Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vika_1097
Học sinh chưa nhận lớp
vika_1097
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 10/10/1997
Join date : 03/03/2014
Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2   Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2 Icon_minitimeSun Apr 13, 2014 11:26 pm

Chương 2: Hội tụ nơi đây
Cuối cùng, ngày giao lưu giữa các du học sinh từ các vương quốc nay cũng đã diễn ra, học viện Mysteryo tràn ngập người với người, ko khí bây giờ thật đông vui, tấp nập nhưng cũng có đôi phần nghẹt thở vì phải chen lấn giữa biển người bao la. Biển người ko sao kể xiết. Từ ngoài cổng học viện 3 anh em Arigant, Tauriss, Sagina cũng đang từ từ bước vào

_ Cô Henalium của Flofairy tốt quá, cô ấy nghĩ đến cho 3 anh em chúng ta, giúp cho tụi mình vào được học viện để giao lưu học tập, chúng ta đừng làm phụ lòng cô ấy nhé- Tauriss cười nói

_ Ưm, em sẽ cố gắng hết sức, nơi đây lạ quá các anh nhỉ, không đẹp bằng chỗ của ta nhưng em linh cảm nó sẽ tốt hơn nhiều lần so với nơi đó- Sagina hào hứng nói

_ Các em đi cẩn thận kẻo lạc, nhớ đi cạng nhau đấy- Arigant nhắc nhở các em và trong lòng cậu cũng dậy lên một cảm giác mới lạ và cậu cũng có chung linh cảm giống Sagina

Ở một vị trí khác, cách xa cổng trường một đoạn, có một người mang bộ y phục lịch sự đang cẩn thận dìu hai đứa trẻ từ xe ngựa quipiss- một loài ngựa có cánh, thân trắng đặc trưng chỉ có ở Elfland

_ Công chúa mong người hãy cẩn thận, Canolli, nhớ trông nom công chúa- sứ thần của Elfland dặn dò 2 người xong xuôi rồi đi

_ Oa, nơi đây đẹp quá công chúa nhỉ, em cảm thấy một luồng gió tốt lành tại nơi đây, mong rằng chúng ta sẽ gặp nhiều điều tốt- Canolli nhìn học viện và nói với giọng đầy háo hức

_ Ừ, ta cũng nghĩ giống em vậy, nơi đây không đẹp bằng lâu đài của chúng ta nhưng bên trong có lẽ sẽ khác so với nơi đó- Viranill gật gù rồi bỗng chốc nhớ ra điều gì đó

_ À này, từ giây phút bước vào cổng học viện, ta không còn là công chúa nữa, em phải kêu ta là chị nghe chưa, đó là mệnh lệnh đấy- Viranill vui vẻ nói

Tuy miệng công chúa Viranill nói là mệnh lệnh, nghe có vẻ nặng nề nhưng Canolli biết rằng nó hoàn toàn không phải như vậy, trong lòng cô bé len lỏi cảm giác vui mừng và đáp lại nàng công chúa của mình bằng cái mỉm cười và gật đầu nhẹ "ưm". Đâu đó trong đám người, 3 anh em ở Ocean Kingdom cũng có mặt. Mọi thứ trên mặt nước thật là khác hẳn so với mặt đất. Và cũng cách đó không xa

_ Ôi, tòa lâu đài này nó khác với lâu đài của chúng ta quá, nó mang một nét đẹp cổ kính, thật khiến cho ai nhìn thấy cũng phải bâng khuâng- Pissqui mơ mộng

_ Mong là ở đây có thêm nhiều tài liệu liên quan đến việc điều chế thuốc giải- Aqualia tràn ngập hi vọng

_ Liệu nơi này có thể giúp mình được điều gì nhỉ?- Capius tự hỏi

Từ nhà ga gần đó, đoàn du học sinh được hướng dẫn đến chỗ học viện, trong đám đó thấp thoáng có hình ảnh 2 mái tóc vàng óng nổi bật, khoác trên mình bộ đồ đen. Scorilly phàn nàn:

_ Thật là...trước khi đến đây chục phút em đã gọi chị dậy rồi, vậy mà làm kiểu gì mà suýt nữa là chị kẹt lại trên tàu đi thêm chuyến nữa rồi đó

_ Hì, xin lỗi, tại chị buồn ngủ quá mà, với lại tàu có chỗ nằm cũng êm nữa, thật khiến người ta cứ muốn ngủ mãi thôi- Libell chống chế

_ Thua chị Lili luôn rồi đấy

_ Hì, xin lỗi mà Scorin

Cổng học viện hai bên có tượng Gargoyle, bước vào cánh cổng lớn, Giữa sân trường có tượng một vị phù thủy râu tóc dài, mặc áo thụng, nón phù thủy, gương mặt nom rất hiền từ, có lẽ đó là một vị pháp sư vĩ đại nào đó, học viện thực sự mang hình dáng của một tòa lâu đài lớn, mang vẻ đẹp cổ kính. Sân trước và sau trường đều có đài phun nước trông rất đẹp, mỗi cái đều có tượng của một vị pháp sư hay phù thủy nào đó. Khi cả đám đông được tập trung lại, giáo viên của học viện dẫn từng tốp đi tham quan. Học viện gồm 10 tầng, 2 tầng trên cùng là nơi làm việc của hiệu trưởng, hiệu phó, thầy cô của học viện; 2 tầng tiếp theo là kí túc xá của các học viên chính thức, nhưng do có du học sinh đến nên tầng trên là của học viên trong trường, tầng dưới là nơi của du học sinh mới đến ở tạm. 5 tầng kế dưới là các phòng học dành cho học viên chia thành từng cấp độ tuổi, chia theo từ cao xuống thấp, học viên ở độ tuổi 17, 18 học ở 2 lầu trên cùng, còn 3 lầu còn lại là tuổi 15-16, 13-14, 11-12 bởi nhưing bài học và thí nghiệm của các lớp dưới đỡ nguy hiểm hơn nên cho 2 độ tuổi cùng chung một lầu. Trong lúc đi tham quan, Sagina đã dừng lại ở tầng trệt- nơi tổ chức ăn uống, sinh hoạt thông báo của học viện; cô bé mãi nhìn ngắm vẻ đẹp của những chùm đèn pha lê đến nỗi quên đi theo đoàn người, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô bé của chúng ta đã bị lạc. Sagina lúc bấy giờ nhận ra được tình hình hiện tại của mình, cô bé vội chạy đi khắp nơi để tìm anh trai, nhưng học viện quá rộng, chạy mãi, chạy mãi thành ra ngày càng lạc đường, chạy đến một lúc nào đó, cô bé bắt đầu dừng lại, nước mắt dường như sắp tuôn ra thì....

_ Xin chào, sao lại có một cô bé khóc ở đây?- một cậu bé lên tiếng

_ Sao hôm nay cậu ngốc thế Gemirus, đó là du học sinh đấy, nhìn qua cũng biết là bị lạc rồi

_ Xì, ai chả biết chứ, chẳng qua là muốn hỏi thăm thôi mà, đồ Leon không não

_ Này, muốn gây sự hả, nhào vô

_ Này, bạn ấy đang nhìn đấy, giữ thể diện học viện dùm cái

Sagina đang buồn tự dưng gặp cảnh tượng trước mắt thấy vừa lạ, vừa buồn cười, cô bé chợt quên đi ý định muốn bật khóc của mình, quả thật là một đứa trẻ hồn nhiên. Sagina bỗng dưng nở nụ cười và điều đó đã làm cho 2 kẻ đối diện thấy bình tâm hơn, chứ giờ nếu cô bé mà khóc thì cũng chẳng biết đường nào mà dỗ, thật cảm ơn trời.

_ Xin chào, tớ tên Gemirus, học sinh của học viện này, cậu đây tên gì nhỉ?

Sagina chưa kịp đáp thì

_ Giới thiệu luôn, mình tên Leon, bạn của tên này

_ Leon không não- Sagina chợt thốt lên

_ Thấy chưa, đồ ngốc Gemini, tại ngươi mà ta bị để lại ấn tượng xấu rồi đó, đánh chết này

_ Ấy đừng, chẳng qua mình chỉ lỡ lời thôi, mong cậu thông cảm. Nhân tiện, mình là Sagina, mình đang bị lạc mất 2 ông anh trai, 2 cậu có thể dẫn mình đi khắp tòa lâu đài này để đi tìm họ được không?

_ uhm, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi- cả 2 tên kia đồng thanh

_ Ơ này, ngươi dám bắt trước ta à

_ Lại nữa

_ Im ngay

_ Ta nói im

Vâng, quả là những con người vui nhộn- Sagina nghĩ vậy, cô bé cười và đi theo hai tên ồn ào đang dẫn trước cô để đi tìm lại hai ông anh trai trong tòa lâu đài rộng lớn này " liệu 2 anh ấy có đang đi tìm mình không?"- cô bé thầm nghĩ và chu du theo hai cậu bạn mới quen
 
 

Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1
» Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3
» Những mảnh ghép GTNV 2
» Những mảnh ghép ( sumary )
» Những mảnh ghép GTNV
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Những mảnh ghép-