KETTTTTT
AAAAAAAA....
RẦM
****Trên xe BẢO BÌNH****
-A!Có chuyện gì xảy ra thế ủa
BẢO BÌNH và MA KẾT 2 cậu có sao không?-[/b]BẠCH DƯƠNG quay lại hỏi đứa bạn của mình
-UH,mình không sao hết còn
BẢO BÌNH?-MA KẾT vọng lại hỏi
BẢO BÌNH
-Mình có bị gì hết-BẢO BÌNH trả lời
-Có chuyện gì xảy ra vậy có ai biết không?-
MA KẾT hỏi
-Mình không biết nữa chắc xảy ra chuyện gì ở ngoài đó mình hỏi bác lái xe thử coi-BẢO BÌNH nói,
BẠCH DƯƠNG lên đằng trước hỏi bác lái xe
-Bác ơi có chuyện gì xảy ra thế?Bác lái xe vừa mới thức tỉnh bác lấy tay để trên đầu mình cảm thấy ê ẩm bác ngoảnh đầu lại nói với [b]BẠCH DƯƠNG
-Thưa tiểu thư tôi cũng không biết nữa hình như là xe đã tung vào thứ gì đó tôi sẽ xuống kiểm tra chiếc xe như thế nào các tiểu thư cứ ở trên đây đi-Bác lái xe mở cửa đi kiểm tra chiếc xe
-Hay là mình đi cùng bác ấy đi được không?-MA KẾT nói
-Ý hay đấy mình đi đi-
BẢO BÌNH và BẠCH DƯƠNG nghe được yà kiến 2 người chắp tay nhau mở cửa.Vừa bước xuống 3 người đi đến chỗ của bác lái xe toàn bộ đã bị hư hỏng hết
Xe của
THIÊN BẠO XE của
BẢO BÌNH -Ai làm chuyện này cơ chứ-
BẠCH DƯƠNG hốt hoảng tìm ra nguyên nhân
-Chắc chắn không ai khác nguyên nhân chính là chiếc xe kia-
MA KẾT đã tìm ra được nguyên nhân không ai khác chính là chiếc xe đắng xa kia
-Mình sẽ giết ai ngồi trên chiếc xe đó-
BẠCH DƯƠNG bực bội bước lên phía của chiếc xe kia bất ngờ cô dừng lại
-AAAAAA
****Trên xe của
THIÊN BẠO****
-UI da đau quá có ai bị thương tích gì không vậy-
NHÂN MÃ nói
-Không ai bị gì hết cả-Câu nói này là của anh mèo nhà ta đấy
-Có chuyện gì thế mọi người ơi-câu của rắn đấy
-Ai mà biết tự nhiên đang nói chuyện thì bị té u cả đầu-
SONG TỬ ngồi bực dậy do anh anh hồi nãy bị té xuống dưới nên anh đau cả mông chỉ có mình anh là bị té ở dưới còn mọi người thì không bị sao cả
-Xuống xem thử coi-
THIÊN YẾT nói anh mở cửa ra đi xuống
-Thôi mọi người cũng xuống xem sao đi-
SONG TỬ đi theo
THIÊN YẾT xuống và anh không ngờ rằng đó chính là...(cái này ai cũng biết cho nên khỏi nói)
-YOUUUUUUU
****Trở về thực tại****
-SAO ANH/CÔ LẠI Ở ĐÂY?-cả 2 đồng thanh lấy tay chỉ mặt nhau
-ANH/CÔ
-AI NÓI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY ĐI-đồng thanh lần nữa cùng lúc đó mọi người bước lại thì ai nhìn nhau cũng ngạc nhiên
-SAO TẤT CẢ CÁC CÔ/ANH LẠI Ở ĐÂY-bây giờ thì mọi người y chang như nhau
-A thì ra tôi tưởng ai tung chiếc của tôi chứ sao lúc đầu tôi không nghĩ ra là chiếc xe của anh ha-(TG:sao biết hay ghê vậy có mắt tinh thông hả cho tôi đi.BB:IM ĐI ĐỂ NGƯỜI TA CÃI LỘNG COI)-
bảo bình nói
-Ê con bình nước kia cô nói ai vậy cô mới chính là người đã tung chiếc xe của tôi vậy mà còn nói tôi nữa-
THIÊN BẠO trả lời
-Không phải mấy người thì không lẽ là tụi tôi làm-lần này thì đến lượt
MA KẾT ra tay
-Mấy người chính là làm hư xe của tụi này đó-
THIÊN YẾT cũng không hơn kém
-Tất cả do các anh hết mau đền xe cho tụi này đi-
BẠCH DƯƠNG rất tức giận cô nói cô phải kiềm chế bản thân mình
-Không chính là các cô hết mau đền đây-
SƯ TỬ giống như bé cừu nhà ta thôi.Rốt cuộc không ai hơn ai hết cuộc cãi lộn của bọn họ như là cuộc đấu tranh ai đi qua chỗ họ cứ tưởng như là chuẩn bị đánh lộn nên tránh xa ra bọn họ không muốn đi đường đó
-giờ mấy người có đền xe không nói đi-
BẢO BÌNH nói
-Không nói là không muốn gì mấy người cũng bồi thường lại cho chúng tôi đi-
SƯ TỬ lè lưỡi ra như muốn làm điên lên bọn con gái
-Nếu mấy người không đền thì tôi sẽ cho mấy no đòn đó đừng tưởng bọn con gái này dễ bị ăn hiếp con trai mấy người-
BẠCH DƯƠNG hùng hổ nói sắn tay áo lên trông như chuẩn bị lên đánh nhau
-Thách đánh được tụi này 3 đứa con gái mà chắp 7 đứa con trai thì xem ai thắng đây-
SONG TỬ cũng không hơn gì mấy
-Vậy thì lại đây đi bổn cô nương chấp hết-
MA KẾT nói
-Vậy tụi này không khách háo nha-
NHÂN MÃ nói
AAAAAAAAAAAA..Cả 2 bên đang chuẩn bị đánh thì có tiếng nói dưng cả 2 bên lại đó là giọng nói của 1 cô gái tóc ánh vàng kim da mắt vàng to lung linh trông cô bước xuống chiếc xe cứ như là nàng công chúa bước xuống mặt đất vậy bên cạch cô là 1 chàng trai tóc vàng đeo kính râm ngồi ở trên tay lái cô gái hồi nãy có tên là
CỰ GIẢI -Mọi người có chuyện gì xảy ra mà đánh lộng nhau thế?
-Chắc là 2 bên cãi lộn nhau rồi sau đó đánh lộn nhau chứ gì-chàng trai tóc vàng đeo kính râm trả lời
-Thôi mà
THIÊN BÌNH chắc chắn không phải là vậy đâu đúng không mọi người?-nghe cô nói mọi người ngật đầu không muốn cho chị cua nhà ta lo nếu nói cho chị cua biết thì chị cua sẽ nói với
XỬ NỮ biết thì....CHẾT BÀ TỔNG QUẢN.Khi nghe tên này mọi người ai cũng lo sợ hết bởi vì kêu 2 tên tiểu quỷ này dậy với lại cãi nhau nữa mà còn bị trễ nữa thì....oẹ(mọi người biết rồi đúng không?)xe đã bị hư chỉ còn cách là đi nhờ xe của
THIÊN BÌNH VÀ CỰ GIẢI thôi(chấp nhận số phận)thà đi xe của 2 người họ hỏi vấn đề còn hơn là đi trễ bị bà tổng quản la