Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HUyền thoại bắt đầu_chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sagit1912
Học sinh chưa nhận lớp
sagit1912
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 19/12/1997
Join date : 07/01/2014
HUyền thoại bắt đầu_chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: HUyền thoại bắt đầu_chap 1   HUyền thoại bắt đầu_chap 1 Icon_minitimeFri Jan 31, 2014 10:50 pm

HUyền thoại bắt đầu_chap 1 50_iykim20002CHƯƠNG 1: NGÀY TỰU TRƯỜNG RẮC RỐI.HUyền thoại bắt đầu_chap 1 50_iykim20002


HUyền thoại bắt đầu_chap 1 Largecopy_zps39eaa980


Năm 3000, con người giải quyết thành công các vấn đề an ninh, xã hội, môi trường…Các quốc gia trên thế giới xây dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực: y tế, kinh tế, giáo dục, quốc phòng. Họ cùng nhau hợp tác xây dựng nhiều trung tâm, viện nghiên cứu phát triển khoa học kĩ thuật lớn, nhưng nơi quan trọng nhất chính là học viện W.E (the World of Education) nổi tiếng đào tạo hàng trăm nhân tài mỗi năm. 

Tuy học viện có chi nhánh đào tạo khắp năm châu, nhưng chỉ có những đứa trẻ giỏi nhất của mỗi quốc gia, không phân biệt gia cảnh, sắc tộc, được đào tạo tại trụ sở chính ở New York. Khác với các chi nhánh khác, trụ sở của học viện W.E không trang bị những vật dụng hiện đại phục vụ các sinh hoạt hàng ngày mà chỉ dành riêng cho học tập, nhằm tạo cho học sinh tính tự lập, sáng tạo, không lệ thuộc vào máy móc. Điểm khác biệt này ban đầu bị phản đối khá nhiều nhưng về sau đã chứng minh tính hiệu quả, đào tạo được rất nhiều nhà khoa học xuất chúng.

Sơ lượt hoàn cảnh là như vậy, còn đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu...


HUyền thoại bắt đầu_chap 1 678901mef9nr0nki

Buổi khai giảng lần thứ ba mươi lăm của học viện W.E ở New York diễn ra vào một buổi sáng mùa thu dịu nhẹ, làn gió se lạnh mơn man, vui đùa khắp bầu trời cao thăm thẳm, từng tiếng cười đùa trong trẻo vang tận mây xanh. Khung cảnh thật nên thơ nếu không có…

“Này, cậu là người đâu phải ‘chiến hạm’ đâu mà suốt ngày cứ ăn, ăn, ăn. Cậu có biết ăn uống quá nhiều sẽ gây béo phì, ăn không điều độ gây đau bao tử, để lâu thành ung thư không? Còn nữa, vì cậu chi tiêu quá trán kiểu này nên thành lúc nào cũng cháy túi đấy, đừng hòng mượn mình thêm đồng cắc nào nữa, blad…blad…”- Vâng, đây chính là giọng ca oanh vàng của nàng Dorothy Halliwell (Xử Nữ)

Còn nạn nhân của nàng, tiểu thư Luvia Eastwood (Kim Ngưu) đáng mến của chúng ta, chỉ biết lủi thủi đi theo phía sau, lắng nghe lời vàng ngọc của Xử tử tỉ tỉ với cây kẹo mút trên tay và nụ cười ngây thơ vô số tội trên môi. Sau một hồi đinh tai nhức óc, Luvia (Kim Ngưu) đành đánh mắt con cún cầu xin giúp đỡ tới nữ thần xinh đẹp Minerva Winstead (Thiên Bình). Thật ra Minerva (Thiên Bình) cô cũng không nhẫn tâm để lỗ tai mình bị liên lụy bởi con chiến hạm kia, đành cất giọng nai vàng, thỏ thẻ đủ để ba người cùng nghe, vào tai bạn Dorothy (Xử Nữ):

“Vir, dừng được rồi đấy, cậu không nên vì con Trâu cứng đầu kia mà mất hình tượng vậy đâu.”

“Ê, Li, cậu nói ai là Trâu hả?”

“Ủa, không đúng sao?"- Minerva Winstead (Thiên Bình) chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hiện rõ ý châm chọc:

"Biệt danh của cậu là Taurus, mà Taurus trong tiếng Việt là Kim Ngưu, còn nữa, Kim Ngưu theo nghĩa thuần chẳng phải là trâu vàng à ? Bớt ăn đi bạn hiền, cậu ăn nhiều quá nên chả tập trung vào cái gì cả, chỉ chăm chăm vào đồ ăn thôi, mất mặt con gái quá đi.”

“Vir ơi, tớ bị Li bắt nạt kìa”- Luvia (Kim Ngưu) quay sang Dorothy (Xử Nữ) mè nheo

Nhưng đáp lại cô nàng chỉ là cái cười tựa phi tiếu cùng lời nói lạnh lùng của Dorothy (Xử Nữ)…Kệ cậu…Luvia (Kim Ngưu) lập tức xụ mặt xuống trông như chú cún con bị giành mất đồ ăn

Mwuahaha…Minerva (Thiên Bình), Dorothy (Xử Nữ) không thể nhịn được bật cười sảng khoái, Luvia (Kim Ngưu) ức chế, đành rượt mấy con bạn đến tận cổng trường, cho đến khi…

“Oa, đẹp quá a”- Cả ba không hẹn cùng thốt lên, mắt chữ O đầy ngạc nhiên trước vẻ đẹp hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo của ngôi trường. 

Hàng cây phong đỏ rực dọc hai bên đường khẽ lay động tạo nên những âm thanh lao xao vui tai, nối thẳng từ cổng trường đến đài phun nước lớn trước tòa nhà trung tâm sừng sững được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ kính. Sắc đỏ của lá bay bay trong làn gió tinh nghịch, những giọt nước lóng lánh dưới nắng thu nhè nhẹ cùng vẻ huyền bí tôn nghiêm của tòa nhà như đưa con người vào thế giới cổ tích tuyệt đẹp đầy mộng mơ.

Nhưng có lẽ hành động của ba cô gái dễ thương của chúng ta hơi quá lố nên đã thu hút vài bạn nam ‘hiền lành’ cùng trường.

“Chậc chậc, tiếc quá đi, đẹp mà bị khùng, sao họ vô đây được thế không biết ?”

“Đừng thắc mắc, ‘giỏi’ quá đâm khùng chớ gì đâu, tội nghiệp thật, chẳng biết sau này có làm ăn gì được không nữa”

“Các cậu đừng nói vậy, chắc họ nhận ra vẻ đẹp rạng ngời của chúng ta làm đẹp cả khung cảnh nên…”-chưa kịp nói hết câu, cậu bạn xinh đẹp như con gái ấy đã có dịp đo xem đất ngắn dài bao nhiêu.

“Này, các cô làm gì bạn tôi vậy ?”- một cậu vừa đỡ bạn mình lên vừa gắt gỏng.

“A, xin lỗi nhe, tôi tưởng đường rộng rãi nên không để ý có con gì chắn đường thôi"- Luvia Eastwood (Kim Ngưu) bắt đầu trả đũa.

“Đúng vậy, bọn tôi cứ nghĩ ở đây toàn người”-Minerva (Thiên Bình) đế thêm, sau đó cười cười…

“Không ngờ cũng có vài thú hoang không biết trời cao đất dày, đi nghênh ngang giữa giữa trường học thế này, chắc lát nữa sẽ bị gông cổ lại thôi, thật tội nghiệp”- bạn Dorothy (Xử Nữ) tốt bụng, kết thúc câu dùm bạn thân.

“Hừm, bọn này không chấp con gái”- vị mỹ nam vừa đo đất, vừa nói vừa hếch mũi lên trời nhưng…gò má cậu đã ửng hồng cả lên, rồi cậu kéo cả bọn bỏ đi.

Ha…ha…những tiếng cười trong trẻo lại lần nữa vang lên…Cứ để xem, lần sau gặp lại các người sẽ thê thảm dưới tay bộ ba nữ thần chúng ta như thế nào…

Luvia (Kim Ngưu) đắc ý hét về phía ba chàng trai vừa bỏ đi.
Nhưng thật sự ai sẽ biết tay ai đây nhỉ ???


HUyền thoại bắt đầu_chap 1 678901mef9nr0nki

Sau một hồi vi vu thăm quan ngôi trường rộng lớn của chúng ta, ba cô nàng cũng lết được xác đến lớp học của mình. Luvia (Kim Ngưu) vừa đẩy cửa bước vào

“Sao các cậu/cậu ở đây ? ”-hét đồng thanh tập một

“Tụi này nhận được giấy thông báo cách đây một tháng”-đồng thanh tập hai

“Tớ nhớ cậu quá a..a”- ba cô gái đồng thanh tập ba và nhào vô một cái tổ quạ…tổ quạ ư? 

Đừng ngạc nhiên, ‘tổ quạ’ là một chàng thanh niên, tuy đầu tóc của cậu chàng dựng đứng hết lên và còn bốc mùi khét nữa nhưng không thể che hết vẻ đẹp quyến rũ cùng đôi mắt topaz đầy tinh anh kia.

“Này, Klaus Schweiger (Bảo Bình), cậu vẫn làm ba cái thí nghiệm dở hơi đó nữa hả ? ”- Minerva(Thiên Bình) để ý đến vài làn khói đen nhè nhẹ bốc từ đầu cậu bạn.

“ Klaus(Bảo Bình), không phải trước khi chia tay về Đức, cậu hứa với tớ không chơi trò nguy hiểm này nữa mà, cậu có biết…blad…blad….”- cả lớp học của chúng ta may mắn chứng kiến màn trổ tài của bạn Dorothy (Xử Nữ) trong vài phút. 

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng các bạn khác trong lớp đều bắn những ánh mắt ‘đầy thiện cảm’ như muốn ăn tươi nuốt sống
 Klaus(Bảo Bình), Luvia Eastwood (Kim Ngưu), Minerva Winstead (Thiên Bình) chưa kịp ra tay ngăn chặng thế chiến thứ ba thì cánh cửa lớp đã đóng sập lại với tiếng sầm rất lớn cắt ngang lời bạn Xử tử.

Dorothy (Xử Nữ) định quay lại nạt mấy tên vô ý tứ đó, nhưng chưa kịp nói gì, mắt cô nàng đã kịp nhận ra bọn họ là ai. Minerva (Thiên Bình), Luvia (Kim Ngưu) thấy im ắng lạ thường nên tò mò quay lại, cả ba cô nàng không hẹn cùng có biểu tình như nhau: ngạc nhiên, không thể tin và cuối cùng là tức giận. Klaus(Bảo Bình) không biết sống chết tiến đến làm quen với ba con người mới tới :

“Chào các cậu, mình tên Klaus Schweiger (Bảo Bình), có vẻ như chúng ta sẽ có một năm học bên nhau nhỉ? Uhm, mình còn nhiều khuyết điểm, mong các cậu giúp đỡ…” 

“Hi, hân hạnh được làm quen với cậu, bọn mình cũng còn nhiều điều không biết, mong cậu chỉ bảo, a, mình là…”- cậu bạn tươi cười đáp lại, nhưng chưa hết câu đã bị sát khí từ ba nữ thần chặn mất.

“Lọ, cậu muốn thành lọ bể thật sao ? Quay lại đây ngay”- bạn Luvia (Kim Ngưu) gầm gừ.

“Lọ à, cậu thật không biết bọn mình bị con gì cắn sáng nay à, lại đây mình kể cho”- Minerva (Thiên Bình) cười cười nhưng trong mắt một tiếu ý cũng không có.

“Này, các cô làm gì thế? bọn tôi kết bạn với ai liên quan gì các cô? hay là các cô ghen? ”- Anh chàng đo đất lúc sáng vừa nói, vừa cười, hai chữ gian manh lộ rõ trên khuôn mặt cậu chàng.

Cả lớp bùng lên những tràng cười lớn, làm khuôn mặt ba nàng từ trắng sang hồng, chuyển đỏ, cuối cùng hóa màu tím.

“Không ngờ các cô là con tắc kè hoa nha, nhiều màu ghê…haha…haha…”

Các bạn nữ chưa kịp đáp trả thì tiếng đóng cửa lại vang lên.

“Các em trật tự và về chỗ mình ngay…”- ông thầy chủ nhiệm vừa vào lớp, cất giọng oanh vàng tràn đầy nguy hiểm.

Một lúc sau…

“Tốt, tôi rất hài lòng khi thấy các em khá nghe lời tôi. Trong tiết chủ nhiệm đầu tiên hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn vài điều về học viện W.E của chúng ta. Học viện được thành lập từ…”-giọng ông giáo đều đều vang lên suốt nửa tiết dài lê thê như muốn trêu ngươi học sinh…

Kết thúc bài giảng đạo của mình, thầy giáo cười tươi và vỗ tay một tiếng lớn:

“Nào các em, tôi biết các em chán khi nghe những điều ai cũng biết nhưng ai chũng phải nghe từ tôi, một ông già khó tính, nếu vậy hãy cùng đến phần giới thiệu sôi động nào. Tôi tên Steven Brown (1), hiện sống đơn thân cùng một con rắn, các em gọi tôi là Ophichus hay Ophi cũng được.” 

Vài tiếng cười khe khẽ đầy kiềm chế vang lên.

“Tôi đã giới thiệu xong, mời các nhân tài tương lai giới thiệu bản thân.”

Tôi tên Vincent Guetta (Song Ngư), mọi người thường gọi tôi là Pisces, tôi hay mơ mộng nên cảm phiền các bạn lôi hồn tôi về trước khi nói chuyện”anh chàng đo đất sáng nay vui vẻ giới thiệu.

“Hi, mình tên Kusanagi Kaze (Sư Tử), bạn chí cốt với Pisces, biệt danh của mình là Leo, Leo này là chúa sơn lâm dũng mãnh tốt bụng đấy, do đó các bạn có gì khó khăn cứ gọi mình”

“Mình tên Oda Shuuei (Cự Giải), các cậu cứ gọi Can là được, hi vọng chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau”

“Chào mình tên…”

Bên này, ba sao nữ bắt đầu hội ý...

“Thì ra là tên bọn họ, hết cá, cua đến mèo, kì này chúng ta ‘dễ xơi’ bọn họ rồi” –Luvia (Kim Ngưu) đắc ý nói.

“Tau, cẩn thận đấy, khinh địch chết như chơi” –Minerva (Thiên Bình) hảo tâm nhắc nhở.

“Tau, Li nói đúng đấy, cẩn thận, đến lượt chúng ta kìa, giới thiệu tên thôi, đừng dông dài…”, Dorothy(Xử Nữ) nhát gừng lên tiếng thông đồng trước với các bạn.

“Mình là Klaus Schweiger (Bảo Bình), mong các bạn đừng gọi mình là lọ bể”

“Mình tên Dorothy Halliwell (Xử Nữ), bạn chí cốt của Luvia (Kim Ngưu) ”

“Mình tên Luvia Eastwood (Kim Ngưu) ”

“Mình tên Minerva Winstead (Thiên Bình), bạn thân của Halliwell (Xử Nữ) ”

“Mình tên….”

Sau màn giới thiệu, thầy Ophi đưa quyển sổ lên ngâm cứu

“Hiện giờ lớp ta vắng sáu bạn vì lý do cá nhân, nên thầy quyết định Kusanagi Kaze (Sư Tử) làm lớp trưởng, Dorothy Halliwell (Xử Nữ) làm lớp phó các mảng, các chức vụ đều tạm thời, Dorothy (Xử Nữ), Kaze (Sư Tử), hai em chịu khó làm một thời gian ngắn nhé”

“Dạ, vâng ạ…”, tuy hai bạn đồng thanh trả lời nhưng không quên lườm nhau

“Tốt, mong hai em hợp tác tốt với nhau, bây giờ cũng hết giờ rồi, các em về nghỉ ngơi đi, thông báo lịch học cụ thể sẽ gửi cho các em qua email các em đã đăng kí, nhớ kiểm tra, thầy không tha thứ cho ai gây phiền phức đâu, các em giải tán”

Như chỉ chờ câu nói của thầy, cả lớp ồn ào kéo ra vui đùa cùng bạn mới, còn đối với các bạn của chúng ta, đây chỉ mới là sự khởi đầu….



HUyền thoại bắt đầu_chap 1 678901mef9nr0nki


(1)Steven Brown: là một người đàn ông 45 tuổi, có một vợ và hai con gái nhưng hiện tại đang sống ly thân. Họ quyết định sống như vậy đã được 5 năm dù ông rất đẹp trai phong độ, tài năng và được đánh giá là một trong năm giáo sư giỏi nhất học viện W.E. 

Các bạn có biết tại sao không? Xin mời đọc chương 2, một chương thú vị, hé lộ tính cách…của vị giáo sư đáng kính bậc nhất học viện đào tạo nhân tài…







HUyền thoại bắt đầu_chap 1 HA_png01100053
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
HUyền thoại bắt đầu_chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUyền thoại bắt đầu_chap 1   HUyền thoại bắt đầu_chap 1 Icon_minitimeFri Jan 31, 2014 10:58 pm

Bài viết tương đối ổn, dễ nhìn. Cơ mà, sao nàng viết cái tên rắc rối thế, hoặc là nàng ghi cung bình thường hoặc là nàng ghi tên như truyện Gokusen. Còn nội dung thì tốt, motip có vẻ hơi cũ. Btw, hóng nha~
 
 

HUyền thoại bắt đầu_chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Huyền thoại bắt đầu
» Huyền thoại bắt đầu_Mở đầu
» Huyền thoại bắt đầu_GTNV
» Huyền thoại bắt đầu_couple 2
» HUyền thoại bắt đầu_chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Huyền thoại bắt đầu-