Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn Icon_minitimeSun Apr 06, 2014 10:42 am

Chap 2: Thế giới hồi hồn 

- Ái! Bạch Dương tỉnh dậy, cậu thấy người mình nhẹ bẫng. Nhìn quanh cậu sốc hoàn toàn. Ngư nằm cạnh Kết đầu chảy lênh láng máu nhưng cô nở nụ cười nhẹ nhàng thanh thản. Cậu đứng lên nhìn bao quát. Yết cùi gằm mặt, tay trắng toát như ma. Xử Nữ, Kim Ngưu thì nằm trên sàn bị khuất khỏi mắt Bạch. Các cậu cô bạn bên dãy ghế kia bị thanh xe đạp vào chấn thương tới cơ thể. “Nhưng Nhân Mã đâu rồi?”

Bạch Dương đứng dậy chạy ra cửa xe. Cậu ta nằm ở trước cửa xe cách khoảng 5 mét. Bạch Dương cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi mọn người thành ra thế này. Đúng rồi! Cậu bạn tóc nâu nhảy ra khỏi xe (ai nhớ tên này không?) và cậu cảm thấy mình bị bao bọc bởi cái gì đó.

- Chào Bạch Dương _ Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

- Yết! _Bạch Dương nhận ra ôm chặt cậu bạn

- Nhưng cậu đã .....

- Chết! Tớ biết. Cậu cũng vậy mà _ Yết chỉ ra cậu bạn tóc đỏ dựa vào cửa kính.

- Khỏe không? _ Ma Kết cũng xuất hiện

- Khỏe gì chứ! _ Bạch Dương suýt phát khóc. ( Yuki: đồ mít ướt! )

- Á ! Sư Tử lại rống lên.

- Gói bim bim tớ chưa ăn xong mà _ Kim Ngưu rên rỉ ( bó tay =.=’)

- Thiên Bình, cậu xem chữa được không ? _ Cự Giải hỏi Bình - Không, quá muộn rồi _ Thiên Bình lắc đầu buồn bã

- Chán quá ! Sao đẹp trai như tớ lại chết sớm như thế nhỉ ? _ Song Tử than, nhìn khuôn mặt của mình bị máu làm bẩn.

Mọi người nhìn nhau một hồi rồi có tiếng nói vang lên.

- Tớ không ngờ thuốc của tớ thế giết hết mọi người. _ Bảo Bình chạy ra khỏi xác của cô cười. (What? Thuốc gì vậy???)

- Thôi đi Xử! Yết ca kêu lên khi thấy Xử nhi cứ thử thò tay xuyên qua các đồ vật (Yuki: Sao ngươi nghịch thế? Xử: Ta thích kệ ta, nhưng mà nó hay mà. Yuki: bó tay ! )

- Song Ngư đâu? Cả Mã nữa? _ Bảo Bình hỏi. - Chào! _ Mã xuất hiện sau lưng Bảo.

- Lo cho tớ à? _ Cậu cười. - Đâu có ! _ Bảo Bình mặt ửng đỏ.


- Tớ đói......! _ Kim Ngưu ngao ngán trả lời.

- Giờ mà còn ăn được à?_ Mã hỏi Ngưu - Thật mà! _Ngưu cười rồi gãi gãi đầu

- C.... Cứu tớ với ! _ Một giọng nói yếu ớt quen thuộc phát ra ở nơi nào đó. Kết hỏi lại : Ngư?

Bạch nhanh nhẹn chạy tới xác của Ngư rồi lôi linh hồn Ngư ra.

- A ! Đây rồi. _ Cậu reo lên

- C.. cảm ơn cậu... _ Ngư quá yếu để nói.

- Vậy chúng ta đã có mặt đầy đủ. Ngoại trừ cậu bạn tóc nâu ..._ Thiên Bình nói nhanh.

- Lúc hắn nhảy ra khỏi xe, tớ chạy theo, tóm được hắn rồi. Nhưng hắn sử dụng điện giật tớ chết luôn._ Mã tức tối nói.

- Chác hẳn hắn muốn giết chúng ta! _ Song Tử nói.

- Suỵt! Trật tự, tớ nghe thấy tiếng khóc. _ Xử Nữ nói.

- Kìa! _ Thiên Yết chỉ ra chỗ ông lái xe với cái xác của ổng.

Cự Giải tiến lại gần linh hồn đó.

- Nào, hãy giải thích cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra đi?

- Trước đó, tôi... tôi linh cảm có chuyệ gì đó xấu lắm_ Ông ta nói lủng củng – Khi thằng nhóc tóc nâu nhảy ra, tôi..tôi cố dùng phếp bảo vệ để bảo vệ các cháu._Ông tài xế run run.

- Thế nên cháu mới cảm thấy thế lực nào đó bao bọc mình_ Ma Kết nói. Cả bọn gật gù “Tớ cũng vậy” - Nhưng sao bọn cháu vẫn chết? _ Cô hỏi mặt trầm tư suy nghĩ.

- K....không kịp.... v.... với lại bom này là bom phép thuật hạng cao cấp, khó sống lắm._ Ông tài xế thở dài.

- Mà cũng sắp đến lúc rồi. _ Thiên Bình nói.

- Hả ?!? _ Cả lũ ngạc nhiên. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, bầu trời tối sầm lại. Một cơn lốc xoáy xuất hiện và đến gẩn xe của 12 chòm sao.

- Tất cả bám chặt vào nhau! _ Ma Kết vừa dứt lời thì cơn lốc xoáy cuốn đi cả cái xe.

Khung cảnh thật hỗn loạn. Bên trong lốc xoáy là vô số các linh hồn đang rên rỉ “ Cứu tôi”. 12 chòm sao tay nối tay, sợ sệt.

- Đây là đâu? _ Bạch Dương hét lên để mọi người đều nghe thấy.

- Hố linh hồn! _Thiên Yết hét. – Chúng ta sẽ được siêu thoát...

Nhưng thay vì bị cuốn xuống, họ lại bị kéo ngược lên trên.

- Sao vậy? _ Kim Ngưu sợ hãi hỏi. Nhìn những linh hồn gia nua kêu la, họ trông thật khủng khiếp, ánh mắt vô hồn, khuôn mặ tái mét, miệng không răng. (t/g: Eo!?!?!).

Mọi thứ giờ chỉ là màn đêm đen tối.

* * *​

- Mình đang ở đâu? Sao mọi thứ lại đen tối thế này? Cứu tôi với_ Xử Nữ hoảng sợ nhìn quanh. “Mọi người đâu rồi?”

- Họ dậy chưa nhỉ? Ta chờ nãy giờ rồi._ Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối. – Đủ rồi, kêu dậy !

Xử Nữ bỗng thấy cảm giác tê buốt, bật người dậy và nhĩn rõ mọi thứ. Các bạn ngồi thành một vòng tròn, lưng thẳng đứng như vừa bị chính điện giống cô.

- Đau quá! _ Song Ngư cử động.

- Tớ đói!!! _ Kim Ngưu ôm bụng.

- Không có thêm em nào sao ? _ Song Tử ngán ngẩm.

- Nơi này hay vậy. _ Bảo Bình buông câu vô lí hết chỗ nói.

- Chào mừng! _ Giọng nói đó lại vang lên trên đỉnh đầu 12 sao làm họ ngước lên. Trên đó tối đen, không nhìn thấy gì sất.

- Ngươi là ai? _ Thiên Yết lạnh lùng hỏi.

- Ta là Diêm Vương. _ Giọng nói đó trả lời. – Các ngươi ở đây là có lí do.

- Tại sao ông lại giết chúng tôi? _ Sư Tử đứng bật dậy. Diêm Vương nói “Câm mồm” rồi ra lệnh cho Sư ngồi xuống, Cô cắn răng ngồi xuống.

- Ta có việc cần các ngươi làm... _ Diêm Vương nói rồi ngừng lại một chút xem ai muốn hỏi không. – Ta không phải là người vô trách nhiệm, nhưng càng ngày càng nhiều người chết – chưa - mãn nguyện. Tức là đã chết nhưng vẫn còn việc gì đó muốn làm. Đền nỗi là ta đang cai quản cả một thành phố linh hồn _ Hắn cười khinh bỉ - Thế giới hồi hồn _ Hắn nhấn mạnh.

- Mấy ngày trước, ta nhận được bức thư của một người nói rằng muốn hợp tác với ta để cai quản thế giới. Và để thực hiện được điều đó thì ..._ Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Ma Kết. – Hắn sẽ tiêu diệt thế giới người chưa chết để dễ cai quản hơn _ Hắn nhìn 12 cung chậm rãi. – Và ta, một người vô tâm độc ác, cũng không thể đòng tình! _ Hắn giải thích.

Ma Kết giơ tay lên: - Thế tại sao ông không giết hắn? (Thanh niên nghiêm túc v~).

- Câu hỏi rất hay! _ Diêm Vương cười, tiếng cười rùng rợn. – Ta không thể làm việc đó một mình, ta còn phải lo việc của ta.

- Vậy tại sao lại chọn chúng tôi?! _ Xử Nữ nói to. – Bọn tôi có sức mạnh cũng giống như hàng triệu con người thôi mà! Với lại, Ngư Nhi còn yếu nữa chứ!? Cả lũ gật gù, xì xào tán thành.

- IM LẶNG! _Hắn hét làm cả lũ giật bắn mình. –nếu các ngươi không làm theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ không bao giờ cho các ngươi siêu thoát_ Hắn bùng lửa lên. Giờ 12 chòm sao mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Xanh xao, đen tối, đôi mắt vô hồn tức giận.

- Nghe cho rõ đây! Ta có lí do để chọn các ngươi, nhưng ta chưa thể nói cho các ngươi! Đơn giản là thế! Giờ ta sẽ đưa các ngươi về thế giới hồi hồn và trao cho cô ta những gợi ý! _ Hắn ta chỉ vào Kết rồi tiếp tục nói. Đây không phải là một trò chơi, đây là sự thật! Hắn là người muốn chơi đàu với sinh mệnh của tất cả mọi người. Khôn hồn thì tìm ra và kết liễu hắn càng nhanh càng tốt _ Diêm Vương búng tay và 12 chòm sao biến mất. Hắn chắp tay lại suy nghĩ ....

* * *​
- Ái dồi ôi! _ Bạch Dương ré lên một tiếng. Yết đang đè lên cậu. Đúng hơn là cả lũ đang đè lên nhau.

- Bỏ ra! _ Thiên Bình ủn Bảo Bình đang nằm đè lên.

- Đâu phải tại tôi. _ Bảo Bình khó khăn ủn đứa trên mình ra.

Họ đang ở thế giới hồi hồn. Nơi đây tăm tối nhưng như một phiên bản sao chép từ thế giới bên này. Mọi người đi lại dưới dạng linh hồn nhưng vẫn cười nói như không có gì.

- Oa! Rộng ghê ta. _ Mã Mã vừa thoát ra được, vươn vai sảng khoái.

- Không biết người ta có bán đồ ăn không ta !? _ Kim Ngưu ngó ngó xung quanh.

- Chắc tôi phải đi tìm chỗ ở đây. _ Xử Nữ phủi bụi trên người.

- Đợi đã ! _ Kết gọi mọi người. – Nhìn này _ Cô đưa tay ra. Bên trong bàn tay xanh xao đó là một vật dạng cánh rơi bằng thủy tinh. Trên đó bỗng hiện ra bài thơ.

Màu áo thắm như lửa còn khắc khoải
Vun lá vàng ta đốt ngọn hồng phai.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn 1359987622120181_574_574-jpg
 
fye d flourite
Học sinh chưa nhận lớp
fye d flourite
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 26/04/1999
Join date : 04/04/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn Icon_minitimeSun Apr 06, 2014 3:05 pm

Ta là người comment đầu tiên hehehe. Hay lắm bạn, cố gắng phát huy  :x. Trong truyện này Kim Ngưu của ta yêu ghê cơ. Nói chung là hóng chap 3
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-