Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Danger world - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Danger world - Chap 4   Danger world - Chap 4 Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 2:42 pm

Danger world - Chap 4 1153893hgiw39t44x Chap 4: Lạ hay quen??? Danger world - Chap 4 1153893hgiw39t44x
 
“Con người ở đây, phần lớn đều tự hình thành trong đầu mình một đạo lí để tồn tại: “Khi ta bảo ai đó nhảy xuống vực, thì người đó phải nhảy xuống. Nếu không chính ta sẽ đẩy người đó xuống, rồi ném thêm tảng đá to làm “bạn” với hắn”.
 
Danger world - Chap 4 HA_png01100028

 
Dù không muốn thừa nhận điều này nhưng nó rất đúng với những người ở đây. Phải, nó như đã nói lên rằng kẻ mạnh là người đẩy tảng đá to, còn kẻ yếu sẽ “được làm bạn” với tảng đá của kẻ mạnh. Chính vì thế nên khi đi qua những vùng gọi là “lãnh địa” hay “địa bàn” thì không nghe được âm thanh nào ngoài những tiếng súng, tiếng đao kiếm va vào nhau hay tiếng kêu ai oán cầu xin, hoặc có thể là sự yên lặng, tĩnh mịch như vùng đất chết.
 
Một nỗi buồn đến tận cùng khiến cả thiên nhiên cũng phải câm lặng như đã bất lực và buông xuôi tất cả trước lòng tham không đáy của con người. Tuy nhiên, đây chỉ là phần lớn thôi!
 
Phần nhỏ còn lại vẫn tìm được một chút niềm vui, hy vọng về cuộc sống và tin tưởng vào người bên cạnh. Họ không khát máu, tàn bạo như phần lớn kia, luôn cố sống cách biệt với những con người sa ngã. Họ luôn hòa thuận với nhau với mơ ước được hạnh phúc như trong quá khứ đã từng có – Hòa bình …”
 
Danger world - Chap 4 1a50ea804bfc

 
Gần biển có một con phố nhỏ vô danh cách rất xa với bãi chiến trường của các băng nhóm. Người dân ở đây rất thân thiện, họ biết trồng trọt, chăn nuôi, còn có xưởng dệt nhỏ. Để có thứ mình cần, họ trao đổi bằng hàng hóa mình có. Ví dụ như đổi hai bao rau thì được một tấm vải nhỏ, … Và tuyệt nhiên, người ở đây không có khái niệm về tiền bạc hay ham muốn quyền lực.
 
Danger world - Chap 4 Gif_icon440_zps2215e8d4 Danger world - Chap 4 Gif_icon440_zps2215e8d4 Danger world - Chap 4 Gif_icon440_zps2215e8d4

 
Lúc sáng sớm là thời điểm con phố nhộn nhịp nhất, các hàng buôn trao đổi diễn ra tấp nập trải dài suốt con đường khá rộng dọc con phố. Những thứ ở đây rất đỗi bình dị nhưng có một thứ gây chú ý khá là đậm. Đó là một chiếc xe môtô phân khối lớn đậu trước một ngôi nhà nhỏ, ai đi ngang qua cũng nhìn nó như vật thể lạ.
 
Trong nhà có một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt ngạc nhiên nói với hai người khác ngồi đối diện là một cậu thanh niên và một cô gái:
 
– Cái gì? Hai đứa định đi sớm vậy sao? Mới có hai ngày thôi mà …
 
Cậu thanh niên khá chững chạc, mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt vàng kiêu hãnh khiến anh có thể giữ lâu vẻ điển trai của mình. Anh ta nhẹ giọng:
 
– Vâng, tụi cháu phải đi rồi! Làm phiền dì suốt hai ngày qua thật ngại quá!
 
Người phụ nữ trung niên trả lời ngay, hình như bà ấy có ý níu giữ hai vị khách này ở lại:
 
– Thằng ngốc này, phiền gì chứ? Hai ngày cháu ở đây có biết là đã phụ giúp được mọi người bao nhiêu việc không hả? Với lại ngày mai có hội đốt lửa mừng tiệc con của Trưởng làng mà, hai đứa phải ở lại dự đấy!
 
– Đúng đó Dương ca! Hay ta ở lại một ngày nữa rồi hẵng đi! – Tiếng nói trong trẻo của cô gái còn lại, là vị khách thứ hai mà người phụ nữ kia nhắc đến.
 
Bạch Dương thở dài. Cậu rất thương cô em gái này nên việc gì cũng chiều cô. Vả lại cậu cũng là một tên ham vui, miệng nói đồng ý mà cứ giả vờ miễn cưỡng:
 
– Haizz … Em thích thì ta ở lại vậy! Nhưng mà chỉ được một ngày nữa thôi nha Xử!
 
– Cảm ơn nha, Dương ca! – Cô em Xử Nữ cười.
 
Xử Nữ – Một cô gái là mục tiêu săn đuổi của hàng ngàn con người ngoài kia. Thật ra cô không có gì đặc biệt cả. Chỉ bởi cô là người duy nhất biết được vị trí và cách khởi động nguồn Macma ngầm dưới lớp vỏ Trái Đất.
 
Và hơn ai hết cô biết rất rõ, nếu cô hé nửa lời thì lập tức loài người sẽ mở ra cuộc tàn sát ác liệt nhất từ trước tới giờ. Bạch Dương là người bảo vệ cô khỏi những rắc rối. Tuy không phải ruột thịt nhưng anh luôn xem cô còn quan trọng hơn gia đình và yêu thương, bảo vệ người em gái này hết mực.
 
Rất tiếc, dù đã chọn cho mình cuộc sống ẩn nấp, trốn chạy khắp nơi, song, vẫn còn hai thế lực rất nguy hiểm  ráo riết truy cùng đuổi tận. Nhất là Freeze, chúng còn đặt cho Xử Nữ và Bạch Dương cái tên rất khó nghe là Chase.
 
Mặc dù có lẽ chúng không biết rõ về cá nhân từng người nhưng lại có thể truy lùng sát vách, chứng tỏ Freeze không phải tầm thường như các băng khác. Chúng muốn bắt cô hoặc là cả Bạch Dương. Mục đích không gì ngoài nguồn Macma.
 
Còn một thế lực nữa là Black Kill. Không thâm hiểm như Freeze, tên trùm Triệu Hạ chỉ muốn hễ gặp Chase là giết ngay tức khắc. Lí do thì ngay cả người của Black Kill còn không rõ, chỉ có hắn mới biết nhưng miệng không bật ra nửa từ. Thật là khả năng kín miệng quá tuyệt vời!
 
Danger world - Chap 4 Aeb8e0279644

 
Bước ra đường, mọi người đang tất bật nhưng vẫn hướng nụ cười niềm nở nhất vào phía hai con người trẻ trung, nổi bật trong dòng người đông đúc. Bạch Dương và Xử Nữ cũng chào hỏi mọi người rất vui vẻ.
 
RẦM … XOẢNG …
 
Một xe hàng trái cây bỗng đổ ngã xuống đường. Bên cạnh có đứa trẻ đang ngồi khóc. Đứa bé ấy trong lúc ngồi chơi đã sơ ý đẩy bánh xe mất đà lật ra đường. Ai xung quanh đó cũng giật mình. Bạch Dương và Xử Nữ hối hả chạy lại. Bạch Dương dựng lại xe hàng, còn Xử Nữ ân cần dỗ dành đứa nhỏ:
 
– Em bé không sao chứ!
 
– Hu … hu … em … em không sao! Nhưng mà em làm đổ hàng của anh hai rồi! – Đứa nhỏ vừa nói vừa khóc rất tội nghiệp chỉ vào xe hàng vừa đổ.
 
– Không sao mà! Để anh chị giúp em nhé? Đừng khóc! – Xử Nữ dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ, lấy tay xua đi hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu.
 
Anh của đứa bé chạy ra xem có chuyện gì. Thấy Bạch Dương đang dựng lại xe hàng, Xử Nữ dỗ em mình. Anh chạy lại hỏi han:
 
– Này, em có bị gì không? Sao lại bất cẩn thế? – Rồi anh quay sang hai người kia – Cảm ơn hai người nhé! Thật phiền quá, làm anh phải dựng lại hàng cho tôi.
 
– Không có gì! Mà nhớ trông em anh cho cẩn thận kẻo lại gặp chuyện nữa đấy! – Bạch Dương vui vẻ đáp lại.
 
Xử Nữ cười hiền:
 
– Phải đó! Nhớ cẩn thận.
 
Anh chàng đó nhìn Xử Nữ mà đỏ mặt. Quả thật là cô rất đẹp. Một vẻ đẹp không quá tươi tắn mà là sự chững chạc và khá thơ ơ với đời. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc xám dài mềm mượt, đôi mắt xanh biếc luôn hiền dịu nhìn người khác. Tính tình cũng thân thiện như vẻ đẹp của cô. “Cô gái này thật quá hoàn hảo!” – Những người ở đây đều có nhận xét như thế về cô.
 
Danger world - Chap 4 5d6456bb5542

 
Ngày hôm sau …
 
– Tạm biệt! – Bạch Dương và Xử Nữ chào biệt mọi người, chuẩn bị chuyến đi mới.
 
Bạch Dương khởi động chiếc xe rồi lao đi trong đêm tối. Chạy một hồi lâu mà không định được hướng phải đi. Bạch Dương dừng xe ở một bãi đất trống. Nhóm lửa sưởi ấm, hai người trò chuyện với nhau rồi lôi mớ lương khô do dân làng biếu ra ăn lót dạ.
 
Brừm … brừm …
 
Những chiếc xe môtô lớn nối đuôi nhau chạy trong đêm của mấy tên lưu manh, chuyên cướp bóc những người đi đường. Chúng nhìn thấy Bạch Dương và Xử Nữ qua ánh lửa trong đêm thì đổi hướng xe về phía họ và la lối ỏm tỏi:
 
– Hú … hú …! Tối nay có chiến lợi phẩm rồi anh em ơi!
 
Bánh xe môtô xẹt ngang bất ngờ theo hướng tay lái của chúng làm cát bụi hất lên hai người họ. Bạch Dương nổi nóng định cho chúng một trận nhưng bị Xử Nữ giữ lại. Tên cầm đầu bọn lưu manh là một tên xăm trổ đầy người, trên mặt có vết sẹo dài. Hắn lên giọng như ta đây là kẻ mạnh nhưng hắn đâu biết mình đã chọc giận sai đối tượng rồi:
 
– Mấy em nhỏ, tối rồi sao còn ngồi ở đây? Mà mấy em có mang theo thứ gì đáng giá không, cho anh đây mượn xem tí nhá? Ha ha ha …
 
Bạch Dương không trả lời mà chỉ nhìn hắn như xem một con hề đang làm trò, đôi lúc lại cười khẩy. Xử Nữ làm bộ ngây thơ yếu đuối sợ sệt nhưng thật ra cũng chẳng khác gì Bạch Dương. Một tên khác trong đám cướp mon men đến chỗ Xữ Nữ, giở giọng hám gái, tay sờ lên vai cô, hắn còn cười bằng cái vẻ vô cùng nham nhở:
 
– Em này xinh quá! Đi với anh nhé. Chứ em đi theo tên kia thì anh buồn lắm đấy! Chắc giết nó quá à!
 
– HAHAHA … – Cả đám cướp ùa theo cười rồ lên.
 
Nãy giờ Bạch Dương không lên tiếng vì anh đang cố kìm chế. Nhưng khi thấy tên vô sĩ kia chạm vào Xử thì máu nóng dâng quá đỉnh đầu. Đôi mắt vàng của anh trợn lên, tên đang chạm vào Xử Nữ vô tình bắt gặp ánh mắt đó, mồ hôi chảy khắp trán. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại đổ mồ hôi nhiều đến vậy.
 
Hết trán rồi lại đến tay, hắn cảm nhận được có một khối hàn khí đang xộc vào tay mình khiến hắn run rẩy. Hắn bỏ tay ra khỏi người Xử. Mặt cô đang tối sầm lại. Ánh mắt ngây thơ lúc nãy đã thay thế bằng cặp mắt sắc lẻm. Cô lạnh lùng nói với tên kia và kèm theo một con dao găm rút từ bên hông đang hướng vào sườn của hắn:
 
– Đi chỗ khác chơi!
 
Mặt tên kia xanh lại, mếu máo đến khó coi mà vẫn ngoan cố giả vờ ta đây:
 
– Gì … gì chứ! Cô em định dùng thứ đó dọa ai hả?
 
Xoẹt
 
– Vậy cái này có dọa được mày không?
 
Thanh kiếm của Bạch Dương không báo trước chỉ còn cách cổ của của hắn một khoảng ngắn. Tên kia sợ đến đứng hình. Tên cầm đầu bọn lưu manh thấy có gì đó không ổn, hắn hô hào đám đàn em:
 
– Tụi bây không cần nói nhiều nữa! Giết thằng kia trước rồi cướp sau, còn con nhỏ đó muốn làm gì thì làm. Nhanh!
 
Đám đàn em như con hổ đói nhào đến. Bạch Dương nhếch môi cười lạnh nhìn lũ điên kia, tay cầm sẵn chuôi kiếm. Xử Nữ nhíu mày khó chịu, con dao găm nằm gọn trong tay, có thể “chơi” với bất kì tên nào.
 
Danger world - Chap 4 Png+%28268%29

 
Mấy tên cướp chỉ được cái miệng to, tay cầm đầy vũ khí mà mới có vài đường kiếm của Bạch Dương đã nằm “nghỉ” dưới đất rồi. Xử Nữ cũng không kém cạnh, hạ được vài tên mà mặt cứ tỉnh bơ. Cả hai hăng say trừng trị bọn cướp nên không để ý rằng gần đó có hai người khác đang quan sát từng hành động của mình.
 
Sau một lúc, đám cướp đã bị hạ gần hết, còn sót lại tên cầm đầu và hai đàn em. Mặt mày cắt không còn một giọt máu, chúng sợ tái mặt, hớt ha hớt hãi leo lên xe bỏ chạy mà miệng im bặt, không dám nói từ nào nữa.
 
Bạch Dương khinh bỉ nhìn chúng bỏ chạy, miệng cười nhạt:
 
– Cướp mà vậy à? Thật mất thể diện!
 
Xử Nữ nghe thế liền bật cười, định lên tiếng chọc Bạch Dương vài câu rồi tiếp tục chuyến đi của mình. Nhưng vành môi chưa kịp bật ra từ nào thì có tiếng ai đó chen ngang vào:
 
– Hay! Hay lắm! Bạch Dương, xem ra cậu mạnh hơn trước nhiều rồi nhỉ?
 
Bạch Dương quay lại nhìn người phát ra câu nói đó. Lạ hay quen??? Giọng nói đó, mái tóc đó, và cả đôi mắt đó dù có chết cậu cũng không bao giờ quên được. Là hắn sao!?!??!!
 
Danger world - Chap 4 1188410d2tvw10xmk

 


OK! Vậy là 4 chap ra mắt nhân vật đã xong. Chap sau đảm bảo sẽ có cảnh choảng nhau (nhưng máu chảy thành sông hay không thì ta không có hứa đâu nha).
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 4   Danger world - Chap 4 Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:45 pm

OMG!!!! Sao fic ế chề zậ!!!! T_T
 
 

Danger world - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Danger world - Chap 1
» Danger world - Chap 6
» Danger world - Chap 2
» Danger world - Chap 3
» Danger world - Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Danger world-