Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 36)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSat Apr 19, 2014 11:07 am

Chapter 36


    Trong thư viện, Bảo Bình nằm gục đầu lên bàn, miệng cằn nhằn không thôi. Kim Ngưu thở dài mỗi khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngày nào cô cũng đến đây, mè nheo với anh đủ thứ rồi lại lăn ra ngủ. Nhưng, hôm nay cô không ngủ mà cương quyết làm phiền anh cho đến cùng. Ban đầu, Kim Ngưu có ý định làm ngơ, nhưng Bảo Bình cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh không tài nào tập trung được. Bài tập nhiều thế này mà cô vẫn lặp đi lặp lại về lời đề nghị của mình và xin chiếu cố. Nhức cả đầu, Kim Ngưu trả lời trong mệt mỏi. “Tôi đã bảo là mình không cần gia sư mà,” tuy bề ngoài anh đang cười nhưng bên trong không hề vui đến vậy. Kim Ngưu vẫn giữ được thói lịch sự tối thiểu của mình.
    “Aye...nhưng tôi làm anh kiểm tra bị điểm thấp mà,” Bảo Bình dùng vẻ thảm hại của mình, năn nỉ hết cỡ. “Giúp tôi điiiiiii...mà,” cô kéo giọng. Thật tình cũng không muốn hạ mình đến nước này, nhưng vì tiền, tất cả đều vì thiếu  mà Bảo Bình đã phải nhịn bữa sáng. Bụng của cô trống rỗng, tiền tháng này sắp không cánh mà bay, lại thêm việc mất ngủ, cãi vả, cô tự hỏi sức chịu đựng của mình khi nào thì cạn. Một người chưa từng khắt khe trong việc tiêu xài như Bảo Bình, giờ lại đi đong đếm từng cắt bạc...và van nài kẻ khác. Thật mất mặt!
    “Tấm lòng và kiến thức thì tôi nhận, nhưng miễn phí thì được,” nghe anh nói, Bảo Bình táp lại liền. Kim Ngưu ngồi khoanh tay, mắt không rời khỏi màn hình máy tính cho đến khi cô thôi phản bác, anh mới nghiêng người về phía cô và bảo. “Không chi, một xu cũng không”.
    Bảo Bình cảm thấy rất sốc. Kim Ngưu keo kiệt thật. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng tình bạn giữa hai người đến đây là chấm dứt, hẳn không giúp ích được gì cho tương lai phía trước.
    Sau một hồi cố gắng không thành, Bảo Bình thở dài, quyết định để yên cho Kim Ngưu. Cô gục mặt lên bàn và lặng thinh. Trò giận dỗi của cô, anh đã quen rồi nên không lấy làm lạ. Đến lượt Kim Ngưu thách thức cô.
    “Trình độ của tôi, cô lên không nổi đâu,” Bảo Bình vẫn im lặng sau khi nghe anh nói. “Rãnh rỗi sao cô không tìm 'bạn thân' của mình đi?” Kim Ngưu có hơi ganh tị khi nói ra hai từ đó.
    “Không quen ai tên là 'bạn thân' cả,” Bảo Bình lạnh lùng đáp, dứt khoác nằm đưa mặt về phía khác.
    Kim Ngưu nhận ra mình vừa đề cập đến chuyện không nên. Bầu không khí xung quanh họ ngượng ngùng và anh có cảm giác Bảo Bình đang giận thật. Kim Ngưu gãi đầu, khó xử khi tự nhiên bị lôi vào chuyện của hai người họ. Anh nhìn quanh, kiếm thứ gì đó giúp cho cô nguôi giận.
    “Hay là...kiểm tra lần này được điểm cao, cô đi chơi với tôi nhé?” Anh gợi ý. Bảo Bình ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ham vui nhưng khi sực nhớ lại, cô liền xụ mặt.
    “Hết tiền rồi,” cô trả lời gọn lỏm.
    Trái lại, Kim Ngưu không hề bận tâm đến cách đáp chuyện cụt lủn của cô, anh cười thật tươi và bảo. “Miễn phí nên tôi mới rủ, chỉ cần hôm đó cô chịu đựng được mùi hương của thức ăn. Tôi sẽ không chi cho cô, một xu cũng không”.
    Bảo Bình đanh mặt lại, tự dưng rất muốn đọc nội tâm của tên này. Cô nhận ra, anh ta không hiền và ngờ nghệch như ngày đầu mới gặp, mà là ác quỷ! Ngày nào đó, khi cả hai không còn là bạn, cô sẽ không nhún nhường mà sẽ đấu khẩu cho tới cùng. Nhưng hôm nay cũng phải cám ơn anh ta, vì tất cả.
    Kim Ngưu được nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của Bảo Bình, và anh gật đầu. Hài lòng.


    Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên, mọi học sinh trong phòng học lần lượt bước ra ngoài. Trước cửa phòng, một thiếu nữ năm ba đứng nhìn tốp người vừa rời khỏi, không ai trong số họ mang gương mặt đó. Cô gái liền chặn đường một nam sinh vừa bước đến cửa.
    “Song Tử hôm nay không đi học à?” Cô ta cười duyên và hỏi.
    Nam sinh đó do không để ý nên chẳng rõ anh ta đã ra khỏi lớp chưa, nhìn vào phòng học trống trơn nhưng cặp sách của Song Tử vẫn nằm ở trên bàn. Nam sinh đành lắc đầu với cô gái, bảo rằng mình không biết.
    Cùng lúc đó, có hai bóng người ngồi dưới gầm bàn và nín thở. Song Tử chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại để xem mình có bị phát hiện hay chưa. Nhân Mã vô tình bị kéo theo do lỡ miệng gọi tên anh ta lúc cô gái kia xuất hiện. Cô lén nhìn Song Tử, trông anh ta có vẻ lo lắng. Song Tử mà sợ con gái sao? Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Nhân Mã thích cảm giác được ở gần anh như vậy. Cô muốn anh giữ nguyên hành động này lâu hơn nữa–nắm tay cô thật chặt.
    “Cô ta bảo anh nợ cô ta. Anh nợ cô ta gì thế?” Cô khẽ hỏi khi nghiêng đầu nhìn anh.
    “Đừng bận tâm,” anh trả lời, mắt vẫn liếc nhìn cánh cửa.
    Nhân Mã cảm giác đố kị. Anh không nhìn mình mà nhìn cô gái đó. Dường như Song Tử vẫn chưa phát hiện là anh đang siết lấy tay của Nhân Mã. Khi cả hai cùng nghe tiếng bước chân của cô gái kia ngày một gần, tim họ đập mạnh. Cô ta bước tới, lấy tất cả cặp sách của Song Tử, rồi nhắn một mẩu tin cho ai đó. Điện thoại của Song Tử rung lên, may mà không phát ra tiếng động, nhưng cũng đủ làm hai người họ giật thót tim.
    Cô ta đi rồi, Song Tử thả tay Nhân Mã ra và thở phào. Nhân Mã tiếc nuối nhìn anh, nhưng không dám phàn nàn vì sợ anh lại 'trở mặt' với cô.
    “Xem như tôi chưa làm gì,” Song Tử nhận thức được việc mình vừa làm–nắm tay cô–nhưng vẫn muốn Nhân Mã quên đi nó, và đừng vội tưởng là anh thích cô.
    “Này, cô gái đó là ai vậy?” Nhân Mã nhìn anh ta đang đọc tin nhắn của cô gái đó, trong lòng thấp thỏm. “Anh...nổi tiếng với phụ nữ quá nhỉ?” Cô hỏi, nhưng bản thân cũng tự thừa nhận điều đó.
    “Phụ nữ? Không có con gái sao?” Anh nhướn mày, giọng hờ hững do đang tập trung nhắn tin với cô gái kia. Cô gái kia và anh học cùng khối, cả hai đã mười tám, vậy thì họ cũng chính thức được gọi là người lớn, không như Nhân Mã.
    “Tuổi tác...anh thích người lớn tuổi sao?” Nhân Mã tiếp, giọng cô ngày một trầm lặng hơn. Cô vòng tay ôm lấy hai chân mình, dựa khuôn mặt lên đầu gối. Họ ngồi yên dưới gầm bàn, mỗi người một việc, tuy rất gần nhưng thật xa cách.
    “Ờ,” Song Tử đáp mà không nhìn cô. Tay anh vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại.
    Lời cô nói tựa như cơn gió thoáng qua. Nhân Mã cảm thấy chút thất vọng nhưng vẫn muốn biết cho tới cùng. “Hai năm nữa vậy...” Cô thì thầm với chính mình.
    Đến lúc này, Song Tử xoay người lại và bỏ điện thoại vào túi. “Tôi không có thói quen hẹn hò với con nít.” Anh nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
    Tất cả những gì Song Tử làm chỉ với mục đích muốn cô từ bỏ anh, nhưng Nhân Mã lại hiểu lầm và cho đó là hy vọng của mình. Anh không nói vì anh ghét cô như lúc trước, và anh không hẹn hò với đám nữ sinh trong trường. Nhân Mã mừng thầm, vẻ mặt tươi tắn hơn nhiều.
    “Ai là con nít?” Cô hỏi với vẻ ngây thơ, không hiểu là anh đang ám chỉ ai. “Mà lí do là gì?”
    Song Tử thở dài. Anh đưa tay chống cằm và nhìn cô. Nhân Mã cảm thấy ngượng vì đây là lần đầu họ trao đổi ánh mắt lâu như vậy. Song Tử khẽ nhếch môi, nhìn người con gái đang trong thế khó xử. “Muốn biết vì sao không?” Anh đưa mặt mình lại gần và thì thầm vào tai cô. “Vì con nít chưa đủ tuổi 'lên giường',” nhiệt độ từ cơ thể của Nhân Mã tăng lên đột ngột, vì có anh ở gần hay là vì...câu nói đó thật quyến rũ, đầy mê hoặc.
    Anh giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía cô, vai của họ chạm vào nhau. Nhân Mã đỏ mặt khi phải nói tiếp câu này. “Việc đó...không là vấn đề.”
    Song Tử bất ngờ, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Nhân Mã và không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô có biết mình vừa đề nghị việc gì không? Giờ đến lượt anh đỏ mặt. Song Tử đẩy cô ra và bật đứng dậy, xui xẻo thay, đầu anh va vào gầm bàn. Song Tử nhăn mặt, anh đưa tay lên xoa đầu mình và lầm bầm, vội đổ tội cho cô. “Nói chuyện với cô chán thật,” rồi anh bỏ ra ngoài.
    Nhân Mã lúc ấy mới đứng dậy và bật cười. Kẻ biến thái như anh cũng có lúc nói dối tệ thật.



    Bạch Dương đóng cánh cửa phòng tập và thở phào nhẹ nhõm. Cô đã đuổi hai người bạn của mình đi. Vài phút trước, Nhân Mã còn đòi ở lại đây cho bằng được, nhưng cô đã từ chối. Xử Nữ cho rằng Bạch Dương muốn gặp riêng người nào đó nên đã phụ một tay lôi Nhân Mã quay trở lại phòng ăn.
    Hai người họ đi rồi, Bạch Dương mới cảm thấy tự nhiên mà nói chuyện với hắn
    Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, mở hộp cơm của mình ra và ăn một cách ngon lành. Mặc cho người cô hẹn đã tới hay chưa, đi một mình hay dẫn theo ai khác, Bạch Dương xem như cuộc hẹn này không có thật và hoàn thành bữa trưa của mình trước khi Sư Tử kịp mở cánh cửa. Anh ta bước vào, đem theo khay thức ăn của mình và ngồi ở phía đối diện.
    Bầu không khí trông ngột ngạt, không ai dám mở lời. Bạch Dương vừa uống nước vừa lén nhìn Sư Tử. Anh ta kể cho cô nghe về rắc rối của mình, và giờ lại im lặng. Hiếm khi nào anh ta suy tư như vậy. Cô nhìn lại đồng hồ và cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. 
    Bạch Dương liền tặc lưỡi. “Nói gì đi! Chán thật,” cô khoanh tay lại, ra vẻ tò mò nhìn anh ta.
    Sư Tử trở lên xao lãng khi bị hỏi bất thình lình như vậy. Anh thở dài, kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ, và thay vì trả lời, anh lại hỏi. “Bạch Dương, giữa bạn và người cô thích, cô chọn cái nào?”
    “Bạn!” Bạch Dương không suy nghĩ mà trả lời liền khiến Sư Tử lắc đầu. Đúng là anh không nên kể cho cô nghe chuyện của mình. 
    Thấy Sư Tử định bỏ đi, Bạch Dương liền sửa lại. “Nhưng, chuyện anh kể đâu có dính người bạn nào ở trong đó? Giống như anh đang gian lận vậy, thích hai người và muốn giữ cả hai.” Bạch Dương cười cười, tính làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
    Ngược lại, Sư Tử lườm cô ngay lập tức. Bạch Dương nuốt nước bọt, cô đã nói gì sai à?
    “Ý cô nói là tôi thích cô ta à? Mơ đi,” chỉ cần nghe ai nhắc về cô ta, Sư Tử liền nổi quạu và thậm chí không muốn nhớ đến cái tên đó. Thật là phiền khi mà ai cũng cho rằng hai người họ thích nhau. Dù có thích thì cũng chỉ là bạn, sao lại đánh đồng hai loại tình cảm khác nhau và cho là anh bắt cá hai tay được.
    Sư Tử nổi giận, anh nói một tràng cho Bạch Dương hiểu.
    “Cô ta...là bạn của tôi đó. Là BẠN! Nếu chỉ vì chúng tôi ở chung nhà, ăn uống và đến trường cùng nhau không có nghĩa là chúng tôi thích nhau. Suy nghĩ của cô nông cạn vậy?” Sư Tử xem quan điểm của Bạch Dương về 'mối quan hệ' thật là non nớt, giống như của những người chưa từng thích một người vậy. Kiểu mà cô cho rằng ở cùng nhau là yêu nhau, suy nghĩ đó chẳng chín chắn chút nào.
    “Thật tình...đừng có nổi giận với tôi chứ!” Bạch Dương lầm bầm lúc Sư Tử không để ý. Đợi anh ta nguôi giận, cô liền đùa. “Anh có chắc là cả hai đều xem nhau là bạn không?”
    Sư Tử nhìn Bạch Dương bằng cặp mắt dữ tợn. Bạch Dương cười như mếu. Cô chỉ muốn giúp anh ta bớt căng thẳng mà lại bị hiểu lầm là suy nghĩ của mình không có chiều sâu. Khi nói đùa, cô cũng không hề vui gì. Bạch Dương đến đây vì mục đích khác, chứ không phải để an ủi Sư Tử.
    “Anh thấy cái nào quan trọng thì chọn cái đó đi,” Bạch Dương vẫn nói với thái độ đùa cợt, nhưng đầy thành ý. Cô trả lời thật lòng. “Tình bạn mười một năm nếu đem so với một cô gái xa lạ...bạn anh vẫn sẽ chấp nhận chứ?” Cô ngừng lại, không biết có nên nói tiếp. Trong đầu hiện lên hình ảnh của người đã ở cùng với Sư Tử sáng nay, giọng Bạch Dương trở nên nghiêm trọng. “Bạn gái của anh, tôi biết cô ta, và tôi không ưa cô ta.”
    Cùng lúc, phía cửa phòng phát ra tiếng động. Hai người họ cùng nhìn về hướng đó.
    Một cô gái với mái tóc vàng kim cài chiếc nơ xanh bên phải, đẩy mạnh cánh cửa và bước vào. Cô nhìn một lượt căn phòng như tìm kiếm ai đó. Cô gái này có thể nói là rất đẹp dựa trên ngoại hình. Cao ráo với dáng đi toát lên sự tự tin và kiêu ngạo. Cô ta vận đồng phục như bao nữ sinh khác, có điều chiếc váy ngắn hơn và điều đó để lại sự khác biệt. Đôi chân thon gọn của cô ta rất nổi bật qua lớp vớ dài hơn đầu gối.
    Sư Tử lập tức đứng dậy khi nhận ra bạn gái của mình–người đã ở cùng anh mười lăm phút trước. “Tanie–” 
    Chưa kịp để anh bước thêm một bước nữa, Tania chạy lại.
    “Hết giờ cho anh rồi, kitty cat,” cô vòng tay qua người Sư Tử, ấn môi mình lên môi anh. Một nụ hôn bất ngờ khiến anh không biết ứng xử.
    Bạch Dương trợn tròn mắt, bụng của cô như sôi sục khi phải chứng kiến. Cái cảm giác mỗi khi thấy người ta hôn nhau lại muốn nôn ra hết đây mà. Đó là lý do cô không thích Nhân Mã dẫn theo bạn trai mỗi khi đi chung với mình. Họ “trao đổi nước bọt” cho nhau cả ngày không biết chán.
    Bạch Dương ho sặc sụa vì nhớ lại lần đó, vô tình làm cặp đôi trước mặt mình tách ra và nhìn cô như vật cản.
    “Bạn của tôi vẫn bị chứng buồn nôn mỗi khi thấy người ta hôn nhau sao?” Tania mỉa mai, nhìn dáng vẻ đầy buồn cười của Bạch Dương. 
    Cách cô ta nói lên ba từ 'bạn của tôi' khiến Bạch Dương muốn phản kháng.
    “Bệnh cũ chỉ tái phát mỗi khi thấy cô hôn...ọe...đám bạn trai của mình,” Bạch Dương nhấn mạnh câu cuối và lấy tay ôm miệng. Câu nói của cô không chỉ có ảnh hưởng tới Titania mà còn với Sư Tử. Nhìn anh ta như một con thú cưng đang hoang mang vì những gì mình vừa nghe. Bạch Dương mừng thầm, cô cố ý muốn trả thù Sư Tử vì đã lớn tiếng với mình khi nãy. 
    Cô nhìn Tania và hỏi. “Anh ta là nụ hôn...ọe...thứ mấy vậy?”
    Tania định mở miệng thì Sư Tử đã kéo tay cô. Anh quay lại nhắn với Bạch Dương. “Nói chuyện sau.” 
    Rồi anh dẫn bạn gái mình ra ngoài. Bạch Dương bảo anh ít nhất cũng phải đem cái khay của mình đi, nhưng Sư Tử không ngoảnh đầu lại.
    Hai người họ đi được một đoạn. Sư Tử vẫn nắm tay cô gái thật chặt. Tania có hơi ngỡ ngàng, mặt anh ta rất đỏ nhưng dường như đang cố che giấu sự ghen tuông của mình. Anh như vậy từ lúc Bạch Dương hỏi về nụ hôn thứ mấy của cô.
    “Anh ghen à, kitty?” Tania cười, biểu lộ sự thích thú, cho rằng điều đó thật dễ thương.
    “Ừ...vì tôi không phải là người đầu tiên nhỉ?” Sư Tử tỏ ra không quan tâm nhưng hành động ngược lại, anh đưa hai ngón tay ra, nâng cằm cô lên. “Không phải nụ hôn đầu của em nhỉ?” Anh hỏi với thái độ ngạo mạn.
    “Anh thì sao?” 
    Tania không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. Cái nhìn của họ say mê như đang khai thác đối phương vậy.
    “Cũng không phải.” anh đáp, mắt không rời khỏi cô. “Nhưng tôi sẽ biến chúng thành nụ hôn tuyệt nhất của em”. 
    Sư Tử chủ động hôn lấy cô, nhưng thay vì sâu đậm, nó chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ.
    Tania nắm chặt đôi tay mình lại. Kiểu lướt môi của anh như thách thức cô vậy, nó khiến cô mong giữ được bờ môi của anh lâu hơn nữa.
    Sư Tử hơi cúi đầu, anh lẩm bẩm, “Cô ấy nói đúng, em thật xa lạ".
    Anh ôm cô vào lòng rồi tựa khuôn mặt mình lên vai cô. Mái tóc mượt mà của Titania thơm mùi hoa oải hương, thật dễ chịu, khiến cho Sư Tử suy nghĩ. Anh nhớ về căn phòng có mùi hương tương tự, và nụ hôn đầu tiên của anh với Bảo Bình. Tối hôm đó, cô ngủ say, không hay gì về việc Sư Tử đã hôn mình, và giờ cảm giác khi anh hôn Titania lại rất khác.
    Tania ngẩng đầu lên, nhìn Sư Tử đang trầm ngâm, cô liền hỏi. “Sao vậy?” Cô chậm rãi đặt một tay mình lên giữa ngực Sư Tử, cố ý đẩy anh ra. “Anh và Bạch Dương đã nói gì vậy?” 
    Ánh mắt của cô tối đi, khi nhìn anh trông có vẻ khổ sở. Tania lường trước được việc Bạch Dương sẽ nói xấu về mình trước mặt Sư Tử. Nhưng, còn có lí do khác khiến cho họ gặp nhau mà Tania không được biết, và Sư Tử đang muốn giấu cô.
    “Cô ta là vậy, cô gái đó rất khó ưa. Anh không để ý nhiều đến lời cô ta nói về em,” Sư Tử cười trấn an. Anh xoa đầu cô như một người bạn trai tận tụy.
    Họ đi cùng nhau, Sư Tử khựng lại nơi cửa ra vào. Tania nhìn anh chờ đợi, nhưng Sư Tử không có phản ứng gì. Dường như anh chỉ tập trung nhìn về hướng đó, nơi một cô gái đang cười nói vui vẻ cùng chàng trai đi cạnh. Bảo Bình trông thanh thản như vậy, còn anh thì rất khó xử. Sư Tử cảm giác mình vừa bị phản bội.
    Tania nhận ra cái nhìn của anh dành cho cô gái kia và trở nên ganh tị. Cô kéo khuôn mặt Sư Tử về phía mình, choàng tay quanh cổ và trao cho anh một nụ hôn dài–đủ lâu để Bảo Bình chú ý đến họ.
    Cô đã rất sốc khi chứng kiến giây phút mà họ dành cho nhau, ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Họ để mặc những tiếng nguýt sáo và lời trầm trồ từ người xung quanh. Sư Tử vẫn để cho cô đứng đó và không biết phải làm gì, phải đối mặt chuyện này như thế nào, cô muốn một lời giải thích từ anh.
    Khi cảm xúc gần vụt ra ngoài, Kim Ngưu nhanh tay che đi đôi mắt ngập nước của Bảo Bình. 
    “Đừng nhìn,” anh thì thầm, muốn giúp cô giữ lại chút cảm xúc đó. 
    Nước mắt của cô rơi vào lòng bàn tay anh, Kim Ngưu lập tức kéo Bảo Bình rời khỏi chỗ đó.
    Sư Tử lặng lẽ nhìn họ bỏ đi, rồi anh quanh về với hạnh phúc bên cạnh, không luyến tiếc.


    Tan học ngày hôm đó, Xử Nữ do chăm chú làm bài mà quên đi thời gian, quên cả việc đèn ngoài hành lang đã tự động tắt. Đến xế chiều, khi quang cảnh lớp tối dần, Xử Nữ mới để ý xung quanh mình. Phòng học trống trải...không hẳn. Ngồi bàn bên cạnh cô vẫn còn lại một người. Cô và người đó vì một vài chuyện xảy ra trong quá khứ mà giờ chạm mặt nhau lại xem như không quen biết. Họ duy trì như vậy được vài ngày, và vẫn sẽ xem nhau là người lạ cho đến khi tốt nghiệp. Quả thật, Xử Nữ không mong mình sẽ học chung với người đó. Nếu một ngày có tới bảy tiết học, họ đã phải ngồi cạnh nhau hết năm giờ.
    Xử Nữ sắp xếp tập vở vào ba lô của mình. Cô đứng dậy, khoác ba lô trên vai, nhưng vội dừng chân khi bước đến cửa. Cô quay đầu nhìn lại, chủ yếu là nơi chiếc bàn mà người con trai đó đang nằm ngủ. Xử Nữ khẽ tiến về phía đó, bất giác cô đưa tay lên, muốn chạm vào mái tóc của anh ta, nhưng sợ hãi và cô rút tay mình lại. Chẳng hiểu sao, cô không đủ can đảm để đối mặt với người đó một lần nữa.
    Xử Nữ tự nhủ mình phải rời đi trước khi người đó thức giấc. Cô bắt đầu thở dốc khi thấy thân hình của anh ta chuyển động, người con trai liền trở mình sau giấc ngủ. Xử Nữ quay người đi, nhưng cô chưa kịp chạy thì cánh tay đã bị giữ lại.
    “Có muốn chạm vào mái tóc của tôi như lúc trước em vẫn thường làm?” Nigel hỏi nhỏ, dùng chất giọng vừa mới thức giấc của mình. Anh thì thầm trong lúc ngẩng đầu lên. “Em có thể không xem tôi như người lạ?”
    Xử Nữ hất tay anh ra, cô lùi về phía sau với gương mặt tái nhạt. Nigel vừa chạm vào tay cô, và Xử Nữ vô cùng sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của anh ta.


Được sửa bởi yoohaney ngày Fri Jun 05, 2015 9:23 am; sửa lần 2.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSat Apr 19, 2014 11:12 am

Khụ khụ, SoT thật là...sao có thể nói với NM ngây-thơ câu ấy chứ =)) 
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSat Apr 19, 2014 12:38 pm

Ploy♥ đã viết:
Khụ khụ, SoT thật là...sao có thể nói với NM ngây-thơ câu ấy chứ =)) 
LOL NM cũng không được ngây thơ cho lắm :))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSat Apr 19, 2014 1:09 pm

WOA !!! Yooh nàng êu :3 

Chapt so hay =)) Bựa nữa 


Êu nàng quá Yooh ơi :*
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSat Apr 19, 2014 1:10 pm

♥Smile♥ đã viết:
WOA !!! Yooh nàng êu :3 

Chapt so hay =)) Bựa nữa 


Êu nàng quá Yooh ơi :*
Bựa...Chỗ nào???  :l 
P/S: I love you too!! 78
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSun Apr 20, 2014 8:14 am

yoohaney đã viết:
♥Smile♥ đã viết:
WOA !!! Yooh nàng êu :3 

Chapt so hay =)) Bựa nữa 


Êu nàng quá Yooh ơi :*
Bựa...Chỗ nào???  :l 
P/S: I love you too!! 78
Không bt =)) 

Ta đọc chapt của nàng trong lúc đang rất rất phởn =)) Và thấy nó bựa và buồn cười <~ ko bt tại s

=)) So vui =)) thấy chapt của nàng là ta vui r :3  
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSun Apr 20, 2014 9:52 am

♥Smile♥ đã viết:
yoohaney đã viết:
♥Smile♥ đã viết:
WOA !!! Yooh nàng êu :3 

Chapt so hay =)) Bựa nữa 


Êu nàng quá Yooh ơi :*
Bựa...Chỗ nào???  :l 
P/S: I love you too!! 78
Không bt =)) 

Ta đọc chapt của nàng trong lúc đang rất rất phởn =)) Và thấy nó bựa và buồn cười <~ ko bt tại s

=))So vui =)) thấy chapt của nàng là ta vui r :3  
Thanks nàng vì đã phởn trong lúc đọc :))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSun Apr 20, 2014 5:38 pm

oa hay quá chị êu ơi :3 mà thường e thấy chị viết dài hơn mà :v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeSun Apr 20, 2014 10:07 pm

pecankute đã viết:
oa hay quá chị êu ơi :3mà thường e thấy chị viết dài hơn mà :v
chắc do cách trình bày hơi khác với lúc trước :)) & tại vì chị lười...
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeMon Apr 21, 2014 11:52 am

Haiz -_- truyện hay mà trình bày cũng đẹp, why? why? TTvTT chị ơi bớt bớt tí nghề cho em đi, ngưỡng mộ quá :< 
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeMon Apr 21, 2014 12:42 pm

Ploy♥ đã viết:
Haiz -_- truyện hay mà trình bày cũng đẹp, why? why? TTvTT chị ơi bớt bớt tí nghề cho em đi, ngưỡng mộ quá :< 
oh please :v ...Ploy viết truyện cũng hay mà  5
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitimeMon Apr 21, 2014 12:48 pm

yoohaney đã viết:
♥Smile♥ đã viết:
yoohaney đã viết:
♥Smile♥ đã viết:
WOA !!! Yooh nàng êu :3 

Chapt so hay =)) Bựa nữa 


Êu nàng quá Yooh ơi :*
Bựa...Chỗ nào???  :l 
P/S: I love you too!! 78
Không bt =)) 

Ta đọc chapt của nàng trong lúc đang rất rất phởn =)) Và thấy nó bựa và buồn cười <~ ko bt tại s

=))So vui =)) thấy chapt của nàng là ta vui r :3  
Thanks nàng vì đã phởn trong lúc đọc :))

Bao h ta đọc trn của nàng chả phởn :)) 
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 36) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 36)   That Moment, We Met...(Chapter 36) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 36)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
» That Moment, We Met...(Chapter 27)
» That Moment, We Met...(Chapter 19)
» That Moment, We Met...(Chapter 7)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-