Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 20   lời hứa ngọt ngào chap 20 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:21 pm

Chap 20
Thiên Yết đi dọc về phía con đường trở về nhà anh. Trống trải thiệt! Anh nhìn quang rồi lại ngước lên trời, thở hắt ra. Đến bao giờ cô ấy mới chấp nhận anh đây? Cô gái ngốc đó, rõ ràng là cô bé hồi nhỏ anh đã từng gặp. Vậy mà lúc nào gặp anh, cô cũng tỏ ra thờ ơ, rõ ràng là chưa nhận ra anh rồi. Đúng là đồ ngốc!
- ... Cứu....cứu tôi...
Thiên Yết cúi xuống và phát hiện một cô gái bị thương đang nằm ở một góc, hướng ánh mắt van xin về phía anh. Bình thường anh sẽ lơ đi và coi như không quan tâm. Nhưng ánh mắt của cô ta lại chứa đầy nỗi buồn. Thật giống với ánh mắt của cô ấy! Vì điều đó mà anh đã động lòng, cứu cô ấy và mang về nhà. Đặt cô ta lên giường của mình, anh gọi bác sĩ sơ cứu cho cô ta và thay quần áo cho cô. Nhận biết được tình hình của cô ta, anh đem thuốc vào. Đặt thuốc lên bàn, anh nhíu mày nhìn cô ta. Ánh mắt của cô ta....thật sự rất giống cô ấy.
... Ưm...ưm....
Anh đưa ánh mắt về phía cô gái kia. Cô ta tỉnh rồi sao?
- Đây là đâu? Anh là ai?- cô mở mắt ra, đập vào mắt là một nơi xa lạ, một chàng trai xa lạ. Chắc cô ta rất hoảng sợ.
- Nhà tôi. Tôi là người đã cứu cô- Thiên Yết lạnh lùng nói. Nể tình cô ta đang bị thương anh sẽ nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.
- Anh cứu tôi? Cảm ơn anh. Tôi tên Sarah. Còn anh?- cô gái tên Sarah gượng dậy, gắng cười với anh. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, đút hai tay vào túi quần rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi bước ra, anh đứng lại, nhẹ nhàng nói:
- Tôi tên Thiên Yết. Tạm thời cô cứ ở đây.- rồi anh bước ra ngoài, để lại Sarah ngồi thẫn thờ, mắt dán vào bóng hình đã khuất sau cánh cửa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Song Tử đưa Thiên Bình về nhà. Trên đường đi hai người nói chuyện rất rôm rả. Từ sau khi chính thức quen nhau, hai người này lúc nào cũng như hình với bóng. Có lẽ ngoài Song Ngư ra thì Thiên Bình là người mà Song Tử yêu nhất. Và Thiên Bình cũng vậy. Cô đã tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ giữ chặt người đàn ông này, mãi mãi không buông.
- Anh Song Tử....
Song Tử ngạc nhiên khi nghe có tiếng gọi của một đứa con gái gọi mình. Anh quay lại thì thấy một vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Thiên Bình trừng mắt lên nhìn Song Tử đang toát cả mồ hôi, rồi lại nhìn sang cô gái kia bằng ánh mắt dịu dàng. Song Tử sau khi gỡ được cánh tay cứng ngắc kia thì nhẹ giọng nói:
- Song Tuyết, sao em lại ở đây?
- Em nhớ anh, tới đây không được sao?- Cô gái tên Song Tuyết hí hửng nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bình, ngạc nhiên- Đây là....
Song Tử nhìn lại Thiên Bình thì thấy mặt cô đang đen xì. Anh nuốt nước bọt một cái, xoa đầu Song Tuyết:
- Đây là Thiên Bình, bạn gái anh. Còn đây là Song Tuyết- em họ anh
Thiên Bình sau khi nghe anh giới thiệu thì thở dài một cái. Vậy là cô yên tâm rồi. Cô ấy chỉ là em họ của anh ấy. Cô nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay là chào:
- Chào em, chị là Thiên Bình, rất vui được gặp em
Song Tuyết nhìn chằm chằm vào bàn tay của Thiên Bình một hồi lâu rồi nở một nụ cười khó hiểu, bắt tay với cô:
- Em là Song Tuyết, chào chị
- Tuyết nhi, em đã sang chào Song Ngư chưa?- Song Tử chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt như sát thủ nhìn Song Tuyết khiến cô khẽ rùng mình. Theo gia quy của gia đình thì nếu tới nhà một người họ hàng nào đó thì phải chào người trong nhà trước, tuyệt đối không được chào người ngoài nhà trước. Cái vấn đề là ở trong và ở ngoài. Song Ngư là mộ người coi trọng gia quy, nếu biết Song Tuyết lại đi tìm anh trước thì con bé sẽ nổi giận lôi đình mất
- Hình...hình như chưa...a- Song Tuyết run cầm cập, mắt đảo liên hồi để tránh tia nhìn sát thủ của Song Tử. Anh thở dài một cái, xoa đầu cô nói:
- Em về nhà trước và coi như chưa gặp anh. Anh phải đưa Thiên Bình về nhà. Tạm biệt- Song Tử nói xong dắt tay Thiên Bình về. Nhìn bóng dáng hai người đang cười nói vui vẻ, Song Tuyết chợt nở một nụ cười khó hiểu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo Bình trở về nhà của mình. Vừa mới bước chân vào nhà, mẹ cô đã hồ hởi chạy ra đón tiếp cô rồi dắt cô vào nhà. Ở trong phòng khách, một chàng trai vận một chiếc áo thun màu xanh đang ngổi ở đó. Anh ta cũng thuộc hạng đẹp trai. Nước da trắng như con gái là điều mà cô để ý đầu tiên. Không biết anh ta ăn gì mà trằng dữ vậy? Khi nào phải xin một miếng thịt về làm thí nghiệm mới được. Đó chính là suy nghĩ man rợ của chị Bảo Bình khi lần đầu gặp người ta. Cô ngồi xuống ghế sô pha, chào anh ta một cái rồi rót ly nước uống giải nhiệt. Còn mẹ cô thì nồng nhiệt giời thiệu:
- Đây là Sam- hôn phu tương lai của con đó
...Phụt.....
Cô tống hết đống nước cô vừa mới uống vào người anh ta khiến anh ta giật mình nhìn chằm chằm cô. Cô không quan tâm anh ta nghĩ gì, điều đầu tiên cô làm là nhìn mẹ mình với ánh mắt hình viên kẹo:
- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Hôn phu là sao? Con không chịu.
-Con không chịu cũng phải chịu, mẹ đã quyết định rồi, tuần sau làm đám cưới luôn để con còn tiếp quản công ty của chúng ta. Con nghỉ học luôn, sang bên Pháp du học với anh ấy- Mẹ cô nghiêm giọng nói, trừng mắt lại nhìn đứa con yêu dấu của mình
- Nhưng con.....
- Không nhưng nhị gì hết, nếu con thương mẹ thì kết hôn ngay, nếu không mẹ sẽ tự tử trước mặt con ngay và lập tức- Mẹ cô cắt ngang lời cô ngay lập tức. Cô tức giận quăng ly nước xuống đất, chạy vụt lên phòng. Còn mẹ cô sau khi ép buộc cô xong thì lại niềm nở nói chuyện với anh ta, ánh mắt buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt bà.
End chap 20
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 16
» lời hứa ngọt ngào chap 1
» lời hứa ngọt ngào chap 17
» lời hứa ngọt ngào chap 8
» lời hứa ngọt ngào chap 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-