Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Danger world - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 9:37 am

Danger world - Chap 5 29
Chap 5: Tai nạn hay án mạng
 
Firey …
 
– Ngồi xuống đi Kết ca! – Song Ngư nhẹ nhàng đỡ cánh tay bị thương đang rỉ máu của Ma Kết, giọng cô lo lắng.
 
Ma Kết hơi nhăn mặt vì đau nhưng anh vẫn cố cười an ủi Song Ngư. Cô đang chuẩn bị thuốc đắp vết thương cho anh mình. Có lẽ vì Ma Kết rất ít khi chiến đấu thực tiễn nên kinh nghiệm không nhiều như Thiên Yết. Lâu lâu mới đánh nhau mà gặp phải tên vô liêm sỉ như vậy thì bị thương ở cánh tay thôi cũng là mạnh lắm rồi.
 
Ở trong phòng, Thiên Yết đứng tựa lưng vào tường. Mặt cô tối sầm, đôi mày thanh mảnh chau vào nhau, hàn khí, sát khí tỏa khắp người. Cô nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm:
 
– Bọn khốn!
 
Danger world - Chap 5 684900e22c429em2
 
~~~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~~~
 
Đám người Thanh Lân như những con thú hoang điên cuồng tiến lên tấn công Thiên Yết. Thân thủ của cô cũng không phải vừa, tên nào nhào vô là bị cho ăn một cước như trời giáng. Mấy tên cầm kiếm chỉ biết chém bừa chứ chả giỏi giang gì, cô cẩn thận né những đường kiếm, dần dần hạ gục từng tên.
 
Nhưng, như đã nói, sức người là có hạn. Hạ được khoảng hai chục tên thì sức cô bắt đầu tuột dốc. Những tiếng thở hộc hộc và vài giọt mồ hôi bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Tên đứng cạnh Thanh Lân thì thầm gì đó vào tai hắn. Nghe xong, hắn liền cười ma mãnh, hai con ngươi láo liên. Hắn phơ nhẹ tay cho một tên đàn em, nó gật đầu. Lợi dụng lúc Thiên Yết đang tập trung với đám trước mặt và đang có biểu hiện bất thường. Nó len lỏi trong đống hỗn độn, tiện tay đang cầm cây sắt nện một cú vào gáy cô.
 
Thiên Yết bất ngờ ngã quỵ xuống, một tay chống sung xuống đất, một tay ôm cái gáy đau buốt. Bọn kia định thừa nước đục thả câu thì Thanh Lân lên tiếng:
 
– Thôi, dừng lại! – Hắn thong dong đi về phía Thiên Yết, ra lệnh cho hai tên bấu chặt vào vai cô. Hắn đắc ý – Sao nào cô em? Đã thấy chưa, chống lại anh thì sẽ như vậy đấy!
 
Thiên Yết trừng mắt nhìn hắn, cô hừ lạnh:
 
– Hừ! Bỉ ổi vô sỉ như vậy mà cũng đòi dạy đời người khác sao? Giống lũ thú điên hơn. Chết tiệt!
 
– Oh vậy sao? Ta giống lũ thú điên lắm à? HẢ???
 
Chát! ...
 
Tên đó như bị chọc điên, câu đầu còn vừa nghe chứ câu cuối cùng hắn vặn hết volume cổ họng của mình mà hét lên. Kèm theo đó là một cái tát khá mạnh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Yết hất hẳn sang một bên, đôi má đỏ ửng lờ mờ in dấu tay năm ngón của hắn. Thiên Yết giận dữ định đứng dậy nhưng lại bị hai tên bấu vào vai ấn xuống, không thể cử động được.
 
Thanh Lân định tát thêm cái thứ hai trước hành động mà hắn cho là xấc xược của Thiên Yết nhưng chưa kịp ra tay thì có một vật thể lạ đang phi về phía hắn.
 
Phập
 
Tên này lì lợm không la lên, mặt mày nhăn nhó mếu máo. Tay hắn bị một con dao nhỏ găm vào, máu chảy nhỏ ròng xuống đất từng giọt đỏ đen. Từ trong làn gió cát có hai thân ảnh dần hiện ra, Thanh Lân nhìn thấy, cố giữ giọng của mình bình tỉnh hơn:
 
– Hừm, hai ngươi là ai? Đồng bọn với con bé này à?
 
Hai người một trai một gái  không trả lời. Người con trai lao ngay về phía hắn cùng với một thanh đoản kiếm. Thanh Lân giật mình, hắn lùi lại, ra hiệu cho đàn em lên đánh.
 
Danger world - Chap 5 27_4200_408
 
Keng … Cốp … Choảng …
 
Không một lời nói, không một câu từ, chỉ có những tiếng kim loại va vào nhau. Khi thứ âm thanh hỗn độn đó kết thúc cũng là lúc thây người nắm la liệt. Người con trai vẫn đứng đó, tay cầm đoản kiếm đã nhuốm đầy máu ở phần ngọn lóe lên một tia sắc đỏ ma mị.
 
Bây giờ tên Thanh Lân bắt buộc phải đích thân ra trận. Kỹ năng sử dụng kiếm của hắn cũng không tệ, chỉ có điều không thể cầm cự với con người đối diện được bao lâu nữa.
 
Vụt …
 
Thanh kiếm trong tay hắn bị hất văng ra. Hắn hoảng sợ, mất đà ngồi thụp xuống. Đầu óc hắn loạn xạ cả lên:
 
– Xin … xin tha cho tôi! Tôi chừa, tôi chừa mà!
 
Người con gái đi cùng anh chàng kia trong lúc Thanh Lân chiến đấu, nhanh nhẹn đứng phía sau hai tên đang bấu vào vai Thiên Yết. Cô đẩy hai cái đầu đập mạnh vào nhau. Những vì sao hiện ra, cũng đến lúc “ngủ” rồi. Thư giãn nhé!
 
Cô gái nhẹ nhàng đỡ Thiên Yết đứng dậy. Nãy giờ gáy đau, vai ê buốt, Thiên Yết cũng không để ý nhiều. Được người kia giúp đứng lên mới mở mắt nhìn. Cô ngạc nhiên lắm:
 
– Tiểu Ngư, là em à? Sao em biết mà tới đây được? Vậy người kia là …
 
– Là Kết ca. – Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Yết.
 
Trận chiến với Thanh Lân đã kết thúc. Ma Kết đi về phía hai cô em gái của mình. Anh gõ nhẹ lên đầu Thiên Yết, giọng trách móc:
 
– Em đấy! Cái tật không bao giờ chịu đọc kĩ tài liệu về đối tượng. Tội của tên này là hay cướp đoạt tài sản của kẻ yếu thế một cách trắng trợn nên anh mới kêu em đi dạy cho hắn một bài học. Nhưng em có biết tên này ham sống sợ chết, hay dùng thủ đoạn bỉ ổi như vừa rồi để áp chế người khác không? May là anh và Tiểu Ngư đến kịp. Ngốc ạ!
 
Phía sau, Thanh Lân nhân lúc ba người họ không để ý, hắn cầm kiếm chém một nhát vào cánh tay của Ma Kết rồi định bỏ chạy. Bất ngờ quá nên Ma Kết không phản ứng kịp. Thiên Yết nhanh như cắt lấy thanh kiếm trong tay Ma Kết đáp trả lại một nhát vào phần dưới xương đòn của Thanh Lân nhưng do cự li xa nên vết chém không sâu. Hắn ôm vết thương chạy mà vẫn buộc miệng nói cứng:
 
– Các ngươi nhớ đấy!
 
Song Ngư lấy một mảnh vải quấn chặt dể vịn vết thương của Ma Kết. Rồi ba người họ cùng nhau trở về Firey.
 
~~~~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~~~
 
Danger world - Chap 5 Barre_11
 
Thiên Yết bước ra khỏi phòng. Song Ngư thấy Thiên Yết định đi đâu thì hỏi:
 
– Chị Yết nhi, định đi đâu vậy?
 
– Đi dạo! – Thiên Yết trả lời mà không nhìn Song Ngư, bỏ đi luôn.
 
Ma Kết và Song Ngư đều biết Thiên Yết đang không được vui. Cô nghĩ vì mình bất cẩn nên liên lụy Ma Kết bị thương, đi dạo cũng là một trong những cách cô thả lỏng lòng mình hơn. Song Ngư nhún vai một cái, còn Ma Kết thì thở hắt một hơi dài:
 
– Đâu phải lỗi của em đâu Thiên Yết!
 
Vừa lúc Song Ngư băng vết thương cho Ma Kết xong, cô vỗ nhẹ lên miếng băng như để đảm bảo nó chắc chắn rồi. Cô cười dịu, nói:
 
– Thôi mà Kết ca, bộ lần đầu thấy chị Yết nhi như vậy sao?
 
– Ờ, là lần đầu đấy! – Ma Kết khá thẫn người trả lời.
 
Song Ngư cũng có chút ngạc nhiên. Anh Kết cũng là người hay để ý vậy à? Tuy bình thường không hỏi han gì nhiều nhưng ánh mắt luôn hướng nhìn về từng cử động dù là nhỏ nhặt nhất từ hai đứa em trời ơi của mình. Thế nào nhỉ? Nên nói Ma Kết là tên cộc lốc hay là người chỉ muốn đứng phía sau bảo vệ em mình đây? Thật sự thì cái nào cũng được, miễn sao cô và Thiên Yết không bao giờ thay đổi cái suy nghĩ: “Ma Kết là một người anh trai tốt nhất!”. Song Ngư vẫn cười nhẹ:
 
– Ưm … cứ để chị ấy như vậy một lát! Rồi sẽ ổn thôi. Chị ấy biết mình đã, đang và sẽ làm gì mà!
 
Ma Kết cũng có phần an tâm hơn, anh gật đầu. Thế nhưng, bây giờ đến lượt Song Ngư lại lo lắng hơn cả Ma Kết. Sau vụ của Thanh Lân, cô tưởng mọi chuyện đã lắng xuống rồi, nào ngờ bóng Thiên Yết vừa khuất khỏi tầm mắt cô thì cái cảm giác như lúc đầu lại một lần nữa trỗi dậy. Và hơn hết, nó còn tăng lên gấp mấy lần. Đó là: “Thiên Yết không thể quay lại căn nhà này lần nào nữa!”
 
Danger world - Chap 5 61
 
Thiên Yết chậm rãi rảo bước trên con đường mòn. Cô thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh, mặc cho những làn gió luồn vào làm xoăn nhẹ mái tóc hồng. Vừa đi cô vừa bâng quơ nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng lại tự trách có phải cô đã quá tự tin khi gia nhập Firey chỉ với niềm kiêu hãnh của mình?
 
Nhưng rồi cô chợt khựng lại. Ai đó đang đứng gần đó theo dõi cô, vả lại khắp người toàn là hắc khí. Cô không lung túng,  quay người lại, dùng hàn khí để đáp trả lại cái loại hắc khí mang tính nguy hiểm kia. Nhưng rồi cô hơi ngạc nhiên khi người đó là con gái với vẻ ngoài rất dễ nhìn, đang nở nụ cười khá thánh thiện tuy vẫn có vẻ gì đó rất bí hiểm:
 
– Cô là Thiên Yết?
 
Thiên Yết càng cảnh giác, trong cả nụ cười và câu nói nhẹ nhàng ấy vẫn dội thẳng vào mặt cô hai từ “nguy hiểm”. Cô trả lời:
 
– Phải, nhưng cô là ai? Biết tôi à?
 
Cô gái kia bật cười thành tiếng nhưng phút chốc lại hòa tan vào cơn gió. Cô tiến chậm về phía Thiên Yết, không nói gì cả. Khi khoảng cách của cô với Thiên Yết còn chưa đầy nửa mét, thì …
 
Keng …
 
Một tiếng động bất ngờ vang lên đập tan cái sự thinh lặng nãy giờ. Hai cây chủy thủ (dao găm) chạm vào nhau với lực khá mạnh từ hai chiều đối nghịch. Thiên Yết trợn to mắt nhìn người đối diện, cô gằn giọng:
 
– Rốt cuộc cô là ai?
 
Cô gái kia nhướn mày, hai con ngươi đảo nhanh xuống phía dưới rồi đưa lên chỗ cũ. Cô định khi tiến gần đến Thiên Yết sẽ bất ngờ găm một nhát vào bụng và xác định là ngay phần ruột. Nhưng không ngờ Thiên Yết không cần nhìn vẫn đoán trước được hành động đó. Đã vậy còn nhanh như chớp rút vũ khí đỡ lại. Thật không phải hạng tầm thường! Chắc tại đây là lần đầu tiên nên thế, chứ nếu giao cho anh ấy thì đâu có vậy. Cô cười khẩy:
 
– Hm … Muốn biết tôi là ai? Vậy chơi với tôi đi!
 
– Hả??? – Thiên Yết khá bất ngờ trước câu trả lời nhưng mau chóng lấy lại trạng thái ban đầu.
 
Cô gái hất con dao găm của Thiên Yết ra, bật người về phía sau. Trong tư thế phòng thủ, cô lẩm bẩm:
 
– Chậc! Cái vụ này không dễ ăn chút nào! Chắc chỉ có hai người đó là nhanh, gọn, lẹ thôi. Gặp mình còn lâu mới xong.
 
Thiên Yết với kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn đầy mình, chỉ cần nhìn thế phòng thủ của đối phương thì cô biết ngay là cao thủ hay nghiệp dư rồi. Cô gái này còn nghiệp dư lắm, nhưng mà … Thiên Yết đâu biết rằng người đối diện hơn hẳn mình nửa cái đầu. Cô ấy định sẵn sẽ không đánh lại Thiên Yết nên từ lúc đỡ được con dao găm thì một kế hoạch đã được vạch ra rất chi tiết trong bộ nhớ rồi.
 
Càng đánh, cô gái càng lùi. Thiên Yết tấn công hăng say quá nên vô tình đã trúng kế của đối thủ. Cô gái đó công không giỏi nhưng thủ rất khá, mắt quan sát nhạy bén vô cùng làm thể lực tiêu hao không nhiều như Thiên Yết.
 
Cô gái cứ lùi đến khi dụ Thiên Yết tới một con đồi nhỏ hẹp nhưng rất cao, xung quanh toàn giống cây gai ưa khí hậu nửa hoang mạc, khô và cứng. Thiên Yết được đà cứ tiến lên. Cô gái thấy đã đúng như trong tính toán của mình, chợt cô lộn một vòng về phía trước chứ không lùi nữa. Nhanh chân tiếp đất, sẵn đà lấy hai tay đẩy Thiên Yết về phía ngược mình. Thiên Yết sẩy chân, bị té lăn theo con đồi. Cô không tự dừng lại được, con đồi quá dốc. Lại bị một khúc gỗ va mạnh vào đầu, hai mắt cô tối dần, một lúc không còn nhận thức được gì nữa. Thân thể cô cứ lăn xuống mặc cho những cây gai chi chít đâm vào da thịt. Có vài giọt máu nhỏ bắt đầu xuất hiện rồi.
 
Cô gái ấy đứng trên cao, ánh mắt thản nhiên nhìn Thiên Yết đang lăn xuống dốc, nở nụ cười nửa miệng:
 
– Tuy là cô chơi thua nhưng tôi sẽ cho cô biết. Tôi là … Bảo Bình. Đi vui nhé! – Rồi vươn vai một cái – Thế là xong một người! Mà hai người kia thế nào nhỉ?
 
Danger world - Chap 5 HA_png01100238
 
Bùm …
 
Một tiếng nổ không quá to nhưng đủ cho Ma Kết và Song Ngư nghe thấy. Biết đó là tiếng lựu đạn, Ma Kết đứng dậy khẩn trương:
 
– Để anh ra xem có chuyện gì,
 
– Nhưng mà tay anh … – Song Ngư vội ngăn lại.
 
– Không sao! Anh chỉ nói là xem thôi mà. Ở đây nha nhóc!
 
Ma Kết cười nhẹ rồi quay đi. Ra tới ngoài, anh không thấy gì khác thường cả, chỉ có một người con trai đứng đó, hỏi anh:
 
– Anh là Ma Kết?
 
Cùng lúc, trong nhà có một cô gái lạ bước vào trước mặt Song Ngư:
 
– Cô là Song Ngư?
 
Ma Kết trầm giọng còn Song Ngư ngơ ngác hỏi:
 
– Cậu/Cô là ai?
 
Hai người đó cười đầy nham hiểm:
 
– Để xem … Chơi với tôi đã nhé!
 
Danger world - Chap 5 B10a04b3cf80


End chap 5


Được sửa bởi ngansin_Tiara ngày Sun Jul 13, 2014 1:50 pm; sửa lần 1.
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 10:38 am

Yosh! Nàng đã trở lại :v sao mà ta thích cái câu "chơi với tôi đi" ghê :))
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 1:56 pm

@yooh: Ta trở lại lâu r` mà nàng :) Thú thật là lúc dùng từ "chơi" thì tự nhiên tóc gáy ta hơi bị dựng?!??!? (Chắc tại lúc đó vừa uống cafe xog :)) )
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 3:28 pm

Ừm, từ "chơi" :v Nham hiểm đi vs biến thái =)) Hợp quá còn gì :))

Mà có mấy hình, hình như là die rồi thì phải :v
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 8:53 pm

@cuu: Biến thái??? Sao thế, nàng thấy giống a~  :)) 
Icon die? Sao máy của ta thấy được mà nàng!!! :)
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 9:44 pm

@ngansin: Tại máy ta bị điên mà, mai mốt thấy sau :v
Còn ta thì ... vốn đầu óc biến thái mà =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 9:56 pm

ngansin_Tiara đã viết:
@yooh: Ta trở lại lâu r` mà nàng :) Thú thật là lúc dùng từ "chơi" thì tự nhiên tóc gáy ta hơi bị dựng?!??!? (Chắc tại lúc đó vừa uống cafe xog :)) )

Bỏ ngoặc kép đi nàng, ta thích từ đó tại nó rất thật :)) nàng uống coffee tự dưng suy nghĩ ko trong sáng à?
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 10:47 pm

@cứu: Hên cho ta còn chưa ... khác người!!! =)) 
@yooh: Phản xạ có điều kiện đấy nàng! Nhất là khi vik trn =)))
 
Sponsored content
Danger world - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 5   Danger world - Chap 5 Icon_minitime

 
 

Danger world - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Danger world - Chap 6
» Danger world - Chap 2
» Danger world - Chap 3
» Danger world - Chap 4
» Danger world - Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Danger world-