Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Leila Muller
Học sinh nhà Đất
Leila Muller
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 11/09/2000
Join date : 22/06/2014
[One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng... Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...   [One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng... Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:28 pm

[One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng... 14244302355_a804c24732_b-jpg ​
Dành tặng những bạn đang thất tình (nhưng hơm thất tình thì vẫn đọc được ná :v).

Title
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...


Author
Leila Muller | Empty


Category
Fluff, Pink, Romance


Rating
[K+]


Length
One-shot




Author's Note
Fic này mình viết cũng lâu rồi, và cũng từng đăng ở một diễn đàn khác.
Bối cảnh là một trường quốc tế, nên một số câu mềnh giữ nguyên tiếng Anh. Bợn nào hơm hiểu mấy câu tiếng Anh thì chịu khó xem phần chú thích ná :3. Nhưng có câu hát, mềnh hơm dịch được (thực tế là mềnh hơm biết dịch thế nào cho hay) nên để nguyên.
Enjoy it :3.


***​


Em gặp anh lần đầu khi mới chuyển vào trường, ngơ ngơ ngác ngác ngồi một góc trong lớp, không dám hó hé lấy nửa câu. Anh là học sinh cũ – từ bao giờ thì em không biết – còn đang bận cười cười nói nói với đám bạn. Khi lướt ánh mắt tò mò quanh lớp, em chợt nhìn thấy anh – một chàng trai Đức tóc nâu nhạt, mắt cà phê trong veo, và đặc biệt là cái nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Từ giây phút đó, em biết mình đã thích anh.

Anh biết không, em đã từng thề không bao giờ yêu người bằng tuổi hay hotboy, vậy mà em đã lao vào anh – một thằng hotboy bằng tuổi. Nhưng nếu ấn tượng ban đầu của em chỉ dừng lại ở ‘người Đức’ hay ‘đẹp trai’, thì em đã không thích anh lâu như vậy.

Anh có sức hút rất mạnh. Tất cả con gái trong khối mình lẫn khối trên đều đồng ý vote cho anh ở mục ‘The cutest guy*’. Em, tuy không tham gia cuộc bầu cử đấy, nhưng cũng ngầm đồng ý. Khuôn mặt dễ thương, tính cách dễ thương, hành động cũng dễ thương nốt, thử hỏi đứa con gái nào không mê?
Anh luôn tự tin vào những tài-lẻ-chưa-bao-giờ-xuất-hiện của mình. Tỷ dụ như khả năng ca hát. Anh thường rống lên bài Safe and Sound của Taylor Swift với chất giọng the thé như con gái, kèm theo vẻ mặt dương dương tự đắc không lẫn vào đâu được. Nếu chỉ có vậy thì em đã không thèm nói. Cứ lên những nốt cao, giọng anh lại méo đi, và chắc chắn một trăm phần trăm, tông sai bét. Những lúc như vậy, em có một mong ước tột bậc là được phá lên cười sằng sặc, nhưng tình yêu vô bờ bến với anh đã ngăn được ham muốn đầy tội lỗi của em lại.

Quên, em vẫn chưa nói tại sao chúng ta – hai con người trái ngược hoàn toàn – lại trở thành một cặp nhỉ! Hôm đó, em đang lang thang Facebook, và như một thói quen, click vào nick anh. Đập vào mắt em là một cái status:

“Like for tbh?*”

Dĩ nhiên, em ấn like. Dù anh đang online, nhưng phải đến nửa tiếng sau em mới nhận được thông báo: “..... posted on your wall*”. Trên tường nhà em xuất hiện vỏn vẹn một dòng chữ:

“I think I have crush on you.*”

...

Em thích đi đến sân bóng và xem anh luyện tập. Gần như chiều nào em cũng ở lại trường với anh, có khi còn cúp luôn tiết học thêm – tất cả chỉ để ngồi bó gối một góc trên sân cỏ, nhìn anh vật lộn với những bài luyện tập quen thuộc. Để rồi đến cuối tiết, đưa cho anh cái khăn, áp chai nước mát lạnh vừa mua trong căng tin vào má anh, với em, thế là hạnh phúc.

Anh thích bày trò hề trong lớp, để mọi người phá ra cười sằng sặc, còn anh thì nháy mắt với em, cái vẻ mặt vênh vênh tự đắc. Hôm trước, trong tiết Humanities*, khi mọi người đang đầy nghiêm túc cân nhắc, lựa chọn một cuộc chiến tranh cho bài luận cuối kỳ, một mình anh hét toáng lên, đòi làm World War Z*. Trong nháy mắt, cái không khí nặng nề của tiết học bị đẩy lùi.

Thỉnh thoảng, chúng mình cũng có những giây phút êm đềm. Những hôm anh không đi đá bóng, mình lếch thếch dắt nhau ra sân chơi của tụi tiểu học. Ngồi đung đưa cạnh nhau trên cái xích đu thấp lè tè, em hát vu vơ, anh nghe lõm bõm, câu được câu chăng. Những lúc như vậy, em chỉ muốn bên anh mãi mãi.

“[...] Love is blind, and that I knew it when my heart was blinded by you. [...]*”

...

Có quá nhiều điều về anh. Tốt có, xấu có, nhưng phải có tất cả những yếu tố đấy mới là Anh, chứ không phải một ai khác.

***

Nhưng cái gì cũng phải có điểm kết thúc. Em – như bao đứa du canh du cư cùng bố mẹ - đã đến lúc phải đi. Mười tháng ở trường, sáu tháng trong đó có anh. Em không muốn yêu xa, khi chúng ta phải ràng buộc với nhau bằng một sợi dây mỏng manh, đứt lúc nào không hay biết. Em biết mình không thể nào kiểm soát được anh, nên quyết định buông tay.

Ngày cuối cùng, em bắt anh mặc áo phông hồng, quần jeans đen, đầu đội beanie xám – mặc dù nhiệt độ đã lên tới con số ba lăm. Người nói lời chia tay là em, nhưng cả hai đều có vẻ bình thản. Chỉ có vẻ thôi, vì đôi mắt cà phê trong veo ngày nào giờ đã phủ một làn sương xám nhàn nhạt. Dù sao, mình vẫn thoải mái đến tận giây phút cuối cùng. Nhẹ nhàng như vậy thật tốt, anh nhỉ? Em đã không nói lời tạm biệt với anh, chỉ vì một câu nói trên phim: “Never say goodbye, because saying goodbye means going away, and going away means forgetting*”.

Cuộc chia tay này cũng chỉ như cơn mưa rào sau bao ngày nắng ấm – những ngày chúng ta bên nhau. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nhưng cầu vồng này, em phải tự vẽ cho mình. Đây là sự lựa chọn. Em có thể chìm vào cơn mưa dai dẳng đó bằng nỗi nhớ anh, nhưng cũng có thể vẽ nên chiếc cầu vồng cùng với bao hy vọng.

Hứa với em, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, anh nhé!​



16:59, 18/03/2014.
Leila Muller | Empty

***


Chú thích
The cutest guy: Anh chàng dễ thương nhất.
Like for tbh: Một dạng “like status nhận xét” của nước ngoài.
..... posted on your wall: .... đăng lên tường nhà bạn.

I think I have crush on you: Tớ nghĩ mình thích cậu.
Humanities: Xã hội học.
World War Z (Thế Chiến Z): Một bộ phim về zombie (xác sống, thây ma,... whatever you wanna call it :v).
Love is blind, and that I knew it when my heart was blinded by you: Một câu hát trong bài Goodbye My Lover - James Blunt.
Never say goodbye, because saying goodbye means going away, and going away means forgetting (Đừng bao giờ nói tạm biệt, vì tạm biệt có nghĩa là ra đi, và ra đi đồng nghĩa với lãng quên): Một câu nói trong phim Peter Pan.
 
 

[One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» One shot: CẬU......
» [One Shot] Anh Em
» THREE SHOTS: EM YÊU ANH ( SHOT 1)
» One Shot : Hôn mê ( Song Ngư - Sư Tử)
» [One Shot] Em không dám yêu anh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-