Ve~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Một giấc phù du Wed Aug 20, 2014 10:50 pm | |
| Tác giả : Ve~
Thể loại: Ngôn tình, hài, cổ trang pha chút huyền huyễn tâm linh
Chú ý:Không xin xỏ cặp đôi, giới tính,không spam, war. Nhân vật có chính, có phụ. Câu chuyện này vốn dĩ là bản phát thảo của Ve~cho một câu chuyện nhưng chưa hoàn chỉnh lắm, cho nên nó còn rất nhiều lỗi về văn phong lẫn chính ta .Vì thế tuyệt đối không mang đi đâu, không copy trái phép.
Mở Đầu
Vì cái lý gì mà số nàng lại khổ thế này. Phụ thân nàng cùng phản loạn muốn soán ngôn, đoạt vị khiến cả gia tộc chịu tội "Tử", thế thì cứ một nhát giết nàng hay rượu độc lấy mạng đi. Cần gì mà hắn xoay nàng mòng mòng.
Thoả mãn hận thù ư? Nàng không nghĩ vậy !
Nàng dù là con của một kẻ phản tặc thì sao, hắn dù sao cũng là một kẻ lánh xa sự đời chẳng phải chán ghét chốn quan trường binh đao xảo trá, chứ nếu không miệng mồm suốt ngày đâu có mở miệng là "Triều đình thối nát" , hai là hắn còn là kẻ nước khác chẳng vì cái quái gì mà có huyết thống với cái nước này hết á. Cớ sao lại ?
Mà nói cũng kỳ, cả ngày không cuốc đất trồng cây thì lên núi hái thảo dược, rồi lại về bắt cách học điều chế thuốc, mà thuốc gì toàn là quái dị nhìn kinh thấy mồ. Đầu tắt mặt tối đến khuya đi tắm cũng không được yên, hắn bắt nàng trầm mình trong làn nước buốt lạnh để tịnh thân. Ặc !
Tuy nhiên điều kỳ lạ nhất là hắn không bắt nàng nấu cơm, giặc quần áo. Nói chung mấy chuyện đại loại kiểu nữ công gia chánh ấy.
Một ngày kia Ma kết phát hiện vị sư phụ quái đảng của nàng thực chất là một nữ nhi cải nam trang nha. Qủa lại nàng ta còn là một cái nữ nhân sắc nước hương trời, thật khiến người khác phải nức lòng mà sinh ra ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ .
Nàng ta không những nắm lấy tay nàng cười dịu dàng mà không pha tí mỉa mai.
"Kết nhi ngoan,Kết nhi ngoan ! Ta nuôi dưỡng con đã lâu thiệt là không uổng !"
Sự lạ, sự lạ nha, Ma Kết chưa hết tròn mắt ngạc nhiên này thì đợt ngạc nhiên khác ập tới. Sư phụ nàng thong thả thông báo.
"Nay con lớn rồi nha, cũng đã tới lúc ra ngoài cho biết đây biết đó !"
Nói đoạn sư phụ nàng chìa ra ba viên linh đan màu sắc khác nhau nhưng tất thẩy chúng đều long lanh như ngọc khiến nàng vô thần nuốt nước bọt.
Trời ơi, sư phụ ! Cái gì đây ? Lại là thuốc quái gở nào đây ? Hic !
Heizz,quên một điều chưa nói. Nàng dù không bị coi là người hầu, cụ thể là không phải làm công việc của người hầu đi. Nhưng, Kết nhi lại biến tan một công cụ thử thuốc a, mười mấy năm nay chẳng biết trong người nàng đã tích tụ bao như thứ quái thuốc nào rồi, chẳng biết sau này có để lại di chứng nào không. Số nàng rất chi là khổ a.
Sư phụ nàng lại rất chi vô tư mà chẳng phát hiện hoặc là thực chất chẳng buồn đoái hoài gì tới bộ mặt sầu thảm như đi đưa tang của nàng. Nàng ta chỉ căn dặn một vài lưu ý nhỏ về tác dụng của ba viên thuốc và có vài điều nhắc nhở . Như chỉ khi nào nguy cấp, rất nguy cấp tình hình. Như trường hợp đe doạ tới tính mạng mới được mang ra xài , còn những lúc bình thường nên giấu kỹ đi. Không được cho ai biết thân phận,
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng sư phụ nàng đã ngay lập tức đuổi khéo nàng đi chẳng cho Kết nhi được cơ hội nói một lời từ biệt bịn rịn nước mắt.
Đeo trên vai một chiếc túi vừa đủ đựng những thứ cần thiết. Lần đầu tiên trong đời rời khỏi sơn cốc, Ma Kết hít một hơi thật sâu rồi hét lên thật lớn "TỰ DO RỒI" trước khi hớn hở rời đi mà không hay một chuyện.
Phía xa xăm làn khí trắng vươn lên, một nữ nhân như tiên bay lên bầu trời.
Được sửa bởi Ve~ ngày Sun Aug 24, 2014 1:06 pm; sửa lần 9. |
|
Alexandra_25 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Một giấc phù du Sat Aug 23, 2014 8:40 pm | |
| Đọc thấy cũng được nhưng có hơi lạ lạ về cái thể loại! Nhưng thui! Dù sao thì mới bắt đầu thế thì cũng tốt! Chỉ cần cố gắng là được! Cố lên nha! Ta hóng ~~~ ! |
|
Alexandra_25 Giới tính : |
Zodiac : |
| |
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Một giấc phù du | |
| |
|