Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Danger world - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 06, 2014 4:17 pm

Danger world - Chap 2 1276379jjk5zyamx4
Chap 2: Neutral … !
 
Tại một nơi cách xa Freeze, vùng đất không chỉ khác về quang cảnh mà còn khác về cả tiết trời và con người ở đây. Nơi đây hoang vắng lắm, tưởng chừng như không có một tia sinh lực nào có thể tồn tại. Gió thổi từng đợt lạnh lẽo cuốn theo vài luồn cát tựa hồ như những làn sương nhạt làm cho mọi vật xung quanh không rõ nét.
 
Nhưng … cho dù mọi vật có nhòa đi như thế nào thì cũng không thể lẫn đi đâu được hình ảnh của một người. Là một cô gái có dáng người cao cao, mái tóc hồng nhạt dài và mềm mại bồng bềnh trong gió. Cô hướng đôi mắt màu ngọc lục bảo to và đẹp của mình lên bầu trời xa xăm.
 
Tuy nó cũng có những gợn mây to nhỏ nhiều hình dạng đang dạo chơi ngắm nhìn xung quanh, cũng có tia nắng xuyên qua những hàng mây. Tưởng chừng như rất đẹp, rất êm dịu nhưng thật ra nó không đẹp chút nào hết. Một màu xám tro ảm đạm vây lấy những thứ nhỏ bé hơn nó, như muốn ôm hết lấy tất cả, nói đúng hơn là nó đang buồn.
 
Phải, có lẽ nó đang rất buồn vì thế giới tươi đẹp của nó ngày nào nay lại bị tàn phá, mà thủ phạm không ai khác chính là những vị chủ nhân của nó, của thế giới này – con người – gây ra.


Danger world - Chap 2 HA_png01100026
 
Cô gái đó đang mân mê vào khung cảnh buồn trước mắt mình, như hòa mình vào những cơn gió kia, thỉnh thoảng lại bị vài hạt cát nhỏ sượt qua khuôn mặt có làn da trắng mịn của cô. Đôi mắt cô trở nên mờ ảo như bị thôi miên. Bỗng, cô sực tỉnh khi có giọng nói không quá trẻ con, mang vẻ hồn nhiên của ai đó đang với gọi mình:
 
– Này! Lại đi một mình nữa hả, chị Yết nhi?
 
Thiên Yết quay mặt về phía phát ra giọng nói kia. Cô trả lời lại bằng chất giọng dịu dàng, khác hẳn với khuôn mặt vô cảm của mình:
 
– Tiểu Ngư à, chạy từ từ thôi, coi chừng té đấy!
 
Cô bé tên là Song Ngư đang chạy trong làn gió cát tựa sương nhạt. Cô chạy chậm lại, dần lộ rõ ra dáng người nhỏ nhắn năng động. Song Ngư có mái tóc màu hạt dẻ được thắt bím xõa nữ tính, gương mặt thánh thiện, làn da trắng hồng, đôi mắt tím hiền hòa với thực tại, cánh môi anh đào xinh xắn vẽ lên một đường con tinh nghịch.
 
Chạy lại gần Thiên Yết, cô nở nụ cười rất đáng yêu:
 
– Chị Yết nhi, sao đi dạo mà không rủ em vậy? Ở nhà với Kết ca hoài chán lắm!
 
Khuôn mặt vô cảm của Thiên Yết dần trở nên hiền từ như cô đang nói chuyện với em gái ruột của mình:
 
– Huh! Em biết chị chỉ thích đi dạo một mình thôi mà! Chị có đi xa đâu. Ra ngoài với chị mắc công Kết ca lại nói này nói nọ nữa. Bực mình!
 
Song Ngư cười tít mắt, cô biết Thiên Yết ngoài mặt khá lạnh lùng nhưng thật sự là người hay lo xa, rất chu đáo với người thân là cô và Ma Kết. Mỗi lần thấy Yết như vậy là cô lại vui vẻ mà cười khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu tâm can nhưng lại không thể giận được vì nó quá đáng yêu:
 
– Hi hi! Sao cũng được. À, Kết ca kêu chị về Firey kìa. Đi thôi!
 
Thiên Yết hơi nhíu mày, môi cô lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe:
 
– Lại chuyện gì nữa đây? Mong là mình đừng cho tên nào “ăn” đạn! Phiền phức quá!
 
Danger world - Chap 2 467976cko9hdq4re-1
 
Nhưng … sự thật luôn phũ phàng. Vừa về tới Firey, Thiên Yết đã thấy Ma Kết đang đứng trước cửa phòng mình. Chàng Ma Kết sở hữu mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt màu nâu cam khá nghiêm nghị, kiên định, cứng rắn.
 
Một tay anh cầm xấp giấy mỏng, tay còn lại đang cầm vật gì đó giống máy định vị và xác định sóng âm, gọi nôm na là La bàn điện tử. Yết vừa lọt vào tầm mắt thì anh liền đi nhanh về phía cô. Giọng anh hơi trầm, nghiêm nghị y chang mấy ông trong quân sự ấy:
 
  Yết nhi, chịu về rồi à? Đây, cầm lấy!
 
Dứt lời, Ma Kết liền quẳng xấp giấy trên tay mình cho Thiên Yết. Cô nhẹ nhàng đón lấy, không nhanh không chậm lật từng tờ ra xem. Trong đó toàn một đống chữ nhằng nhịt. Thiên Yết vốn dĩ rất lười, giờ còn đưa đống này cho cô đọc thì nhiệt độ xung quanh sẽ tuột xuống mức âm cho coi.
 
Ma Kết nhìn Yết đang đọc hồ sơ mà khuỷu tay anh đôi lúc lại bất giác run lên. Quả thật, tuy Thiên Yết nhỏ tuổi hơn nhưng anh luôn phải toát mồ hôi mỗi khi hàn khí trong cô thoát ra ngoài, nó làm anh phát lạnh từ trong cột sống chứ chả chơi.
 
Danger world - Chap 2 E43d58e6c3e0
 
Thiên Yết nhìn xấp giấy càng lúc càng ngán, cô lật nhanh mấy tờ giấy qua. Khi lật đến trang cuối mới thấy có một tấm ảnh của một tên nào đó mà trong mắt cô thật là chướng tai gai mắt. Bên dưới ảnh có ghi thông tin cá nhân của hắn. Cô đọc lướt qua rồi đưa ánh mắt khó chịu lên Ma Kết, giọng sắc lại:
 
– Xử tên này? Tội gì?
 
Ma Kết lấy tay xoa cằm vẻ suy nghĩ một hồi rồi nhìn Yết, nói:
 
– Không nhớ! Đến đó đi rồi biết!
 
Thiên Yết đanh giọng, cô rất bực bội nhưng khuôn mặt vô cảm vẫn hoàn vô cảm:
 
– Vậy … tránh ra!
 
Ma Kết tỉnh bơ, di khỏi chỗ đang đứng. Anh còn lạ gì tính khí cô nàng “hàn” này nữa. Lúc bình thường cô nói chuyện với anh và Song Ngư khá thân thiện. Vậy mà mỗi khi đụng chuyện nhờ đến cây súng bắn tỉa yêu quý của cô là y như rằng cô trở nên lạnh lùng sắt đá, ăn nói cộc lốc miễn bàn.
 
Thiệt là, Thiên Yết gia nhập Firey cũng 9 năm rồi mà anh không biết gì ngoài tính tình lãnh đạm thất thường và năng lực chiến đấu mạnh mẽ của cô ra. Còn việc cô xuất thân từ đâu vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng. Tuy hơi tò mò nhưng anh không bao giờ hỏi. Tất nhiên, vì ai mà chẳng có bí mật không muốn nói  chứ.
 
Danger world - Chap 2 XXpnM
 
Thiên Yết bước vào căn phòng nhỏ của mình. Phòng cô không khác gì nơi thu gom phế liệu, bừa bộn thôi rồi. Duy chỉ có chiếc giường nhỏ trải grap màu kem và một chiếc tủ gỗ hơi cũ là còn xác định được vị trí thôi.
 
 Cô len lỏi đi qua đống “phế liệu” trước mắt về hướng cái tủ gỗ. Mở cửa tủ ra, bên trong là một “kho” súng đủ loại lớn nhỏ được xếp ngăn nắp gọn gàng. Yết đưa tay với lấy cây súng yêu thích của mình – súng bắn tỉa §9. Khi đi ra, cô chạm mặt Song Ngư đang lo lắng nhìn mình:
 
– Chị Yết nhi, nhớ cẩn thận! Em nghe Kết ca nói hắn không phải hạng tầm thường đâu.
 
Thiên Yết cười nhạt, một tay cầm súng vắt lên vai, tay kia nhẹ xoa đầu Song Ngư:
 
– Em nghĩ chị bị gì nào? Về liền đây!
  
Song Ngư ngoái nhìn bóng Thiên Yết đang tan dần mà lòng cô không rõ từ đâu lại dấy lên cảm xúc khó chịu lại vô cùng bất an, cô lo cho Thiên Yết. Đúng là Song Ngư tuổi còn nhỏ nhưng cũng là thành phần quan trọng của Firey. Trực giác của cô vô cùng nhạy, ít nhiều có thể giúp đỡ mọi người. Nếu trong lòng cô bất an như vậy, không lẽ … Thiên Yết sắp gặp chuyện gì không hay?
 
Khi nghe Ma Kết giao nhiệm vụ cho Thiên Yết, cô muốn ngăn cản lắm nhưng chắc chắn vô ích. Thiên Yết rất ghét những kẻ chỉ biết dùng vũ lực để áp chế người khác nên lúc đó sẽ thấy rõ sự lạnh lùng tàn nhẫn đáng sợ nhất của cô. Đây đâu phải lần đầu Thiên Yết làm nhiệm vụ này, Song Ngư cũng chưa bao giờ cảm thấy lo cho Thiên Yết đến vậy. Mà nó mỗi lúc lại dồn dập vào tim. Cô không thể nghĩ Thiên Yết có chuyện gì được, chỉ biết như mọi lần, đứng nhìn và cầu mong cái bóng dáng đang mờ dần kia được bình an trở về:
 
– Chị à, phải cẩn thận về với em và Kết ca đấy.
 
Danger world - Chap 2 1199_200803061011105R5kr
 
Thiên Yết đi đến địa chỉ ghi trong hồ sơ, nó là một nhà kho rất rộng. Cô nhẹ nhàng bước vào mà không gây một tiếng động nào, định là thám thính tình hình rồi mới tìm thời cơ ra tay. Cô vừa tìm được chỗ nấp an toàn cho mình thì đã nghe tiếng nói của một tên nào đó:
 
– Sao nào? Mày có chịu giao ra địa bàn của nhà mày không? Hay là để ta tự tay lấy nhé!
 
Đáp lại là một giọng nói yếu ớt của ai đó đang chống tay quỳ gối nhưng nhìn anh ta có vẻ sẽ ngã gục bất cứ lúc nào, rất thê thảm:
 
– Tôi … tôi … không thể. Nếu giao cho anh thì nhà tôi tính sao?
 
PẰNG
 
Anh ta vừa dứt lời đã bị một phát súng của tên kia xoáy thẳng vào đùi. Nhưng anh ta không hề dám la lêm một tiếng mà chỉ biết cắn chặt răng, nhắm chặt mắt để chịu đựng cơn đau từ viên đạn đang dằng xéo chân mình.
 
Tên kia thấy vậy như biết hết nỗi sợ hãi của người dưới chân hắn, buông giọng giễu cợt:
 
– Ha! Đau lắm nhỉ? Không có gì Thanh Lân này muốn mà không đạt được cả. Những kẻ chống đối ta đều phải trả giá đắt lắm đó!
 
Câu nói đó làm cho Thiên Yết vốn dĩ đã ghét hắn giờ còn càng sôi máu hơn. Cô lấy súng ra, cẩn thận ngắm tầm bắn. Nhất định phải cho tên này nhớ đời!
 
Phụt
 
Viên đạn từ súng của Thiên Yết “âm thầm” chui vào khuỷu tay hắn. Tên Thanh Lân giật mình, thấy những dòng máu từ tay mình đang tuôn chảy, cánh tay dần mất đi cảm giác không cử động được. Hắn nhăn mặt bặm môi, đưa tay kia cầm chặt vết thương. Hắn trợn mắt đảo xung quanh, hét lớn nhưng có lẽ là thay thế cho tiếng la đau của mình:
 
– TÊN NÀO TO GAN CÙNG MÌNH DÁM BẮN TA? MUỐN CHẾT HẢ?
 
Thiên Yết vác cây súng lên vai, bước ra trước mặt tên đó, miệng không quên nở nục cười khinh bỉ, cô lạnh giọng:
 
– Thì sao? Chính ta bắn đấy. Ngồi trong kia nghe ngươi nói mà ngứa hết cả tai. Làm vậy cho ngươi nhớ mà chừa. À mà ngươi cũng đâu còn cơ hội để nhớ nữa nhỉ?
 
Thanh Lân ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Trán hắn cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, ngập ngừng hỏi Yết:
 
– Ngươi là ai? Sao lại tới đây? Nơi này là chỗ của ta, không biết à?
 
Thiên Yết lấy trong túi ra tờ giấy có hình hắn, giả vờ đọc để khích hắn:
 
– Tên: Thanh Lân, là đại ca của một nhóm lưu manh khá lớn, chuyên dựa vào vũ lực để cướp đoạt tài sản của những người yếu thế nhưng lại cực kì thích bợ đỡ các băng trùm lớn để có phe “bảo kê”, … Hừm! Cái tên không đến nỗi nào mà mặt mũi thì nhìn đã muốn cho ăn đạn rồi.
 
Tên Thanh Lân mở to mắt tức tối định tấn công Yết nhưng nhớ đến cái tay bị thương của mình, hắn thầm nghĩ:
 
– Con nhỏ chết tiệt đó không phải hạng xoàng. Cự li xa vậy mà có thể bắn trúng tay mình. Được! Chạy rồi tính tiếp!
 
Thiên Yết đưa súng định nhắm vào tên đó nhưng hắn quay đầu chạy làm chệch hướng nhắm của súng. Cô nhăn mặt định đuổi theo nhưng mà …
 
– A … a … a …
 
Người bị bắn vào đùi lúc nãy bây giờ mới dám rên lên một câu. Thiên Yết quay lại nhìn anh ta chân đang bị chảy nhiều máu. Cô chống gối ngồi xuống, lấy trong túi ra vải băng bó, nhẹ nhàng băng lại cho anh ta. Băng sơ cứu xong, cô nói:
 
– Chắc anh sợ lắm. Bây giờ không sao rồi. Ngồi đây chờ người tới giúp đi. Tôi đuổi theo tên đó đây. Anh nhớ cẩn thận! Anh tên gì?
 
Anh ta nhìn Yết, ngờ nghệch trả lời:
 
– Tôi là Minh Hy. Nhưng sao cô không đuổi theo tên đó mà chịu ở đây giúp tôi? Nhìn cô lúc nãy đằng đằng sát khi còn đáng sợ hơn Thanh Lân nữa! Rốt cuộc cô là ai?
 
Thiên Yết cười nhẹ nhìn Minh Hy đang nghệch mặt ra. Cô trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:
 
Neutral! Thích thì tôi giúp thôi. Anh không cần biết nhiều đâu. Giờ tôi đi đây!
 
Danger world - Chap 2 56dbc8b67fd4
 
Theo vết máu của Thanh Lân, cô chạy đến một bãi đất trống. Nhưng … quái lạ! Sao không còn dấu vết gì ở đây nữa vậy? Người cũng không thấy.
 
Đang loay hoay với câu hỏi trong đầu mình thì bỗng nhiên xung quanh có rất nhiều tên mặt mày bặm trợn từ trong góc khuất bước ra. Tên cầm súng, kẻ cầm kiếm nghênh mặt lên vây lỏng lấy cô. Và tên đứng đầu chính là Thanh Lân, hắn cười đầy thách thức:
 
– Bây giờ thì thế nào đây? Ta nghĩ người không còn cơ hội để nhớ là ngươi đấy!
 
Hắn vừa nói vừa nhìn Thiên Yết. Giờ mới để ý, cô đúng là rất đẹp, dục vọng của hắn trỗi lên, nói tiếp nhưng giọng cực kì đểu giả:
 
– Hay theo anh đi. Đảm bảo cô em sẽ an toàn mà!
 
Thiên Yết trợn mắt nhìn hắn giận dữ. Cô đáp bằng chất giọng đầy hàn khí tỏa ra:
 
– Những kẻ thấp hèn, đê tiện như ngươi mà xứng đáng với ta sao. Hão huyền!
 
Tên Thanh Lân nổi điên lên, la lớn:
 
– Cái gì? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy với ta? Tụi bây ai giết được nó ta sẽ thưởng!
 
Đám đàn em nghe vậy thì xông lên tới tấp tấn công Thiên Yết. Cô đúng là rất giỏi võ nhưng sức người có hạn, đã vậy chỉ có một khẩu súng thôi thì làm sao chọi nổi với đám kia. Làm sao đây??? 
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeThu May 08, 2014 3:44 pm

Thông báo: Ta đang pấn vì bài vở nên có khi sau 2/7 ms post được các chap sau, chờ ta nha :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeThu May 08, 2014 4:53 pm

Ghế VIP lại vào tay ta :))

Chap này văn phong vẫn trầm ổn như chap trước, hay :3

Đợi nhóm Chase lên sàn TTvTT
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeThu May 08, 2014 4:56 pm

Chap này hơi nghiêng về Thiên Yết, ta đoán là nàng cung Thiên Yết phải không?
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeThu May 08, 2014 6:36 pm

Nd hay, văn phong ổn
@Lily: :3 Ta lại...mất em VIP êu. Cơ mà nàng ấy hình như là ST
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeSat May 10, 2014 3:17 pm

@lily: Có vẻ nàng thik giựt ghế Vip nhể :v Ta cung SoT chứ hk phải TY, vik 1 hồi r` hk bik tại sao đất TY nó nhìu thía  :)) 
@cuu: thanks nàng ^^
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeSat May 10, 2014 4:01 pm

@Tiara: Sao nàng lại để Song Tử nam? @@

Giựt tem không được nên giựt ghế thôi :))
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeSat May 10, 2014 5:26 pm

@lily: ờm .... tại ta thik! Đâu phải ai c~ thik để cung của mik` là nữ âu nàng  :)) 
Chắc ta khác người  =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeSat May 10, 2014 6:30 pm

@Tiara: Chắc vậy =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeSat May 10, 2014 7:15 pm

văn phong chị ổn a~~~

trình bày cx cool TTvTT

em hóng chap~
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeMon May 12, 2014 1:51 pm

@libra: thanks em :) Chap sau TB lên sàn đấy
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeMon May 12, 2014 9:29 pm

@Tiara : TTvTT hị hị~~~ em hóng kịch liệt nha~
TB lên sàn ùi :v * hú hú *~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 13, 2014 4:35 pm

=)) khá khen cho nhà ng 
chị viết hay gê
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 13, 2014 10:34 pm

@libra: Ko cần phấn khích wa' đâu em :) Cứ cứ từ rồi hú cg chưa muộn *cuộn lụa* :3
@jam: Cách xưng hô có chút vấn đề nhỉ :v Nàng muốn hóng ai nè??? ^_^
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 13, 2014 11:01 pm

@Tiara: Dc hóng à? :v vậy thì ta hóng BD =))
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 13, 2014 11:13 pm

@cuu: À .... BD thì ráng đợi đến chap 4 đi nàng ơi :3 Cái phe Chase là ta muốn ngược nhất a~  :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 13, 2014 11:23 pm

@Tiara: :3 waiting là hạnh phúc
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 13, 2014 11:33 pm

@cuu: còn vs ta cho tụi nó ăn hành ms là sung sướng nhất  =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeTue May 13, 2014 11:41 pm

truyện này ta đọc r :)) post nhanh lên nàng!
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeWed May 14, 2014 8:46 am

@Tiara: Nàng thật tàn nhẫn a~ =))
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitimeFri May 16, 2014 10:54 am

@cuu: Làm gì tới mức đó hả nàng! Ms mở đầu đã thế thì sao ta dám ngược tụi nó n~ đây :v
 
Sponsored content
Danger world - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 2   Danger world - Chap 2 Icon_minitime

 
 

Danger world - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Danger world - Chap 1
» Danger world - Chap 6
» Danger world - Chap 3
» Danger world - Chap 5
» Danger world - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Danger world-