Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Icon_minitimeSat May 17, 2014 10:49 pm

Chap 15: Quá khứ hạnh phúc:
 
-Hixxx…Cái bụng của mình- Kim Ngưu than thở
 
-A..ha..ha…xin lỗi nhé! Nhưng anh cũng khỏi bệnh rồi mà!- Minami cười xòa
 
-Thôi…vào việc chính đi mọi người!- Thiên Yết lãnh đạm nói.
 
-Ừm…..
 
Tất cả mọi người đều ngổi xuống tử tế và hướng ánh mắt của mình vào Minami. Ma Kết là người mở đầu trước:
 
-Rồi! Giờ cô hãy kể hết cho chúng tôi nghe nhưng gì cô biết về vùng đất này đi!
 
-Tôi là Minami, tinh linh của vùng đất này!
 
-Ôi giời, ai chả biết th…ưm…ưm…- Sư Tử lanh chanh bị Mã bịt mồm lại
 
-Người cai quản vùng đất này là tên là Kyubi, còn cô gái tấn công các bạn là Sayuki- em gái của Kyubi!
 
-Hả???? Em gái- 12 chòm sao đồng thanh
 
-Ưm….Cách đây 300 năm, Kyubi và Sayuki cùng được gửi tới vùng đất này và được giao cho trọng trách bảo vệ khu rừng hồ ly. Lúc đầu, Kyubi ít nói và cũng hiền lắm, tôi hay qua thăm cô ấy nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng như vậy.  Cô ấy hồi đó tốt lắm, còn Sayuki thì hay vui cười hơn, cô ấy rất yêu quý chị mình và một mực trung thành với chị.
 
-Khoan….nếu 2 người đó tốt như vậy thì tại sao lại tấn công chúng tôi tàn bạo như vậy chứ? - Song Tử ngắt lời.
 
-Chuyện này….-Minami hơi ngập ngừng
 
-Sao…cô nói đi! - Kim Ngưu nói
 
-Chuyện này xảy ra vào 150 năm trước, ngày hôm đó tôi và Sayuki với Kyubi đang hái nấm, bầu trời bỗng đen sầm lại, những đám mây đen to khủng khiếp bao trùm lên toàn bộ vùng đất ZODICUS, 1 cơn lốc xoáy khổng lồ kéo đến nó nuốt chửng mọi thứ mà nó đi qua…rồi nó..nó cuốn lấy toàn bộ cơ thể của Kyubi đưa đi đâu đó rồi tiếp tục quét qua các khu vực khác của Zodicus, tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được Kyubi…..- Minami ôm mặt sợ hãi khi kể lại mọi chuyện kinh hoàng cô thấy hôm đó.
 
-Sau đó thì sao? - Xử Nữ hỏi
 
-Sau đó…tất cả các tinh linh của 12 vùng đất trên Zodicus đã họp lại để đi tìm các chủ nhân của mỗi vùng đất, tuy nhiên….
 
-Tuy nhiên làm sao…? - Thiên Bình hỏi
 
-Các vị chủ nhân ấy đã tự quay về.
 
-SAO?????- 12 chòm sao lại đồng thanh
 
-Đúng thế, họ đã tự quay trở lại nhưng tính cách họ đều thay đổi hoàn toàn, tất cả bọn họ đều trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, đôi mắt của họ không mang một chút hồn người. Kyubi cũng không ngoại lệ, sau khi trở về bình an, cô ấy không nói câu nào rồi lạnh lùng với cả em gái. Cô ấy sử dụng quyền năng khiến cả khu rừng trở nên tối sầm lại, không còn 1 chút ánh sáng và….cô ấy khi quay trở về còn mang thêm 1 người nữa…
 
-Đó là ai? - Bảo Bình hỏi
 
-Hắn ta tên là Akira, tên hầu cận của Kyubi, từ khi hắn đến, Kyubi không còn nói chuyện với chúng tôi nữa, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng và liên tục ra những mệnh lệnh dã man.
 
-Mệnh lệnh dã man!?- Song Ngư rung mình
 
-Phải, cô ấy đã cho giết toàn bộ thú vật trong khu rừng này, nói chính xác hơn là bắt nhốt chúng và biến chúng thành những con quái vật khổng lồ, bọn chúng bị nhốt ở tầng giam của lâu đài ảo ảnh và cô ấy sẵn sàng thả chúng ra bất cứ lúc nào. Bọn chúng giờ chỉ là những quái vật vô tính không có não và chỉ tuần lênh của Kyubi-sama. Sayuki….cô ấy đã cản hành động của Kyubi lại nhưng vô ích, Sayuki bị bắt nhốt vào lồng, đó là lần cuối tôi thấy cô ấy cười, vì khi được thả ra, cô ấy cũng lạnh lùng và vô cảm y như chị mình vậy!
 
-Hiểu rồi! Vậy sao cô ta lại tấn công cô? - Cự Giải thắc mắc
 
-Trước đây, đám quái vật của Kyubi thả ra đã giết chết rất nhiều thiên thần tại đây, tôi muốn chạy tới báo cho các bạn hãy trốn khỏi đây nhưng đã bị phát hiện nên tôi đã giao chiến với bọn chúng và kết quả đây- Minami cúi gằm xuống.
 
-Cô có biết quá khứ của Kyubi không? - Bạch Dương đã tỉnh và đứng ngoài lều hỏi.
 
-Tôi biết, có một lần Kyubi đã kể với tôi
 
-Vậy cô nói thứ đi xem nào, có thể đó là chìa khóa để ta thoát khỏi vùng đất này!-Ma Kết nói
 
-Vâng,… Kyubi có một quá khứ vô cùng hạnh phúc nhưng chỉ vì một trận tàn khốc mà quá khứ ấy đã biến thành nỗi sợ hãi của cô…-Minami bắt đầu câu chuyện của mình- 1 câu chuyện đau thương như những mảnh thủy tinh cắm sâu vào tâm hồn của cô gái hồ ly.
 
                                                            *****
ẦM…ẦM….tiếng sấm đang gào thét bên ngoài kia, những đám mây đen vần vũ kéo tới đen kịt cả bầu trời. Vạn vật như bị bóng tối bao trùm toàn bộ, toàn bộ khung cảnh đều tối đen như mực, không nhìn được một chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh sáng phát ra 1 cách mập mờ của tòa lâu đài ảo ảnh. Tí…tách….tí tách…rào…rào, trời bắt đầu trút những cơn mưa khổng lồ ập xuống vạn vật, những hạt mưa tí tách trườn trên cửa sổ và ánh mắt của cô gái cũng dõi nhìn theo nó, cô đưa ngón tay của di theo đường trôi của những hạt mưa, rồi, cô khẽ mỉm cười, 1 nụ cười buồn và lạnh giá. Cô thích mưa, vì chúng giống như cô, lạnh băng và giá rét, giống như trái tim cô vậy! Từ cái ngày đó, cô đã không còn cười nữa, cái nụ cười ấm áp và vui tươi trước kia…không còn nữa. Cô nghĩ tới cái ngày ấy, cái ngày mà cô vẫn vui cười trong  những mảnh vỡ quá khứ:
 
-haha…đợi mình với…Chin
 
-Còn lâu nhé! Haha
 
-Bắt được cậu rồi nhé!
 
-Ừ…cậu luôn bắt được mình mà, lúc trốn tìm cũng chỉ có cậu mới thấy, mình…haha…có lẽ bọn mình sẽ mãi mãi bên nhau ha…
 
-Ừ…chắc chắn là vậy!
 
-DỐI TRÁ….
 
XOẢNG….Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn và vỡ thành trăm mảnh, giống như trái tim cô, lẫn trong hàng vạn mảnh thủy tinh có 1 tấm ảnh nhỏ đã nhàu nát nhuốm màu rượu vang, giống như màu máu….
 
Im lặng…im lặng….cô chỉ im lặng cúi xuống nhìn tấm ảnh đó mỉm cười đau đớn, cô quỳ xuống lấy tấm ảnh ra, mặc cho những mảnh thủy tinh cứa vào tay cô, đau, đau ư? Cô quen rồi! Vết thương ngoài cơ thể còn có thể lành, vậy vết thương trong trái tim cô thì sao? Nó sẽ không biết mất! Nhặt tấm ảnh lên, cô ghì nó vào lòng mình như ôm một báu vật rồi…tách…tách….từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm tấm ảnh…những giọt nước mắt rơi từ sâu trong trái tim cô….cô khóc…cô đã khóc…lần thứ 2 cô khóc sau khi rơi vào vùng đất ký ức này,…cô cứ khóc mãi rồi ngủ thiếp lúc nào không biết.
 
*300 năm về trước:
 
-Đồ ngốc, tại sao cậu lại chơi tệ vậy hả? Tại cậu mà đội chúng ta mới thua đó!- Tiếng quát mắng không ngừng của một cậu bé tóc đen đang chỉ tay vào một cậu bé có mái tóc tím với 1 ánh mắt buồn.
 
-Tớ xin lỗi……- Cậu bé tóc tím chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói gì.
 
-Hừ…cậu còn chơi dở vậy nữa thì ra khỏi đội đi! Ở đây luyện tập đi nhé! Tháng sau có trận đấu rồi đấy, cậu còn chơi không ra gì thì đừng trách tôi!- Cậu bé tóc đen tức giận rời khỏi đó cùng đám bạn.
 
Chỉ còn 1 mình cậu bé kia, cậu chỉ cố gắng tập luyện một cách gượng ép, nào ngờ được có 1 đôi mắt xinh đẹp đang theo dõi cậu 1 cách thích thú.
 
-Mệt quá! Nghỉ chút vậy! - Cậu bé tự nhủ rồi lại gần 1 khúc cây gần đó và ngồi xuống.
 
Soạt….
 
-Ai đó? - tiếng cỏ cây va chạm khiến cậu giật mình quay lại và….cậu bắt gặp 1 đôi mắt màu tím to tròn đang nhìn mình, đó là 1 cô bé.
 
-Cậu tên gì vậy? - Cô bé kì lạ hỏi
 
-Tôi tên Chin, còn cô thì sao?
 
-Tôi tên là Kyubi, tôi rất thích ngắm cậu chơi cái quả tròn tròn đó! Trông rất thú vị, nó là gì vậy?
 
-Trò này gọi là cầu mây, quả đó gọi là quả cầu mây- Cậu bé đáp
 
-Dạy mình nha- Cô bé ngạc nhiên 1 lúc rồi mỉm cười toe
 
-Nhưng tôi chơi dở lắm! - Cậu bé đỏ mặt
 
-Vậy nên cậu mới phải ở đây luyện tập hả?
 
-Ừm……
 
-Vậy mình cùng luyện tập nhé! - Kyubi đề nghị 1 cách đầy vui vẻ.
 
-Ừ….-  Chin hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô bé kì lạ nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
 
Sau đó là những ngày tháng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc giữa tình bạn của Chin và Kyubi. Ngày nào lúc chập tối, Kyubi cũng ra luyện tập với Chin, ngoài ra khi giải lao họ cũng chơi trốn tìm, đuổi bắt rất là vui vẻ. Một ngày nọ,….
 
-Ế…Chin, cậu đánh rơi tấm ảnh này! - Kyubi nhặt tấm ảnh lên và gọi Chin
 
-Cảm ơn cậu! - Chin nhận tấm ảnh từ tay Kyubi
 
-Người trong ảnh là ai vậy? - Kyubi nghiêng đầu hỏi
 
-Đó là ba mình! - Cậu bé hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời với giọng nói buồn rầu
 
-Sao cậu tự dưng buồn vậy?
 
-Ba mình...ông mất rồi!
 
Kyubi giật mình trước câu trả lời đó và cô bé đã buột miệng hỏi:
 
-Tại sao?
 
-Đó là một buổi chiều tà như hôm nay, lúc đó mình và ba đang tập đá cầu mây, bỗng quả cầu lăn ra đường, ba tớ chạy ra nhặt thì 1 chiếc xe ngựa lao tới và….
 
Im lặng….bầu không khí đó đang bao trùm lên 2 người bạn, bỗng Kyubi lên tiếng:
 
-Cố lên đi Chin, cậu phải cố gắng lên, nếu cậu chiến thắng trong trận đấu ngày mai, chắc chắn ba cậu trên trời sẽ vui lắm đó! Vì….ông là người đã truyền cảm hứng cho cậu mà!
 
-Ưm….cảm ơn Kyubi-san.
 
-Chin à…..tên của cậu…. - Kyubi im lặng 1 lúc
 
-Tên của mình làm sao….?
 
-Chin…có nghĩa là may mắn đó! Vậy nên hãy cố lên nha!
 
THỊCH…tim của Chin như ngừng đập khi trông thấy nụ cười tỏa ảnh nắng của Kyubi dưới buổi chiều tà.
 
Lúc này Chin im lặng, cậu nhìn Kyubi:
 
-Ừ! Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng…vì ba tớ và vì……cả…
 
-Ai nữa…..-Kyubi tròn mắt tò mò hỏi.
 
Chin mỉm cười và trả lời:
 
-Cả cậu nữa, Kyubi à…….
 
Kyubi đỏ bừng mặt và bỏ chạy vào rừng….trên môi cô có một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Đằng xa, Chin vẫn nhìn theo bóng cô cho tới khi cái bóng đó khuất dần mới trở vào nhà. 2 người họ không hề biết rằng…từ đằng xa, có 1 ánh mắt hận thù xen lẫn ghen tị đang nhìn theo họ và họ không thể nào biết rằng, cái nhìn đó sẽ chia cắt họ mãi mãi…
 
                                                   ***
 
-Ủa…có tấm thiệp gì vậy nhỉ ?- Chin tự hỏi và lấy tấm thiệp ra, trong thiệp viết là:
 
Gửi Chin: Lát nữa 10h cậu đến tháp đồng hồ trong làng gặp tớ nhé! Tớ có chuyện muốn nói với cậu trước trận đấu ngày mai.   
                                                                                    Tama
 
Chin đọc xong tờ giấy đó và đút nó vào trong người rồi mở cửa vào nhà, cậu khống biết có một cái bóng đang nhìn theo cậu và nhếch mép cười thâm độc.
 
10h tối tại tháp đồng hồ:
 
Xoẹt…
 
-.Á..Á…tại…tại sao Tama. Tại sao cậu làm vậy !- Chin thốt lên được vài lời thì gục ngã, máu từ ngực cậu chảy ra càng ngày càng nhiều và tới khi hơi thở của cậu ngừng hẳn.
 
Keng….Con dao từ trên tay Tama rơi xuống nền đất với những giọt máu nhuốm đỏ. Gương mặt cậu ta lúc này vô cùng đáng sợ, cậu ta mỉm cười nhìn xác Chin nằm đó và mỉm cười độc ác.
 
-Xin lỗi nhé! Cũng tại mày mà thôi! Ai bảo…mày và ông bố chết tiệt của mày cơ….nếu mai mày thắng thì tao sẽ mất vị trí đội trưởng mất và mày sẽ được tôn vinh làm người giỏi nhất! Thiên tài cầu mây ạ….chỉ 1 cú sốc từ ông bố của mày mà mày ra thế này sao…! Haha…….
 
Soạt…bịch...bịch…..
 
-Ai đó!
 
Tama giật mình trước tiếng động rồi nhanh chóng đuổi theo cái bóng đó xuống cầu thang, và cái bóng đó chính là Kyubi, trước khi ra về, cô có dặn Chin đợi cô ở khúc gỗ mà họ vẫn thường ngồi để cô đưa cho cậu 1 vật may mắn, đợi mãi mà không thấy nên đã đi tìm, khi nghe thấy tiếng hét nên cô đã chạy lên và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. BỘP….Tama đã tóm được tay của cô, cùng vùng vẫy chạy thoát vào trong rừng và hiện nguyên hình là một con hồ ly, Tama đã trông thấy và hắn nảy ra 1 ý định xấu xa:
 
-Ra là 1 con hồ ly tinh! Được! Mày đã chứng kiến rồi thì đừng hòng sống sót! - Nói xong hắn ta quay trở về căn nhà của mình.
 
Về phần Kyubi, cô đã chạy thoát về nhà mình trong rừng, cô ngồi ôm đầu sợ hãi, Sayuki thấy vậy thì lại gần hỏi thăm:
 
-Chị sao vậy?
 
-À…chị không sao!- Kyubi đang cố trấn an mình bỗng:
 
UỲNH…….đốt hết cho ta, chính chúng đã giết chết Chin, thiêu hết bọn hồ ly ấy đi!
 
Hóa ra tên Tama đã kéo cả làng cầm đuốc và giáo vào rừng để giết hết hồ ly. Cha mẹ của Kyubi vì che chắn cho con mà cũng hy sinh, Kyubi chỉ biết sợ hãi nắm lấy tay Sayuki chạy sâu vào rừng, tuy vậy bọn dân làng vẫn tiếp tục đuổi theo, khi chạy tới vực, hết đường, chúng tóm được Sayuki và Kyubi chỉ còn cách lao lên để cứu Sayuki, khi giằng co, cả 2 rơi xuống vực thẳm. Tưởng sẽ chết đến nơi thì bỗng có 1 luồng sáng màu tím chiếu từ trên trời xuống và cứu sống cô và Sayuki. Khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm ở vùng đất hồ ly và trước mặt là Minami đang mỉm cười chào đón….rồi…..cô lại trông thấy 1 cơn lốc khổng lồ đang tới và…..
 
-Á….Á.....-Kyubi choàng tỉnh và kêu lên khiếp sợ rồi cô lại bình tĩnh vì biết rằng là 1 cơn ác mộng. Cô vuốt hết những giọt mồ hôi của mình đi, xé tan tấm ảnh và vứt vào sọt rác, trời cũng đã ngừng mưa, cô khẽ cười rồi bước ra khỏi phòng…
 
                                                         ****
 
-Chuyện là như vậy sao? – Thiên Bình nói sau khi nghe xong câu chuyện
 
-Quá khứ của cô ấy thật đau buồn! - Song Ngư thút thít
 
-Có lẽ đó chính là nỗi đau của cô ấy, chúng ta hãy cố chữa lành nó sao! - Cự Giải nói
 
-Đúng vậy, xin các bạn hãy cứu lấy chị tôi!
 
Tiếng nói kì lạ khiến 12 chòm sao đều hướng ánh mắt ra cửa nhìn, ở đó không ai khác chính là Sayuki, bụng cô vẫn còn băng bó vì vết thương nhưng cô đã tỉnh lại và nghe được toàn bộ câu chuyện.
 
-Sayuki, em trở lại bình thường rồi sao? - Minami mừng rơi nước mắt
 
-Vâng,…em xin lỗi vì đã làm hại mọi người!
 
-Cô nói thế là sao? - Thiên Yết hỏi.
 
-Lúc bị bắt giam, em đã bị Akira ép uống một loại thuốc độc, có lẽ công dụng của nó là để điều khiển em, chuyện này…có lẽ là chị em không biết!
 
-Ra là vậy! - cả nhóm gật gù.
 
-Vì vậy, chị ấy không phải người xấu đâu, em biết chắc mà, xin mọi người hãy cứu chị em! Chị ấy chắc chắn không thể vô cảm như vậy được! - Sayuki bắt đầu khóc.
 
-Làm sao mà cô chắc chắn thế được! - Song Tử nghi hoặc
 
-Bởi vì….trước đây chị ấy đâu có như vậy, từ khi có tên Akira ở bên cạnh, chị ấy bỗng nhiên trở nên như vậy đấy chứ! - Sayuki đang cố thuyết phục.
 
-Ý em là Kyubi bị hắn điều khiển ư? - Xử Nữ nhẹ nhàng nói.
 
-Con nhóc phản bội chết tiệt! –Tiếng nói bí ẩn vang lên và…
 
Vù……Sayuki chưa kịp trả lời thì căn lều của cả nhóm đã bị cuốn phăng đi, Sayuki biến mất và 1 giọng nói độc địa vang lên:
 
-Đúng rồi đấy, các ngươi cũng không ngu như ta tưởng! haha….- Akira đứng trên cây cười 1 cách ngạo mạn, 1 tay của hắn cầm 1 bông hồng màu đen và tay còn lại đang bịt chặt mồm của Sayuki.
 
-Ngươi nói ai ngu hả? - Sư Tử tức giận ném 1 quả cầu lửa về phía hắn nhưng nhanh như cắt, hắn né rất nhanh.
 
-Black rose!
 
-Cô nói gì cơ Minami! - Sư Tử hỏi
 
-Trên tay hắn đang cầm Black rose, thứ đó sẽ làm cho hắn trở nên vô cùng nhanh nhẹn và có thể tạo ra ảo ảnh cho chính hắn và khiến cho những người xung quanh cũng bị rơi vào ảo ảnh. Loại hoa này chỉ mọc ở trong ký ức của Kyubi mà thôi, mỗi khi cô ấy ngủ, cô ấy có thể lấy nó trong mơ! Đó là 1 thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm! - Minami giải thích
 
-Ây dà…..cô cũng hiểu biết quá nhỉ Minami, được, cô đã biết vậy thì ta không vòng vo nữa, chào mừng tới thế giới ảo ảnh của ta, haha…..
 
Khi Akira vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh ngay lập tức biến đổi….không phải là rừng nữa mà là tuyết trắng, xung quanh phủ bốn bề toàn là tuyết trắng lạnh lẽo và chỉ nghe thấy tiếng của Akira vang vọng trong không gian:
 
-Haha….các ngươi thấy thể nào, đẹp quá chứ hả? Ta đã chuẩn bị sẵn 1 người bạn để đón các ngươi đây!
 
Dứt lời….1 tiếng gầm khủng khiếp làm rung chuyển cả núi rừng, 1 con quái vật khổng lồ hiện ra, đó là 1 con thỏ khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu và cái bụng có 1 cái miệng sắc nhọn phun axit cực mạnh.
 
-Ra…rabbit….- Minami thốt lên.
 
-Rabbit ư?- Bạch Dương chưa kịp hiểu chuyện gì thì con thỏ đã phun 1 chất độc cực mạnh vào cô, may sao Sư Tử chạy ra cứu kịp.
 
-ZA……các ngươi cứ chơi với người bạn này nhé! Còn con nhóc phản bội này, ta sẽ cho nó một món quà khác hay hơn nhiều, haha……-Akira cười hợp hĩnh
 
-Đứng lại cho ta, người định làm gì Sayuki hả? - Song Tử  tạo ra một cột đất cao khổng lồ lao đến Akira nhưng vô ích vì đó chỉ là ảo ảnh của hắn.
 
-Làm gì hả? Các ngươi bắt được ta thì biết…..hahaha…….lo cho số phận của các ngươi đi…ahaha…..- Hắn cười độc ác và tan biến, Song Tử chạy theo thì… Uỳnh…1 cơn bão tuyết trắng xóa ập tới đập mạnh anh hất ra phía sau, Thiên Bình nhanh chóng đỡ lấy anh.
 
-Nói gì nói sau đi, chúng ta phải xử lí con quái vật này đã! - Thiên Bình nói
 
GRÀO…..tiếng gầm của con quái vật lại vang lên lần nữa khiến cho các cung giật mình vì họ không thể nhìn thấy nó trong màn tuyết trắng xóa và dày đặc này. Bỗng….
 
-Á….-Bạch Dương hét lên, cô bị con thỏ tấn công hất văng ra đằng sau và Rabbit vẫn tiếp tục những đòn như vậy…..Cuộc chiến không cân sức bắt đầu…..
 
 
                                                           ~ HẾT CHAP 15~
 
Lời tác giả: Hết chap 15 rồi nhỉ! Sau vài tiếng vật lộn, tóc tai bù xù, tay mỏi rã rời, t/g đã hoàn thành đúng thời hạn nhá! Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ nhưng có cảnh buồn thì phải buồn để t/g còn vui ( sao đối nghịch nhỉ) haha..thui thì như mọi khi nhé! Cho ý kiến về chap này nha! Arigatou ! Cho ý kiến nhé! Mọi người toàn đọc xong không cho ý kiến bỏ mặc tác giả đau lòng! 15 


Ảnh đây nek: 
 http://me.zing.vn/zb/dt/ngoanmeomeo/19072433?from=editblog
 
 
 

 
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Icon_minitimeSun May 18, 2014 12:04 am

Truyện ly kì quá :3 rồi cái người tên Tama gì đó tự nhiên lại phá vỡ hạnh phúc của Kyubi, thiệt là phũ TT^TT ngoài ra nàng còn sai chính ta chữ "ngồi" thành "ngổi" ngay từ đầu. Hóng chap sau :3
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Icon_minitimeSun May 18, 2014 4:38 am

Đang định ném thì aqua ném rồi hi hi
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Icon_minitimeSun May 18, 2014 7:46 am

hận cái ng tên Tama =w=
lót dép hóng chap sau :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Icon_minitimeSun May 18, 2014 9:02 am

Truyện càng ngày càng hấp dẫn :d
Tuy hơi nhiều lời thoại nhưng ko bị loãng fic :v
Chị còn sai 1 xíu lỗi type nhưng em vẫn hóng =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Icon_minitimeSun May 18, 2014 12:28 pm

cảm ơn mn người nhìu ha! zui ghê! :3   :x
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-