Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 2:48 pm

Chap này Cự Giải, Bảo Bình sẽ xuất hiện  :d 
Một bonus cho tiểu sử của Cự Giải ^^


Chương 4
Khởi đầu cuộc truy đuổi


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Blondeswatervocaloidfishkagaminelenshorthairwhalesaquariumanimeboys1600x1126wallpape_wwwwallpaperhicom_61_zps6dc487de


 
Một trong những khu vực đáng sợ nhất thế giới khiến nhiều người không khỏi run sợ khi đi ngang qua chính là vị trí đông bắc của Liên minh Biologie. Vào một trăm năm trước, khu vực này có tên cũ là Nhật Bản, quốc gia này đã từng có một nền kinh tế cũng như đời sống rất phồn vinh, đồng thời cũng là một nơi lý tưởng cho ngành du lịch hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên cho đến một ngày, nơi này đã bị càn quét, tàn phá khủng khiếp bởi một trận sóng thần lớn nhất trong lịch sử trong phạm vị toàn quốc gia vào gần cuối thế kỉ 21. Thiên tai này đến quá bất ngờ, cư dân không kịp được báo trước nên họ đã hoàn toàn bị thiệt mạng. Cho nên giờ đây nó chỉ còn là một đống đổ nát lênh láng nước, số người sống sót cũng chưa lên đến một nửa nhưng không hiểu sao cũng đột nhiên mất tích không một dấu vết. Người ta hay đồn đại rằng nơi này vô cùng đáng sợ sau thảm hoạ do mọi người tin vào các linh hồn người chết vẫn thường hay vất vưởng và đe doạ các chuyến bay mỗi khi đi ngang qua.


Tuy nhiên, chính tại nơi này cũng có một bí mật mà không một ai của quốc gia khác có thể biết đến...


Sau thảm hoạ không lâu, người ta bỗng thấy một nguồn ánh sáng xanh lam dìu dịu phát ra từ một ngôi trường võ thuật cổ truyền cũ nát đã bị sập gần một nửa. Đột nhiên, ngôi trường bỗng dưng nổ tung, khiến nền đất sụp lở kinh hoàng. Thứ ánh sáng đó đã đi xuống lòng đất, bao trùm mọi người và dẫn họ xuống biển, tạo ra một không gian khổng lồ dưới đại dương đã được cách nước, đủ chỗ để có thể xây dựng cả một quốc gia rộng lớn. Và rồi, điều ngạc nhiên đã xảy ra, tại trung tâm ánh sáng đó, người ta bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đang bồng một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ ấy khóc oà vang dội cả thế giới biển cả, ngoài ra vô số sinh vật biển như bị thu hút mà bơi vây xung quanh hình hài của em.


Đứa trẻ đó, đã được họ đặt tên là Cự Giải...


Và chính từ đây, một phần lãnh thổ của khu vực Hydraulie được hình thành...


______________________________________________


Mười tám năm sau...


Cự Giải bây giờ đã trở thành một anh chàng điển trai cao lớn khoẻ mạnh và rất được lòng từ mọi người nhờ nét điềm tĩnh nhân hậu với bất cứ ai xung quanh. Lần nào cũng vậy, mọi người đều thấy anh mặc trong mình bộ yukata truyền thống màu nâu hạt dẻ lúc nào cũng để kín cổ trông như muốn tô điểm lên nét nghiêm túc chỉnh tề của anh. Mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng cùng đôi mắt đen láy lúc nào cũng sáng long lanh, khiến Cự Giải như được nổi bật nét Châu Á thuần chủng hiếm có của mình giữa dòng người đông đúc. Thậm chí một số cô gái bất ngờ đi ngang qua anh cũng phải ngỡ ngàng quay mặt lại nhìn. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao cho đến bây giờ mình vẫn chưa có bạn gái dù cho bạn bè anh đã giới thiệu rất nhiều cũng như nhận được vô số lời tỏ tình từ biết bao cô gái. Điều này cũng khiến ngay cả mẹ anh phải lo sốt vó cả lên. Ấy thế mà, ngược lại Cự Giải lại không muốn bận tâm đến chuyện đó...


“Giải ! Cậu được lắm. Lần này bọn tớ lại thua cậu rồi !!”


Khu vực Hydraulie còn có truyền thống là vào mỗi năm một lần sẽ tổ chức cuộc thi đua lặn sâu dưới biển. Các thanh niên trai tráng không phân biệt nam nữ sẽ lặn khu vực ngoại ô thành phố và bơi tại một chặng đường nhất định. Cho đến khi người ta chọn ra được ba người nào về đích trước sẽ được tặng danh hiệu “Người Hydraulie của năm”.
Và hầu như năm nào, Cự Giải đều cũng tranh được danh hiệu này và luôn là người về nhất khiến ai ai cũng phải ghen hờn...


“Thật ra ăn thua là khi chúng ta có thể nắm bắt và khống chế được dòng hải lưu tự nhiên không thôi.” – Cự Giải cười khách sáo giải thích trước mặt bao cánh phóng viên tò mò – “Như vậy chúng ta có thể thắng một cách dễ dàng mà công sức bỏ ra cũng được giảm thiểu tối đa.”


Bíp... bíp... bíp...


Trong lúc Cự Giải đang bận trả lời các phóng viên thì đột nhiên có tiếng báo hiệu phát ra trong túi áo của anh. Kèm theo đó là giọng nói thánh thót của một bé gái.


“Anh Cự Giải, hôm nay chúng ta sẽ lại có buổi biểu diễn đột xuất. Em đã chuẩn bị vé máy bay để anh có thể đi rồi.”


Cự Giải nghe thấy thế vội vã chụp lấy chiếc áo của mình mà chạy đi mất 


“Xin lỗi mọi người, bây giờ tôi lại có việc bận cần được giải quyết rồi !”


______________________________________________


“Này này nghe tin gì chưa ??? Trưa nay ca sĩ nhí Bảo Bình sẽ đến biểu diễn tại thành phố của chúng ta đấy ??”


“Thật không ?? Tớ phải đi xem mới được !!!”


Mặc dù sống tại khu vực dưới biển Hydraulie, nhưng công việc chính của Cự Giải chính là chu du khắp khu vực trên đất liền để làm trợ lí cho người bạn mà anh thân nhất – Bảo Bình.


Bảo Bình là một cô bé thần tượng ảo rất được mọi người trên thế giới vô cùng mến mộ trong suốt nhiều năm nay. Thực chất, ý tưởng thể hiện tài năng âm nhạc lại chính là cái lần đầu cô và Cự Giải tình cờ gặp nhau tại một tiệm Internet. Hai người đã dần dà trò chuyện, làm quen để rồi quyết định hợp tác nhau hành nghề trong giới nghệ thuật. Đồng thời, chính cô còn tự động tặng cho anh một bộ giao thức bỏ túi để hai người tiện trao đổi với nhau mọi lúc mọi nơi khiến anh bị một phen ngã ghế vì kinh ngạc. Cùng lúc ấy, thân phận Daperu của họ cuối cùng đã được phát hiện và họ cùng nhau lên đường thực thi kế hoạch của mình.


“Cancer, đợt biểu diễn này ta sẽ đi đâu ?”


“Uhm để tớ xem...” – Bên trong khoang hạng nhất của một chiếc máy bay, Cự Giải đang mơ màng ngủ thiếp đi thì đột ngột bị đánh thức bởi tiếng gọi từ Bảo Bình. Đôi mắt anh lim dim mở máy tính bảng ba chiều, bàn tay khẽ lướt trên màn hình rồi dừng lại trên một tập tin chứa danh sách khổng lồ − “Đây này Aquarius, mười một giờ trưa ta sẽ đến biểu diễn ở tây nam Eolien, mười hai giờ rưỡi sẽ đi hát từ thiện cho phía Bắc Thermique, bốn giờ hai mươi chiều bắt buộc phải có mặt trên dàn sân khấu lớn tại Ganaturel, giao lưu với mọi người cho đến bảy giờ tối...”


“Tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi Cancer...” – Bảo Bình lo lắng – “Cậu có chắc mình sẽ ổn chứ ? Bởi tớ biết sẽ ăn nói thế nào với mẹ cậu một khi cậu mà ngất đi vì kiệt sức đây ?”


“Tớ ổn mà, không sao đâu.” – Cự Giải giơ ngón tay cái trước màn hình giao thức để trấn an, cô bé Bảo Bình thấy vậy cũng mỉm cười an tâm – “Mà cũng nhờ thế, tớ có thể vừa làm việc vừa tìm ra viên Earthanium của mình...”


“Ừ một sáng kiến tuyệt vời.” – Bảo Bình gật đầu tán thành – “ Như vậy chúng ta vừa có thể lấy lòng từ người Trái Đất, vừa có thể lén lút tìm ra viên Earthanium mà không bị quân đội phát hiện ! Coi như là một mũi tên trúng cả hai đích !”


“Đúng là vậy !” – Cự Giải cười đắc thắng – “Chúng ta buộc phải cải trang như vậy cho đến khi mười hai Daperu được đoàn tụ thì sẽ khởi động viên đá để trở về nguyên hình.”
“Ừ ! Tớ cũng mong được gặp các cậu ấy quá !”


______________________________________


Bíp... bíp... bíp...


Trong lúc hai người đang nghỉ ngơi lấy sức thì bỗng nhiên bộ giao thức của Bảo Bình đột ngột reo lên. Nó ngày một kêu ầm ĩ hơn khi chiếc máy bay của họ đi ngang qua một vùng biển, nơi có thứ ánh sáng xanh lam đang nhấp nháy yếu ớt sâu trong lòng đại dương.


“Cancer ! Cancer ! Liệu đó có phải là dấu hiệu của Earthanium không ?” – Bảo Bình phấn khởi.


“Chính là nó !” – Cự Giải dáo dác nhìn qua cửa số máy bay thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng rồi, anh chợt mất hứng mà hỏi – “Nhưng mà ta đang ở trên máy bay, làm sao có thể nhảy xuống với độ cao như thế này được ?”


“Tưởng gì ! Chuyện đó Cancer không cần phải lo.” – Bảo Bình vỗ ngực của mình mà dõng dạc trả lời – “Cậu đừng quên mặc dù cơ thể robot của tớ đã bị tiêu huỷ, nhưng về bản chất tớ vẫn là một robot Phi cơ chiến đấu đấy nha ! Tớ sẽ đến đón cậu !”


Một lúc sau, như những gì Bảo Bình đã nói, một chiếc phi cơ chiến đấu từ nơi vô định ngày càng tiến gần, áp sát kề bên chiếc máy bay của hai người. Cự Giải nhìn ra cửa sổ mà mỉm cười hài lòng. Phải, chiếc phi cơ này chính hiện thân robot của cô bé Bảo Bình. Nó có kích thước khổng lồ với chiều dài trên hai mươi mét cùng với vô số những chiếc động cơ cánh quạt phức tạp, trên đó có trang bị hàng trăm những cây súng, những quả lựu đạn đủ loại... Bình thường, khi người ta gặp nó lần đầu tiên thì cũng không khỏi thất kinh, nhưng Cự Giải thì đã quen với sự hiện diện bất ngờ của nó rồi.


Không một phút chần chừ, anh chạy thẳng đến cửa ra vào của máy bay, mở toang nó ra và nhảy thẳng xuống biển trước bao khuôn mặt trắng bệch của hành khách xung quanh.
Như có thần giao cách cảm, Bảo Bình cho lái chiếc phi cơ đến đỡ lấy Cự Giải. Bây giờ anh đã ở trong buồng lái của chiếc phi cơ của Bảo Bình. Hai người lao thẳng một mạch xuống mặt nước biển bằng một tốc độ khủng khiếp.


“Aquarius ! Cậu có thiết bị hỗn trợ di chuyển dưới nước chứ ?”


“Tất nhiên ! Tớ lúc nào cũng chu đáo mà !!”


Chiếc phi cơ của Bảo Bình mang theo Cự Giải xuống nước, hướng đến nguồn phát ra thứ ánh sáng xanh lam kì lạ...


_____________________________________________


“500m... 1000m... 1500m...” – Cự Giải lo lắng theo dõi thông số mức độ sâu đang ngày một tăng dần. Ấy thế nhưng, cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể nào đến được nguồn của thứ ánh sáng đó – “Aquarius, cậu nghĩ viên đá Earthanium đó kì lạ ở chỗ nào không...?”


Và rồi bỗng nhiên, ánh sáng xanh lam đó đột ngột vụt tắt, chìm Cự Giải và Bảo Bình trong một bóng tối vô tận giữa lòng biển sâu.


“Không thể nào !!” – Bảo Bình chấn động – “Tớ không tin là thiết bị dò Earthanium của tớ lại bị sai được !!”


“Không phải đâu Aquarius.” – Cự Giải lộ rõ vẻ nghiêm trọng, đôi mắt của anh khẽ nheo lại, nhìn cảnh vật tối đen trước mắt mà trầm giọng – “Dường như đó là cái bẫy của bọn quân đội để nhử chúng ta. Chúng ta phải cố gắng thoát khói nơi này trước khi...”


Cự Giải chưa kịp dứt câu, trên rada chiếc phi cơ bỗng nhiên xuất hiện vô số dấu chấm nhấp nháy đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng về phía trung tâm. Bảo Bình thấy vậy cũng bất ngờ lên tiếng báo hiệu.


“Cancer ! Có hai quả hoả tiễn đang tiến gần phía chúng ta !”


“Đây quả đúng  là trò lừa của bọn quân đội...” – Cự Giải tức tối nghĩ thầm – “Aquarius ! Khai hoả một số lựu đạn ! Chúng ta phải làm đủ mọi cách để không phải chết chìm ở đây !”


“Nhưng mà những vũ khí của tớ chỉ có thể tấn công khi ở trên cạn thôi.”


“Đành vậy...” – Cự Giải tuyệt vọng xoa hai vầng thái dương của mình – “Bây giờ hãy khởi động chế độ sáng đèn ! Vận động tối đa động cơ phản lực và cố gắng chuồn khỏi chúng nó càng xa càng tốt !”


“Đã rõ !!” – Bảo Bình trên màn hình cũng gật đầu tán thành với vẻ đắc ý.


Chiếc phi cơ đột ngột phi đến phía trước với tốc độ khủng khiếp, những tưởng họ đã có thể tránh được một mưa lựu đạn đang dần dà lao đến từ ngay trên đầu của mình. Ấy thế nhưng, Cự Giải bèn bật chế độ xem ngược thì không khỏi chấn động, chúng đang bám theo chiếc phi cơ của hai người mà lao điên cuồng.


“Chết tiệt !” – Bảo Bình thầm rủa – “Chúng có thiết bị định vị để theo chúng ta !!!”


“Tớ có thể nhìn rất rõ trong nước. Aquarius ! Cậu cứ việc duy trì động cơ phản lực, còn tớ sẽ lo phần lái và phương hướng ! Đừng dừng lại !!” – Cự Giải nắm chặt vô lăng mà thét lớn. Bảo Bình nghe theo lời anh, chiếc phi cơ của họ bây giờ lướt đi trong nước nhanh như chớp...


Nhờ có tài lái phi cơ của Cự Giải, chiếc phi cơ của Bảo Bình có thể lượn tránh các mỏm đá chết người một cách chuẩn xác và khéo léo bằng tốc độ khủng khiếp. Một số những quả lựu đạn do không tránh kịp đã phải đâm sầm vào đó mà nổ tan tành, khiến cho không gian nước biển giờ đây như cũng chấn động mãnh liệt, tạo ra một sức ép cực lớn đập vào chiếc phi cơ, đẩy họ hướng về phía trước ngày một nhanh hơn.


“Hay lắm, cứ thế phát huy đấy !” – Cự Giải và Bảo Bình cười đắc thắng, đập tay nhau thông qua màn hình phẳng


“Cancer ! Có vài chiếc tên lửa đang lao trực diện về phía ta !” – Bảo Bình thất kinh khi thấy hàng chục những vật thể đang lao dần ngay phía trước.


“Trước cũng có, mà sau cũng có... Thế thì bơi lên !!!” – Cự Giải gồng hết sức của mình bẻ vô lăng đẩy chiếc phi cơ khiến nó bơi ngược hẳn lên mặt nước. Ở phía sau họ, một vụ nổ kinh hoàng liên tiếp diễn ra, một số mảnh lựu đạn vô tình bắn ra, đốt cháy phần đuôi máy bay của Bảo Bình khiến cô khẽ rên lên đau đớn. – “Aquarius ! Cậu không sao chứ ??”


“Cũng may là chỉ vỡ phần cánh đuôi...” – Bảo Bình thở hồng hộc rồi mỉm cười nói – “Cancer nhìn lại đằng sau kìa ! Tất cả các quả đạn tự đâm vào nhau rồi nổ tung luôn rồi.”


“Đúng là gậy ông đập lưng ông. Xuất sắc lắm Aquarius !” – Cự Giải cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khen ngợi cô bé khiến đôi má của một ai đó chợt ửng hồng mà quay đi...


__________________________________________


Nhưng rồi...


ẦM !!!!!!!!!!!!!!!


Cự Giải và Bảo Bình không hề hay biết, vẫn còn hai quả lựu đạn nữa còn sót lại đang bám theo họ. Hai quả, hai bên đối xứng với nhau đồng loạt chạm vào mảnh kim loại trên chiếc phi cơ rồi nổ tung cùng một lúc. Chiếc phi cơ Bảo Bình cùng Cự Giải vì thế mà cũng không tránh khỏi, nằm gọn trong trung tâm của vụ nổ kinh hoàng ở dưới biển...
Sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến Cự Giải cũng không kịp trở tay, anh nhắm nghiền mắt lại cảm nhận sức nóng mãnh liệt kinh khủng lẫn vào cái lạnh của nước biển đang chèn ép cơ thể mình.


Mọi thứ cuối cùng Cự Giải nhận thức được, là mình đã rời khỏi khoang lái của Bảo Bình. Toàn thân anh đau nhức đến nỗi không thể cử động được, mặc cho mình ngày càng chìm sâu và bị đại dương nuốt chửng...


“Aquarius...” – Anh khẽ gọi tên Bảo Bình khi thấy xác phi cơ đã tan tành thành trăm mảnh. Bên tay anh, bộ giao thức vẫn còn đó, nhưng nó không hoạt động được nữa...
Bỗng nhiên, cảm giác tê buốt làm anh nhớ đến ngày xưa...


___________________________________


“Giải Giải... Con ngày nào cũng tắm biển thế này à ?”


“... Hắt xì...”


Nhân ảnh một người phụ nữ trẻ đang hiền từ nhìn đứa con trai chạc lên ba của mình, trong khi cậu vô cùng hồn nhiên với bộ áo quần ướt chẹp nhẹp nồng nặc những mùi mặn của biển đang lõm bõm bước vào nhà. Bà chỉ biết lắc đầu, lấy ra chiếc khăn bông lau mái tóc cho cậu bé rồi trùm kín người cậu lại, đồng thời còn chuẩn bị bàn sưởi cho cậu cùng một bát cháo thịt cực ngon mà khuyên răn.


“Lại để bị cảm là mẹ không cho đi biển nữa đâu.”


“Đừng mà...” – Đôi mắt cậu bé trở nên long lanh như muốn nài nỉ − “Con hứa sẽ không để mình bị cảm nữa đâu. Hắt xì...”


“Cái thằng này thật là...” – Bà nghĩ thầm, không thể nín được cười khi thấy cậu cứ ăn xong một thìa cháo là một cái hắt hơi – “Giải này, giả sử con không được ra biển vào một ngày nào đó thì sẽ làm sao ?”


“Con biết vì sao nhưng con có cảm giác mình sẽ chết mất...” – Và rồi, cậu nở nụ cười hồn nhiên mà nói – “...vì con rất thích biển mà...”


___________________________________________


Bấy giờ Cự Giải mới nhận thấy một nỗi niềm xót xa vô tận. Anh vô cùng yêu đại dương, nhưng lại bị chính nó giết chết mình... 


Nguồn ôxi ngày càng cạn kiệt khiến đầu óc anh dần dà rơi vào trạng thái u mê...
 
Note:
Nguyên hình robot Phi cơ chiến đấu Aquarius


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) MechaMusumefull819313_zps3582f025

 


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Mon Jun 23, 2014 11:56 pm; sửa lần 1.
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 4:16 pm

Hóng *cười*
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 4:52 pm

Truyện hay :v
Câu cuối thêm dấu phẩy sau từ kiệt :3
 
layning vgo
Học sinh chưa nhận lớp
layning vgo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 33
Birthday : 19/09/2001
Join date : 08/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 5:29 pm

hay và hóng
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 2:36 am

*cúi đầu* Cảm ơn mọi người nhiều =3=
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 8:29 am

tr hay :)) mà ảnh đẹp
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-