Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeSun Apr 13, 2014 4:33 pm

                                 
                                      _ Chap 1_




    -      Thái tử đâu nữa rồi ????!!!!
     
     
     Ma Kết phẫn nộ gào thét làm kinh thiên động địa chốn Vương triều. Hắn là vô cùng bực mình đệ của mình, đương thời là 1 Hoàng thái tử cần phải có trách nhiệm với triều lại hay bỏ ra ngoài thành đi ngao du khắp thiên hạ, có bị đánh chết hắn ta cũng không bỏ cái thói quen ( xấu ) này.
     
     
     Khẽ thở dài 1 tiếng, Ma Kết không khỏi lắc đầu chán nản với tên bạo vương ngỗ ngáo này. Chàng là muốn hộc máu khi nghe phụ vương nói rằng chính Vương Bảo Bình – đệ của Ma Kết sẽ được kế nhiệm làm Hoàng đế, chàng cũng ưng ý mà gật đầu chấp thuận Bảo Bình là người thừa kế tiếp theo không ngần ngại……có điều giờ bản thân chàng có chút hối hận .
     
     
     Hiếm ai biết rằng thực ra Bảo Bình hắn ta không đi đâu cả ….hắn chỉ đứng yên tại 1 góc khuất trong vườn ngự uyển mà thôi. Bảo Bình giương đôi mắt phượng đen láy nhìn ngó xung quanh hòng cảnh giác, căng tai nghe ngóng tình hình, vừa vặn nghe thấy tiếng chửi rủa mình của Ma Kết, môi mỏng nhếch lên, vậy là đã biết Bảo Bình  hắn mất tích, ra khỏi thành bây giờ là vừa a~
                                                         ~~~~~~~~~~~~
     
     
     Tại  bờ sông nào đó, 1 thiếu nữ có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, ngọc khuyết băng thanh, làn da trắng như tuyết, môi mỏng đỏ  như quả dâu tây chín mọng, nếu nhìn thấy thực sự sẽ muốn cắn lấy và ngấu nghiến đôi môi đó. Đặc biệt đôi mắt nâu linh hoạt luôn lấp lánh như những vì tinh tú trên trời về đêm. Thật là 1 mĩ nữ hiếm có ở cái làng này.
     
     
     Nhìn nàng đẹp đến động lòng người như vậy, nhưng khi nhìn thấy hành động của nàng hiện giờ không ai rung động nổi. Hạ Thiên Yết - trưởng nữ của trưởng làng, là bảo bối quý của Hạ gia gia, khắp cái làng này ai cũng biết nàng và vô cùng yêu thích nàng ( có thể nói Thiên Yết là báu vật chung của cả làng đi ). Và nha đầu này được mệnh danh là “ Tiểu ma nữ”, cái danh này do chính phụ thân của nàng đặt cho. Nói nàng đẹp ừ thì nàng đẹp thiệt, nói nàng là người có dung hạnh tốt thì có ai phủ nhận đâu, nhưng nói nàng thùy mị nết na ….là sai ! :v
     
     
     Có cái danh như vậy không phải là không có lí do, Thiên Yết phải công nhận là nghịch hơn quỉ, làm cả gia phả bao lần khốn đốn, khó trị ở cái bản tính hay trốn đi chơi vào những dịp lễ của gia đình. Và hôm nay là ngày giỗ của tổ phụ ( ông nội ), cả Hạ gia sáng sớm giờ đã chuẩn bị bao là thứ, bận rộn đủ điều, không ai để ý rằng nàng lại 1 lần nữa bỏ trốn đi nơi nao :v
     
     
     Thiên Yết ngồi vắt vẻo trên cành cây hòe to lớn ở bên cạnh sông, cũng cách làng không xa là mấy, bàn tay trắng nõn cầm 1 quả táo đỏ mới được người ở làng tặng cho, ăn ngấu nghiến, sáng giờ lo tìm cách thoát thân nên chưa ăn gì, có quả táo này cũng là may quá đi. Hình tượng thục nữ nhanh chóng bị sụp đổ bởi cái thói ăn  uống vô văn hóa của nàng . Đó, thế mới nói hiện tại nhìn nàng chả khác nào tiểu trư ham ăn……..
     
     
     1 khắc sau…có tiếng động phát ra ở dưới gốc cây làm thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Nàng vươn người ra nhìn xuống dưới, hàng mi đen dài khẽ động, chớp chớp tựa cánh bướm phiêu dật, nhìn mê hồn vô cùng. Dưới kia là có người nha. Nam tử hẳn hoi, chỉ là chưa nhìn rõ mặt.
     
     
     Chợt…….lõi táo trong tay nàng lăn ra, rơi tự do trên không trung rồi “ hạ cánh” 1 cách ngoạn mục trên đầu của nam nhân kia, phát ra tiếng “Cốp !” rợn người.
     
     
     Nàng hốt hoảng lủi sâu vào tán lá cây, hòng hi vọng nam nhân kia sẽ không để ý mà hỏi tội “ mưu sát”. Cơ mà trời không thuận theo ý nàng, cư nhiên “phán” cho nhánh cây nàng đang ngồi kêu rắc rắc vài tiếng, báo hiệu điềm gở sắp xảy ra.
 
     
     ~ “ Rắc ! Rắc !!!” ~….
 
     
     Trời có mắt như mù, Thiên Yết thầm nguyền rủa, nàng ăn ở phúc đức đếm không xuể, trời nỡ lòng nào…….
     
     
     Vừa rủa trời xong,  bản thân nàng cũng ý thức được mình đang rơi tự do trong không trung, Thiên Yết nhắm tịt hai mắt lại, chuẩn bị cho 1 màn chào thổ địa thiêng liêng vào buổi sáng đẹp trời.
 
….
 
……
 
………
     
     
     Thiên Yết thấy đã đáp xuống mặt đất, nhưng sao không có cảm giác đau đớn hay tiếng xương vỡ vụn nhể ? Lại còn thấy có chút  mềm mềm, như 1 tấm nệm lụa vậy, nàng thích thú ngọ nguậy, hít ngửi cái hương thơm bạc hà dễ chịu này. …..Bỗng cảm giác có gì đó đang nhìn nàng đến thủng lỗ, hơi gai người, nàng mở mắt, quay đầu tìm thủ phạm…..
     
    
     Nàng chỉ kịp kinh hô lên 1 tiếng .  Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn dật đến khó tả. Ngũ quan vô cùng sắc sảo, hài hòa. Đôi mắt phượng đen láy tuyệt đẹp, như hòn ngọc bội châu vậy, trong suốt mà sâu, khó nhìn ra tâm tư của người đó, 1 soái ca cực phẩm a~……cơ mà có cần phải nhìn nàng đau đáu như muốn ăn tươi nuốt sống thế không ? Hàn khí từ người hắn toát ra, nhanh chóng bao phủ lấy thân thể mảnh mai của Thiên Yết làm nàng không khỏi rùng mình 1 cái vì lạnh.
     
     
     Giật giật khóe mắt, nàng mỉm cười hiền lành nhìn hắn như cầu hòa. Bảo Bình hận không thể nộ khí xung thiên giết quách tiểu nha đầu chết tiệt đang nằm chễm chệ trên người hắn đi.  Hắn là đang tìm chỗ yên giấc, chả biết từ đâu lõi táo rơi đúng đầu hắn, ngỡ là cây hòe làm chi có quả táo. Quả nhiên là có người, nhưng hắn cũng không cho là 1 tiểu nữ…..không…là 1 mĩ nhân mới đúng….
     
     
     Thiên Yết  biết vận lần này không tốt, nhưng vẫn cố cười tươi với nam tử này. Nàng vốn đã xinh đẹp động lòng người, lại nở nụ cười như hoa nở rộ thế kia, chả khác nào đả kích vào lương tâm của phái nam nhân……Cơ mà Bảo Bình hắn vẫn 1 mực “chung thủy” nhìn nàng chằm chằm làm nụ cười sớm đã tắt ngúm. Hắn hất nàng ra, đứng dậy phủi phủi thân áo, làm như nàng đã mạo phạm làm bẩn áo hắn vậy. Thiên Yết thấy hành động đó không khỏi bĩu môi khinh bỉ, đường là 1 tiểu thư danh giá đây nàng không đến mức sợ bẩn như hắn. Không sợ mà hỏi to:




 -      Nhà ngươi là ai ? Trước giờ ta chưa từng gặp .




 -       
      
     
     Bảo Bình trợn mắt nhìn nàng, từ đầu chí cuối không nói câu nào, lạnh lùng phất áo bỏ đi, coi nàng như không khí. Đáng lẽ nàng nên vui mới đúng ….đàng này…




 -      Này ! Tiểu tử nhà ngươi bị điếc thâm niên hay sao ?




 -      




 -      Cô nương đây đang hỏi ngươi đó !




 -      …Nhiệm vụ của ta….là phải trả lời ngươi sao ?
     
     
     Thiên Yết giật mình, hắn quay đầu lại đáp trả nàng, nhưng không phải câu trả lời mà nàng mong muốn, với lại ngữ khí cực kì man rợ, nghe phát lạnh cả người, chứng tỏ hắn ta đang không có hứng thú nói chuyện với 1 tiểu ( ma ) nữ như nàng. Thiên Yết nhún vai:




 -      Tùy ngươi thôi. Ta chỉ hỏi cho có nhẽ, chứ tưởng ta thích biết danh tính ngươi lắm chắc ?




 -      Nha đầu ngươi không biết ta là ai ???
     
     
     Bỗng Bảo Bình xoay cả người lại, mắt trợn to nhìn Thiên Yết hỏi. Hắn thề đi đến đâu ai cũng biết hắn, kể cả là 1 mĩ nữ cũng phải biết, hắn hào hoa phong nhã, phong tư tài mạo tót vời hiếm có, cả cái thành này, cái đất nước này đều biết hắn. Duy có nha đầu này không biết a~ Có chút thú vị, Bảo Bình xoa bờ cằm sắc sảo của mình, tiến tới gần nàng. Nàng cũng vì hành động của hắn mà dọa cho chết khiếp, hắn định làm gì nàng ???




 -       Ta hỏi lại….nàng không biết ta là ai ?




 -       Nga ??? À….tất nhiên, ta đâu biết ngươi là ai mới hỏi chứ ? Não phẳng à ?




 -       
     
     
     Bảo Bình giật giật khóe môi, tiểu nữ này láo xược, cư nhiên dám nói hắn não phẳng, thật sự thích chết sớm.




-    Ta nói danh ta, ngươi cho ta biết ngươi là ai….được chứ  ?




-     …..Ân ~ Nghĩ cả nửa ngày, hắn mới lạnh nhạt đáp trả, gì chớ trò mèo vờn chuột này nên chấm dứt nhanh chóng không thì hắn sẽ chết vì tức mất.




 -     Ha ! Vậy ta tên là Thiên Yết họ Hạ, trưởng nữ của Hạ gia ở làng kia .- Vừa nói nàng vừa chỉ vào phía cổng làng ở xa xa…- Rồi đó….ngươi cho ta biết ngươi là ai đi !




-       A ! – Bảo Bình  khẽ nhướn mày - …Ta nhớ ra có việc quan trọng cần giải quyết, ta đi trước, hảo có ngày gặp lại….
    
     
     Nói xong người chưa kịp trả lời, hắn đã nhún chân cao chạy xa bay, nhanh chóng lủi mất sau đám trúc quân tử, tuyệt nhiên không để lại vết tích gì thêm.
     
     
     Chỉ tội cho Thiên Yết, nàng đứng đó, dưới gốc cây hòe, ngơ ngác cả buổi, mãi sau mới phát hiện bản thân là đang bị lừa bởi 1 soái ca lạ hoắc. Nàng phồng mang trợn má thầm nguyền rủa cả 18 đời tổ tông nhà hắn, chết không toàn thây,…… Nàng thề nếu gặp lại hắn ta nữa sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết ~~~~
     
     
     Người đời có câu : “ Mãnh hổ nan địch quần hồ .”*
   
     
     Chắc chắn hắn là “ hổ” và nàng là “ hồ”. Thiên duyên tiền định **, xem trời lần sau có định cho 2 người họ gặp nhau nữa không, nếu có…… Thiên Yết nàng quyết tâm trả thù hắn cho bằng được !
 
   
     *Mãnh hổ cũng không thể đánh bại một thế lực cáo già.
   
     ** Tình duyên là do trời định.
                                   
                                
                                               _End chap 1 _




~ Sorry nàng Jam vì ta ngâm giấm lâu quá a~
  
 
    


                                                     


Được sửa bởi libra1999 ngày Wed Jun 11, 2014 12:18 pm; sửa lần 1.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeSun Apr 13, 2014 6:49 pm

Hay quá nàng ơi :3

p/s: Nàng hú hú ta lẹ lẹ nga~
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeSun Apr 13, 2014 7:53 pm

cuulonton đã viết:
Hay quá nàng ơi :3

p/s: Nàng hú hú ta lẹ lẹ nga~
ok đồng chí :))
 
tiara_nd_1999
Học sinh nhà Nước
tiara_nd_1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 97
Birthday : 11/11/2000
Join date : 03/11/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeSun Apr 13, 2014 9:06 pm

hay quá xá là hay 20 
lại hài nữa chứ 
nhanh nhanh ra chap mới nha  :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeSun Apr 13, 2014 9:07 pm

@Tiara : ^^ ok nag~~~~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeMon Apr 14, 2014 11:25 am

=)) lời lẽ tự nhiên ghê a~
nhớ đấy..hè ra mắt nàng bộ trn dài 10.5 chap =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeMon Apr 14, 2014 11:27 am

@Jam: =)) haha....lấy đâu ra bộ tr dài 10,5 chap hở nag yêu dấu ??? =)) =)) =))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeMon Apr 14, 2014 9:04 pm

:3 10 chap thêm nửa trang word nữa là okie :))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeMon Apr 14, 2014 11:38 pm

@Jam : =))  My god !!! có ch ấy nữa a~~~ dù sao cx thanks nag trc :3
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 5:10 am

Đừng thk trước k lại hố =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:10 pm

Thì ra là Thiên Yết với Bảo Bình, cứ tưởng Thiên Yết - Thiên Bình :v 

Hóng a~
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:14 pm

@Jam: ồh =))

@Lily: thanks nag :)) ban đầu ta định TH-TB lại thôi :))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:23 pm

Tại sao vậy?
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:25 pm

@Lily : hỏng biết nữa :v chắc tại thấy TH-TB cx khá nhìu nên đổi =w= 
mà ta nhớ ko nhầm cx nợ nag tr =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:33 pm

Ta???? O.O
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:36 pm

@Lily : ta nợ ko phải nag nợ ta đâu mà lo =)) haha

sát thủ - điệp viên....hoàng gia Anh ý =w=
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:37 pm

À ừ nhỉ =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 9:40 pm

@Lily : chưa già đã lú rồi a~ =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 10:19 pm

Nàng thông cảm, ta cận =))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeTue Apr 15, 2014 10:29 pm

=)) đừng mong chờ 1 điều gì ở ta ngoài bản tính troll người như sói cạp hươu
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeWed Apr 16, 2014 5:17 pm

@ Lily : =))  ta cx cận sắp lồi mắt rồi này :)) viết tr lắm quá~~~~

@Jam : hắc hắc :v  ...........nhưng ta mong chờ tr của ng lắm =))  có tính troll ng cx được :))))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeThu Apr 17, 2014 8:33 am

=)) há há há
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeThu Apr 17, 2014 10:01 am

*Khịt mũi* lại chuyện cổ trang a~ :3 Để tên như vậy đọc hơi ... a~ :v dù sao cx hay :"> hóng~
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeThu Apr 17, 2014 11:51 am

@Jam; =.= hờ hờ

@Ploy : thanks em ^.^
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitimeThu Apr 17, 2014 9:01 pm

:3...ráng chờ..sẽ có quà a~
 
Sponsored content
[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1   [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1 Icon_minitime

 
 

[ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma - Chap 2
»  [ Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma { For JamBông }
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Thiên Yết - Bảo Bình] Tiểu ma nữ và Đại ác ma-