Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 11:15 pm

Bạch Dương, Song Tử và Song Ngư chuẩn bị khai màn ^o^


Chương 3
Tình bạn và tình yêu



12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) 130101O2554420-2a45_zps7f669633

 
Người ta thường hay nói Ganaturel – với tên cũ là Liên minh Châu Âu được công nhận là một trong ba khối Liên minh có nền kinh tế hùng mạnh trên thế giới, xếp thứ nhì chỉ sau khối Nucleaire. Tại đây, mọi thứ đều phát triển hoàn thiện đầy đủ trong tất cả mọi lĩnh vực. Từ cơ sở hạ tầng đầy đủ cho đến những dịch vụ học tập, giải trí bằng công nghệ điện tử, từ xa vô cùng nhanh chóng và chu đáo cho mọi người. Đồng thời, đây cũng là một trong những khu vực lý tưởng cho các nhà khoa học trong khu vực và thế giới cùng nhau hợp tác nghiên cứu khoa học trong một môi trường tiện nghi và hiện đại. Mọi chuyện đều được như vậy là nhờ ý thức của người dân nơi đây. Họ sống có văn hoá, biết giữ gìn thành phố của mình bằng chính những pháp luật khắt khe ngay cả những việc nhỏ nhất.


Và một trong những Sở khoa học hàng đầu tại Tây Nam Ganaturel, cũng chính là học viện nơi các nhà khoa học trẻ tương lai được đào tạo, bắt đầu thực tập tìm hiểu nghiên cứu trong nhiều chuyên ngành khác nhau.


Ấy thế mà, khi đi vào bên trong, mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn so với những gì người ngoài tưởng tượng.


Khoa Công nghệ điện tử...


“Ê tụi bây nghĩ sao, nếu thử chơi hack hệ thống Internet nhỉ ?”


“Mày điên vừa phải thôi !!!”


Khoa Công nghệ thông tin...


“Nhìn kìa mọi người !! Điện thoại di động thằng này chế tạo tự động tổng hợp những phim **** trên mạng được kìa !!!”


“Tránh ra tụi tao coi nữa !!!”


Khoa Công nghệ sinh học...


“Chao ôi ! Nhìn xinh quá ! Lại còn dễ thương nữa ! Hát thử cho anh nghe một bài đi.”


“Mày làm thế nào có thể dạy hát cho một con lợn chứ ?”


“E...e... éc...”


“Nó hát được bài quốc ca kìa thần thánh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!”


Vâng phải nói chính xác hơn trụ sở khoa học này là nơi tụ họp của những thành phần các bạn trẻ cùng với những ý tưởng phát minh quái dị. Ở đây, hệ thống học tập hoàn toàn là tự do, tất cả các thực tập sinh có thể nghiên cứu với bất cứ thứ gì họ muốn với mọi sáng kiến từ những phương trời đổ xuống.


Tại nơi này, Song Tử là nữ thực tập sinh duy nhất tại khoa Công nghệ Robot. Hầu như hễ mỗi lần ai đi ngang qua khu này đều không khỏi ngước mắt nhìn cô một lần. Song Tử là một người con gái khá dễ gần và vui tính. Vóc dáng cô cao lớn, khuôn mặt đầy đặn được che đi một phần nhờ mái tóc hồng nhung lúc nào cũng bồng bềnh, lắc lư theo từng cử động của cô. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, không ai có thể biết được lý do vì sao bên mắt trái của Song Tử lại phải băng bó lại. Có người cho rằng có lẽ cô ấy đã từng bị tai nạn trong lúc làm thí nghiệm, có người còn nói rằng hẳn con mắt của cô ấy đã bị chấn thương vì một lý do nào đó nhưng cô lại không muốn cho ai biết chuyện này. Song Tử khẽ lướt qua một nhóm người bàn tán xì xầm về cô, nhưng cô vẫn vui vẻ cho qua. Vì một lẽ tự nhiên, cô cảm thấy rất tự hào về con mắt đó của mình.


Song Tử đã biết mình là một Daperu trong một buổi tối lên tầng thượng ngắm sao, đột nhiên luồng ánh sáng màu xanh lam từ một nơi vô định đã vô tình chiếu thẳng trực tiếp vào con mắt trái của cô. Trong một phút chốc đó, cô có cảm giác như con mắt của mình như nhìn xuyên thấu được qua tất cả mọi thứ, những sự việc từ xuyên không gian dù cho nơi đó cách cô đến hàng nghìn cây số cho đến xuyên thời gian, có thể cách thời điểm của cô một giờ, một tháng cho đến hàng triệu năm về trước... Chính từ lúc này Song Tử đã có thể lấy lại và nhận thức phần nào về con người Daperu của mình. Tuy nhiên, vì con mắt sau chuyện này đã bị biến đổi hình dạng khiến cô vô cùng hoảng sợ, liền lấy băng che lại trước ánh mắt nhiều người.


Nói chung, nếu nói ai là người bí ẩn nhất trong cái học viện này, thì chỉ có thể là Song Tử mà thôi.


Tuy vậy, trừ một người duy nhất, mà cũng là người bạn thân nhất của cô mới biết bí mật này, là Bạch Dương...


______________________________________


“Song Tử, cậu giỏi thật ! Sao cậu biết con robot đó bị lỗi chỗ nào chứ ?”


“Các cậu chỉ cần cố gắng kiểm tra thật kĩ phần lập trình có bị sai chỗ nào không thôi, và cả kết cấu khung robot có cân bằng không nữa. Các cậu phải làm sao để con robot có thể tự tạo lực di chuyển cao hơn trọng lực của chính nó để cho nó chạy được...”


Song Tử mải ngắm nhìn chú gà con robot đang chạy lăng xăng khắp bàn thí nghiệm mà không ngừng kêu ríu rít trước bao con mắt khâm phục của mọi người. Ấy thế nhưng, cuối giờ thực tập, cô đã được mang bé gà con về miễn phí vì cứ năn nỉ hết lời với nhóm bạn chế tạo ra nó. Vì một lý do thôi, Song Tử bấn cuồng những con robot rất đỗi dễ thương để tha hồ cho chúng chạy khắp nhà. Thật vậy, bố mẹ Song Tử không một ngày nào được yên khi phải chứng kiến hàng chục con robot nhỏ xíu do cô chế tạo, tất cả đều có điểm chung là chúng có ngoại hình đáng yêu đến nỗi khách khứa vào nhà cũng phải chụp lấy một con mà vuốt ve nó...


 “Mình nghĩ sẽ đem con chó bông robot làm quà tặng cho bạn mình. Vì hôm nay là sinh nhật nó mà !” – Song Tử một mình rảo bước trong học viện. Trên hai tay ôm chú gà con và một túi quà được gói bằng giấy bóng màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt mà nghĩ thầm. Cô mỉm cười hài lòng, chắc chắn con robot này sẽ khiến người bạn của cô phải phát điên lên vì nó đáng yêu quá thôi !


Nhưng...


Khi Song Tử vừa đặt chân trước một cánh cửa thật lớn có đề “Khoa Công nghệ hạt nhân” thì đồng loạt một chuỗi âm thanh nổ bùm chéo bất ngờ đập vào cái màng nhĩ của cô. Song Tử không khỏi lo sợ vì nghĩ đâu trong nó có tai nạn thì phải làm sao ?? Cô tức tốc đẩy cửa bước vào. Thì ra...


“Khai ra mau !!! Thằng nào con nào dám cho vào cặp sách của ta một quả bom nguyên tử thối vậy hả ???!! Nếu chịu nhận, ta tha cho, còn không thì ta sẽ cho nếm mùi không hề thương tiếc !!”


Song Tử không nghĩ cô gái mặt mày đen thui lấm lét kia lại là người bạn Bạch Dương của mình. Cô nhìn Dương mà cười trừ, thì ra có người đã chơi khăm cô bằng cách cho một quả bom thối vào, đã thế lại còn là bom nguyên tử. Giờ cô hiểu tại sao khắp căn phòng khoa này bây giờ chỉ còn là một bãi chiến trường với một mùi khó ngửi nồng nặc. Trên nền nhà là “xác” nhiều thực tập sinh đã phải ngất đi do mùi quá ư không thể chịu nổi.


Bạch Dương tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng lại là người rất có cá tính và vô cùng mạnh mẽ. Bất cứ nơi nào có cô là nơi đó như sắp có chiến tranh ngay tức khắc. Cô đang mặc trong mình bộ áo blu đang bị cháy xém, bên hông giắt ngang một dãy những quả lựu đạn hình cây nấm mà đứng thẳng lên bàn thí nghiệm, đứng đầu một bên tập thể đang đeo mặt nạ dựng lại bàn ghế làm màn che chở. Chiến trường đang xảy ra rồi...


“Dừng lại !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Song Tử chưa kịp dứt lời, cô cũng bị lạc đạn, hưởng ngay một quả bom nguyên tử mà nằm ngất ngay tại chỗ. Con gà con cũng như con chó bông robot của cô đồng loạt rơi xuống mà bể tan tành...


Bạch Dương bấy giờ mới nhận thấy sự hiện diện của bạn mình, cô há hốc miệng không nói được lời nào khi thấy hai con robot của cô ấy bị vỡ tan. Trên đó, là một tấm thiệp chúc mừng hôm nay là sinh nhật cô...


“Thôi chết “cmnr” (“Cừu mình nữa rồi”) ! Mình lại gây hoạ thêm lần nữa rồi !!” - Bạch Dương không thể đếm nổi số lần mình gây họa cho Song Tử nữa. Lập tức, cô tức tốc cùng những người bạn của mình đem Song Tử đi chữa trị, không quên mang theo những mảnh vỡ của con robot mà chạy mất dạng...


_________________________________


Khi tỉnh lại, Song Tử thấy mình đang ở trong bệnh xá của học viện. Bên cạnh cô, Bạch Dương vẫn ngồi đó mãi và có vẻ như đã sạch sẽ hơn trước sau khi bị một trận thuyết giáo tơi bời từ giáo viên. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ như đã biết lỗi một cách “vô số tội” trông rất buồn cười khiến Song Tử chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười vui lây.


“Song Tử này, cho tớ xin lỗi vì đã làm vỡ mấy con robot của cậu.” – Nhưng rồi Bạch Dương đưa ra cho cô xem hai vật thể trông rất giống hai con robot của cô. Tuy nhiên có phần kỳ lạ ở chỗ, chúng có phần nào thật hơn, sống động hơn, và chúng cũng biết thở khiến Song Tử giật nảy mình – “Tớ có quen một người bạn ở khoa Công nghệ Sinh học, cậu ấy đã làm cho mấy con robot của cậu thành những con vật sống như thật ! Rồi cậu sẽ được cậu ta thôi ! Cứ coi như đây là quà tạ lỗi của tớ đi !”


Song Tử vẫn chưa hết chấn động khi con gà con đang kêu chíp chíp trước mắt cô. Nó cũng nhìn cô chằm chằm, rồi nhanh chóng, nó thu đôi chân của mình lại, nằm cuộn mình mà ngủ thiếp đi trên tay cô. Cô có thể cảm nhận thân thể nó rung rung, ngay cả thân nhiệt ấm áp và từng nhịp thở chậm rãi đang nhấp nhô đều đều. Ngay cả con chó bông gòn trắng muốt mà ngày trước chính cô chế tạo ra, bây giờ nó đã có thể chạy lăng khắp nơi, ve vẫy chiếc đuôi nhỏ xinh mà liếm trên bàn tay của Bạch Dương. Đúng là sinh vật sống thật ! Đôi mắt Song Tử đột nhiên nhìn sang Bạch Dương mà ngâm ngấm nước.


“Cảm ơn Bạch Dương nhiều lắm !!!!”


“Bạn bè mà !” – Bạch Dương cười đắc thắng. Mái tóc hồng nhung thắt bím hai bên của Bạch Dương lắc lắc đều theo cái lắc lầu của cô – “Vậy Song Tử sẽ tha cho tớ chứ ? Tớ lần sau sẽ không hùng hổ như vậy nữa đâu !”


“Hứa là làm đấy nhé !” – Song Tử cười khẩy – “Để xem cậu sẽ được như vậy trong bao lâu nào ?”


______________________________________


“Sao rồi ? Cô ấy đã khỏi hẳn chưa ? Tớ không ngờ cậu lại trở trò bạo lực như vậy ngay trong giờ học đấy Aries !”


Là ai...


Song Tử không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến bởi trước mặt cô giờ đây xuất hiện một cậu nam sinh mặc trong mình bộ áo blu với huy hiệu “Trưởng khoa Công nghệ sinh học” được mạ vàng sáng lấp lánh. Gương mặt thanh tú cùng với  mái tóc đen mượt luôn được chải chuốt gọn gàng, đó là còn chưa kể đến đôi mắt đen láy tinh anh được nhìn xuyên qua cặp mắt kính trông như một người mang đậm chất vẻ đẹp thư sinh. Hắn cười nhạt nhìn Song Tử khiến cô một phen mất hết hồn vía, nó khiến cô chỉ biết quay mặt đi, đôi má ngày càng ửng hồng vì xấu hổ. Bởi con người này, có một nét gì đó rất quen thuộc với cô, cứ như cô và người đó đã từng sống chung với nhau trọn cả một kiếp vậy. Song Tử không muốn tin, cô không muốn nhìn thấy mặt hắn ! Bởi không có lý nào cô có thể gặp anh tại nơi này được.


Hắn cúi xuống nhìn Song Tử bằng ánh mắt hiền từ mà ngơ ngác hỏi.


“Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ ?” –Rồi hắn giơ bàn tay thô ráp của mình về phía cô mà nói bỡn cợt – “Quý cô Gemini hình như không nhận ra bạn trai Pisces của mình rồi à ?”


Cái tên “Gemini” và “Pisces” khiến Song Tử như nghe thấy tiếng sét nổ ầm bên tai. Cô bấy giờ mới chịu chui ra từ trong chăn của mình, không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của một người tưởng chừng không thể gặp lại nữa. Không một phút chần chừ, Song Tử ôm chầm lấy Song Ngư và khóc oà lên.


“Pisces !!! Cái tên này !!!! Tại sao anh lại không nói cho tôi biết chứ ?? Anh có biết tôi đã phải chờ anh bao lâu không hả ??”


“Con người Pisces của anh mãi cho đến cách đây hai năm mới bắt đầu thức tỉnh. Anh xin lỗi phải để em đợi lâu...” – Song Ngư trìu mến nhìn hình bóng người con gái đang nức nở trên vai anh. Anh khẽ vuốt lên mái tóc quen thuộc đó, bỗng dưng đôi mắt anh trở nên long lanh như nước. – “Tất cả là nhớ có Aries, nếu không anh đã không thể nào tìm được em.”
“Cám ơn cậu nhiều lắm, Bạch Dương... À không phải, Aries mới đúng.” – Song Tử ngước nhìn lên Bạch Dương đang mỉm cười đắc thắng mà khẽ nức nở.


“Không có chi đâu !” – Nhưng rồi Bạch Dương cảm nhận thấy như có cái gì đó khiến cô cũng cảm thấy xót xa làm sao. Cũng như Song Tử, cô cũng đang có người bạn của mình đang lưu lạc đâu đó ngoài thế giới này, một không gian rộng mênh mông mà có khi cả một đời người cũng chưa chắc có thể đi hết. Bạch Dương áp tay vào lồng ngực của mình, khi thấy cảnh Song Tử và Song Ngư được đoàn tụ mà thầm thổn thức...


“Em không biết bây giờ, anh đang ở đâu...?”


__________________________________


Lúc ấy, Bạch Dương, Song Tử và Song Ngư không hề hay biết, tất cả mọi hoạt động của họ đều bị quân đội theo dõi được hết. Cho đến khi cả ba người phát hiện ra chuyện đó thì hoàn toàn quá muộn...


“Bọn quái vật Daperu !!! Các người đã bị bắt !!”


“Ôi nguy rồi !!!!!” – Song Ngư không khỏi chấn động khi nghe thấy giọng nói vang dội trời đất thế này. Anh siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm và tức tối nghĩ thầm – “Không thể nào ! Nãy giờ chúng ta đã bị theo dõi ư ??”


Tiếng lầm rầm của quân đội đang ngày một tiến gần...


“Đành dùng cái này vậy... Trở về nguyên hình !!!!!”


Bạch Dương không muốn chần chừ một phút nào nữa. Cô rút từ cổ áo của mình ra một sợi dây chuyền, trên đó được gắn một viên đá lấp lánh thứ ánh sáng xanh lam mà hô to câu thần chú. Bây giờ, Song Tử, Song Ngư không còn thấy Bạch Dương trước kia nữa, thay vào đó, trên người cô dần dần nổi những gân đỏ ở hai bên sống lưng. Lưng áo của cô bất ngờ bị xé toạc ra để lộ một đôi cánh bằng nham thạch khổng lồ. Sức nóng từ chúng toả ra dữ dội khiến mọi thứ xung quanh như đang bị nung chảy. Ngay cả hai bím tóc lí lắc của cô cũng không còn nữa, chúng ngày càng xoã dài ra và chuyển sang sắc đỏ như máu.


“Ailes Flamme !!!!!”


Chỉ với một phất cánh của cô... Những tia lửa với sức nóng mãnh liệt đổ ầm lên cánh cổng khiến nó bị tan chảy ra, các mạch điện gần đó hầu hết đã bị thiêu cháy tất cả, tạo nên một vụ nổ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ, phá tan một phần lớn học viện ngay trên tầng cao nhất.


“Aries !” – Song Tử ngỡ ngàng nhìn cô bạn xưa kia của mình bây giờ đã chuyển hoá trở về hình dạng nguyên hình của Daperu – “Cậu đừng nên vội vã trở về nguyên hình ! Như vậy quá nguy hiểm !!!!!”


“Không bảo vệ bạn bè thì tớ không phải là Aries nữa. Cậu tưởng chiêu thức của tớ như vậy là xong rồi à ??? Quân đội này quá đông !!” – Bạch Dương điềm tĩnh nói – “Gemini, Pisces, hai cậu vẫn chưa tìm ra viên Earthanium của mình phải không ? Bây giờ là cơ hội đó ! Hai người hãy đi đi ! Hướng đến Liên minh Hydraulie, tớ nghe nói nơi đó họ đang cất giữ Earthanium của các cậu đó !!!!”


“Nhưng còn cậu thì sao, Aries ?? Cậu phải đi cùng chúng tớ chứ !!!” – Song Tử và Song Ngư đồng thanh.


“Tớ sẽ chặn quân đội kia lại để giúp các cậu trốn thoát ! Giờ không nói nhiều ! Ailes Flamme !!!!!”


Nhưng ngọn lửa khổng lồ trên đôi cánh của Bạch Dương lôi Song Tử và Song Ngư ra ngoài cửa sổ học viện. Lập tức cả hai người đều bị nó cuốn đi, để lại một thân Bạch Dương đối chọi một mình với hơn một nghìn quân đội Ganaturel.


“Aries !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


________________________________________________


Trong khi đó...


Hình bóng một người con trai đang đứng trên tầng thượng của toà cao ốc. Hắn lặng lẽ nhìn mọi cuộc hỗn chiến đang diễn ra trên học viện Khoa học rồi nhẹ giọng.


“Ngọn lửa này... Có chăng là em, Aries ? Cuối cùng anh tìm được em rồi...”
 
 Note: Bổ sung nguyên hình cho Aries ^^


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Blondestouhoufirelonghairfujiwaranomokouredeyesanimegrayhairanimegirlsbutterflies_wwwwall321com_79_zps8f72e513

 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Icon_minitimeSat Jun 21, 2014 9:57 am

Bạn Aries kinh khủng thế...
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Icon_minitimeSat Jun 21, 2014 11:57 am

Aries ... 
mà chị lấy đâu ra cái ảnh thế ? 
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Icon_minitimeSat Jun 21, 2014 2:19 pm

@Lily: ^^"
@Lib: Chị tình cờ thấy nó trên zerochan đó em =3=
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Icon_minitimeSat Jun 21, 2014 3:14 pm

Truyện hay ghê TvT
Ảnh đẹp :D
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Icon_minitimeSat Jun 21, 2014 5:58 pm

òh ==
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-