều đó tương đương hàng chục kẻ thù đang bao vây chiếc chiến hạm.


“Không thể nào !!! Chính là cái này !!!” – Cho đến lúc Thiên Yết phát hiện thì đã quá muộn. – “Capricorn !! Cơ thể cậu bị gắn con chip định vị !!!!!!!!!”


“Tớ đã quá cẩu thả khi không lượng trước trường hợp này...”


“ Nhưng giờ có hối tiếc không quan trọng đâu mọi người, vấn đề là làm sao chúng ta có thể vượt qua được lũ quân đội này bây giờ ?” – Xử Nữ nhìn thẳng Ma Kết và Thiên Yết mà nói một cách cương quyết.


“Không còn cách nào khác... Ta phải chiến đấu thôi !!!!”


Cùng lúc ấy, Xử Nữ cũng giương lên viên đá Earhtanium mà hô lớn.


“Trở về nguyên hình !!!!!!!!!!!!!!”


Bất ngờ, một tia sét từ trên cao đột ngột giáng xuống, trúng vào trúng Xử Nữ khiến mọi người chấn động hoàng hồn. Đúng là vậy, nếu như để ý kĩ, Thiên Yết và Ma Kết có thể thấy những tia sét ấy đang bao bọc lấy anh mà thay hình đổi dạng. Mái tóc tươm tất gọn gàng xưa kia bây giờ dài ra, bù xù thấy rõ và chuyển sang thành sắc đỏ như máu. Đôi mắt của anh cũng không ngoại lệ, chúng bây giờ chỉ còn là một ánh mắt sắc bén, thi thoảng lại ánh lên một tia sáng màu đỏ của dung nham khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ.  Ngay cả trang phục cũng được tia sét tạo ra, chúng tạo thành  một dải mảnh áo dài chấm đất về phía sau của Xử Nữ.


Đây là lần đầu tiên Ma Kết có thể thấy anh trong hình dạng nguyên hình đến như vậy.


“Mọi người ! Tớ cũng sẽ trợ giúp các cậu chiến đấu !!”


“Làm như bọn tớ không cần cậu vậy trời... Còn giờ, ta sẽ đánh cược xem, ai sẽ là người phải bị hạ gục trước nào.”


Cả ba người đồng loạt xông pha ra khỏi chiến hạm. Cùng với cô bé “chiến hạm tàu thuỷ” Ma Kết đứng trên nóc tàu đằng sau gồm hàng trăm ngư lôi khác nhau, Xử Nữ và Thiên Yết, hai người với hai cột ánh sáng sắc màu cũng chuẩn bị tham chiến bằng nguồn nội lực Daperu dữ dội. Đối trước mặt họ, hàng chục hàng trăm những chiến hạm của quân đội Nucleaire đang giương súng đạn về phía họ.


“Ta sẽ sống sót trong trận này để được gặp các Daperu khác chứ ?”


“Chắc chắn rồi ! Tự tin lên nào Capricorn ! Tớ sẽ không để cậu chết lúc này nếu cậu chưa kể cho tớ nghe câu chuyện của cậu !!”


Ma Kết chống tay, cười nhạt mà đổi mồ hôi lạnh với Thiên Yết. Và rồi, ánh mắt cô bé đổi hướng về phía quân đội, loé lên tia sắc đỏ, cười nham hiểm hắc ám và hô lớn.
“ĐỪNG TRÁCH SAO BỌN TA KHÔNG NƯƠNG TAY VỚI CÁC NGƯƠI !!!!!”


ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!!! ĐOÀNG !!!!!!


Những chiếc ngư lôi từ chiến hạm Ma Kết đồng loạt tự động khởi hành, chĩa ra nhiều hướng khác nhau và tạo ra những vụ nổ kinh hoàng, khuấy động dữ dội làn nước biển khiến mọi vật như đang chao đảo không ngừng.


Xử Nữ cho phóng những tia sét, giáng xuống mọi thứ xung quanh không sót một nơi nào. Cùng lúc ấy, thanh kiếm kim loại của Thiên Yết cũng bị ảnh hưởng, thế là mỗi một chạm kiếm của cô, những chiếc chiến hạm của kẻ thù bị giật điện và nổ tan tành đến đó.


Trong khi ấy, nằm đâu đó giữa một bầu trời sắc đen hỗn chiến của mưa bão, một bóng người đang lơ lửng từ trên cao đang im lặng ngắm nhìn trận chiến ác liệt đang diễn ra thì cũng không khỏi rùng mình.


“Nguồn nội lực quen thuộc này... Nó xuất phát từ đâu vậy ??? Virgo, Capricorn, Scorpius !! Mau trốn đi !! Các em không biết mình đang đối đầu với ai đâu 
???!!!!!!!!!!!”


Liệu giữa Ma Kết và Xử Nữ đã có câu chuyện gì ? Đối thủ thật sự đang đe doạ họ thật sự là ai ?
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Icon_minitimeTue Oct 28, 2014 11:16 pm

HAY ĐẤY! TA VẪN HY VỌNG KẾT XỬ THÀNH ĐÔI *cười nham hiểm*
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Icon_minitimeThu Nov 06, 2014 9:25 pm

Cám ơn bạn nhiều =3=
Việc cặp đôi Xử - XX này đúng là có hơi rắc rối một tý ^^"
Nhưng Vie hiện giờ đã quyết định được Xử kết với ai rồi.
Mọi người chờ xem nhé =3=
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-