Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Danger world - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Danger world - Chap 3   Danger world - Chap 3 Icon_minitimeTue May 27, 2014 8:32 pm

Danger world - Chap 3 HA_png01100031
Chap 3: Ký ức mờ nhạt
 
“Trong ký ức của mỗi người luôn tồn tại hai loại làm cho người ta có thể nhớ một cách sâu sắc: Vui và Buồn.
 
Loại ký ức Vui chỉ khiến người đó rộn ràng trong nhất thời và lưu vào tiềm thức là những mảnh rời rạc không thể xác định được thời gian.
 
Còn lại là mảng ký ức Buồn sẽ mãi ấn sâu trong trí nhớ, trong tâm hồn. Chúng có thể chữa lành bằng thời gian hoặc là không bao giờ!
 
Cũng phải, nếu những thứ dày vò người ta đau đớn về tinh thần kia mà được chữa lành một cách dễ dàng thì đâu có ai phải sống trong nỗi ám ảnh và trở thành “sinh vật nguy hiểm” đối với người khác, nói đúng hơn là đâu còn gì thú vị nữa nhỉ? Trái tim gần như tan nát đó muốn quên đi thật nhanh nhưng sao cái nơi lưu giữ ký ức vẫn cứ cứng đầu bám víu lấy cái đã khiến mình tổn thương nặng nề?
 
Vì sao? Có lẽ để tìm được câu trả lời sẽ là cả một quá trình không hề đơn giản!”
 
Danger world - Chap 3 HA_png01100267
 
Bóng tối, chất xúc tác làm những mảng ký ức đau buồn đã bị vùi lấp sâu thẳm trong tâm hồn được khơi dậy mạnh mẽ, bất kể đó là ai, là người như thế nào. Tưởng chừng như nó chỉ đơn thuần là buồn và nhớ, nhưng thật sự đó chính là nguyên nhân làm thay đổi chủ nhân thành giống như nó, đầy tang thương, đau khổ và kêu gào trong trái tim nhưng lại hoàn toàn vô cảm, lãnh đạm ở bên ngoài.
 
Vậy đấy, tuy chúng khác biệt nhưng không thể nào tách nhau ra, và cũng không có cái nào thay thế cho nhau được.
 
Danger world - Chap 3 678901mef9nr0nki
 
ĐOÀNG …
 
– HAH!!!
 
Là tiếng thở hắt mạnh của một người con trai. Tiếp sau đó là một tràng thở hộc hộc và những giọt mồ hôi lấm tấm rải đầy trên vầng trán cao. Anh ta đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng … có thật là ngủ không?
 
Tuy cơ thể không động đậy nhưng tiềm thức lại đang dao động mãnh liệt. Nó tạo ra những âm thanh vang dội kề vào tai, nghe rõ mồn một. Những hình ảnh rất rõ nét, chỉ là không có màu sắc nào ngoài hai tông đối lập trắng và đen.
 
Đôi mắt to bật mở, một màu tím buồn thảm hiện ra. Anh ta bật dậy, ngồi co gối lại, đưa hai tay lên vò rối mái tóc xanh ướt đẫm mồ hôi của mình. Anh đang mơ, một giấc mơ … à không, phải nói là cơn ác mộng mới đúng, nó thường xuyên hiện ra mỗi khi anh chợp mắt.
 
Lúc hoàng hồn tỉnh giấc, hầu như anh không nhớ gì nhiều, để lại trong đôi mắt đó chỉ là hình ảnh một cậu bé với đôi đồng tử đang mở to hết cỡ hiện rõ sự ngạc nhiên mà đúng hơn là sợ hãi. Trên mặt cậu bé có dính cái gì đó màu đậm, máu chăng?
 
Rồi cậu ngất lịm đi trong mệt mỏi vì đang điên cuồng chạy và khóe mắt tuôn nước như mưa, giàn giụa cả khuôn mặt nhỏ bé. Cậu bé đó … có lẽ chính là anh – chủ nhân của cơn ác mộng.
 
Danger world - Chap 3 Pb12610ti009
 
Thực tại, phải mất một khoảng thời gian để anh định thần lại và không thở dốc nữa. Anh hướng đôi mắt đã trở nên vô hồn từ lúc nào không hay ra phía cửa sổ, tự nói:
 
– Tối quá! Trời chưa sáng sao?
 
– Anh đùa chắc? 8 giờ sáng rồi đấy! Còn nằm đó nói trời tối?
 
Một câu trả lời bất ngờ vang lên. Người phát ra nó là một cô gái mái tóc màu xanh nhạt với đôi mắt cùng màu lưu hằn sự bất cần đời, thờ ơ với mọi thứ. Cô đứng khoanh tay, tựa người vào ngưỡng cửa phòng anh. Giọng cô cất lên không trầm không bổng, không nhanh không chậm, không chút biểu cảm.
 
Anh ta hơi ngạc nhiên, quay mặt về phía cô, hỏi:
 
– Nhân Mã, em vào lúc nào vậy? Có chuyện gì?
 
Nhân Mã bật người dậy, tiến đến gần anh, cô cười nhạt:
 
– Cự Giải, anh tỉnh ngủ chưa vậy? Ông ta kêu kìa, ra đi!
 
Cự Giải xoa nhẹ gáy, giọng hơi trầm:
 
  Vậy à! Em chuẩn bị đi!
 
Nhân Mã gật đầu, cô quay người bước đi khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Cự Giải nghe thấy:
 
– Có những thứ không phải cứ bám chặt lấy không buông là tốt đâu Giải à!
Đôi mắt tím của Cự Giải đượm buồn nhưng vành môi anh lại nở nụ cười … rất nhạt nhẽo:
 
– Vậy sao? Thứ gì thế? Nó là của anh hay của em?
 
Vẫn thứ âm lượng đó, Nhân Mã hời hợt trả lời:
 
– Huh … xem nào! … Không biết!
 
Danger world - Chap 3 2007912174631343778033
 
Những tiếng bước chân chậm rãi vang lên mỗi lúc càng rõ ràng tiến về phía một cánh cửa lớn, được sơn mài tinh xảo. Không gian xung quanh, cả trước và sau cánh cửa là một sự im lặng, tối tăm và lạnh lẽo đến sởn gai óc.
 
Tiếng bước chân đều đặn men theo lối đi không quá hẹp nhưng vẫn có cảm giác choáng ngợp vì có hai bức tường cao ngất ngưỡng dang đều hai bên khiến người ta cảm thấy thật nhỏ bé, có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào.
 
Cự Giải đứng trước cánh cửa to. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào, ngay lập tức hiện ra thân ảnh của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, mái tóc vuốt gel đen bóng chải ngược ra sau, đôi mắt đen lãnh đạm như muốn đe dọa người khác. Đó là ông chủ của tổ chức sát thủ Black Kill Triệu Hạ mà không ai không biết. Ông ta không nhìn Giải, vẫn cứ ngồi vắt chân trên ghế quay vào tường, giọng dõng dạc vang đều đều:
 
– Cự Giải, nửa ngày, làm cho tốt đó.
 
Cự Giải khẽ gật đầu, không nói câu nào, quay đi nhưng chạm mặt ai đó đang bước vào. Là một chàng thanh niên có vẻ lớn hơn cậu, mái tóc trắng, đôi mắt đỏ ngầu luôn nhìn mọi vật như chỉ phản chiếu lại nó. Khuôn mặt không chút tia biểu cảm. Thân hình cao mà hơi gầy.
 
Cự Giải liếc sượt qua anh ta nhưng vẫn bước đi như không thấy gì. Trước khi đóng cánh cửa phòng lại, hai vành tai anh kịp thời lọt vào được câu nói của ông chủ:
 
– Làm tới đâu rồi, Thiên Bình?
 
Hình như ai trong Black Kill đều vậy nhỉ? Khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm, giọng nói trầm lặng và hơn hết là hành động tàn nhẫn dứt khoát không chút do dự.
 
Thiên Bình đang đứng đối diện với ông chủ của mình nhưng không hề có thái độ sợi hãi hay kính cẩn. Quả thật, trong đôi mắt đỏ ngầu của anh ai cũng như nhau, chỉ là vật phản chiếu như một mảnh gương kể cả người đó có là người anh dưới trướng. Giọng Thiên Bình lạnh lẽo vang lên:
 
– Vẫn đang tìm! Mà hình như Boss của Freeze hành động rồi!
 
Thiên Bình vừa dứt lời, Triệu Hạ lập tức mất hẳn sự bình tĩnh vốn có. Ông ta đứng bật dậy, quay người về phía Thiên Bình, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên vô cùng:
 
– Cái gì? Bây giờ mà hắn … Rắc rối rồi đây! Sao cậu biết?
 
Thật ngớ ngẩn, chính ông ta cũng biết được câu trả lời thì sao lại hỏi thừa vậy chứ! Lúc định thần lại, ông ta mới nhận ra mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia, vội vội vàng vàng ghé mắt qua chỗ khác.
 
Có ai thấy lạ không nào? Ông chủ mà lại đi sợ thuộc hạ của mình ra mặt ư?
 
Bình thường thì chuyện này hết sức vô lí, nhưng đối với Thiên Bình là tất nhiên thôi. Sở dĩ Triệu Hạ để Thiên Bình là sát thủ hoạt động độc lập mà không được theo nhóm nào vì e dè trước năng lực đặc biệt của anh – Cảm nhận. Nó như một loại giác quan thứ sáu, tên nghe đơn giản nhưng rất đáng sợ đấy. Thiên Bình có thể cảm nhận được động tĩnh của ai đó mà anh muốn theo dõi dù ở rất xa. Biết được Boss của Freeze đang làm gì chắc là nhờ vào năng lực này, tuy nó có giới hạn nhất định nhưng nhiêu đó cũng đủ để ông ta đề phòng rồi. Sắc mặt của Thiên Bình vẫn không thay đổi, vẫn chất giọng ngang và lạnh đó:
 
– Nhìn! – Một câu trả lời quá ngắn gọn.
 
Triệu Hạ ngập ngừng, từ từ ngồi lại như cũ:
 
– À … ờ, được rồi! Chuyện của Freeze sẽ có người lo. Bây giờ cậu tiếp tục tìm Chase đi. Ta không tin hai năm rồi mà không tìm được chúng!
 
Không một câu nói nào vang lên nữa. Thiên Bình lẳng lặng rời đi, để lại một sự dè chừng cho ai đó.
 
Danger world - Chap 3 182433Barres_fleurs__12_
 
Đi ngang qua khâu Chế tạo của Black Kill, Thiên Bình gần đi đến trước cửa phòng Đạn dược. Bỗng …
 
Phụt
 
Một viên đạn vô danh từ trong phòng lún thẳng vào bờ tường ngoài hành lang chỗ Thiên Bình sắp đi tới. Anh nhanh chóng khựng lại. Quay ánh mắt hơi trợn vào căn phòng viên đạn đi ra thì thấy một cô gái có mái tóc đen óng tay đang cầm cây súng giảm thanh. Cô hướng đôi mắt màu lục nhạt sâu thẳm vào viên đạn, cười thích thú:
 
– Cuối cùng cũng xong! Đạn loại XR – 473 tốt thật. Anh Giải có kịp tới lấy trước khi đi không nhỉ?
 
Thiên Bình suýt bị “dính” đạn, giờ còn bị bơ, anh hằn giọng:
 
– Bảo Bình, em chế tạo đạn mới cũng phải biết tìm chỗ để thử chứ!
 
Bảo Bình giờ mới để ý tới Thiên Bình, cô vẫn cười nhưng lời nói cứ châm chọc chỗ nào ấy:
 
– Oh! Anh có sao không? Nếu là anh thì hơi phiền một chút thôi, chứ chết vài ba tên thì cũng đâu có sao. Lo gì? Anh mà sợ chết à?
 
Cô nói xong liền chạy vào phòng, với lấy cái áo khoác, một chiếc kính gọng kim loại đeo vào và một túi đựng loại đạn lúc nãy ngang nhiên đi khỏi mà không thèm liếc qua mặt Thiên Bình lần nào nữa. Thiên Bình cũng bỏ đi luôn như chưa có gì, ai biết anh có để bụng hay không!
 
Danger world - Chap 3 93f28d3ea0b0
 
– Ngươi … ngươi là ai? Là tên nào sai người đến giết ta? Nói đi, ta sẽ cho người gấp hai … à không, gấp năm lần số tiền hắn trả! Đừng giết ta!
 
Tại một gian nhà kho bị bỏ hoang, một lão già mập mạp mà nhát cáy nhễ nhại mồ hôi khắp người với khuôn mặt sợ hãi như nhìn thấy ác quỷ đang vật lộn trên nền đất lạnh. Lão lảm nhảm như người điên nói một mình.
 
“Ác quỷ” mà lão thấy là một cậu trai trẻ đang cầm một thanh trường kiếm huơ qua huơ lại như muốn đùa giỡn với tính mạng của lão. Cậu ta không thèm trả lời lấy một câu, lãnh đạm nhìn con mồi bối rối, sợ hãi, giảy nảy như cá mắc cạn, như đang cận kề cái chết. Cậu mỉa mai:
 
– Ông biết không, những lời lúc nãy hãy đem đến mà nói với Diêm Vương ấy! Già rồi thì chết đi cho đỡ chật đất chứ ham sống làm gì? Chướng mắt!
 
Càng nghe lão càng thấy sợ, vẫn van xin không ngừng:
 
– Xin cậu! Xin cậu mà! Làm ơn …
 
Xoẹt
 
Câu nói chưa kịp thành lời, một đường sáng bạc sắc lạnh nhanh như cắt chạy qua cổ lão. Gần như tức thì, có dòng chất lỏng sệt màu đỏ phun trào như bị một lực áp mạnh đẩy ra, rải từng đốm to nhỏ xuống mặt đất, là máu. Ông ta trợn trắng mắt, ngã nhoài ra phía sau, nằm yên bất di bất dịch.
 
Sau một lúc, máu trong người lão như đã cạn, ngưng chảy rồi bắt đầu lênh láng ra xung quanh. Cảnh tượng này không biết nên gọi là gì nữa. Chàng trai vẫn đứng đó, gương mặt cũng bị vạ lây vài giọt máu kia, anh trơ mắt nhìn, miệng thốt ra một câu nhẹ tênh và mang máng buồn:
 
– Tôi là Cự Giải, nhớ lấy cái tên này rồi siêu thoát đi.
 
 Có một cô gái nãy giờ đứng sau bức tường và chứng kiến tất cả. Cô bước ra, tay cầm đồng hồ bấm giờ, là Nhân Mã. Nhìn Cự Giải, cô cười nhạt:
 
– OK! Đúng 12 tiếng đồng hồ xử được hai tên. Chuẩn giờ lắm!
 
Cự Giải ghé mắt qua Nhân Mã thay cho câu: “Vậy à!” của anh. Bất ngờ nghe tiếng bước chân của ai đó đang chạy về phía này. Cả hai ngoái nhìn, ra là Bảo Bình. Cô chạy đến chỗ Nhân Mã và Cự Giải, thở lấy vài hơi rồi nói:
 
– Xong rồi hả? Định đem loại đạn mới này cho anh Giải sử dụng, nếu kết thúc rồi thì thôi vậy. Đây!
 
Bảo Bình đưa túi đạn cho Cự Giải, anh đón lấy rồi ngắm nghía đồ mới của mình. Nhân Mã hất nhẹ mặt về phía cái xác lão già lúc nãy. Bảo Bình hiểu ý, tiến về cái xác. Cô lấy từ túi áo ra một cái lọ, rải thứ bột màu trắng đục trong lọ lên người lão già đó.
 
Thật khó tin, chỉ năm phút sau thì quá trình phân huỷ của cái xác đã bắt đầu. Lớp thịt chảy bở ra từ từ, phần xương bên trong cũng nhanh chóng tan theo, kì lạ là tuyệt đối không có bất kì thứ mùi gì bốc lên cả. Trong vòng mười lăm phút mà không còn bất cứ dấu tích gì về con người vừa bị giết ở đây, chỉ còn lại một vũng máu lớn cũng đang dần mất màu rồi bốc hơi luôn.
 
Phải đấy, những ai là nạn nhân của Black Kill đều giống như lão già đó. Đầu tiên là lăn lộn với nỗi sợ hãi và mớ hỗn độn rối ren như bị đem tính mạng ra làm trò đùa giỡn. Tiếp đó, từ giã cõi đời một cách bất ngờ không hề báo trước, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Và cuối cùng là trở về với hư vô trong thời gian ngắn nhất, như chưa bao giờ có tồn tại sự sống của con người đó. Chắc nhờ vậy nên Black Kill là tổ chức sát thủ cực kì khét tiếng vì luôn luôn “chăm sóc trọn gói” cho nạn nhân.
 
Danger world - Chap 3 591074q5o5al80tt
 
Cự Giải, Nhân Mã, Bảo Bình sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì trở về Black Kill. Trước cái cổng lớn của tổ chức, chắc do nhìn quen rồi nên ít ai để ý, xung quanh tòa nhà có rất nhiều cây đại thụ vây lấy rậm rạp vì nó vốn là rừng. Ở đây lúc nào cũng thấy một màu tối om bất kể sáng tối, đường đi chỉ được rọi bằng những bóng đèn yếu ớt. Bên ngoài nhìn vào rất khó nhận ra có một tổ chức lớn sau cánh rừng kia, một chỗ ẩn nấp hoàn hảo.
 
Bảo Bình phải về khâu Chế tạo, còn Cự Giải và Nhân Mã đi báo cáo nhiệm vụ với ông chủ. Khi đứng trước cửa phòng Triệu Hạ, Cự Giải và Nhân Mã nghe có tiếng nói của một người lạ vọng ra:
 
– Xin ngài, hãy bảo họ giết ba tên đó giúp tôi. Chỉ cần bọn chúng chết, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!
 
Giọng Triệu Hạ vang lên kèm theo tiếng phì cười:
 
– Được thôi! Nhưng ngươi muốn Cự Giải, Nhân Mã, Bảo Bình đi xử ai nào?
 
Tên lạ giọng kia trả lời ngay, có vẻ hắn rất tức tối:
 
– Là bọn người Firey: Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư. Chúng nhất định phải chết!
 

 End chap 3
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 3   Danger world - Chap 3 Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 10:03 am

Cái chap này có ai vừa ý hem :3
 
 

Danger world - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Danger world - Chap 2
» Danger world - Chap 5
» Danger world - Chap 4
» Danger world - Chap 1
» Danger world - Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Danger world-