E hèm, nói thật thì mình thấy nó xàm và dở lắm ạ. Ai có can đảm cứ việc đọc
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Hôm nay là một ngày đẹp trời: sao lung linh, gió thoang thoảng, trăng tròn vành vạnh, đèn đường sáng trưng,...Và trong khách sạn, ai biết được chuyện gì đó đang xảy ra...
...
Bức vách ngăn đổ rạp xuống mang theo 6 chàng thanh niên trong tình trạng ở trần nằm đè lên nhau. Phía bên kia là mấy nàng ngây thơ nhìn chăm chăm vào đống gạch đang nằm. 22 con mắt nhìn nhau trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống. Xử Nữ đỏ mặt hét lên
- Biến thái!!!!!!!!!
Tiếp theo là màn biểu diễn ảo thuật "đồ vật biết bay" của Thiên Bình. Cô chọi mọi thứ có thể với tới vào người các sao nam một cách liên hoàn làm những tên con trai ấy vật vã né cái này trúng cái kia. May mắn thay, cái "body" của các sao nữ vẫn chưa "bị" nhìn thấy vì khi tắm các nàng có quấn một tấm khăn trên người.
- E hèm!- Thiên Yết giả vờ quay mặt đi để Xử Nữ không thấy cái vẻ mặt đỏ gay vì xấu hổ của anh
- A~ đau đau! Thiên Bình đừng ném nữa- Song Tử nhảy tưng tưng khi bị trúng cái gáo múc nước mà Thiên Bình vừa phang thẳng vào anh.
Lúc này, từ trong phòng thay đồ, Cự Giải, Song Ngư, Bảo Bình bước ra với bộ đồ tươm tất làm Xử Nữ ngạc nhiên
- 3 người thay đồ lúc nào thế?- Xử Nữ kinh ngạc
- Lúc mọi người đang bận đánh trận ấy. Cự Giải thấy tụi này không phận sự nên kéo vào trong thay đồ luôn- Song Ngư trả lời
Thiên Bình cũng dừng ngay cái trận tác chiến ảo thuật mà quay đầu nhìn lại
- Ơ...còn mình và Xử Nữ thôi à?- Thiên Bình ngây thơ
- Chứ gì nữa? Ha ha ha...- Kim Ngưu lăn ra cười nắc nẻ
Xử Nữ nhận ra sự hố hàng của mình, cô kéo tay Thiên Bình thẳng một mạch vào phòng thay đồ. Không quên lườm cho mấy tên con trai một cái nhìn sắc sảo
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
9 giờ tối...
Còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cái khoảnh khắc bây giờ đáng lẽ ra là cái khoảnh khắc được ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp, không lo âu, không thấp thởm. Thế mà bây giờ, các sao thức trắng để ngóng tin tức của Nhân Mã.
Lo sợ...
Cái cảm giác cứ nhói lên trong lòng Bảo Bình. Nhân Mã- người bạn thân nhất của cô. Cô không chỉ coi nhân Mã là một người bạn mà còn là một người chị em cô thương yêu nhất. "Tại sao hắn lại bắt Nhân Mã? Nhân Mã giờ này ra sao?" Từng câu hỏi cứ in mãi trong đầu Bảo Bình. Nét mặt Bảo Bình nhạt đi, cô linh cảm được chuyện gì đó...
...
9 giờ 30...
Tiếng còi báo cháy ở đâu reo in ỏi. Nhân viên khách sạn cùng mấy vị khách hoảng loạn cố tìm cách thoát ra ngoài. Các sao cũng không ngoại lệ, tìm cách đá cửa thoát thân. Lửa cháy một ngày một lớn hơn. Thiên Yết hộ tống cho mọi người ra trước rồi mới ra, nhưng anh đâu biết rằng còn một người nữa vẫn đang ở sau lưng...
Bảo Bình-cô gái bị bỏ quên lại trong khách sạn. Cô loay hoay tìm đường thoát, nhưng lửa cứ một ngày một nóng hơn, lửa thiêu rụi hoàn toàn những thứ xung quanh Bảo Bình. Chợt, Bảo Bình nhìn thấy ở góc tường có một tờ giấy nhỏ, màu đỏ như tờ giấy lần trước. Cô tiến lại, nhặt lên rồi đọc
- Cửa sổ cuối hành lang. Nhân Mã ở công viên, ta cho cô 10 phút
Nhận ra được điều gì đó, Bảo Bình vụt chạy, chạy tới cái cửa sổ cuối cùng của dãy hành lang. Chiếc cửa sổ mở rộng như chào đón Bảo Bình, xung quanh không một ngọn lửa nào bén tới. Bảo Bình nhỉn xuống dưới, hoàn toàn trống rỗng. Ngoài nền cát ra thì không có ai hết, và có một cái thang bắc xuống từ cửa sổ. Bảo Bình leo xuống theo cái thang, lòng nao nao như lửa đốt. Cô đưa chân mình chạm đất rồi nhắm hướng công viên mà chạy
- 10 phút thôi! 10 phút! Nhân Mã, mình sẽ cứu cậu
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
- Bảo Bình!! Bảo Bình đâu? Cô ấy đâu?- Bạch Dương điên cuồng hét vào mặt Thiên Yết
- Hình như vẫn còn trên đó- Vẻ mặt Yết thản nhiên
- Cậu đùa tôi đấy à, tôi phải cứu cô ấy- Bạch Dương gào lên, toan chạy vào khách sạn thì bị Song Tử ngăn lại
- Thôi đi Bạch Dương, lửa thiêu rụi tòa nhà này rồi, cậu không làm được gì đâu
- Phải đó, Bảo Bình thông minh lắm. Cô ấy sẽ tìm được cách thoát mà- Cự Giải đặt tay lên vai Bạch Dương an ủi
- Buông tôi ra!!!- Cừu hét lên, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ
Kim Ngưu và Sư Tử phải ôm chặt lắm mới cản được quyết định dại dột của Bạch Dương. Bạch Dương ngồi thụp xuống, nước từ hai khóe mắt chảy ra
- Bảo Bình, anh xin lỗi, anh không cứu được em
Lửa
Cơn lửa nuốt toàn bộ khách sạn vào trong chớp mắt. Tiếng còi hú của những chiếc xe cứu hỏa vang rền trong màn đêm tĩnh mịt đánh thức các nhà khác. Lính cứu hỏa nhanh chóng sơ tán và chữa cháy. Nhưng quá muộn rồi, khách sạn đã trở thành một đống đổ nát...
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Chờ mình nhé!
Mình không để bạn phải đau khổ đâu
Mình sẽ hứng chịu nó thay bạn
Đưa bình yên những tháng năm qua của mình vào giấc ngủ
Ru khúc ca ngày xưa mình từng được nghe từ ai đó
Cho bạn...
Trên phố đêm vắng vẻ, bóng một cô gái khẽ lướt qua, nhẹ nhàng...