Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vika_1097
Học sinh chưa nhận lớp
vika_1097
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 10/10/1997
Join date : 03/03/2014
Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3   Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3 Icon_minitimeSun Apr 13, 2014 11:33 pm

Chương 3: Hội tụ nơi đây (tt)
Tại gian phòng thư viện rộng lớn, nơi chứa cả hàng triệu cuốn sách quý, mỗi kệ sách lớn là một chủ đề, nơi đây tựa như mê cung vậy, những kệ sách lớn, những cuốn sách bay ra từ những kệ sách để bay đến nơi người cần chúng, mỗi khi ai muốn đọc sách gì, chỉ cần ngồi tại bàn đọc sách và niệm chú gọi tên sách hay chủ đề sách mình cần thì ắt hẳn trong vài phút sau sách sẽ đến, thật tiện lợi. Tại một bàn đọc sách nào đó, nó khiến cho mọi người xung quanh choáng ngợp vì có biết bao là sách trên bàn và chưa kể đến cả hàng chục cuốn sách tiếp theo đang bay đến và tất cả cùng chung một chủ đề
_ Ồ, toàn là những kiến thức về độc dược và dược liệu không nhỉ?- một cô bé thốt lên khi nhìn thấy cả đống sách ở đó
Người đang vùi đầu trong đám sách đó ngạc nhiên ngước đầu nhìn về phía âm thanh vừa mới phát ra thì nhìn thấy một cô bé có mái tóc xanh da trời, khuôn mặt khá thanh tú đang nhìn mình và trên tay cô bé ấy cũng đang cầm cuốn sách gì đó
_ À, chẳng qua tôi đang cần tìm vài thứ, tôi có lỡ lấy cuốn sách bạn cần à? Vậy bạn cứ lấy đi, tôi không phiền đâu
_ A không, chẳng qua hồi nãy có cuốn sách của bạn vô tình bay trúng đầu tôi nên tôi mới theo cuốn sách đó đến đây
_ Thực tình cho tôi xin lỗi...
_ ừm, tốt, bạn hiểu ý tôi rồi đấy, cho hỏi bạn có phải học viên trường này không? Nếu phải thì bạn có thể chỉ tôi sơ bộ lối ra vào học viện được không, nhân tiện tôi tên Viranill
_ Xin lỗi nhưng tôi cũng giống bạn, cũng là du học sinh thôi, tôi biết được thư viện là do có giáo viên hướng dẫn, mà chẳng phải bạn đang cầm cuốn sách giới thiệu về học viện đó sao?
_ À, tại nếu nói bằng lời thì nhanh hơn, vậy thôi, tôi phải nhanh chóng đọc hết cuốn sách này đây, để còn biết đường tìm em gái lỡ như nó có lạc
_ À này, đọc xong bạn có thể cho tôi đi cùng không? Thực ra tôi vẫn chưa rõ lắm nơi này, bạn ngồi đây đọc sách với tôi luôn đi, à, xin giới thiệu, tôi là Aqualia
_Ừm, rất vui được biết cậu
_ Vâng, tôi cũng vậy, có vẻ như ở nơi cậu, cậu cũng không phải là người bình thường nhỉ, tôi nghĩ vậy qua cách ứng xử của cậu
_ Tinh ý lắm, mà có vẻ chúng ta giống nhau đấy, phải không?
_ Vâng...
Trong đám du học sinh đang đi theo chỉ dẫn của giáo viên, bỗng nhiên có tiếng nói lẫn trong đám đông
_ Thôi rồi, Sagina bị lạc đâu mết rồi anh Ari ơi
_ Trời ạ, anh vừa mới dặn xong từ lúc bước vào trường rồi mà, nó tách đi đâu được chứ
Có vẻ như không chỉ có 2 người đó là lạc mất người thân, bên cạnh đó cũng có tiếng nói
_ A, anh Aqua chạy đâu mất rồi anh Capius
_ Sao chứ, lạc mất Aqua rồi sao? Thật là....nếu nó bị gì thì làm sao đây?
Thế là 4 con người từ trong đám đông chen nhanh qua đám người đi đến chỗ giáo viên hướng dẫn
_ Thưa cô, cô có thể cho em xin bản đồ của học viện được không ạ?- cả 4 đồng thanh và giật mình quay lại nhìn nhau
_ Các em cần thăm quan nơi nào à? Để cô dẫn đi
_ Dạ không cần đâu ạ- Arigant và Capius lên tiếng
_ Tụi em muốn tự đi ạ, cô cứ dẫn các bạn đi tiếp, đừng lo cho tụi em- Capius nói
Cô giáo đứng đọc phép gì đó lên tấm bản đồ rồi nó
_ Vậy thì đây, đây là bản đồ học viện, trong này nó có hiện vị trí của cô và các em, trong 2 giờ đồng hồ nữa phải tập trung tại sảnh tầng 1, cô sẽ đứng đó, cả 4 đứa giữ 1 tấm, đừng tách ra đi lung tung
Nói rồi cô giáo dẫn cả đám học sinh mới đi tham quan tiếp, để lại tấm bản đồ và 4 học sinh đằng sau. 4 người nhìn nhau một lát rồi lên tiếng
_ Bên các bạn có người bị lạc à?- Tauriss hỏi
_ Ừ, tụi mình bị lạc mất anh trai- Pissqui đáp
_ Trùng hợp nhỉ, bên tụi mình cũng vậy, nhưng là lạc mất em gái- Tauriss
_ Ừm....này, hay là cả 4 người chúng ta cùng đi tìm họ nhé, nếu tách ra thì dễ bị lạc tiếp lắm, các bạn không phiền chứ?- Pissqui
_ Cũng được- Arigant
_ Sao cũng được- Capius
_ Vậy ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?- Tauriss
Sau một hồi đứng suy nghĩ, bỗng chợt nhớ ra Aqualia từng nói là muốn ghé thư viện nơi này, anh em nhà Capius cùng Arigant quyết định tìm đến thư viện đầu tiên, ít nhất thì cũng chẳng ai biết Sagina đang ở đâu nên tìm được ai trước thì tìm
_ À, mình quên giới thiệu, mình tên là Pissqui còn đây là anh mình, Capius
_ Còn mình là Tauriss, anh trai mình tên...
_Arigant- Arigant đáp
Theo như tấm bản đồ thì thư viện nằm ở lầu 2 và đó là cả 1 gian phòng khổng lồ kéo dài từ tầng 2 đến tầng 7, trong đó có cầu thang tự động đưa người đọc đến từng tầng, mỗi tầng học đều có cửa ra vào thông với thư viện. Cả 4 người bắt đầu tìm Aqualia sau khi nghe Pissqui miêu tả ngoại hình của cậu, 4 người với không gian thư viện rộng lớn, quả thật là một thử thách khó khăn. Arigant đang đi tìm ở tầng 4, chợt ngẩng đầu lên thì thấy cả đống cuốn sách bay qua bay lại, có vẻ như xuất phát từ 1 phía nào đó, cậu đi theo đám sách bay và thấy có một bàn toàn sách chồng chất nhau, đến gần thấy một cậu bé đang chăm chú nghiên cứu thứ gì đó, Arigant nhìn cậu mà cậu ta không hề hay biết, nhìn chung cậu bé mọt sách này có nhiều điểm giống Pissqui kể. Arigant đánh tiếng hỏi:
_ Này, cậu là Aqualia?
Nghe giọng lạ hỏi, Aqualia đặt sách xuống ngước qua bên trái nói
_ Ồ vâng, là tôi đây, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
_ Chưa từng, nhưng tôi biết anh trai và em gái của cậu, tôi đang giúp họ tìm cậu đây
_ Chà, họ lại quên rồi, trước khi tách ra tôi đã nói là sẽ đến thư viện rồi...ừ, vậy giờ họ đang ở đâu?
_ Nửa tiếng sau tập trung tại cửa ra vào thư viện, tầng 2
_ Được, tôi sẽ đến đúng giờ, à này, cậu cho tôi biết quý danh được không?
_ Arigant...
Bãi đất trống bên hông thư viện... Nơi đây trải dài như một thảo nguyên rộng lớn, xanh mượt, phía xa xa trên cánh đồng ấy là 2 cái nhà kính lớn, một cái trồng hoa và một bên trồng cây, có lẽ đó là những dược liệu cần thiết của học viện. Canolli đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn không gian rộng lớn thoáng đãng, và hình như cô còn thấy có cái gì đó phía thật xa, dưới đoạn dốc đằng kia của nơi này có căn nhà nhỏ màu nâu, có lẽ là vậy....rồi Canolli nhìn qua bên trái, đằng đó có 2 người, có lẽ cũng là du học sinh giống cô chăng? Hai có gái mang màu tóc của ánh nắng, khoác trên mình 2 bộ đồ đen từ trên xuống dưới, nhìn khá lạ nếu so với Elfland của cô, hình như họ đang đến gần Canolli
_ Này, sao chúng ta lại không theo đoàn người mà phải chạy ra đây chứ?
_ Ưm, em không thấy rằng ánh nắng thật đẹp sao, lần đầu tiên chị mới được thấy thiên nhiên đẹp đến nhường nào?- đúng vậy, bởi Darkland chưa bao giờ có áng sáng tại nơi đó, lúc nào cũng chỉ bao trùm một màn xám xịt, không chút sức sống nên đây là lần đầu 2 chị em họ được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ như thế nào
_ Lâu lâu chị ủy mị đến nỗi làm em muỗn lạnh cả xương sống
_ Hừ, nói khó nghe quá đấy
_ À, vậy chút nữa ta tập trung ở đâu vậy Scorin
_ Hừ, tự dưng đang nghe phổ biến chuyến tham qua sơ bộ ngôi trường thì chị nhìn như người mất hồn rời đi không nói một lời làm em chạy làm không nghe được đoạn cuối của giáo viên
_ A, có người đằng kia kìa, ta lại hỏi cô bé đó xem
_....
_ Này bạn gì ơi, bạn có biết chút nữa tập trung ở đâu không vậy?- Libell cất tiếng hỏi
_ Ưm, hình như tại tầng sảnh chính tầng 1 thì phải
_ Bạn có biết đường tới đó không? Tụi mình quên mất rồi- Scorilly
_ Ừ, rất sẵn lòng, chút mình cũng hẹn cô...à chị mình tại đó- Canolli cười hiền hòa
Sau đó là màn giới thiệu tên của ba người và họ cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ, tận hưởng cái mát mẻ, cái đẹp thanh tao của thiên nhiên, đối với họ có lẽ đây là nơi lí tưởng nhất tại học viện này. Thời gian tập trung của đoàn du học sinh đã đến, tiếng chuông báo hiệu vang lên cả 3 ngồi dậy và tản bộ đến sảnh chính học viện. Canolli đưa mắt tìm xung quanh tìm Viranill còn 2 chị em Libell và Scorilly thì cũng không biết đi đâu nên cũng đi theo Canolli luôn. Sảnh tầng 1 còn gọi là lầu trệt rất là rộng, mọi thông tin của học viện đều được tập trung tại đây, gian phòng lớn ở tầng 1 vừa là phòng ăn, phòng sinh hoạt, nơi học sinh đến những lúc giờ ra chơi, giờ tự học, bên trên là những chùm đèn pha lê lấp lánh. Sagina sau khi đi "ngao du" với 2 anh chàng vui tính- ít nhất đối với cô bé là vậy, cuối cùng họ cũng quay lại phòng ăn, sau mổt hồi dáo dác đi tìm thì cô phát hiện ra một người có vệt tia chớp nhỏ ở khóe mắt, cô vui mừng chạy đến thật nhanh, tội nghiệp cho 2 cậu bạn phải chen lấn để chạy theo cô bạn mới quen này kẻo có lạc lần nữa thì cũng không ai giúp được nữa
_ Anh Ariiiiii.....
_Sagina?
_ Sagina kìa anh Ari, cuối cùng thì ta cũng được con bé rồi
_ Người 2 cậu tìm là bạn ấy à?- Pissqui hỏi
_ Ừ- Arigant đáp
Sagina hớn hở chạy tới, chưa kịp ôm chầm lấy hai anh thì đã lãnh nguyên cái kí đau đớn của Arigant và chưa kịp thốt lên tiếng đau đớn nào thì Tauriss đã hỏi dồn dập, trả lời ú ớ được mấy câu thì bị nhận sự trách mắng của 2 anh.
_ Sagi, 2 người này là ai vậy?- Arigant
_ Hừ, mãi mới cho em nói câu nên hồn, đây là Leon và Gemirus, nhờ 2 người này mà em mới không bị lạc đấy
_ Cảm ơn hai cậu vì đã chăm sóc đứa em gái hiếu động này của tôi- Tauriss hiền hòa nói
_ Ồ, không có gì đâu- cả 2 đồng thanh
_ Hai cậu ăn ý quá nhỉ - Pissqui lên tiếng
_ Ồ ko có đâu- cả 2 lại đồng thanh và lườm nhau với con mắt hình viên đạn
Trong lúc anh em nhà Capius, Arigant và 2 cậu bạn đang giới thiệu bản thân mình cho mọi người thì Aqualia thấy Viranill đi đến phía mình và hỏi
_ cho hỏi có ai thấy cô bạn có mái tóc đằng trước khá dài, phía đằng sau được cắt ngắn, tóc hồng ở đây không?
_ Xin lỗi nhưng tôi không thấy
Viranill nhìn qua mấy người bên cạnh thì ai cũng lắc đầu trả lời không biết, cô bé như muốn òa khóc nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang kêu tên mình, cô quay đầu lại thì thấy hình ảnh thân thương mà mình đang tìm kiếm, 2 cô bé ôm chầm lấy nhau
_ Cảm ơn 2 bạn đã dẫn em gái mình đấn đây- Virgina nói
_ Ồ không, thực sự người dẫn tụi tôi đến đây là bạn ấy cơ- Libell trả lời
_ Ngược lại người cần cảm ơn là chị em mình mới đúng- Scorilly
Bây giờ, trong cả 12 con người đó, ai cũng đều quen nhau bằng nhiều cách và bây giờ sợi,dây vô hình đó đã liên kết với nhau, ai nấy cũng cảm thấy an tâm khi mới vào học viện mà họ đã,tìm ra cho mình những người bạn. Sau buổi phổ biến và sinh hoạt của thầy hiệu trưởng học viện, các du học sinh đi theo sự chỉ dẫn của giáo viên đến nơi kí túc xá để ổn định và ngủ một giấc nghỉ ngơi sau một ngày dài, cũng như lấy sức để đón chờ những điều mới sẽ xảy ra trong ngày hôm sau, trong lòng họ đều có chung một sự háo hức bởi đây là lần đầu họ đến học viện và cũng là lần đầu tiên họ cảm thấy rằng mình sẽ có được những người bạn thực sự
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3   Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3 Icon_minitimeMon Apr 14, 2014 8:42 am

ta hóng chap 4 a~
https://truyen.catsboard.com  
 

Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2
» Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1
» Những mảnh ghép ( sumary )
» Những mảnh ghép GTNV
» Những mảnh ghép GTNV 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Những mảnh ghép-