Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 18   lời hứa ngọt ngào chap 18 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:20 pm

Chap 18
Tại bệnh viện. Bạch Dương được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, theo sau là Cự Giải, Bảo Bình và Kim Ngưu. Còn những người còn lại thì đi thăm Xử Nữ. Nghe nói cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Vừa mới đến cửa đã gặp ngay Ma Kết đi ra. Ma Kết ngạc nhiên hỏi:
- Mọi chuyện xong rồi sao?
- Ừ, xong rồi. Xử Nữ sao rồi- Thiên Yết trầm giọng trả lời khiến Ma Kết hơi ngạc nhiên. Rõ ràng trước giờ tên này toàn câm như hến thôi, không hé răng một lời nào. Mà cho dù có lo lắng cũng không nói thẳng ra như thế:
- Cô ấy đã bình thường rồi. Mọi người vào thăm đi- vừa nói anh vừa đẩy cửa bước vào. Bên trong Xử Nữ đang ngủ. Mái tóc đen xoã dài, che đi khuôn mặt có hơi hốc hác của cô. Nhân Mã nhìn Xử Nữ, lại quay sang nhìn Ma Kết cười gian:
- Hình như chúng ta gây khó khăn cho Ma Kết thì phải.
- Tụi tớ ngày khác tới thăm cũng được. Đi thôi mọi người- Sư Tử thấy thú vị cũng hùa theo Nhân Mã trêu ghẹo Ma Kết. Anh ngoài mặt lạnh vậy nhưng bên trong thì đang sôi sùng sục lên, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhân Mã và Sư Tử vậy. Sau khi cả bọn rời đi, Ma Kết tiến tới giường của Xử Nữ, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cô thật đẹp khi ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hơi hốc hác của cô. Vì anh mà cô đã rất khổ tâm. Anh biết cô rất yêu anh. Nhưng anh luôn tỏ ra vô tâm với cô. Không phải chỉ mình cô đau khổ, anh cũng đau lắm chứ. Ghé sát gần đôi môi hoa anh đào của cô, anh nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi quyến rũ đó. Ngọt quá!
Trong khi đó, ở bên ngoài phòng
- Trời ơi, hôn rồi kìa- giọng một cô gái vang lên đầy thích thú
- Nhân Mã, mau tránh ra, cậu che mất tầm nhìn của tớ rồi- giọng một chàng trai mang đầy vẻ khó chịu
- Sư Tử, bỏ cái đầu nổi bật của cậu ra mau- Thiên Bình gằn giọng, đẩy cái đầu của Sư Tử ra.
Song Tử cười nhẹ, lặng lẽ bước ra khuôn viên bệnh viện. Anh lặng lẽ ngồi im lặng ở ghế đá, suy nghĩ gì đó
- Anh...anh hai
Song Tử ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Em ấy...vừa nói gì cơ? Anh hai? Em ấy chưa từng gọi anh như vậy từ 11 năm trước. Sao giờ lại... Song Ngư nhìn phản ứng của Song Tử thì cảm thấy hơi buồn. Anh giận cô sao? Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô khiến cho Song Tử hốt hoảng. Anh vội vã lấy khăn lau đi nước mắt của cô. Cô thấy động tác của anh thì lại càng khóc lớn hơn, nức nở nói:
- Em...em xin lỗi. Em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh trong 11 năm qua. Em....em thành thật xin lỗi. Anh đừng giận em có được ko, anh hai- nói xong cô giương ánh mắt long lanh đầy nước lên nhìn anh khiến anh phì cười. " Em ấy làm vậy mình không tha thứ mới lạ" anh thầm nghĩ, lấy tay xoa đầu cô một cái và nở nụ cười rạng rỡ. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó tại phòng của Bạch Dương
Cự Giải đi mua cháo cho Bạch Dương ăn, chỉ còn mỗi Kim Ngưu và Bảo Bình ngồi ở ngoài. Kim Ngưu nhìn Bảo Bình đang loay hoay nhìn ngó xung quanh, khẽ thở dài. Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ và đó cũng là lúc anh thích cô. Nhưng cô thì lại luôn quan tâm tới đống thí nghiệm của mình. Cô luôn quá vô tư không để ý những điều xung quanh mình. Điều đó khiến anh hơi buồn. Đột nhiên cô quay qua nhìn anh, ánh mắt ánh lên vài tia lo lắng:
- Kim Ngưu, nếu như....tớ.....tớ thích cậu thì cậu làm sao?
- Làm sao mà cậu thích tớ được, đừng đùa- anh hơi ngạc nhiên nhưng lập tức phủ nhận lời cô nói
- Cậu....đồ ngốc. Tớ thích cậu- Bảo Bình tức giận, chạy đi, để lại Kim Ngưu đang đơ người vì câu nói của cô. Cô ấy nói....thích anh ư? Anh tròn mắt nhìn bóng hình cô rời đi. Chợt nhận ra điều gì đó, anh đuổi theo ôm chặt cô từ phía sau. Cô rất tức giận. Anh không hiểu ý cô hay sao? Cô đã hạ mình để nói với anh như vậy. Vậy mà anh lại... Bỗng vòng tay ấm áp của anh siết chặt lấy cô, giọng nói trầm ấm lan toả khắp người cô:
- Anh vẫn còn chưa trả lời cơ mà- vừa nói anh vừa xoay người cô lại, nâng cằm cô lên và mỉm cười
- Anh yêu em, đồ ngốc ạ- rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn dài và sâu lắng.
- Hình như tớ về không đúng lúc nhỉ.
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 13
» lời hứa ngọt ngào chap 29
» lời hứa ngọt ngào chap 6
» lời hứa ngọt ngào chap 8b
» lời hứa ngọt ngào chap 14
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-