Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]   Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:38 am

Ding Dong ... Chap 2 chào sân đâyy =)) Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu *cúi đầu-ing =))

Warning : Chap này sẽ lãng mạn chút =))
 

TRÀ HOA HỒNG CHO HOÀNG HÔN

Tôi đặt  bước lên từng bậc thang . Tôi đi nhẹ nhàng mà sao lại trông nặng nề thế …

Lúc ấy , lòng tôi có quá nhiều suy nghĩ . Tôi không phải là tên hám ăn , tôi không tiếc cái bánh đó . Tôi chỉ đang muốn tìm ra tên “khốn khổ” nào lại ăn cắp cái bánh ấy thôi .

Không chỉ cái bánh , mà cô bạn Cự Giải mới quen cũng khiến tôi có quá nhiều tâm trạng . Sân thượng , cuối giờ , tỏ tình , bánh , sân bánh , tỏ giờ , sánh , … ôi thôi đầu tôi rối tung lên mất rồi …

Những ánh nắng cuối ngày trải dài trên dãy hành lang màu trắng vắng lặng . Mặt Trời dần lặn xuống để lại một bầu trời đầy suy nghĩ …

Bâng khuâng thế thôi , bồi hồi thế thôi , chứ cứ nghĩ đến cảnh Cự Giải nắm lấy tay tôi , kéo lại gần rồi thỏ thẻ :

- Này , Xữ Nữ à , tớ có chuyện này muốn nói ,… Thật ra , tớ rất …

Ôi , tôi chẳng tưởng tượng nổi đâu . Đỏ mặt lên hết rồi này !

Tôi đẩy cửa ra . Sân thượng cuối ngày đẹp lung linh . Những tán lá xanh như thay mình , dưới lớp áo của hoàng hôn . Và giữa những bông hoa xinh đẹp được trồng ngay ngắn trong những cái chậu đầy màu sắc , có một bông hoa là rực rỡ hơn cả . Đó là …

- Sao cậu ngây người ra thế ?

Lại câu hỏi này , nhưng giọng điệu thì lại nhẹ nhàng hơn hẳn .

- Lại đây uống trà với mình nha !

Và chắc tôi không nói thì các bạn cũng biết bông hoa đó là ai . “Bông hoa” vừa gọi tôi lại uống trà đấy . Đến đây thì tôi chỉ muốn hét lên thôi !

Tôi bước tới , chầm chậm thôi , vừa đi vừa bắt chuyện :

- Cậu hay lên đây lắm hả  ?

- Chiều nào cũng vậy ! Sau khi xong việc ở hội học sinh , thì mình thường lên đây dự buồi tiệc trà …

- với ai ?

- với thiên nhiên - “ bông hoa “ nở một nụ cười thật tươi .

Bước đến bên chiếc bàn được trải tấm khăn màu hồng phấn , tôi khẽ giật mình khi thấy những chiếc cupcake được trang trí bằng những lớp kem chocolate thơm lừng  , phủ lên bề mặt là những hạt cốm đầy màu sắc .

Một mùi hương thật quyến rũ …

- Trà hoa hồng ! - tôi thốt lên

Cự Giải khẽ gật đầu

- Đúng vậy , là trà hoa hồng đó !

Tôi bỗng quên mất lý do mình lên đây . Suy cho cùng , tôi là một con người dễ bị món ngọt quyến rũ mà . Tôi lấy một chiếc cupcake lên , hỏi:

- Sao lại là cupcake ?

- Chẳng phải cậu thích cupcake lắm sao ?

- Sao cậu biết mình thích cupcake ? - Tôi ngỡ ngàng

Cự Giải một tay nâng chiếc dĩa kê lên , tay còn lại nhẹ đưa tách trà lại gần đôi môi căng mọng của cô , nhấp một ngụm trà , chỉ về cái ghế đối diện rồi bảo:

- Cậu ngồi đi !

Tôi khẽ đẩy ghế và ngồi xuống , toan hỏi chuyện thì Cự Giải lên tiếng :

- Cupcake mình mới nướng đấy , cậu ăn thử đi !

Tôi khẽ rót trà vào tách của mình , rồi cắn thử miếng bánh trên tay . Tôi tròn xoe mắt . Chưa kể phần bánh , lớp kem phía trên thật sự rất ngon . Nó ngọt ngào , ấm áp như trái tim tôi lúc bấy giờ …

Những tia nắng cuối cùng cố len lỏi qua những tán lá xanh trên sân thượng . Tôi uống gần hết ly trà , ăn gần hết hai cái bánh mà Cự Giải vẫn chưa chịu nói vào vấn đề chính . Cô cứ hết hỏi chuyện này lại thăm chuyện kia . Và rồi cô đề cập đến chuyện câu lạc bộ :

- Hiện tại cậu có tham gia vào câu lạc bộ nào chưa ?

- Mình vẫn chưa tìm thấy câu lạc bộ nào ưng ý . - Tôi khẽ lắc đầu , cố tìm một lý do thích hợp để ngụy biện

Thật sự thì tôi không hứng thú với mấy cái câu lạc bộ cho lắm . Ở trường cũ , có đi nơi nào ngoài lớp học , tôi chỉ đến thư viện và ghé thăm phòng nữ … í quên , nam công gia chánh. Thật đấy , tôi không có hứng với mấy cái câu lạc bộ này . Chán chết !

- Thật chứ ?

- Thật mà !

- Vậy , sao cậu không tạo một câu lạc bộ cho riêng mình đi ?

- Thành lập một câu lạc bộ …

- Ừ !

- Của riêng mình ?

- Chính xác !

Cự Giải nở nụ cười thật tươi . Tôi thì vẫn chưa lấy lại hồn sau lời đề nghị của cô ấy . Tôi hòa đồng , nhưng tôi không phải là mẫu người có kế sách cũng như biết lãnh đạo người khác . Vả lại , bắt tôi chui vào một cái câu lạc bộ thì thời gian đâu để đọc sách , nghiên cứu về đồ ngọt …

Đồ ngọt … đồ ngọt … đồ ngọt …. Bingo ! Một ý nghĩ sáng lên trong đầu tôi :

- Câu lạc bộ đồ ngọt !

- Ý hay đấy , nhưng cậu phải xem lại cái tên , nghe thô quá .

Đồ ngọt tiếng anh là sweet , nhưng chữ sweet nghe tầm thường quá . À há , đồ ngọt thường dùng làm món tráng miệng . Dessert !

Tôi nhìn ra ngoài hàng rào sắt của sân thượng . Những tòa nhà đang chìm đắm trong sắc màu của hoàng hôn . Cả thành phố đang nhộn nhịp , vì là giờ tan sở mà , tất cả mọi người sẽ trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng . Khoan đã , tôi vừa nói gì ? Đúng rồi , thành phố , nơi đây sẽ là nên mà tôi sẽ bắt đầu câu chuyện cổ tích của mình …

- Vậy thì mình đặt là Dessert City Club được không ?

- Ừ , hay đấy , mình thích cái tên này !

Kèm theo lời khen ngợi , Cự Giải lấy trong cặp ra một mẫu giấy ra :

- Đây là đơn xin phép thành lập câu lạc bộ . Cậu điền đầy đủ thông tin vào , tìm một giáo viên hướng dẫn và 5 thành viên . Sau đó thì nộp lại cho mình .

Tôi nhận từ Cự Giải tờ đơn mà lòng cứ tấm tắc ngợi khen : “ Con gái gì mà chu đáo quá . Đúng là một hội trưởng gương mẫu ! “

Thấy tôi tủm tỉm cười , Cự Giải ngạc nhiên :

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy ?

- À à , có nghĩ gì đâu !- Tôi lắc đầu - À mà này , sau khi thành lập bọn mình có được sử dụng phòng câu lạc bộ không ?

- Hiện tại thì vẫn còn phòng trống . Mình sẽ ráng giữ cho cậu !

- Được thế thì còn gì bắng , cậu hứa nha ?

- Mình hứa !

Cự Giải gật đầu . Cô khẽ mỉm cười

- Cậu vẫn như vậy !

- Hả , vẫn như vậy ? Là sao ?

- Không có gì đâu ! - Mặt cô hiện rõ nét bối rối - mà có vẻ cậu thân với Kim Ngưu lắm hả ?

- Thân gì đâu ! Nguyên một ngày chưa nói chuyện với nhau nữa mà !

“Phù” - tôi nghe thấy rõ tiếng thở dài nhẹ nhỏm của Cự Giải .

- Có gì mà cậu phải thở dài vậy ?

- Không có gì !

Đặt tách trà xuống , Cự Giải bỗng nghiêm túc :

- Xữ Nữ à , tớ có chuyện muốn nói với cậu !

- Hả !

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn , thình thịch thình thịch , lòng ngực tôi muốn vỡ tung …

Cự Giải bỗng lấy bàn tay mềm mại của mình đặt lên tay tôi . Đến lúc này thì tôi chính thức mất bình tĩnh . Mồ hôi tôi chảy rũ rượi , mặt ửng đỏ như tên say men . Ừ , tôi đang say trong tình yêu …

- Thật ra ,… tớ rất. …

Tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy ? Mọi thứ diễn ra đúng như tôi phỏng đoán . Tôi nhắm chặt mắt , mím chặt môi …

“ It’s amazing , it’s amazing , all that you … “

Tiếng chuông điện thoại của Cự Giải vang lên , phá tan không khí lãng mạn của chúng tôi . “ Ai có duyên quá đi ! “ - tôi thầm nguyền rủa cuộc điện thoại đó , nhưng rồi tôi cũng quay đi vì phép lịch sự .

- Con biết rồi ạ ! Con sẽ về ngay đây ạ !

Đoạn , cô đứng dậy và kéo ghế vào . Sau đó cô dọn dẹp những thứ ly tách trên bàn rồi xách cặp đi về .

- Này , thế còn chuyện đó thì sao ? - Tôi kêu Cự Giải khi cô bỏ những thứ giấy tờ vào chiếc túi xách của mình

Nghe vậy , Cự Giải bước đến bên tôi , thì thầm vào tai tôi :

- Thật ra , tớ …

Bỗng , cô quay bước đi . Gần đến chỗ cánh cửa , cô mới quay lại cúi đầu chào tạm biệt . Nhưng liệu đó có phải lời chào trước lúc chia tay không , vì khi đó Cự Giải đã đưa ngón trỏ kề đôi môi hàm tiếu của mình , hệt như lời thỏ thẻ nhẹ nhàng , nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ :

- Suỵt ! Đó là bí mật …   



~ To be Continued ~
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]   Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:45 am

chap 2 đã ra TTvTT
tỷ hóng chap 3 vì có TB xuất hiện =))
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]   Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 10:48 am

@Tỉ à :v cấm spoil và leak dưới mọi hình thức =)))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]   Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:11 am

@Yoshii =)) hăng quá mà
 
Sponsored content
Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]   Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2] Icon_minitime

 
 

Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 1]
» Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Intro]
» [ Ma Kết - Kim Ngưu] Chiếc bánh cupcake
» ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz
» 12 chòm sao và chiếc bánh kem ngôi sao [ chap 2 : làm bạn nhé ! ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời Hứa Của Chiếc Cupcake-