Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vạn kiếp tương phùng - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kimliyul
Học sinh chưa nhận lớp
kimliyul
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/01/1995
Join date : 15/07/2014
Vạn kiếp tương phùng - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vạn kiếp tương phùng - chap 3   Vạn kiếp tương phùng - chap 3 Icon_minitimeTue Sep 23, 2014 12:42 am

Sr vì sự chậm trễ, bỏ bê em nhỏ quá lâu đến nỗi nó đóng mạng nhện luôn. Bây giờ rãnh rồi nên có thể viết tiếp rồi. Cảm ơn vì đã ủng hộ. *cúi đầu*


Chương 3: Thật giả bất phân
Kể từ hôm đó, Hàn Phong suy sụp hẳn đi. Cậu không còn là một thanh niên năng động, trẻ trung như trước mà bấy giờ, cứ như một cái xác không hồn. Cậu bỏ hết mọi hoạt động bên ngoài, dần xa lánh bè bạn, đi học về lại lủi thủi lên phòng. Nhà họ Ưng cũng trở nên yên ắng, lạnh lẽo hơn. Tuy đau lòng vô cùng, nhưng Ưng lão gia vẫn gắng gượng mà chống đỡ công ty. Bởi vì chỉ có một mình Hàn Phong là người nối dõi, ông luôn muốn tạo chỗ dựa vững chắc cho cậu. Nhưng sau cú điện thoại hụt hẫng đó, dường như ông cũng cảm nhận được ông sẽ mất luôn người con trai của mình.
oOo
Tập đoàn Ưng Thị…
-      Chủ tịch! Em vào có được không?
-      Thư ký Khương đó à? Vào đi!
Một người phụ nữ chưa đầy 30 yểu điệu bước vào. Hai tay vừa xoắn lọn tóc, mắt nhìn chăm chăm tiến đến chỗ Ưng lão gia. Vừa nhìn thấy sắc mặt tiều tụy vì lo âu của ông, cô liền sà vào bên cạnh mà xuýt xoa:
-  Ây da! Xem anh kìa, mặt mũi sao lại hốc hác thế này? Có phải anh vất vả lắm không?
-      Uhm… Anh không sao. Em vào đây có việc gì?
-  Người ta thấy anh buồn phiền vì đám tang của vợ nên mới đến an ủi anh thôi. Anh đừng đau buồn quá! Con người ai cũng có số cả mà. Dạo này tinh thần của anh không ổn định, giá cổ phiếu cũng vì đó mà giảm theo. Công ty chúng ta đang gặp sự cố với đối tác, anh đã tìm được cách giải quyết chưa?
-  Vẫn chưa. Anh thực sự đang rất đau đầu vì chuyện này. Bấy lâu nay họ vẫn làm ăn với chúng ta rất tốt, vậy mà chỉ vì một lô hàng trễ mà lại không chịu đầu tư nữa. Anh cũng không hiểu tại sao công ty chúng ta lại nhập nhầm hàng thứ phẩm. Cũng may là phát hiện kịp thời nên ngăn chặn chúng tung ra.
Nói rồi Ưng lão gia thở hắt ra, lắc đầu ngao ngán. Còn Khương Liễu Liễu – thư ký riêng và cũng là nhân tình của ông sau hồi nghĩ ngợi bèn lên tiếng:
-      Chủ tịch, em nghĩ em có thể giúp anh.
-      Sao cơ? Em có cách sao?
-     Em trai của em vừa ở bên Mỹ về. Em đã nói chuyện với nó về chuyện này. Nó bảo nó từng làm việc với New Jay – đối tác của chúng ta. Nghe ra mối quan hệ cũng thân thiết. Em nghĩ nó có thể giúp chúng ta bàn bạc lại.
-   Thật sao? Vậy thì tốt quá! Khi nào anh có thể gặp cậu ấy?
-   Chiều nay anh không có lịch hẹn, cũng không có cuộc họp nào, hay để em sắp xếp cho hai người gặp mặt có được không?
-  Được lắm. Vậy mọi chuyện nhờ em.
Ưng lão gia như tìm thấy phao giữa dòng nước, cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Bây giờ công ty đang gặp khó khăn, dù là một phần trăm cơ hội, ông cũng phải thử.
oOo
Ba giờ chiều, nhà hàng D’ amour…
-   Chào chủ tịch! Tôi là Khương Gia Thành.
-   Chào cậu, rất vui được gặp mặt. Nghe Liễu Liễu nói rằng, cậu có thể khiến cho New Jay thay đổi ý định.
-   Cũng không hẳn là vậy. Bởi vì tôi từng hợp tác với họ trong vài vụ làm ăn nên cũng có thể gọi là quen biết. Nếu có thể giúp, tôi sẽ giúp hết mình.
-   Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu thành công, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng.
-   Không cần đâu, thưa chủ tịch. Tôi chỉ muốn nhờ ông một việc.
-   Việc gì? Nếu không nằm ngoài khả năng tôi sẽ đồng ý ngay.
-   Chuyện này sẽ không làm khó ông đâu. Ông biết đó, chị tôi đã theo ông hơn hai năm nay, tận tụy vì ông, vì Ưng Thị. Tuy chị tôi là người không màng đến danh phận, nhưng tôi thấy chị ấy xứng đáng được làm người phụ nữ của ông.
-   Ý của cậu là…. muốn tôi cưới cô ấy làm vợ, cho cô ấy một danh phận có phải không?
-   Chủ tịch quả là người sáng suốt. Nhưng tôi biết, vợ ông vừa qua đời chưa được bao lâu, nếu ngay lập tức cưới chị tôi thì cũng không hay. Thôi thì cuối năm nay, ông thấy sao?
Nhìn thấy Ưng lão gia chần chừ, lưỡng lự, Khương Gia Thành bèn giở giọng uy hiếp:
-  Chủ tịch, nếu lần này tôi bàn bạc thành công, không những công ty của ông có thể không chịu tổn thất hàng thứ phẩm mà ngược lại còn nhận được hợp đồng lớn. Đây có thể nói là cứ lội ngược dòng lớn cho Ưng Thị. Tôi nghĩ ông là một người biết nhìn xa trông rộng, sáng suốt và hết mực yêu thương chị tôi nên mới tin tưởng mà giao chị ấy cho ông. Nếu ông không bằng lòng, tôi nghĩ việc này cũng khó lòng giải quyết được.
Biết mình đã vào thế ‘’ngàn cân treo sợi tóc’’, Ưng lão gia nghĩ lại cũng thấy Khương Liễu Liễu bấy lâu luôn hầu hạ chu đáo cho mình. Chỉ chung thủy ở bên ông mà không đòi danh phận, hẳn cô là người phụ nữ tốt. Như vậy,cũng  sẽ có người thay vợ ông chăm sóc cho Hàn Phong. Nghĩ là làm, Ưng lão gia đồng ý với đề nghị của Khương Gia Thành.
oOo
Đêm hôm đó về đến nhà, ông không khỏi cảm thấy trống vắng với không khí lạnh lẽo ở Ưng gia. Đã từ lâu, ngôi nhà này không còn tiếng cười nữa. Những món ăn cũng nhạt đi nhiều, có lẽ vì đã thay ‘’đầu bếp’’ mới. Không khi nào ông về đến nhà mà gặp được Hàn Phong. Suốt ngày cậu chỉ đến trường rồi lại ở trong phòng, không hề đi đâu khác. Ưng lão gia cũng vì vậy mà phiền não vô cùng. Nghĩ rằng do cậu thiếu tình thương của mẹ, ông lại không thể bù đắp vào khoảng trống ấy nên mới ra quyết định tày đình – cưới Khương Liễu Liễu làm vợ kế.
-      Hàn Phong, ta xin lỗi con! Mong rằng con sẽ hiểu tấm lòng của ta.
oOo
Tập đoàn Ưng Thị…
-   Chủ tịch, em vào được không?
-   Vào đi.
-   Chủ tịch, Gia Thành đã bàn bạc thành công với New Jay rồi. Họ sẽ tiếp tục đầu tư cho chúng ta, ngoài ra họ còn nhận luôn lô hàng thứ phẩm vừa rồi nữa.
-   Thật sao? Thật không thể tin được. Em trai của em quả thật rất giỏi. Chúng ta được cứu rồi. Mau sắp xếp một cuộc hẹn với cậu ta tối nay, ta muốn hậu đãi cậu ấy.
-   Vâng, em biết rồi. Thấy chủ tịch vui như vậy, em cũng nhẹ nhõm hơn rồi.
-   Liễu Liễu, vất vả cho em rồi.
-   Không có gì đâu. Chỉ cần được ở bên anh cùng tiến cùng lui, em đã mãn nguyện rồi.
Ưng lão gia như sống trở lại, lòng vô cùng vui mừng. Nghĩ đến việc ‘’đứa con tinh thần’’ của mình được sống trở lại, quả thật không còn gì bằng. Vì Hàn Phong, bằng bất cứ giá nào ông cũng phải giữ vững vị trí của công ty cho đến khi cậu có thể kế thừa. Dù cho cậu hận ông, không màng đến ông, Ưng lão gia cũng đều không giữ trong lòng. Chỉ cần có thể tạo chỗ đứng vững chắc cho Hàn Phong, dù có đổi bằng cả mạng sống ông cũng phải làm.
oOo
Xa xa ngoài biển, có một du thuyền đắt đỏ đang lênh đênh. Bước ra từ bên trong là một chàng trai khôi ngô, ánh mắt sắc bén. Trong tay cầm ly rượu, anh ta từ tốn tiến đến mạn thuyền, nét mặt vô cùng đắc ý.
-  Này, Gia Thành. Không ngờ cậu có thể lừa được ông ta vào tròng. Cậu quả không tầm thường chút nào.
-  Nếu không phải ông ta vì cái chết của vợ mà lơ đễnh thì tôi đã không có cơ hội này. Cũng phải cảm ơn anh, chủ tịch New Jay và cũng là anh bạn chí cốt đã chịu giúp đỡ tôi mới được chứ. Nào chúng ta cạn ly! Chúc cho kế hoạch thành công tốt đẹp.
Nhấp một ngụm rượu vang, Khương Gia Thành lại nhìn về phía xa. Ánh mắt đó không chỉ có sự vui mừng mà còn chứa đầy sự hận thù.

Ưng Đường Nghiêm, đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tôi sẽ bắt ông trả lại từng thứ một.
 
 

Vạn kiếp tương phùng - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vạn kiếp tương phùng - chap 1
» Vạn kiếp tương phùng - chap 2
» Kiếp sau của các cung hoàng đạo (nếu có kiếp sao =)) )
» Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (chap 3)
» Quá Khứ...và...Tương Lai!!! (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Vạn Kiếp Tương Phùng-