Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Điệu nhảy tình yêu- Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
Điệu nhảy tình yêu- Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Điệu nhảy tình yêu- Chap 3   Điệu nhảy tình yêu- Chap 3 Icon_minitimeThu Aug 21, 2014 12:45 pm

Chap 3

Bây giờ, tại cổng trường Dream high xinh đẹp đang xuất hiện nhiều tài tử đẹp trai xinh gái. Các cô gái gồm Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải, Song Tử và Bảo Bình đang trố mắt nhìn nhau. Sau năm giây trao đổi ánh mắt nồng nàn tình yêu thương, họ bị đánh thức bởi cái cục đang nằm thù lù dưới đất. Vâng, chính xác thì cái cục đó gồm có Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử. Sau tai nạn vô cùng đáng tiếc gây sứt đầu mẻ trán...ấy nhầm gây một chút xíu vấn đề về thần kinh, anh chàng Sư Tử đã đứng lên, cố gắng lôi hai thằng bạn của anh ra khỏi cục thịt kia. Chẳng may anh chàng lại kéo nhầm tay của anh chàng Cừu nhà ta đang nằm bất tỉnh nhân sự kia, đã thế anh Sư lại kéo mạnh mới chết



- ÁAAAAAA...



Và chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra sau tiếng hét vang trời của anh Cừu. Năm cô gái của chúng ta hiếu kì tới lại gần thì bắt gặp trận chiến không cân sức này...à phải nói là quá cân sức ấy chứ



- Tên kia, ai cho mi kéo tay ta mạnh như thế hả? - Bạch Dương gào lên với Sư Tử, tay xoa xoa chỗ đỏ do Sư gây ra



- Chẳng qua là tôi kéo nhầm thôi, cậu có cần làm quá không thế?- Sư nhún vai, ánh mắt thờ ơ liếc qua người Bành Bạch ...BÙM...



Tiếng nổ chết người vang trong lòng anh. Chết tiệt, tên này dám xúc phạm lòng tự tôn của anh. Anh nghiến răng, nhếch mép nói:



- Ờ cũng phải. Nói trắng ra là cậu muốn giúp tôi đứng lên chứ gì. Có vậy mà không dám nhận. Đồ nhát gan !



...BÙM..



Tiếng nổ chết người thứ hai vang lên trong lòng anh Sư. Với người lòng tự trọng ngút trời như anh mà hắn dám nói ra ba từ đó. Và cuối cùng chiến tranh đã nổ ra.



Năm cô gái cố gắng kéo hai anh chàng đang nổi cơn điên ra xa nhau. Thiên Bình và Nhân Mã cũng đã tỉnh và đang cùng năm người kia kéo hai tên kia ra. Còn Thiên Yết và Ma Kết đứng ngoài cuộc, lặng lẽ đứng nhìn trận chiến. Thiên Yết lặng lẽ cất giọng nói băng lãnh của mình phá tan bầu không khí:



- Cậu không thay đổi lắm nhỉ? - Tớ mới là người hỏi câu đó mới đúng chứ nhỉ, trông cậu có vẻ lạnh lùng hơn- Ma Kết khẽ đóng cuốn sách, dùng chất giọng trầm trả lời



- Cô gái đó..- Thiên Yết vừa nói vừa chỉ tay vào cô gái với mái tóc xanh lá- Song Ngư đang ra sức khuyên nhủ hai người kia- người mới bên cậu à?



- Người mới?- Ma Kết vừa nói vừa nhìn người con gái Thiên Yết vừa chỉ. Anh khẽ nhếch mép



- Ừ, người mới, sao?



- Không có gì, chỉ là thấy cô ta quá hiền lành. Một boss như cậu mà tuyển người như thế thì hơi kì lạ- Thiên Yết thắc mắc, nhưng chất giọng của anh vẫn giữ nguyên, băng lãnh. Ma Kết chỉ nhếch mép, đi vào trong trường để lại Thiên Yết đứng đó một mình.



-----------------------------------------------------------------------------------------------



Tại trung tâm

Kim Ngưu sau khi hỏi mọi người cô biết được họ đi học. Cô khẽ cười, thầm nghĩ không ngờ boss nhà mình cũng biết đi học cơ à. Sau khi cái tên boss sát khí kia tống cô ra nước ngoài để thực tập, cô đã trải qua nhiều bài kiểm tra khó khăn, mém nữa là mất mạng, may là cô phước lớn mạng lớn. Cô bước chân ra khỏi trung tâm, tiến thẳng đến trường Dream high.



------------------------------------------------------------------------------------------------



Tại lớp học



Sau màn chào hỏi vô cùng ấn tượng của Sư Tử và Bạch Dương, tất cả mười một người hiện đang có mặt tại lớp Z. Giới thiệu sơ qua về trường Dream high: là một ngôi trường chuyên huấn luyện cho sát thủ, điệp viên và bác sĩ cách sống sót trong thế giới ngầm. Và lớp Z là lớp dành cho hai băng đảng lớn nhất trong thế giới mafia. Hiện giờ trong lớp có tất thảy mười bốn ánh mắt đang trao nhau tình yêu vô cùng nồng nàn( trừ Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư). Nhân Mã nhếch môi, mắt hướng về phía RED nói:



- Không ngờ chúng ta lại học chung với nhau trong cùng một lớp.



Thiên Bình cười mỉm, khoác tay lên vai Nhân Mã nói:



- Chúng ta? Hình như cậu lầm rồi Mã à, bọn họ chỉ là thứ rác rưởi thôi.- nói xong cậu cười lớn, còn Nhân Mã chỉ cười đểu một cái khiến cho bên RED nổi điên lên.



Bảo Bình khẽ cười mỉm, tay cầm ống nghiệm khiến cho tất cả người bên GREEN đều nổi điên lên. Vâng, đó chính là Lumia- thứ thuốc mà Song Tử và Bạch Dương đã cướp( xem lại chap 1):



- Ờ, bên nào đó tự nhận mình là giỏi lắm nhưng lại không lấy được cái này ha- cô lắc ống nghiệm của mình, nhếch mép mỉa mai. Sau khi cô nói, cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt đầy lửa hận.



RẦM...
 
 

Điệu nhảy tình yêu- Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Điệu nhảy tình yêu chap 1
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 4
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 5
» Điệu nhảy tình yêu
» 12 chòm sao và điều nhớ nhất về mối tình đã qua
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: Điệu nhảy tình yêu-