Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:11 pm

Chương 2
Cố chấp và ích  kỷ


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Kansas-5_zps15a3a596



“Bố, con có thể ra ngoài không ?”




“Ở bên ngoài nhiều thứ nguy hiểm lắm con. Con không nên đi...”




Xử Nữ không thể đếm được số lần hỏi câu này trong khi bố cậu chỉ mải mê với một đống hồ sơ trên bàn văn phòng mà trả lời một cách qua loa. Nhìn vô số những con chữ nhỏ xíu mù mờ trên máy tính bảng ba chiều của bố, thật lòng cậu bé rất muốn đập phá chúng đi, để bố có một phút bỏ chúng mà nhìn lấy cậu. Xử Nữ ôm trong mình một con gấu bông, ngẫm nghĩ nếu cứ đứng trời trồng như vậy, nhất định bố sẽ quay người để nói chuyện với cậu thôi.




Cuối cùng, ông đã quay lại thật ! Nhưng Xử Nữ chợt sững người lại. Ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.




“Bố đã nói rồi ! Con sẽ không bao giờ được ra khỏi đây cho đến khi được sự cho phép của bố. Giờ không nói nhiều ! Lo mà đi ngủ đi !”




Nói rồi, ông ấy cho một robot dẫn cậu đi, để lại một âm thanh đóng sầm cửa một cách chát chúa. Lúc đó, cậu không quên ném ánh nhìn ấm ức về phía ông. Nhưng tiếc thay, ông vẫn không hề đoái hoài nhìn lấy cậu bé một lần.




“Không thể ra ngoài...?” Trong đầu Xử Nữ chỉ vương vấn mãi câu hỏi này. Mỗi khi đi ngủ, cậu luôn thắc mắc rằng có lẽ ông đang giấu một điều gì đó nhưng không thể cho cậu biết chăng. Thật sự, cậu không thể hiểu, cũng như biết được, bố cậu đang làm gì nữa...
Câu hỏi không thể trả lời ấy...




Đã vương vấn tâm trí Xử Nữ trong suốt nhiều năm tháng...
_____________________________




Mười năm qua, Xử Nữ vẫn bị mắc kẹt trong ngôi biệt thự nội bất xuất, ngoại bất nhập này...




Thật tình thì điều đó cũng đúng thôi bởi xung quanh tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, tầng hầm thậm chí là những khe hở nhỏ trong vườn đều bị giám sát chặt chẽ bởi hàng chục, hàng trăm những camera tự động. Đó là còn chưa kể đến cánh cổng khổng lồ nguy nga rộng lớn luôn có ít nhất ba người máy canh giữ suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Hầu như, cậu có cảm giác mình đang bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài vậy.




Vậy đó, cuộc đời của Xử Nữ chỉ nhàm chán như mọi ngày. Xuân, hạ, thu, đông,... cậu đã từng nghe rất nhiều về vẻ đẹp vô tận của chúng trong sách vở, trong tivi. Nhưng sự thật, vẫn luôn chỉ là sự phũ phàng, dù cho cuộc sống của một chàng trai mười bảy tuổi này chỉ chung quanh một căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi với tất cả những gì anh muốn có. Từ chiếc giường khổng lồ êm ái có màn che cho đến một góc học tập ba chiều, thiết bị trò chơi điện tử với đầy đủ hiệu ứng cảm ứng tân tiến nhất từ trước đến giờ... Nói chung, trừ sự tự do, bố của Xử Nữ đã cho tất cả những gì anh muốn.




Mặc dù vậy, Xử Nữ hiện giờ cũng đang sở hữu và chỉ huy cả một nhóm người máy do một tiến sĩ thiên tài, cũng là học trò của bố bí mật chế tạo cho riêng anh, để anh có thể giấu bố chuyện khám phá thế giới bên ngoài bằng một hệ thống điều khiển ý thức từ xa.
Chính vì vậy, Xử Nữ cũng xem người đó như một người bạn thân duy nhất của mình. Và người đó, chính là Ma Kết.
 _______________________________________




“Anh giỏi thật đó, Xử Nữ. Tất cả các bài tập em giao, anh làm không sai một câu nào !”




“Không đâu. Cũng chính nhờ một phần bài giảng của em nữa mà.”




Ma Kết là Chủ tịch tập đoàn thiết bị vũ khí điện tử, kiêm giáo viên dạy riêng cho Xử Nữ vào những thời gian rảnh rỗi. Thật sự, dù cho anh không nghĩ lại phải để một đúa trẻ mới lên 8 dạy học cho mình, nhưng khuôn mặt cũng như ánh mắt em ấy đều toát lên vẻ oai phong thể hiện đậm chất uy nghiêm của một Chủ tịch tập đoàn quy mô lớn. Điều này đã làm anh vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu gặp em cách đây một năm. Nhờ trí thông minh và bài giảng tuyệt vời, Xử Nữ chỉ cần một năm để có thể nắm chắc tất cả các chương trình học từ Tiểu học cho đến Trung học Phổ thông một cách suôn sẻ. Cả hai người họ cũng ngạc nhiên lắm chứ... Nhưng dần dà, chuyện này cũng khiến anh cảm thấy đây là điều bình thường. Phải ! Ai cũng có thể làm được điều này mà...




Cho đến bây giờ, dù cho không được đến trường như bao người bạn cùng lứa, nhưng nhờ có Ma Kết nên Xử Nữ đã có thể giải quyết nhẹ nhàng vô số những đề thi Đại học một cách nhanh chóng. Anh cảm thấy mình như mắc nợ Ma Kết rất nhiều...




Một ngày, sau giờ học, họ quyết định ở lại thêm một lúc lâu...




“Ma Kết, có một điều anh vẫn chưa hiểu...”




“Chuyện gì vậy ?” – Ma Kết bỗng nhiên dừng li nước trái cây, điềm tĩnh nhìn thẳng vào Xử Nữ.




“Nếu em đã từng là học trò của bố anh, chắc hẳn em có biết ít nhiều về lý do bố không cho anh tiếp xúc thế giới bên ngoài.” – Anh hồi hộp, nói xong liền nhâm nhi ly cà phê sữa đá của mình, không cho mặt mình được nhìn Ma Kết cho đến khi em lên tiếng trả lời.
Bỗng nhiên, Xử Nữ nghe thấy tiếng thở dài của Ma Kết. Điều đó là có ý gì ? Không lẽ anh đã làm khó em ấy ?




“Anh Xử Nữ, em chỉ muốn nói với anh, là mình đừng nói đến chuyện này nữa được không ?” – Khuôn mặt Ma Kết lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Em ấy nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ rồi nghiêm nghị trả lời, khiến anh mất một giây bần thần trước ánh mắt sắc bén như dao của em – “Bố anh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.”




“Nhưng tại sao lại tốt trong khi anh còn không có một khoảng thời gian nào được ra ngoài ?” – Máu nóng trong người Xử Nữ bắt đầu dâng trào lên đỉnh điểm. Không thể chịu nổi, anh đập bàn tức tối phản kháng lại – “Tại sao anh lại khác mọi người như vậy cơ chứ ? Anh không được đi học, không được đi chơi... Thậm chí, anh còn không hiểu tại sao một robot như em mà cũng được đi ra khỏi cái căn biệt thự chết tiệt này ?? Ma Kết, em thử nghĩ xem, anh thật sự không hiểu bố anh muốn làm gì nữa.”




“Anh Xử Nữ ! Anh đừng nói nữa !! Em đã hứa với bố anh là sẽ không nói đến chuyện này rồi !!!”

“Ma Kết... em...” – Xử Nữ giận đến bầm gan tím ruột. Anh không thể nào tin rằng ngay đến người bạn gần gũi với anh nhất mà cũng chỉ giống như bao người khác, mà đặc biệt là bố anh. Điều này khiến Xử Nữ nghĩ thầm sẽ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể biết được cái thứ lý do bí mật đó – “Được thôi ! Em có thể nghĩ anh vẫn chỉ là một đứa con nít bướng bỉnh. Nhưng anh vẫn biết anh đang làm gì !!!”





Và rồi, Xử Nữ vội vàng đứng dậy, biến mất sau cú sập cửa mạnh bạo trước mặt Ma Kết, tạo nên một tiếng kinh thiên động địa vang khắp căn phòng khách rộng mênh mông. Ma Kết bị bỏ mặc lại tại đó, khiến em như cảm nhận bầu không khí nặng nề đau thương đang bao trùm lấy mình.




Hai người, ở hai căn phòng khác nhau, nhưng nỗi tuyệt vọng của họ như chan hoà làm một. Hàng nước mắt của cả hai đồng loạt rơi xuống, rồi đọng lại trên nền nhà...
______________________________________




Trong khi đó, Xử Nữ không hề hay biết, là mình đang bị theo dõi bởi một người thiếu nữ từ trên nóc nhà. Mái tóc dài mượt màu bạch kim như đang lướt nhẹ trong gió, hoà vào màu sắc của những đám mây cùng bộ trang phục trắng muốt nên trông cô cứ như vô hình trước mắt mọi người. Người con gái sau khi quan sát tình hình, cô mừng thầm và nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt trở nên long lanh như nước.




“Scorpius (Thiên Yết), có phải là cậu không ?”




Mải chú ý quan sát, bỗng nhiên đôi tai robot khẽ phóng tia lửa điện khiến người thiếu nữ bất giác quay người ra sau. Trước mặt cô giờ đây, hình bóng cô bé quàng chiếc áo choàng đỏ tươi đang từ từ tiến lại gần cô. Đôi mắt màu mật ong của cô bé như được nổi bật lên là nhờ ánh sáng từ một viên đá sáng lấp lánh màu xanh ở trên ngực em. Em lạnh lùng nhìn thẳng cô gái rồi mỉm cười.




“Mười tám năm mới gặp lại cậu, cậu làm gì ở đây ?”




Thiên Yết ngây người ra như không tin vào những gì mình đang thấy. Giọng điệu quen thuộc xưa kia, dung mạo lộ rõ vẻ uy nghiêm như ngày nào... Tuy nhiên, cái ngoại hình không ngờ lại làm cô cảm thấy chính mình như đang bị ảo giác vậy.




“Capricorn ?!” – Thiên Yết giật mình đứng dậy, mặt đối mặt với cô bé – “Là cậu sao ? Và cả Earthanium nữa ?”




“Bất ngờ lắm phải không ?” – Ma Kết gãi chiếc mũi nhỏ xinh của mình mà cười gượng – “... tớ đã tìm thấy Earthanium của mình rồi. Cả cậu cũng thế mà, hai chúng ta có vẻ may mắn hơn mọi người nhỉ ?”




“Nhưng làm sao có thể ??” – Thiên Yết không thể che giấu sự kinh ngạc của mình nữa. Cô lay lay Ma Kết, ngắm nghía viên đá Earthanium với lõi bên trong là ký hiệu đầu dê đuôi cá mà không ngừng thán phục – “Trong khi cái ngoại hình như đứa bé con mới chỉ học Tiểu học...”




“Đừng có mà bắt hình dong !!! Tớ đây bây giờ là robot Chiến hạm tàu thuỷ của quân đội Ganaturel đấy !! Với lại, cái mác Chủ tịch tập đoàn công nghệ vũ khí điện tử chỉ để trưng thôi à ?? Bla bla bla...” – Thiên Yết cười khúc khích khi thấy Ma Kết đang cố vươn người cao lên mà tặng cho cô một tràng thuyết giáo không ngừng nghỉ. Tuy giọng điệu không đổi thật, nhưng mà cái giọng nói trẻ con ríu rít của Ma Kết giờ đây lại chỉ khiến Thiên Yết thương cảm cho em hơn mà thôi.
_________________________________________




“Cậu có thể cho tớ biết vì sao hai người lại cãi nhau không ?”




“Cậu đã theo dõi hết rồi à...?”




“Sao lại không ? Tớ là điệp viên mà, nên việc theo dõi người khác dễ như trở bàn tay.”
Hai cô gái cùng nhau ngồi trên nóc nhà mà nói chuyện hàn thuyên say sưa. Họ nhìn xuống phía dưới, Xử Nữ vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã nguôi ngoai. Anh vẫn cứ bứt rứt, đắm mình trong nỗi đau khổ chỉ khiến Ma Kết càng nhìn, em càng cảm thấy sống mũi mình có gì đó cay cay.




Hơn nữa, sau khi nghe xong câu hỏi của Thiên Yết, Ma Kết liền lắc đầu không chịu nói khiến khuôn mặt em lúc này trông như một đứa trẻ con thật sự. Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn em, mới năm phút trước còn tỏ ra vẻ oai phong lẫm liệt rất ra dáng người lớn, vậy mà bây giờ...




Ma Kết bắt đầu kể hết sự tình chi tiết cho Thiên Yết nghe. Từ việc cách đây mười tám năm, bố của Xử Nữ, ông giám đốc của NASA đã biết con trai mình bị nhiễm phóng xạ Daperu ngay sau khi ra đời không lâu cho đến việc ông cố che giấu để bảo vệ Xử Nữ khỏi cuộc truy lùng của cả thế giới bằng cách “cấm cung”, không cho anh tiếp xúc bên ngoài phòng trường hợp bị phát hiện sẽ xảy ra. Và rồi, sẵn tiện vì em từng là học trò của ông nên kiêm luôn việc làm bạn với Xử Nữ để anh không phải cô đơn. Nhưng mà bây giờ, chính vì tính quá cố chấp của Xử Nữ nên hai người đã phải cãi nhau.




“Ra là vậy...” – Thiên Yết nghe xong gật đầu tán thành – “Ông ấy quả đúng là người bố rất thương con.”




“Bản thân tớ cũng rất muốn làm gì đó cho cậu ấy. Nhưng mà tớ chẳng thể nào làm gì trừ những con robot do thám từ xa để Virgo có thể khám phá gián tiếp bên ngoài...”




“Thế chứ cái viên đá Earthanium của cậu là để làm gì ??? Cậu phải suy nghĩ đi chứ !” – Thiên Yết cốc đầu Ma Kết khiến cô bé đau điếng vì một trái ổi trên đầu rồi hằng giọng nói.




“Vô ích thôi...” – Ma Kết buồn bã lắc đầu – “... vì sống trong môi trường kín kẽ như vậy, thành ra cho đến bây giờ Virgo vẫn chưa thể nhận ra thân phận của mình.”




“Cậu nói cái gì ??????” – Khuôn mặt Thiên Yết trắng bệch, cô kinh ngạc đến nỗi thét lên – “Không được ! Nếu mà như vậy thì còn lâu mười hai chúng ta mới có thể tụ họp lại được ! Cậu phải làm gì đó để giúp Virgo nhận ra thân phận thật của mình trước khi quá trễ ! Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu cả đấy ! Nếu có khó khăn, tớ sẽ giúp đỡ cậu.”




Lời động viên biểu hiện vẻ đầy cương quyết của Thiên Yết khiến Ma Kết không kìm nổi niềm xúc động.




“Cám ơn cậu rất nhiều. Bản thân tớ cũng không phải là một con robot vô tri vô giác chỉ biết vâng lời con người.”
_____________________________________________________




Tuy nhiên, cho đến một ngày...




Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi nói chuyện, trao đổi học tập say sưa như mọi ngày thì chợt họ thấy, một đoàn người đông đúc đang ùn ùn kéo đến ngôi biệt thự. Cả hai người không khỏi chấn động khi thấy ai nấy đều cũng trang bị sẵn cho mình những cây súng, cây dao... Họ đang kéo đến ngày một đông đúc, đập phá các con robot bảo vệ ở ngoài khuôn viên rồi xông thẳng vào trong.




“Ma Kết, ở dưới đang có chuyện gì vậy em ?”




“Để em nghe thử...”




Ma Kết liền vận động tối đa chiếc tai máy siêu thính của mình để nghe tất cả những âm thanh ầm ĩ từ phía dưới. Bất chợt, Xử Nữ thấy khuôn mặt cô bé trắng bệch không còn một giọt máu. Cô lay lay chiếc tay áo của anh mà nói.




“Anh Xử Nữ ! Quân đội Liên minh Nucleaire đang bất ngờ ấp đến, giờ họ đang đòi bắt anh và em !!!!”




“Họ đến đây làm gì ? Chẳng phải chúng ta đều cũng là công dân của Nucleaire sao ????”




“Bây giờ em không có nhiều thời gian giải thích đâu ! Anh hãy mau báo chuyện này với bố anh, còn em sẽ gọi một người bạn em để giúp các con robot còn lại đánh trả !!!”
_____________________________________________




“Bố !! Bố !! Nhà mình xảy ra chuyện rồi !!!” – Xử Nữ ba chân bốn cẳng chạy ập đến văn phòng làm việc của bố anh. Tuy nhiên, anh cảm thấy ngạc nhiên làm sao, ông ấy đã không còn gắt gỏng đuổi anh ra khỏi văn phòng nữa. Ngược lại, ông im lặng, chờ đợi sự tiến gần của Xử Nữ rồi thở dài.




“Bố biết trước sau gì bí mật này cũng sẽ bị lộ. Và bây giờ, thời khắc này cuối cùng đã đến...”




“Bí mật ? Thời khắc ? Tất cả chuyện này nghĩa là sao ạ ?” – Xử Nữ vẫn chưa hiểu ý bố mình. Anh tiến bước gần hơn, cho đến khi anh không khỏi chấn động khi thấy từng nếp nhăn rõ rệt trên gương mặt già dặn của người bố mà trong suốt nhiều năm qua, anh đã chưa bao giờ nhìn thấy.




Ông ấy chỉ im lặng nhìn Xử Nữ. Bàn tay chai sạn vì công việc của ông chậm rãi xoa lên mái tóc màu vàng cam của anh mà mỉm cười.




“Con đã trưởng thành để có thể biết hết mọi sự thật. Giờ đây...” – Bỗng nhiên ông trở mình đứng dậy, dẫn Xử Nữ đi đến một căn hầm trú ẩn vô hình được ốp một cách kỹ lưỡng ngay dưới phiến cẩm thạch sàn nhà.




Xử Nữ chưa bao giờ được đi vào trong này, cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất khiến anh có cảm giác tuy lớn lạnh nhưng cũng rất tò mò. Xung quanh nơi này tối tăm, ngoài ra các bậc thang còn có vẻ bám bụi rất dày chứng tỏ nơi này đã không được dùng tới đã lâu. Ngoài ra, ở ngay trên đầu anh, anh có thể nghe thấy vô số những chuỗi âm thanh loạn xạ của một cuộc chiến cam go. Anh đoán có lẽ Ma Kết đang ở trên đó và giúp hai bố con anh kéo dài thời gian. Xử Nữ vô cùng hồi hộp, bởi nếu anh không lầm, đích đến phía trước của anh chính là cái lý do, cũng bí mật mà anh rất muốn tìm trong suốt nhiều năm qua.




Cuối cùng, cả hai người dừng chân tại một căn phòng tối tăm rộng lớn. Tuy nhiên, Xử Nữ cảm nhận có thứ gì đó trong bầu không khí nơi này, có một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc mà lâu lắm rồi anh mới được trải qua. Phải, trước mặt anh giờ đây, bố Xử Nữ đã khởi động thiết bị cất giữ, mở ra một chiếc hộp điện tử trong đó có một viên đá phát ra thứ ánh màu xanh dìu dịu. Bên trong lõi của nó, là ký hiệu chữ M có đuôi hình bông lúa. Thứ ánh sáng ấy khiến anh há hốc miệng trông buồn cười vô cùng, anh như bị thôi miên bởi vẻ đẹp rạng ngời anh chưa lần nào được chứng kiến.




“Viên đá này có tên là Earthanium, một trong mười hai Quả tim Địa cầu đã khiến cho cả thế giới phải đảo lộn vì muốn săn tìm.” – Bố Xử Nữ từ tốn lấy nó ra và trao cho Xử Nữ. Rồi bỗng nhiên, khoé mắt ông giàn giụa nước mắt – “Mười bảy năm trước mẹ con đã qua đời trong khi sinh con. Khi người ta cố lôi con khỏi bụng mẹ thì phát hiện ra viên đá này đang ghim chặt vào da thịt con từ khi nào. Bố mới thực sự bị sốc khi biết tin con đã bị nhiễm phóng xạ bởi chính bàn tay của những người Daperu. Cho nên, bố đã phải giấu viên đá đi, không cho khả năng siêu nhiên trong người con bộc phát bằng cách không cho con tiếp xúc với bên ngoài. Tất cả là bởi vì... bố muốn luôn được nhìn thấy sự hiện diện của con. Và hơn nữa, đôi mắt của con làm bố nhớ đến mẹ con...”




Xử Nữ đứng hình mà chết trân.




Mọi ký ức của anh bắt đầu ùa về như một thước phim chậm. Trừ những thời gian làm việc ra, ông chính là người đầu tiên luôn hết mực yêu thương chăm sóc anh, từ việc mỗi tối đọc sách cho anh ngủ, những bữa ăn vui vẻ cùng nhau, những lúc bố tự tay tắm cho anh cho đến những ngày tháng chơi đùa ngoài khuôn viên suốt cả ngày đêm... Xử Nữ không thể chịu nổi, anh nắm chặt viên đá trong tay, gục xuống nức nở thành tiếng.




“Bố... con xin lỗi... có lẽ con đã nghĩ sai về bố rồi...”




“Tất cả chỉ vì sự ích kỉ của bố...” – Ông nở một nụ cười hiền và an ủi anh. Tuy nhiên, trong thân tâm, những gì còn xót lại trong anh là một sự hối tiếc khôn nguôi.




Đột nhiên, Ma Kết chạy bổ nhào xuống tầng hầm, em thở dốc mà báo cáo lại cho bố Xử Nữ.




“Thầy ơi... Quân đội quá đông, các robot cùng chúng em đều đang ở thế bị động rồi...”




“Ma Kết ! Con hãy dẫn Xử Nữ tiếp tục đi xuống dưới tầng hầm này ! Nơi đó sẽ dẫn các con ra khỏi căn biệt thự này ! Và lời cuối cùng cho hai con. Kết, Xử này...” – Ông nắm vai của Ma Kết và Xử Nữ, nở một nụ cười trìu mến – “...chúc các con may mắn trong hành trình của mình...”




Nói rồi, chỉ với búng tay, cả Xử Nữ và Ma Kết đều rơi xuống một căn hầm sâu thẳm. Xử Nữ không quên nhìn lại lần cuối hình bóng người cha của mình đang ngày một xa dần, chi đến khi âm thanh súng đạn đổ ập xuống căn hầm, chìm tất cả mọi thứ cả ông trong biển lửa...




“Bố !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
____________________________________________




“Các cậu đây rồi ! Nhanh ra khỏi đây thôi !”




Bên trong căn hầm như có một nguồn lực vô hình đẩy Ma Kết và Xử Nữ đi hết mọi ngóc ngách này sang ngóc ngách khác. Cho đến khi họ bị văng ra ngoài bãi cỏ cách ngôi biệt thự đến năm cây số, tại đó Thiên Yết đã chờ sẵn và đón hai người.




Xử Nữ cùng hai người bạn chạy tới tấp trên con đồi. Anh có quay mặt lại, thì thấy ngôi biệt thự chứa chan bao ký ức tuổi thơ giờ đã trở thành một ngọn đuốc khổng lồ...






Những giọt nước mắt của Xử Nữ vô tình vỡ tan trên viên Earthanium, khiến nó ngày càng lấp lánh giữa nền trời đầy sao...




chú thích:
Tên tiếng việt là tên của các sao lúc ở Trái Đất
Tên latinh là tên thật của các sao khi là người Daperu.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:31 pm

cũng hay, ta biết cp của cái này rồi, Xử-Kết phải ko
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:33 pm

Mình lại định cho mối tình tay ba :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:36 pm

phụt! nàng đùa ta phải ko, y chang như mối tình tay ba năm xưa của ta.
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:43 pm

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này nên muốn thử sức ^^
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:47 pm

ok, nhưng phần thắng thuộc về ai?
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:49 pm

Nếu mình nói ra thì truyện sẽ mất hấp dẫn rồi ^^"
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:51 pm

nàng gợi ý đi, ta ko muốn làm kẻ thứ 3 đâu!
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:58 pm

Cái này hơi khó ^^" Mà cũng khiến bản thân mình phải phân vân ^^"
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:00 pm

Tuyệt ==" Hóng truyện "ấy". Kết Xử no.1
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:04 pm

@dương: ta thích yết xử hơn!!!!!! 139  139  139
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:12 pm

Còn tùy tác giả mà *cười man rợ*
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:13 pm

*ức chế*
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 6:16 am

đọc truyện : *tâm trạng phấn khởi*

đọc comt : *tâm trạng thờ ơ trống rỗng như cái xác vô hồn vì quá chán rồi* =__=

Comt : em ko có ý kiến j, hóng chap sau~
mà chị có vẻ rành về motip này
khá hay
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 9:16 am

Truyện hay và lôi cuốn ==
Em hóng :d
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 10:59 am

@Libra1999: Sao tâm trạng thờ ơ trống rỗng vậy @.@
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 11:52 am

R A I N Y x Mưa đã viết:
*ức chế*
Chuyện gì? *cười nham hiểm*
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 11:53 am

libra1999 đã viết:
đọc truyện : *tâm trạng phấn khởi*

đọc comt : *tâm trạng thờ ơ trống rỗng như cái xác vô hồn vì quá chán rồi* =__=

Comt : em ko có ý kiến j, hóng chap sau~
mà chị có vẻ rành về motip này
khá hay
Tại sao? *sát khí*
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 11:54 am

Thất Dương đã viết:
R A I N Y x Mưa đã viết:
*ức chế*
Chuyện gì? *cười nham hiểm*
Ta sẽ báo thù, hãy đợi đấy!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 12:14 pm

@Doan :3 là thờ ơ vs comt...chán mấy cái comt như vầy
thôi chị đừng để ý nhá ^^ tr chị vẫn hay và em hóng
thế thôi a~~~
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 5:52 pm

................................................................................

Tính cách của Xử hợp với nữ hơn =w=

Yếu đuối quá =x=
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 6:10 pm

Không phải đâu Lily các chap đầu Vierge bắt buộc phải xây dựng Xử Nữ như vậy vì cậu ấy từ xưa sống quá lệ thuộc nên không thể trường thành được. Nếu đùng 1 cái XN trong hoàn cảnh này mà mạnh mẽ thì truyện sẽ mất logic :3
Tính mạnh mẽ của XN sẽ được lộ rõ hơn khi đã trải qua hành trình của mình ^^
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitimeFri Jun 20, 2014 6:15 pm

@Vierge: Okie~
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-