*Chú thích: Một số chòm đi học sớm 1-2 năm
Sau khi đi biển về, các chòm sao bận rộn chuẩn bị cho năm học mới và trong đó có ba chòm sao bận nhất đó chính là
-Chết rồi, còn một tuần nữa là đến năm học mới. Vậy mà mình vẫn chưa làm bài tập hè, làm sao bây giờ...- Nhân Mã kêu lên.
Cùng lúc đó cũng có 2 chòm sao cung cảnh ngộ với cô đó chính là 2 anh em nhà Bạch Dương-Sư Tử.
-Kết ơi, cậu có nhà không?-Hai tiếng gọi ý ới vang lên trước cổng nhà Ma Kết
-Có chuyện gì vậy, Bạch Dương-Sư Tử?-Kết Ca hỏi
-Cho bọn mình mượn bài tập hè được không, bọn mình vẫn chưa làm. TT_TT
Ngạc nhiên một lúc, Ma Kết nói:
-Được rồi, đợi mình một chút, mình lấy cho.
-Cảm ơn, cậu đúng là bạn tốt.
Tại nhà của ba anh em Song Tử
-Yết Nhi ới ời ơi...-Mã gọi
-Có truyện gì vậy Mã Nhi, Yết Nhi ra ngoài rồi.-Song Tử nói
-Dạ...Dạ...em mượn em ấy bài tập hè thôi mà anh.Hì...Hì
-hazz...Lại chưa làm bài tập hè, bao giờ em mới bỏ được cái tính này đây.Thôi đi theo anh, anh lấy bài tập hè cho mà mượn
-Thank anh hai, anh là tốt nhất.
-Anh cho em mượn nhưng em phải sủa cái tính nước đến chân mới nhay đi.
-Vâng em nhớ rồi
1 tuần của Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử trôi qua trong đống bài tập hè còn đối với 9 chòm sao kia lại rất nhàn rỗi và thảnh thơi.
*1 tuần sau:
Vậy là năm học mới đã đến, mọi người bắt đầu một ngày đầu tiên trong năm học. Đỗ trước cổng trường là hai chiếc xe limo. Bước xuống từ hai chiếc xe đó là 12 chòm sao.
-Ya! Ngưu Nhi, Bình Nhi 1 tuần không gặp.^^-Nhân Mã loi choi.
-Mã Nhi, 1 tuần không gặp, bạn đã làm hết bài tập hè chưa, đừng như năm ngoái phải đứng ngoài nha.
-Bình Nhi, đừng trù ẻo mình như vậy. mình làm rồi mà.
Vậy là ngày đầu tiên năm học của 12 chòm sao trôi qua thanh bình và vui vẻ.