Lâu lâu Lê Văn Ô ta rảnh rỗi sinh nông nỗi lên đây chúc mừng sinh nhật 4rum vs các tình yêu của mình
Lời đầu tiên Leo xinh chào các anh các chị các cô các bác, các bà chị già, các em nhỏ đáng iu của Leo tại truyện 12 chòm sao *tự vỗ tay bốp bốp*
Hôm nay trước ngày sn 4rum ta tình cở giở cuốn lịch mới phát hiện ra sn ta trùng vs sn 4rum một cách tình cờ không hề bất ngờ
. Cảm thấy ở 4rum này ta là người ăn bám lâu nhưng cũng chưa đóng góp được gì nhiều( thực chất là chả đóng góp gì
) nên đành ghi vài lời cảm tạ.
Đầu tiên là nói riêng:vBà chị già Sói:- Phải nói là trong cái 4rum này tui quý bà chị nhất vì bà chị già nhất. À nhầm vì bà chị tốt vs tui nhất. Không biết bao nhiêu lần bà chị bao che giúp đỡ tui mà tui vẫn không quản nhọc nhằn để phá phách kêu bà chị già, chọc bà chị này nọ. Nói chứ những gì bà chị nói trước gời tui vẫn nghe theo, dù chị em mình chỉ có quen nhau trên mạng, nói thì ít mà cãi thì nhiều nhưng không hiểu sao với bà chị tui có cảm giác như một người chị thật sự, luôn quan tâm tới em của mình dù nó có như thế nào đi chăng như. Em rất thương chị chị sói à nói thiệt đó
Bà già khó tính Hoàng Kim- Do hôm tươớc ta đã ghi rồi nên phần nói riêng của trùm trường bị cắt tại đây
Chị Yubj yêu vấu trẻ đợp (cho Sói tức chết)- Tui còn nhớ những lần tui với bà chị cãi nhau chí chóe. R bà giận làm đùng đùng lên. Chưa kể những lúc bà giận người ta dường như tui là người duy nhất gánh chịu mọi hậu quả( Ai ăn ốc bắt tui đổ vỏ :'( )
nhưng tui vẫn không ghét chị được. Nhiều lúc chọc chị cũng rất vui. Chị em tam sự tùm lum tá lả và tui phần nào đó hiểu được con người chị. Và tui thực sự yêu quý con người đó
Dark bạn hiền:
- Hì tới giờ mi vẫn còn giận ta thì ta cũng không biết nói thế nào. T rất mún xinh lỗi vì những lời nói của mình và cảm ơn vì những lần mi đã giúp ta trước đây( dù ta đã c.t). Ta vẫn coi min là người bạn tốt người chịu khó nói chuyện thâu đêm với ta, tâm sự với ta, ăn nằm....À nhầm không có. Mi là một người bạn tốt.
King vs Jun huynh đệ.
- Hai thằng bây là hai thằng con trai trong 4rum này mà ta chơi được nhất, nói chuyện nhiều nhất và quậy vs ta nhất. King thì trầm tính giải quyết mọi chuyện nhẹ nhà mak hiểm độc. Cùng với ta bày đủ trò trên 4rum
). Còn Giun em thì như thằng khùng. Bựa nhân tục tỉu, dâm dê y như tao
. Có lần yubj nc vs m còn tưởng t clone
)))). Nhiều lúc cũng không ngờ tao vs mày giống nhau đến như vại. Dù nhiều lúc mày hát vs ba hoa xàm xí t không hiểu là gì nhưng cũng rất thân với mày.
Các em nhỏ của Leo(Luna, sờ mai, phờ loy, bốt tồ,monmap,...)- Anh mày quý mấy nhóc lắm, những đứa luôn quậy phá, ồn ào troll anh mày, bựa không tả nỗi, nhiều lúc đau bụng vì mấy nhoc. Cơ mà mỗi lần ta bay lại định trao cái ôm thân tình thì đều đạp ta không thương tiếc :'(. Ác lắm nhá
Bây giờ nà nói chung:
Ai đã vào 4rum này thì ta đếu coi là bạn anh em hay người thân trong gia đình. Ta yêu quý tất cả mọi người, mặc dù ta biết ta là kẻ hay gây rối chả ra gì, chỉ đi troll người khác nhưng mọi người vẫn chấp nhận ta. Ta vui vì điều đó. CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH, hãy nhớ điều đó dù sau này hay vài năm nữa thì cũng hãy nhớ về mái nhà chugn 4rum này, nơi khởi đầu cho tất cả, đam mê vết và đọc truyện, cảm xúc, tình bạn, anh em. Dù có thể đến mãi sau này chúng ta cũng không thế gặp nhau, dù cho đây có là mạng ảo thì xin hảy dành và trân trọng những tình cảm thật của nhau. Leo xinh chúc 4rum mình có một sinh nhật thật vui và hãy nhớ ngày này 29/7-sinh nhật Leo. À nhầm sinh nhật 4rum
Leone