Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 10:01 pm

Không Chòm sao , không yêu đương :)) đọc không hay thì đừng than chán nhé :)) Truyện ngắn văn học nhé :))




Bay cao ước mơ

Hắn đi ngang qua một đám nhóc đang chơi trò dạy học trên con đường hẽm. Hằng ngày, bọn trẻ vẫn hay tụm năm tụm ba lại chơi trò thầy giáo , và thằng nhóc to con nhất tên Bí luôn là người được “giao trọng trách” này. Nhưng hắn có quan tâm đâu , bởi hắn chỉ biết ăn và chơi nên chẳng hề hứng với mấy chuyện học hành này , và lúc này cũng vậy , hắn cũng phớt lờ “lớp học” bên đường cho đến khi :

- Chữ này đọc là … chầy giáo.

Hắn bụm miệng cười khi vừa nghe thằng Bí “dạy” học trò

- Cái đấy phải đọc là thầy giáo. “Thờ ây thây huyền thầy” chứ không phải là chầy.

Nói rồi hắn bật cười thành tiếng khiến thằng Bí đỏ mặt. Nó hét lên rõ to:

- Anh Quân , đồ đáng ghét !!!

Hắn quay mặt bỏ đi , mặc cho Bí khóc nấc lên vì giận …

 

Hắn lại đi ngang qua con đường hẻm ấy , và tụi nhóc vẫn xúm lại chơi trò dạy học. Và lần này , giọng thằng Bí vẫn vang lên đều đều :

- Các trò nghe này , hôm nay thầy sẽ cho các trò kiểm tra bài hôm qua …

Nhỏ Xu nhanh nhẩu giơ tay :

- Thầy ơi , hôm qua thầy có dạy được cái gì đâu ??

Thằng Ngô phụ họa :

- Hôm qua thầy toàn là ấp a ấp úng , rồi cứ đọc đi đọc lại mấy chữ “thầy giáo” mà bữa anh Quân chỉ thầy thì làm sao tụi con kiểm tra được ???

Nói rồi cả bọn nháo nhào lên làm cho thằng Bì lúng túng. Còn hắn , hắn chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Bỗng, tiếng thằng Bí vang lên từ phía sau :

- Anh Quân … - Hắn quay phắc lại , nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đứng trước mặt mình - Anh chỉ tụi em được không ?

- Tại sao anh phải chỉ cho bọn mày ? – Hắn nghênh mặt

- Tại … Tại … - Thằng Bí ấp úng. Hình như nó không tìm ra được một lý do chính đáng , hay là nó sợ bị ê mặt trước lũ học trò. Nhưng nó chưa kịp nói xong thì hắn đã bỏ đi từ lúc nào không hay …

 

Hắn bước đi trên con đường nhỏ. Hắn rảo bước qua các hàng quán nhưng lại không bị lôi cuối bởi mấy món ăn vặt , bởi giờ trong đầu hắn là cả một cơn vũ bão về nghĩ suy. “Học hành là cái thứ chán nhất trên thế gian , vậy mà sao bọn nhóc ấy lại thích đi học thế kia ?” – Hắn khẽ tặc lưỡi , rồi như có suy nghĩ gì lóe lên trong đầu , hắn ngước lên nhìn trời xanh – “ Mà tại sao một thằng bé học lớp ba rồi mà không biết đọc chữ thầy giáo nhỉ ?”. Nhưng rồi hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều , chỉ thẩn thờ đi tiếp …

 

Ngày hôm sau , hắn lại thấy đám nhóc tụm năm tụm bảy chơi trò dạy học , nhưng lần này, người đóng vai thầy giáo không phải là thằng Bí, mà là nhỏ An. Khác với cách “dạy” của “thầy” Bí , “cô" An giảng bài rất lưu loát : “ O cờ óc , hờ óc hóc nặng học” . Tiếng “cô” , tiếng “trò” vang lên rộn rõ làm níu chân hắn lại. Hắn đứng say sưa nhìn “lớp học ven đường” này. Nhưng hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó . Là cái gì ? Là cái gì ? “A!” hắn reo lên mừng rỡ rồi tiếng tới đám trẻ. Nhỏ An khi thấy anh hàng xóm tiếng tới gần , bèn dừng bài giảng rồi ríu rít chào một cách lễ phép. Đám học trò cũng theo cô , nhốn nhào “dạ , thưa” làm hắn bối rối :

- Được rồi , được rồi ! – Hắn phẩy tay – An à , thằng nhóc Bí đâu em ?

- Dạ, hôm nay anh Bí đi lụm ve chai với mẹ nên em lên lớp thay ạ. – Nhỏ lễ phép trả lời.

- Đi lụm ve chai ? – Hắn ngẩn ngơ

- Dạ , chiều thứ hai nào ảnh cũng phải đi theo mẹ lụm ve chai hết – Một đứa nhanh nhẩu – Còn lại thì ảnh tự lụm vào buổi sáng.

- Vậy nó không đi học à ?

- Dạ không ạ - Giọng thằng Ngô từ phía sau – Nhà ảnh nghèo , ảnh không có tiền đi học …

- Tụi em cũng vậy – Xu phụ họa , nhưng lần này , nó hạ giọng xuống - Ở trong xóm mình ít đứa có tiền đi học đàng hoàng lắm ! Tụi em toàn là phải ở nhà chăm em hay đi kiếm tiền phụ ba mẹ , nên không biết chữ gì hết …

- Vậy là chỉ có An là được đi học ? – Hắn ngẩn ngơ

- An là con nhà khá giả mới được đi học , bởi vậy nên mới biết chữ mà dạy tụi em … - Thằng Ngô trả lời câu hỏi của hắn bằng giọng đượm buồn khiến hắn khẽ se lòng . Tạm biệt đám nhóc , hắng thẫn thờ bước đi mà lòng vẫn còn in đậm những câu nói của chúng …

 

Hắn bước đi trên con đường nhỏ trong công viên . Con đường rợp bóng cây xanh , với chút ánh nắng ít ỏi len lỏi qua từng tán lá. Chọn một băng ghế đá ưng ý, hắn lắc lắc ly trà sữa cầm trên tay rồi nhìn dòng người đang tấp nập qua lại . Trong đầu hắn vẫn văng vẳng tiếng hét của thằng Bí , tiếng cười đùa của đám con nít và hơn cả hết , là những lời thắm đượm nỗi tủi thân của những cô cậu nhóc chừng bảy tám tuổi. Dù là hàng xóm láng giềng nhưng hắn vẫn ngỡ ngàng trước gia cảnh của bọn nhóc. Cũng phải , nhà hắn nghèo, mà hắn lại là một con người chỉ biết ăn chơi , đến học hành còn bỏ bê thì biết quan tâm đến ai. Nhưng những câu nói tưởng chừng nhưng vu vơ của những đứa trẻ đã làm cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều. “Tại sao chúng nó lại muốn đi học đến thế cơ chứ ?”, “Tại sao chúng lại chơi trò thầy giáo trong đầu chúng không có một tí kiến thức nào ?” Hàng ngàn câu hỏi xoay cuồng cuộng trong đầu hắn như những cơn lốc xoáy muốn phá tung mọi vật xung quanh. Bỗng , có tiếng nói thân thuộc vang lên khi hắn đang ôm đầu , cuối gầm mặt xuống :

- Em có bị làm sao không Quân ?

Hắn ngước mặt lên . Một người đàn ông chừng ba lăm , ba sáu tuổi , vận một chiếc áo phông trơn màu xanh đang nhìn hắn chằm chằm , vẻ lo âu. “Thầy Phan !? Tại sao thầy lại ở đây ?”. Thầy như thấu hiểu được vẻ hoang mang của hắn , bèn lên tiếng :

- Chiều nào thầy cũng ra công viên này đi bộ để thư giãn , không ngờ lại tình cờ gặp em. Sao , có chuyện gì khiến cho cậu học trò vô lo của tôi phải suy nghĩ đến mức ôm đầu thế hả ?

- Dạ , chuyện là …

Hắn kể đầu đuôi câu chuyện sau khi thầy vừa ngồi xuống cạnh bên , từ việc hắn cười  trước sự ngô nghê của thằng Bí , đến hoàn cảnh của những đứa trẻ trong xóm , không sót một chi tiết.

-Tại sao bọn nhóc ấy lại thích đi học đến thế ạ ? Em thấy đi học chẳng có gì vui ...

Thầy mỉm cười

- Thế em muốn sau này làm nghề gì nào ?

- Em … Em … - Hắn ngập ngừng – Em muốn làm một lập trình viên.

- Vậy thì tại sao em lại có ước mơ ?

Hắn im lặng một hồi lâu. Dường như câu hỏi này hơi vượt quá khả năng của hắn . Thầy không nhận được câu trả lời , bèn lên tiếng :

- Ai cũng có ước mơ hết em ạ. Ngay cả người lớn cũng có ước mơ đấy! Ước mơ chính là những điều mà con người mong ước có được , thành hiện thực . Như các em nhỏ không được đi học thì chỉ có ước mơ giản đơn là được đến trường, còn em thì lại có ước mơ làm lập trình viên. Nhưng quan trọng hơn hết là phải biết thực hiện ước mơ của mình ....

 

Chiều hôm sau , hắn đi đến “lớp học” của bọn trẻ , tay cầm một quyển sách. Vừa nhìn thấy hắn, giọng nhỏ Xu đã reo lên :

- Anh Quân kìa ! Anh Quân kìa !

Hắn đứng trước mặt đám con nít , miệng cười thật tươi :

- Các em có muốn được đi học không ? – Hắn hỏi , giọng vui tươi rồi nhận được câu trả lời “dạ có” đồng thanh từ tụi nhỏ - Anh xin lỗi vì đã cười các em mấy ngày trước. Anh xin lỗi vì anh sẽ không có đủ khả năng cho các em đến trường , nhưng mà mấy đứa cứ vào nhà anh , anh sẽ dạy cho mấy đứa biết đọc , biết viết , biết làm toán , biết làm văn ....

Đang nói , bỗng hắn hạ giọng

- Dù anh học không giỏi , nhưng anh sẽ cố gắng dạy cho các em những gì anh đã học , bởi vì … bởi vì … anh muốn được chắp cánh cho ước mơ của các em …

Nói rồi , hắn mỉm cười thật tươi . Mắt bọn nhóc bỗng thật long lanh như những viên ngọc nước trong suốt . Chúng tinh khiết hệt như tâm hồn và ước mơ của các em . Thằng Bí , người đã từng bị hắn chọc quê , đã òa khóc lên rồi nhào tới hắn . Mấy đứa khác cũng tự nhiên òa lên khóc. Tự nhiên hắn cảm thấy khóe mắt mình cay cay , rồi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má . Hắn nhìn lên bầu trời . Bầu trời cuối hè cao và xanh hơn . “Mình cũng phải cố gắng học thật giỏi để một ngày nào đó , ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực . Mình sẽ chăm chỉ học , vì mình biết , mình còn may mắn hơn nhiều người khác…” Hắn đưa mắt theo những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên dòng sông ngân hà. Quẹt đi nước mắt , hắn mỉm cười thật tươi:

- Đi học thôi mấy đứa ơi ! ….

                                                                 


 
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 10:32 pm

Ta chém đây  :v  (có thể hơi quá tay nên thông cảm nhé  :)) )


Lỗi size

Lỗi ct:
hẽm -> hẻm
"giao trọng trách" -> Ta nghĩ nên viết là giao "trọng trách" thì sẽ hay hơn
lụm ~ lượm
hắng -> hắn

cuồng cuộng ~ cuồn cuộn
cuối gầm ~ cuối gằm

Truyện hơi ngắn thì phải?  :3 Anw, giọng văn nghe khá ổn, cố gắng phát huy nhé  :3 

P/s: Diễn biến nên chậm hơn một chút để đọng lại được tí cảm xúc nha  :3 Dù sao viết như vầy là cũng ổn rồi a ~
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitimeSat Aug 23, 2014 6:21 pm

Ý nghĩa a~ dù hơi nhanh
đọc nó xong tui cũng muốn chăm lên tí, cơ mà thấy sách là chạy biến rồi a
http://sauloveren303.wordpress.com/  
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitimeSun Aug 24, 2014 12:00 pm

Tuyệt vời ~~ ~~
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitimeSun Aug 24, 2014 12:43 pm

Woa :O :v  

Rất ít khi ta đọc trn mang tính chất văn học thế này lắm

Nó khá hay. Khuyến khích vt thêm nhé ;)
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 8:11 pm

Cảm ơn mọi người :) mình sẽ tiếp tục viết tiếp :)
 
nhi_nhi
Học sinh chưa nhận lớp
nhi_nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 19/07/2000
Join date : 05/09/2014
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitimeSun Sep 07, 2014 10:00 am

truyện hay nhưng hơi nhanh và còn lỗi chính tả nữa.mong bạn lần sau cố gắng,chú ý hơn để có những truyện hay hơn nhé ^^
http://dukhietthanh@gmail.com  
Sponsored content
[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ   [ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ Icon_minitime

 
 

[ Truyện Ngắn ] BAY CAO ƯỚC MƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Truyện ngắn] Bỉ Ngạn Nghìn Năm
» [Truyện Ngắn] Lắc Tay
» [Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau!
» (truyện ngắn) Cô gái đẫm máu
»  [ Truyện Ngắn ] BỐ
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Truyện ngắn 12 chòm sao-