Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù !   [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! Icon_minitimeTue Mar 04, 2014 8:16 pm

[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! S[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! O[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! N[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! G   [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! N[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! G[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! U


Có bao giờ, mọi người sẽ quan tâm tới tôi, một đứa Thiên Yết lớp 5, hay đó chỉ là quá khứ đau buồn. Tôi đã từng chơi với rất nhiều bạn nam nhưng cậu, Song Ngư đã làm cho tôi có cảm giác thích thú. Tôi còn nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau, đó là một ngày hè nắng nóng, lúc đó, tôi sẽ lên lớp 2. Tôi nhớ lắm, cái lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó, tôi đang đứng trước sân bay vì tôi đã trở về Việt Nam sau 5 năm ở Chicago với mẹ tôi. Đang đứng chờ ở sân bay, tôi nhìn thấy dì Linh, dì ấy sẽ chở tôi và mẹ tôi về nhà. Dì Linh là bạn thân của mẹ tôi nhưng dì khác mẹ tôi nhiều lắm. Dì rất hiền lành, tốt bụng còn mẹ tôi thì lúc nào cũng bắt bẻ tôi. Đôi lúc tôi còn thèm là con của dì ấy. Chợt tôi cảm thấy khát nước nên xin mẹ cho mua một lon nước, mẹ tôi cho tôi 20.000 đồng nhưng nếu còn dư thì tôi phải trả lại cho mẹ.


Ở nơi bán nước, tôi thấy một cậu nhóc. Nhưng chắc cậu ấy bị lạc đường ấy mà, nhìn tác phong ăn mặc của cậu, chắc là từ nhỏ cậu đã sống ở nước ngoài rồi. Thế là tôi liền bắt chuyện với cậu ta bằng tiếng Anh. Nhưng cậu ta cười, "You're stuvid", ý cậu là tôi ngốc sao, nực cười. Tôi liền mua một lon cola nhưng cậu nói đó là nước uống của cậu. Cả 2 đứa giành nhau lon nước đó. Đến mức mà phải đánh nhau. Nhưng cậu không biết tôi đã có đai đen karatedo bên Chicago rồi ! Nhưng ai ngờ đâu, cậu ta cũng có vỏ. Mà lại là khắc tinh của karate mới hay. Đánh nhau một hồi, tôi thấy dì Linh và mẹ tôi chạy lại, nhưng sao mẹ lại mắng tôi mà không mắng cậu ấy mà dì Linh lại la cậu ta. Nghe nói dì có một cậu con trai bằng cỡ tuổi tôi. Áp dụng cái lúc dì la cậu ta, tôi biết ngay, cậu ta là con trai của dì.



                                                                                        oOo

Tôi trở về nhà với mẹ mình. Hả hê vui sướng khi trở về quê hương của mình nhưng một câu chuyện đã làm tôi muốn trở về Chicago thêm một lần nữa, vì nhà của dì Linh ngay cạnh nhà tôi, dì là mẹ của cậu nên cậu sẽ gần tôi.

Sáng hôm sau...

Tôi thử lên facebook chơi, mẹ nhắn với tôi rằng, mẹ sẽ đi chơi với dì Linh 1 tuần. Không sao cả, nhưng lại thêm một cái mail nữa, ba tôi sẽ đi công tác xa. Trời ơi, tôi còn chưa học lớp 2 nữa mà đã bỏ rơi tôi rồi. Haiz, nhưng cũng may, tôi biết nấu ăn.

"Kíng Kong..."

Đó là cậu nhưng tôi đã bất ngờ mở cửa làm chân cậu đau.


P/s: Haiz, nhảm quá nhưng vẫn là thật.
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù !   [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù ! Icon_minitimeWed Mar 05, 2014 11:34 am

:v nhảm thật......
lần sau nhở tả nội tâm nhân vật.. và nhớ ... đừng để trn nó nhảm như vầy nhé bn
 
 

[Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Ngư - Thiên Yết] Đau
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Là tại em yêu anh !
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa
» ( Thiên Yết - Song Ngư) Từ bỏ để bắt đầu.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-