Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Điệu nhảy tình yêu- Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
Điệu nhảy tình yêu- Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Điệu nhảy tình yêu- Chap 4   Điệu nhảy tình yêu- Chap 4 Icon_minitimeThu Aug 21, 2014 12:49 pm

Chap 4



...Rầm....



Cả đám giật mình nhìn cái cửa chính hiện đang yên vị dưới đất. Cả đám còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phát hiện một cô gái tóc đỏ bước vào. Cô bước tới bên phía Red, quỳ một đầu gối trước mặt Thiên Yết. Cả đám hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Thiên Yết khẽ cười lạnh, đưa tay đỡ cô gái đó đứng dậy, nhẹ nhàng nói:



- Kim Ngưu, chào mừng cô trở về.



Đến lúc đó, cả 10 người còn lại đều hoàn hồn trở lại. Những người bên Red đều rất vui mừng. Cự Giải và Song Tử đều nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Kim Ngưu, mặc cho cô đang sắp chết vì nghẹt thở. Kim Ngưu khó khăn nói:



- Cự Giải, Song Tử, 2 người làm ơn bỏ tớ ra được không?- nhưng lại không có tiếng trả lời. Tội nghiệp Kim Ngưu, vì quá vui mừng nên họ không quan tâm tới lời của cô một chút nào khiến cô nhăn nhó mặt mày. Bảo Bình cười một cách vui vẻ, niềm nở nói:



- Kim Ngưu, có vẻ cậu gặp nhiều khó khăn rồi.- nói xong cả đám cười rất vui vẻ. Có vẻ họ chưa có một ngày nào vui như hôm nay là được đoàn tụ với gia đình của mình. Trong khi bên Red đang vô cùng vui vẻ thì bên Green lại vô cùng thờ ơ nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt trước mặt mình, trong số đó đã có một cặp mắt quan sát họ rất chăm chú, miệng nở nụ cười nhếch mép.



Và cuối cùng buổi học của họ đã kết thúc vô cùng lãng xẹt, nguyên nhân là trường chưa tìm được giáo viên thích hợp để dạy cho cái lớp nguy hiểm bậc nhất này.



===============================================================



Tối hôm đó tại buổi hòa nhạc



Tất cả các khách mời hôm nay đều là những người chức cao quyền trọng, những người nổi tiếng nhất trong nước. Họ vốn tới đây để thưởng thức giọng hát của một nữ danh ca. Nghe nói giọng hát của cô ta có thể khiến cho người nghe mê mẩn tâm hồn nên khiến họ rất tò mò.



- Boss à, liệu hắn có ở đây không?- giọng một cô gái vang lên. Đó không ai khác chính là Cự Giải. Và đương nhiên người cô hỏi chính là Thiên Yết- vị boss cao quý của Red. Anh khẽ nhướng mày thích thú, nhìn sang bên sân khấu:



- Kêu những người khác chuẩn bị đi, hắn sẽ xuất hiện ngay thôi- nói xong, anh tiến tới chiếc ghế trống gần đó ngồi, mắt hướng về phía chỗ ngồi dành cho khách vip. Cự Giải sau khi thông báo cho những người khác thì lập tức tới chỗ Thiên Yết ngồi, khó hiểu nhìn anh.



..Rào...rào...



Lời nói "Em vẫn ổn" dường như thật buồn



Nước mắt đã rơi mất rồi



Dâng đầy trong khóe mắt



Em cố lấy tay gạt đi



Em nghe nói rằng anh đang rất hạnh phúc



Nhưng khi em nói ko thể ra đi mà ko có anh



A đã bảo đó là tất cả dành cho em



A thật sự đáng hận



[ĐK]:



Nước mắt em rơi ttuk ttuk ttuk



Nụ cười biến mất, nhiều và nhiều hơn nữa



Anh luôn trong trái tim em,thứ em gọi là tình yêu



A đã xa em rồi



Mưa đang rơi ttuk ttuk ttuk



Liệu bầu trời kia có hiểu được nỗi lòng em



Đừng làm em đau thêm nữa, em ko muốn nhìn anh nữa



Em giấu đi đôi mắt mình



Em vẫn ở nơi đó



Có lẽ anh sẽ quay lại nhìn và trở về đây



Một, hai, ba em đếm những kỉ niệm



Và đứng một mình nơi đây



[ĐK]



Nước mắt em rơi ttuk ttuk ttuk



Nụ cười biến mất, nhiều và nhiều hơn nữa



Anh luôn trong trái tim em,thứ em gọi là tình yêu



A đã xa em rồi



Mưa đang rơi ttuk ttuk ttuk



Liệu bầu trời kia có hiểu được nỗi lòng em



Đừng làm em đau thêm nữa, em ko muốn nhìn anh nữa



Em giấu đi đôi mắt mình



Tình yêu là gì? Chia ly là gì?



Tại sao chỉ có mình em đau khổ?



Để bây giờ em ko dám yêu thêm lần nữa



[ĐK]



Nước mắt em rơi ttuk ttuk ttuk



Nụ cười biến mất, nhiều và nhiều hơn nữa



Anh luôn trong trái tim em,thứ em gọi là tình yêu



A đã xa em rồi



Mưa đang rơi ttuk ttuk ttuk



Liệu bầu trời kia có hiểu được nỗi lòng em



Đừng làm em đau thêm nữa, em ko muốn nhìn anh nữa



Em giấu đi đôi mắt mình



( Trích nhạc phim nhớ em)



Tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp khán phòng gây sự chú ý cho Thiên Yết và Cự Giải. Một giọng ca thánh thót vang lên khiến tất cả mọi người chìm đắm trong nó. Một cô gái bước ra từ hậu đài. Mái tóc màu xanh lá bay phất phơ trong làn gió. Khuôn mặt cô tuy được che đi bởi chiếc khăn lụa màu trắng nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ đẹp thanh khiết ẩn sâu trong đôi mắt sâu của cô. Giọng hát vang lên khắp khán phòng khiến cho cả Thiên Yết và Cự Giaỉ đều chìm đắm trong đó.



...Phập...



...ÁAA...



Thiên Yết và Cự Giaỉ giật mình nhìn bóng người trên khu khách vip thoắt ẩn thoắt hiện. Nhíu mày một cái, anh nhìn về phía sân khấu thì nhận ra rằng cô gái lúc nãy đã không cánh mà bay. Trong khi Cự Giaỉ vội vã chạy ra ngoài đễ thông báo cho những người khác biết thì Thiên Yết đứng đó, nhìn lên khu khách vip- nơi cái xác chết, hay nói đúng hơn là mục tiêu của Red đã bị xác hại- khẽ mỉm cười.



----------------------------------------------------------------------------------------------



Tất cả người bên Red đều tức tốc đuổi theo bóng hình thoắt ẩn hiện kia. Họ đuổi tới một chỗ trống trải thì bóng hình kia chợt dừng lại trên sân thượng. Bạch Dương lãnh đạm nhìn bóng hình kia nói:



- Bọn Green các người không thấy nhục nhã khi cướp công của người khác sao?- nhưng câu nói của anh lại không có lời đáp trả. Bóng hình kia vẫn im lặng cứ như đang coi thường anh khiến anh rất tức giận nhưng vẫn kìm chế lại. Song Tử nhìn phản ứng của Bạch Dương, rồi lại nhìn bóng hình kia thêm lần nữa, giở giọng chế giễu:



- Nhân Mã, chúng tôi đều biết rồi, cậu không cần phải giả vờ mình thanh cao nữa



...HAHAHAHAHA...



Bóng hình kia chợt cười phá lên, đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của mình. Đằng sau chiếc mặt nạ đó là một khuôn mặt đầy nét lãng tử, ánh mắt thích thú nhìn Song Tử:



- Nếu cô đã biết rồi thì....Green ra đi...- Nhân Mã vừa dứt lời, năm bóng hình đột nhiên xuất hiện kế bên anh. Một giọng nói lạnh băng cất lên, khiến cho Cự Giaỉ khẽ rùng mình:



- Ma Kết, mau xuất hiện đi- Thiên Yết ngước nhìn sáu bóng hình kia. Anh chăm chú quan sát bóng hình đang di chuyển, nhảy xuống chỗ anh đang đứng, cười nửa miệng:



- Thiên Yết, có việc gì mà nóng vậy? Dù sao tớ cũng là Boss đấy, cậu không cần kêu đính danh tớ ra chứ.



- Đừng giở cái giọng đó với tôi. Kêu boss của cậu ra đây- Thiên Yết cười lạnh, liếc ánh mắt lạnh tới Ma Kết. Ma Kết khi đối diện với ánh mắt đó thì không tỏ ra sợ sệt, trái lại anh nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt thích thú:



- Cậu đang nói gì thế, Thiên Yết? Tớ chính là boss cơ mà- Thiên Yết lơ đi lời nói của Ma Kết, chú mục vào bóng hình đứng gần Nhân Mã nhất, cười lạnh:



- Cậu không phải boss. Boss thực sự chính là cô ta- Song Ngư.



End chap 4.


Cảm thấy không được ưng ý cho lắm. Mong các bạn ủng hộ
 
 

Điệu nhảy tình yêu- Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 3
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 5
» Điệu nhảy tình yêu chap 1
» Điệu nhảy tình yêu
» 12 chòm sao và điều nhớ nhất về mối tình đã qua
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: Điệu nhảy tình yêu-